←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Linh hồn không có hay là có

Buonchosophan's Photo Buonchosophan 30/10/2013

Mình thấy trong sách Linh hồn không có ( các bạn có thể download

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bảo là linh hồn không có thật mà chỉ có tưởng uẩn thôi . Nhưng mình thấy chương trình Ghostlab trên kênh Discovery khẳng định là ma có thật và mình xem tử vi tướng số thấy rất đúng . Vậy ai cho mình câu trả lời chính xác với , linh hồn có hay không ?
Trích dẫn

sentinel's Photo sentinel 30/10/2013

trong tử vi, cung phúc có khôi việt là có vong theo. Thà tin là có chứ đừng tin là không.
Mình từng xem 1 bộ phim có 1 câu nói rất hay : Chọn cách ko tin vào ma quỷ, không giúp bạn thoát khỏi chúng.
Tin là có nhưng đừng có cuồng tín quá, bản thân mình tin là có nhưng chưa bao giờ đến mức cuồng.
Trích dẫn

giomuaha's Photo giomuaha 21/11/2013

Theo mình thì linh hồn có tồn tại mà ta hay gọi là ma, nhưng không phải ai cũng thấy được nó,mình đã thấy ma hồi còn nhỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

secretsoflife's Photo secretsoflife 21/11/2013

 tranphucsu, on 30/10/2013 - 11:59, said:

Mình thấy trong sách Linh hồn không có ( các bạn có thể download

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bảo là linh hồn không có thật mà chỉ có tưởng uẩn thôi . Nhưng mình thấy chương trình Ghostlab trên kênh Discovery khẳng định là ma có thật và mình xem tử vi tướng số thấy rất đúng . Vậy ai cho mình câu trả lời chính xác với , linh hồn có hay không ?

Câu hỏi này trả lời cách nào cũng đúng, điểm khác nhau chỉ là "biết" với "tin". Đối với người kinh nghiệm qua thì nó không còn là câu hỏi có hay không vì họ biết nó có. Còn với người chưa kinh nghiệm qua, thì "có tin" hay "không tin" cũng chỉ là cấp độ của sự "hoài nghi" vì họ cũng chẳng chứng minh được gì qua lời người kể. Có những thổ dân sống trong vùng rừng sâu Amazon trước giờ chưa từng tương tác với người bên ngoài như tạp chí trên National Geographic đề cập vài năm trước đây. Nếu ta gặp và nói với họ rằng người bên ngoài đi xe hơi, dùng internet thì họ có tin hay không? Có tin hay không thì đối với họ cũng chỉ là cấp độ của sự hoài nghi nhiều hay ít thôi. Tuy nhiên, nếu họ được ra sống bên ngoài, thấy và "biết" tận mắt việc đi xe hơi, dùng computer thì câu hỏi tin hay không không còn ý nghĩa gì nữa.
Trích dẫn

secretsoflife's Photo secretsoflife 23/11/2013

Những người có kinh nghiệm cận tử thường thấy "sợi chỉ bạc" nối liền linh hồn với thể xác của họ lại.
  • Trong Thánh Kinh, phần Cựu Ước, Ecclesiastes 12:6-7: "Hoặc khi sợi chỉ bạc bị đứt rời... và rồi cát bụi trở về lại đất như nó vốn đã vậy... và tinh thần sẽ trở về lại Đức Chúa Trời đã ban tặng nó." (Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.)
    .
  • Trong "Tiếng Nói Vô Thinh" (The Voice of Silence) của bà Helena Petrovna Blavatsky bên hội Thông Thiên Học: "...nếu hồn con vẫy vùng để bứt đứt sợi chỉ bạc cột liền nó với Sư Phụ (4) thì con hãy biết, hỡi đệ tử, hồn con thuộc về trần thế." (... if thy soul struggles to break the silver thread that binds her to the MASTER (4); know, O Disciple, thy Soul is of the earth.)
    .
  • RUMI, vị thánh nhân dòng Áo Trắng (Sulfism), một dòng kín của Hồi giáo, sống vào thế kỷ 13 có đoạn thơ như sau:
    .
    Trong nguyên thể của bạn, bạn có một cánh cửa vô hình
    Đừng tìm nơi sáu cửa (thể xác), hoặc tìm kiếm sáu phương
    Bạn có cánh cửa vô hình
    Mỗi đêm bạn xuyên qua.

    Khi bạn bay bổng
    sợi chỉ manh sẽ buộc chặt vào chân bạn
    sẽ kéo (linh hồn) bạn trở lại vào buổi sáng mai
    để bạn sẽ không rời mãi mãi.

    In you own essence you have an unseen door
    Don't seek the six doors, nor the six directions:
    You have the unseen door
    That every night you depart through.

    When you do fly
    a fine thread is fastened to your feet
    to full you back in the morning
    so that you won't be gone forever.
Nếu linh hồn không có thì có sự trùng hợp giữa 3 đoạn trên không? Ba đoạn trên cho thấy, chúng ta "sống" là nhờ vào "sợi chỉ bạc" nối linh hồn với thể xác chúng ta lại. Khi chết đi, sợi chỉ bạc bị đứt rời và rồi, thân xác sẻ trả về lại cát bụi và linh hồn sẽ rời đi. Điểm khác biệt giữa những người chết hoặc những người có kinh nghiệm cận tử là những người cận tử tuy không làm chủ được việc linh hồn họ rời khỏi thể xác nhưng vì sợi chỉ bạc chưa bị đứt rời nên linh hồn họ đến lúc cũng sẽ trở lại thể xác. Còn bên huyền môn, họ làm chủ được linh hồn lẫn thể xác nên linh hồn họ có thể xuất khỏi và trở lại thể xác bất cứ lúc nào họ muốn. Thánh Kinh, Corinthians 15:31: "Ta chết mỗi ngày."
.
Sửa bởi knownot: 23/11/2013 - 06:48
Trích dẫn

TieuYenTu's Photo TieuYenTu 27/11/2013

Trích dẫn

dòng Áo Trắng (Sulfism)

Vậy mà trước giờ TieuYenTu cứ nghĩ là the Essenes dịch là dòng Áo Trắng chứ, bởi vì đồng phục của những tu sĩ Essenes là màu trắng.
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 27/11/2013

linh hồn có chứ
xác có thể chết chứ hồn ko thể chết được

Thế thì mới có chuyện nhập linh hồn ng chết vào xác người sống chứ
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 27/11/2013

 sentinel, on 30/10/2013 - 12:51, said:

trong tử vi, cung phúc có khôi việt là có vong theo. Thà tin là có chứ đừng tin là không.
Mình từng xem 1 bộ phim có 1 câu nói rất hay : Chọn cách ko tin vào ma quỷ, không giúp bạn thoát khỏi chúng.
Tin là có nhưng đừng có cuồng tín quá, bản thân mình tin là có nhưng chưa bao giờ đến mức cuồng.

thuyết này từ đâu ra vậy
Trích dẫn

secretsoflife's Photo secretsoflife 28/11/2013

 TieuYenTu, on 27/11/2013 - 16:02, said:

Vậy mà trước giờ TieuYenTu cứ nghĩ là the Essenes dịch là dòng Áo Trắng chứ, bởi vì đồng phục của những tu sĩ Essenes là màu trắng.

Sufism là dòng mật tông Hồi giáo bắt nguồn vào khoảng thế kỷ thứ 9. Những người theo dòng này mặc đồ trắng, đầu đội mũ lạc đà và có vũ điệu Whirling Dervish. Trong cuốn Vạn Vật Đồng Nhất Thể, Chương 10, cụ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ gọi dòng Sufism này là dòng Bạch Y. Còn dòng Essenes là dòng Huynh Đệ Áo Trắng được cho là có vào khoảng Đền Thờ Thứ Hai của Do thái còn tồn tại (530 trước Công Nguyên - 70 sau Công Nguyên) và phát triển mạnh vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên. Có những bàn cãi cho rằng Thánh John the Baptist và Chúa Jesus có nguồn gốc từ dòng Huynh Đệ Áo Trắng và gần đây nhất, vào năm 2007

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Ít nhiều gì thì những tôn giáo vùng Trung Á - Trung Đông đều có liên hệ với nhau. Core teaching của Sufism qua dòng thơ của Rumi cho thấy có sự liên hệ mật thiết với dòng Huynh Đệ Áo Trắng và đâu đó trong lời thơ của Rumi lại phảng phất có bóng dáng Trực Chỉ Chân Tâm của Phật giáo Đại thừa:

Circle the Kaaba of the heart
if you possess a heart.
The heart is the true Kaaba
the other is just a stone...


Xoay vòng Kaaba* của Tâm
Nếu bạn sở hữu Tâm
Tâm mới là Kaaba thật
Vật còn lại chỉ là đá...

Thời nay mà ai làm bài thơ trên chắc chắn sẽ bị cho là phỉ báng Hồi giáo.

* Kaaba = đền thờ Hồi giáo tại Mecca, hằng ngày tín đồ Hồi giáo quay về hướng này lễ bái năm lần.
Trích dẫn

TieuYenTu's Photo TieuYenTu 28/11/2013

 knownot, on 28/11/2013 - 07:15, said:

Sufism là dòng mật tông Hồi giáo bắt nguồn vào khoảng thế kỷ thứ 9. Những người theo dòng này mặc đồ trắng, đầu đội mũ lạc đà và có vũ điệu Whirling Dervish. Trong cuốn Vạn Vật Đồng Nhất Thể, Chương 10, cụ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ gọi dòng Sufism này là dòng Bạch Y. Còn dòng Essenes là dòng Huynh Đệ Áo Trắng...

Cám ơn anh Knownot đã giải thích nhe! Vậy là dòng Huynh Đệ Áo Trắng không có phụ nữ à?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 30/11/2013

có linh hồn nên mới có nhiều vụ nhập xác
Trích dẫn

TOIYEUNGUOIVIETNAM's Photo TOIYEUNGUOIVIETNAM 30/11/2013

 bloodandtears, on 30/11/2013 - 20:22, said:

có linh hồn nên mới có nhiều vụ nhập xác
Anh chưa thấy vụ nào nên chưa tin, hihi.
Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 30/11/2013

 TOIYEUNGUOIVIETNAM, on 30/11/2013 - 21:17, said:

Anh chưa thấy vụ nào nên chưa tin, hihi.
em chứng kiến. chính người thân của em bị này. tự dưng gật gù, khóc lóc.mắt long lên, người lạnh ngắt
Trích dẫn

TOIYEUNGUOIVIETNAM's Photo TOIYEUNGUOIVIETNAM 30/11/2013

 bloodandtears, on 30/11/2013 - 21:19, said:


em chứng kiến. chính người thân của em bị này. tự dưng gật gù, khóc lóc.mắt long lên, người lạnh ngắt
Hic, có khi do vía anh mạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn