Bác sỹ giết người sinh giờ nào ? Lá số bác...
zeroone
24/10/2013
leka113, on 24/10/2013 - 22:47, said:
làm bác sĩ ko phải cứ mua bằng là làm được ==
leka113, on 24/10/2013 - 22:47, said:
làm bác sĩ ko phải cứ mua bằng là làm được ==
Sửa bởi zeroone: 24/10/2013 - 22:58
leka113
24/10/2013
zeroone, on 24/10/2013 - 22:56, said:
ở Việt Nam cái gì mua được là làm được, bây giờ em mà mua được ghế chủ tịch ...., em cũng làm được chứ là bác sĩ.
ông này em thấy báo chí noi' là có tài mà tham làm ăn riêng nên chết
matnau
25/10/2013
Nhiều người biết đến Tường vì anh ta thi trượt đại học 2 lần nhưng vì quyết tâm theo đuổi ngành y nên không bỏ cuộc cho đến khi thi lần 3 và đỗ với số điểm rất cao.
Sau khi học xong Đại học Y Hà Nội thì bố bác sỹ Tường qua đời. Thời điểm đó anh ta có thời gian làm thuê cho một phòng mạch tư nhân ở quê trước khi được nhận vào công tác ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Năm 2002, Tường được chuyển về bệnh viện E, thời gian công tác tại đây, anh ta lập gia đình với một đồng nghiệp và đến năm 2006 được điều về công tác tại bệnh viện Bạch Mai.
Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của Tường cho biết, mỗi năm đến dịp 20/11, vị bác sỹ này luôn đến thăm, nhiều lần đi còn có cả vợ con.
Các bạn học cấp 3 của bác sỹ Tường cho biết, cách đây hai năm, trong một lần về quê, Tường gặp và nói với mọi người về việc mình đã chuyển công tác và mua được nhà ở khu vực Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Đối với họ, bác sỹ Tường là một người nhiệt tình và có nghị lực.
Tường có 3 3m gái,2 em làm ngành Y còn một em bị châm. phát triển ở với mẹ(Nguồn vtc neu)
Sau khi học xong Đại học Y Hà Nội thì bố bác sỹ Tường qua đời. Thời điểm đó anh ta có thời gian làm thuê cho một phòng mạch tư nhân ở quê trước khi được nhận vào công tác ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Năm 2002, Tường được chuyển về bệnh viện E, thời gian công tác tại đây, anh ta lập gia đình với một đồng nghiệp và đến năm 2006 được điều về công tác tại bệnh viện Bạch Mai.
Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của Tường cho biết, mỗi năm đến dịp 20/11, vị bác sỹ này luôn đến thăm, nhiều lần đi còn có cả vợ con.
Các bạn học cấp 3 của bác sỹ Tường cho biết, cách đây hai năm, trong một lần về quê, Tường gặp và nói với mọi người về việc mình đã chuyển công tác và mua được nhà ở khu vực Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Đối với họ, bác sỹ Tường là một người nhiệt tình và có nghị lực.
Tường có 3 3m gái,2 em làm ngành Y còn một em bị châm. phát triển ở với mẹ(Nguồn vtc neu)
Andrew
25/10/2013
Tướng mạo Bs. Tường không nho nhã, thanh thoát phù hợp công việc chuyên môn đòi hỏi sự tỉ mẫn, khéo léo như phẫu thuật thẩm mỹ.
Thienluong
25/10/2013
Đinh Văn Tân
25/10/2013
Người có 2 bang TS thì làm lương 2 triệu . Người không có bang gì thì lam Giảng sư đại học Y khoa (tù trên xuống dưới không ai phát giác ra) nhưng vì anh ta tham lam quá muốn làm cho nhiều tiền mới bị bắt .
kiemkhach13
25/10/2013
Trời tội cho chị ây . Thôi giờ theo lá số khi nào tìm thấy được . Để vong hồn được an nghỉ .
Xin mời các bạn cùng đoán
Xin mời các bạn cùng đoán
ConLuan
25/10/2013
Nói về đạo đức một người Bác sỹ này chưa đủ vì có cả các nhân viên biết chuyện mà không báo là vấn đề đáng suy ngẫm. Một người được hứa tăng lương vài triệu , vài người nhân viên nữ thì sắp xếp hồ sơ , đuổi khách ra về ,... những người này vốn dĩ không cùng học thức , quê quán , mục đích cuộc sống ,.. nhưng lại chung một kiểu suy nghĩ. Xong việc, 2 ngày sau vẫn mở cửa mới là đáng nể ??
Theo tôi đoán thì khoảng 8 ngày kể từ ngày 19 mới tìm được. Không xa nơi bị bỏ.
Theo tôi đoán thì khoảng 8 ngày kể từ ngày 19 mới tìm được. Không xa nơi bị bỏ.
LYLIENKIET
25/10/2013
LYLIENKIET
25/10/2013
Quách Ngọc Bội
25/10/2013
Các cụ xưa vẫn nói "3 chìm 7 nổi", xác ngâm dưới nước thì sau 3 ngày các mô sẽ trương và nổi lên.
Chỉ có điều xác bọc trong túi thì sẽ chậm trương hơn mà thôi. Đã nổi thì dễ phát hiện.
Chả cần ngoại cảm gì sất, tôi mà cứ giả thần lộng quỷ, mai bữa kia mang chiêng chống ra khua 3 hồi 9 tiếng hú tên nạn nhân thì xác suất tìm thấy cái bọc xác kia sẽ cao phải biết
Chỉ có điều xác bọc trong túi thì sẽ chậm trương hơn mà thôi. Đã nổi thì dễ phát hiện.
Chả cần ngoại cảm gì sất, tôi mà cứ giả thần lộng quỷ, mai bữa kia mang chiêng chống ra khua 3 hồi 9 tiếng hú tên nạn nhân thì xác suất tìm thấy cái bọc xác kia sẽ cao phải biết
lany
26/10/2013
Đinh Văn Tân
26/10/2013
Thìn rồi đó . Chưa thấy gì hết .Tin them . Sáng 26/10 trao đổi với PV, ông Doãn Quốc Hưng, hiệu phó trường trung cấp GTVT Thăng Long, là người phụ trách và trực tiếp mò lặn tìm xác chị Huyền cho biết, lúc 20 giờ tối qua 25/10 đội thợ lặn gồm 12 người đã rời khỏi hiện trường, tạm dừng công tác lặn tìm kiếm xác nạn nhân.Ông Hưng cho hay: “Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết mình nhưng không tìm thấy gì”.
XH83
26/10/2013
xác chết nổi do trướng khí chỉ sợ xác chị này bị thủng không tích khí lên chờ nổi e hơi khó