Câu Chuyện Bói Toán Khỉ Khọt
Vô Danh Thiên Địa
06/11/2013
HoaManLau
09/11/2013
Love and Sorrow...Felt By All Living Creatures
(Tình yêu và tiếc thương...Được cảm nhận bởi muôn loài)
Swallows: Here his mate is injured and the condition is fatal.
She was hit by a car as she swooped low across the road.
(Chim chim én cái bị xe tông phải khi lượn thấp ngang đường.
Nó bị thương nặng và tình thế nguy ngập.)
Here he brought her food and attended to her with care and compassion.
(Én đực mang thức ăn đến và chăm sóc bạn đời nó với tình thương.)
He brought her food again, but was shocked to find her dead.
He tried to move her....a rarely-seen effort for swallows!
(Én đực mang thức ăn đến bạn đời nó lần nữa, nhưng sửng sốt vì thấy bạn đời nó đã chết.
Nó lay động con én cái… một hành động hiếm thấy nơi loài én.)
Aware that his mate is dead and will never come back to him again,
he cries out..........
(Nhận thấy bạn đời nó đã chết và sẽ không bao giờ trở lại bên nó nữa,
con én đực đã thống thiết……)
He stood beside her, saddened by her death....
(Con én đực đứng bên cạnh én cái, buồn bã vì cái chết của bạn đời nó.)
Finally aware that she would never return to him,
he stood beside her body with sadness and sorrow.
(Cuối cùng, khi nhận thấy con én cái sẽ không bao giờ hồi sinh,
con én đực đứng bên cạnh thi thể của én cái với sự buồn bã và thương xót.)
Millions of people cried after watching this picture in America and Europe and even in India. It is said that the photographer sold these pictures for a nominal fee to the most famous newspaper in France. All copies of that newspaper were sold out on the day these pictures were published. And many people think animals don't have a brain or feelings?????
Lyngulongvu
09/11/2013
Tuy nhiên sao ảnh về thanh niên và phụ nữ Sài Gòn xưa lại lấy ảnh của Đại Ca Thay ra làm tiêu biểu cho thanh niên thế hệ đó vậy ?
LNLV
HoaManLau
09/11/2013
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì vẫn là hình ảnh của ngày trước, xã hội muôn màu muôn vẻ, lột tả được đến đâu hay đến đó mà
Sửa bởi HoaManLau: 09/11/2013 - 10:12
HoaManLau
14/11/2013
Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.