

Câu Chuyện Bói Toán Khỉ Khọt
#1
Gửi vào 28/10/2013 - 11:13
Còn vài tháng nữa tôi sẽ tròn 60 tuổi AL nếu tính theo cách thông thường an Lưu Thái Tuế vào ngày 1 tháng 1 AL Giáp Ngọ (2014) .
Thời gian qua mau quá, hình như mình càng già thì càng thấy mình sắp hết giờ rồi, phải đi bán muối theo ông bà ra ngoài đất nghe côn trùng rả rít ban đêm.
Thứ Hai là ngày buồn nhất của tuần vì mình phải trở lại ngồi đối diện với mặt ảnh LCD khô khan không còn thú vị khi cả một kỹ nghệ thám hiểm không gian của Mỹ đã đến hồi chấm dứt làm cho những người như mình gắn bó 24 năm qua trở nên thừa thải cần phải bị loại bỏ, chẳng lẽ mình phải về hưu non thành vô dụng khi tuổi đời giáp 1 vòng Lục Thập Hoa Giáp? Càng suy nghĩ càng buồn lo, muốn quảng gánh nặng trong lòng theo Hoa công tử ra bờ hồ xem người câu cá chờ thời hết Bỉ để Mặt Trời có dịp sáng lên hay là phải chìm xuống tránh né cơn giông to mùa Thu bất chợt ào tới?
Bắt chước anh MinhMinh, tôi sẽ kể lại các câu chuyện vụn vặt của cuộc đời tôi dùng lăng kính huyền học soi rọi, đối chiếu và nhắc nhủ lòng mình và cho các hậu học thấy được những cái sai trái ghi lại trên những dấu tích ngoằn ngoèo trong khu rừng âm u huyền bí mà con nhà bói toán vẫn thường lục lọi tìm kiếm một kho tàng hay một lối đi cho riêng mình .
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm luợng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẽ loi .
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Thanked by 40 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#2
Gửi vào 28/10/2013 - 13:12
Khi còn sinh thời, tôi có lần hỏi cha của tôi, "Ba có tin vào số phận ?".
Ông đáp, "Mỗi người mỗi số phận".
Cha tôi là người ít khi quan tâm đến việc may rủi của hạn kỳ, khác với mẹ của tôi hay vấn kế thầy Trần Đi`nh Ngọ, thầy Ích và đôi khi chiêm tinh gia Huỳnh Liên thời Việt Nam Cộng Hoà trước 1975.
Năm xưa chị tôi tuổi Tân Mão còn nhỏ vừa lên đại học năm đầu, có chút ít tiền trong túi, đến xem thầy Trần Đình Ngọ thì thầy khuyên số này đổ vào Y Khoa được . A ha, thầy hỏi có bao nhiêu tiền rồi thầy mới coi với giá rẽ khuyến mãi . Nhớ lại lời thầy bói tại miền Bă'c từng viết lời đoán về chị tôi có thể theo ngành may hay Y nên chị tôi vội ghi tên mình vào ngày cuối để kịp thi kỳ tuyển sinh cho 2 trường Y và Nha . Chị tôi có hoa tay vẽ đẹp (Thiên Cơ thủ Mệnh Thân) dung mạo dễ coi (Thái Âm đồng toạ với Cơ) nên năm đó trúng tủ (tức học ít mà trúng ngay đề thi) đậu cả 2 trường Y và Nha . Thỉnh thoảng chị kể lại kỳ tích này một cách hứng thú và tỏ lòng biết ơn cố lý số gia Trần Đình Ngọ người đã khuyến khích chị tôi thi vào trường Đại Học rất khó thi đậu trúng tuyển .
Phải chăng Mệnh Thân Không Kiếp đắc, vào Đại Hạn Tứ Linh cùng Khôi Việt trợ thủ nên chị ứng vào cách chị cả thành đạt nhất trong 6 anh chị em vì các cung huynh đệ ghi nhận Khôi Việt Khoa Hình. Riêng Thiên Hình đóng cung Quan nên chị tôi mổ bụng bệnh nhân rất mạnh dạn (vì là người KK mà). Thái Dương cư Ngọ sáng ngời hội Riêu Y tại Tuất nên chồng cũng là bác sĩ rất hiền lành vì Phu toà đắc Thiên Lương tại Tý .
Chị tôi ăn vào Thiên Cơ cho mạng Mộc trong cùng 1 tam hợp với Thiên Lương Thổ đới Mộc nên hai vợ chồng rất thích đọc sách (ảnh hưởng của Khôi Việt) và cùng 1 nghề (Riêu Y chiếu Quan có Thái Dương).
Tôi cho rằng khi Cơ Lương thủ Phối toà thì chồng vợ thường 1 tông 1 cánh, 1 xóm, hay đồng đạo gì đó,
Sửa bởi HoaCai0101: 28/10/2013 - 13:31
Thanked by 35 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#3
Gửi vào 29/10/2013 - 09:00
(Một miếng ăn, một miếng uống là được định trước)
Các bộ môn lý số, bói Dịch, Mai Hoa, BTHL, được lập ra để tiên đoán vận trình của 1 đời người từ lúc mới sinh ra cho đến nhắm mắt .
Quả thật bất cứ chuyện gì đó xãy ra đều đuợc sắp xếp trước và có người dùng môn bói toán nào đó để giải thích và tiên đoán sự việc sẽ xãy ra ở 1 thơ`i điểm tính theo giờ, theo 1 tháng nào đó của 1 năm?
Thật vậy sao ? Bí thuật cao siêu nào lại ly kỳ đến thế và cao thủ nào có thể dụng công phu tuyệt vời làm kinh động quỉ thần khiến Khỉ không còn dám đùa phá và trẻ con không còn ham giỡn vui nữa?
Xin kể 2 câu chuyện liên quan trực tiếp tiếp đến bản thân nguời viết.
1. Mấy con gián cỏ tấn công giớ Tý Canh 3
Năm 1990, tôi theo thói quen gửi thư thăm hỏi lý số Gia Cát Hạnh ở San Diego . Ông này có giao tình với tôi trong 1 thời gian dài vì ông ở thành phố nơi đại gia đình của sư tử cái yêu kiều và chảnh choẹ của tôi cư trú. Thư hồi âm của ông đoán năm đó tức Canh Ngọ nhà cửa của tôi coi chừng có gián mối và bị lụt .
Tôi tự coi cũng biết ông nhắm bộ Khốc Hư chạy vào cung Điền xung với gốc Đại Hạn tại Ngọ và Song Hao cư Điền mang 2 ý nghĩa : nhà hay bị tì vết và thỉnh thoảng bị nước dột .
Rồi 1 đêm nào đó, tôi đang đọc sách khoảng giữa đêm (giờ TÝ) thì cảm thấy điều gì không ổn, nhìn ra cửa cái thấy 1 đoàn gián cỏ to lớn nghênh ngang tiến vào nhà qua khe cửa hở đủ cho chúng vào. Đếm thấy khoảng 4-5 con, tôi đem sát cụ ra tàn sát chúng 1 cách không thương tiếc vì tôi ghét nhất thằn lằn và gián !
An nguyệt hạn thấy lọt vào cung Điền cố định, đi tới nhật hạn và thời hạn khởi sự thì cũng ngay cung Điền .
Trong tháng đó, trần nhà tôi bị sup lỡ vì nước của AC (máy lạnh) đọng nên làm lũng trần.
Còn vài thứ tôi có thể viết thêm về sự kiện này liên quan thủ thuật toán số của hạn kỳ lớn nhỏ nhưng tôi không muốn viết ra .
2. Quẻ bốc Dịch ứng nghiệm như có thần mách bảo
Sửa bởi HoaCai0101: 29/10/2013 - 09:17
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#4
Gửi vào 03/11/2013 - 00:19
Hôm qua trời đẹp nhất trong năm với ánh nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua bầu không khí mát mẻ êm dịu tuyệt vời của 1 mùa Thu đầy quyến rũ. Tôi hứng tình tập chạy trên treadmill được thêm 1 phút so với hôm qua với vận tốc nhanh hơn 1 chút. Lên lầu tôi gặp anh P và anh L là 2 vị đi tập gym đều đặn hơn tôi mới gia nhập Bally Health Fitness chừng 2 tuần qua.
Hôm nay tôi lại đi tập thể dục TaiChi khí công có kèm vài thế của Yoga. Tôi thấy mọi người ở đó hiền hoà và thân ái. Chưa bao giờ tôi phải ép mình khổ luyện thân thể mạnh khoẻ như lúc này.
Duy tôi không sao chấp nhận hiện tượng cá lẻ đang xãy ra tại tvls, làm cho tôi phiền não vì tính mình là thế, sẽ là đối tượng công kích của vài người cực đoan.
Suy nghĩ rốt ráo, tôi phải dừng bút 1 lần nữa, hy vọng khi tôi rèn luyện thân thể của tôi tốt hơn nữa thì tôi sẽ tự tìm ra lối thoát.
Trong thời gian ngắn vừa qua, tôi đã làm phiền lòng vài vị, tôi cũng có phần lỗi trong các vụ này nhưng đời là bể khổ, tôi chưa đủ rộng tay đón nhận các thứ trái tai gai mắt, huống chi thế nhân tầm phào khi cả bọn chí choé như 1 đàn khỉ vô tâm quậy phá.
Các bạn ở lại vui vẻ, ai mà có lòng tốt thì hãy chúc tôi may mắn bình an mạnh khoẻ và đừng bao giờ trở lại đây 1 lần nữa chẳng có ích gì cho tôi và cho 1 số người nào đó.
Tôi phụ lòng các FANS của tôi và tôi thật tình xin lỗi khi không hoàn tất chủ đề này như mong ước.
Giả từ nhe.
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 03/11/2013 - 00:21
Thanked by 12 Members:
|
|
#5
Gửi vào 03/11/2013 - 00:23
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 03/11/2013 - 02:33
Chủ đề này không được tiếp tục quả thực là một tiếc nuối không nhỏ với hậu học và có lẽ cả với những tiền bối của diễn đàn. Mỗi diễn đàn đều có những thành viên chủ chốt làm nên linh hồn của diễn đàn ấy, theo cháu, bác là một trong những người tạo nên bản sắc riêng cho TVLS. Vì vậy, dù bác có post bài nữa hay không (cháu đoán là trước đây bác vẫn vào thường xuyên dù không post bài, có lẽ như một thói quen) thì những đóng góp, đùa vui, tâm tình của bác vẫn còn mãi.
Cháu còn ít tuổi, kiến thức về huyền học lại chẳng có bao nhiêu, chỉ có đôi lời chia sẻ cùng bác, mong giúp được bác phần nào thanh thản trong lòng và cũng xem như là lời tri ân của cháu. Có hai câu cháu muốn tặng bác:
"Ngoảnh mặt lại nhân tình thế thái
Đươc, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không"
Cháu chúc bác sớm có được bình an trong tâm hồn để có thể sẵn lòng đối diện và thanh thản chấp nhận mọi điều xảy đến trong cuộc sống. Khi đó, nếu còn quay lại diễn đàn, những khó chịu, chướng tai gai mắt sẽ không làm bác bỏ đi nữa (đỡ thiệt thòi cho số đông ạ). Dù vậy, thật lòng mà nói, cháu vẫn mong diễn đàn chỉ là nơi dừng chân tạm thời của tất cả các members, giống như một nhà tạm lánh. Nhà tạm lánh thì chỉ nên ở một thời gian thôi chứ ở cả đời thì .....
Vậy thôi ạ. Sau cùng, cháu chúc bác may mắn, bình an, và mạnh khỏe ạ (trời ơi, lảm nhảm từ nãy đến giờ mà không chúc được vậy bác lại bảo cháu "không có lòng tốt" thì khổ thân cháu ra j/k).
All the best,
Cháu Angelina.
Thanked by 17 Members:
|
|
#7
Gửi vào 03/11/2013 - 11:31
#8
Gửi vào 03/11/2013 - 11:34
Chú ý những điều giản dị trong cuộc sống
Trước giờ nó đi đường không bao giờ để mắt đến bất kỳ điều gì trong cuộc sống, kể cả là 2 người yêu nhau đang mổ nhau choen choét ngay bên cạnh cũng không làm nó chú ý, một nhóm người đang cầm dao chém nhau như trong phim hành động cũng không làm nó mảy may quan tâm, bà chủ quán nước thấy thế bỏ chạy mà nó cũng éo thèm chạy. Nhưng từ nay nó quyết định sống khác đi, chú ý nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, cười nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn.
Kìa, nó không thấy cái cột điện nào, không hiểu các cột điện biến đâu mất, nó nhớ là cách đây 20 năm nó vẫn thấy có nhiều cột điện và nhiều dây điện mà, chắc chúng nó được chôn xuống đất rồi, việt nam đã và đang đổi mới. Vậy mà trước giờ nó chẳng biết.
Trung tâm thương mại Bạch Mai xây xong lúc nào không biết, chỗ nó sống sau này sẽ sầm uất đông vui lắm đây hihi. Kìa những cô bé đeo cặp học sinh đang ngồi trên xe đạp điện tíu tít cười đùa, cô bé nào cũng căng đầy sức sống, cũng xinh cũng đáng yêu và đáng để yêu, đáng để những cô bé khác ganh tị. Tự dưng cả cái xe bus lao qua mặt nó phả cả làn khói trắng vào mặt, nó nhăn mặt, ôi cái xe bus dễ thương quá, ngay đến cả khói cũng thơm...
Kìa 2 người yêu nhau đang đi dạo bờ sông, người con gái chỉ xuống lòng sông chắc đang muốn nói với anh bạn trai "anh ơi cái gì đang trôi đằng kia kìa, đẹp hông". Người con trai quay sang nhìn ,cười và nói nhỏ "ừ, sh.it đó em ạ, đẹp thật". Lãng mạn quá, nó thấy đôi tình nhân đó lãng mạn quá, nó là người Hà Nội thế mà chẳng bao giờ đưa bạn gái đi ngắm sông cả........
Cuộc sống quả là đẹp thật, cần phải chú ý nhiều hơn, sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn
Sửa bởi HoaManLau: 03/11/2013 - 11:38
Thanked by 3 Members:
|
|
#9
Gửi vào 03/11/2013 - 14:11
Thật là chua xót khi thấy Giặc ngu, Giặc tham, Giặc đói vẫn ngày này qua ngày khác hoành hành trên quê hương và dân tộc hôm nay .Chút công sức của mình góp vào với bao nhiêu người có lòng, một số lãnh đạo có tâm huyết như chẳng đi đến đâu .
Ước gì những ngọn Sóng Thần đang dựng lên cao và đang sửa soạn tràn ngập thế giới cũng sẽ quét sạch VN để xã hội có cơ làm lại tất cả. Có lẽ cũng không còn phải chờ lâu lắm nữa, mùa xuân năm sau sẽ là tiếng pháo khởi đầu chăng ... ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#10
Gửi vào 03/11/2013 - 15:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#11
Gửi vào 03/11/2013 - 15:40
HoaCai0101, on 03/11/2013 - 00:19, said:
Hôm nay tôi lại đi tập thể dục TaiChi khí công có kèm vài thế của Yoga. Tôi thấy mọi người ở đó hiền hoà và thân ái. Chưa bao giờ tôi phải ép mình khổ luyện thân thể mạnh khoẻ như lúc này.
HC
Nói đến Taichi, ko hiểu sao cháu nghĩ và liên hệ quẻ Di
Hư linh đỉnh kình (Ngoại tượng, phía trên Cấn) Giữa toàn hào âm
Hàm hung bạt bối
Trầm kiên trụy chẩu
Dụng ý bất dụng lực (Nội tượng Lôi, bên trong chớm động)
Ý thủ đan điền
Chúc chú sức khỏe
Thanked by 4 Members:
|
|
#12
Gửi vào 03/11/2013 - 22:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#13
Gửi vào 03/11/2013 - 22:58
Phụ nữ Hà Nội Xưa
Anh hai Hà Nội xưa
Thanked by 6 Members:
|
|
#14
Gửi vào 06/11/2013 - 00:15
Thanked by 6 Members:
|
|
#15
Gửi vào 06/11/2013 - 01:49
Trích dẫn
Nghe nặng từ tâm luợng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẽ loi .
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Hoa chẳng phải vì ta mà Hoa nở vì không có ta Hoa muôn đời vẫn nở theo đất trời 4 mùa!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Lưu Kim Tài chuyên đề![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy ra? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | CaspianPrince |
|
![]()
|
|
![]() "Vance VP" - Bản chuyển thể nhại lại "Dancing Queen" của ABBA của Marsh Family, trên JD Vance |
Giải Trí | FM_daubac |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












