

Thảo luận :Thành công,sự nghiệp có cẩn phải đánh đổi bằng mọi giá?
Viết bởi giakhoa, 05/06/11 19:02
10 replies to this topic
#1
Gửi vào 05/06/2011 - 19:02
Ai cũng mún mình đạt đc thành công và một sự nghiệp vững vang,Có những người sẵn sàng trả giá,bất chấp cả danh dự.Có một người bạn đã tưng nói mà cháu không thể quên :Con gái chỉ có 2 thứ làm vốn là tiên và thân xác,Và đó là 2 thứ có thể mang ra trao đôi để có thế đạt được thành công,suy nghĩ đó kg hiếm và nhất là đối với cô gái 9x,sinh viêb gạ tình đổi điểm...Còn đối với đàn ông,tiền,sức lục là 2 nguồn vốn chủ yếu.Không hiếm người cha không hề có mặt ở nhà,coi nhà như nhà trọ, dùng mọi thủ đoạn để tiến thấn,
Vậy liệu họ có hối hận kg? Liệu để thành công thì có cần phải trả một cái giá quá đắt
Liệu những thành công được đánh đổi như thế có lâu bên
Mong các bác cho ý kiến ak
Còn cháu thì cháu không tán thành,nếu phải trả giá thế cháu kg trả nổi,Con người có một lần để sống phải tận hưởng nó chứ
Vậy liệu họ có hối hận kg? Liệu để thành công thì có cần phải trả một cái giá quá đắt
Liệu những thành công được đánh đổi như thế có lâu bên
Mong các bác cho ý kiến ak
Còn cháu thì cháu không tán thành,nếu phải trả giá thế cháu kg trả nổi,Con người có một lần để sống phải tận hưởng nó chứ
Thanked by 1 Member:
|
|
#2
Gửi vào 07/06/2011 - 11:04
Tùy bạn là loại người gì. Nếu bạn là người biết mủi lòng trước nghịch cảnh thì không nên đánh đổi mọi thứ, vì không sớm thì muộn bạn sẽ bị lương tâm dằn vặt.
Còn bạn là người chỉ thấy mình là trung tâm vũ trụ, nghe ai đó có chuyện đau lòng đang ăn cơm vẫn thấy ngọn miệng như thường thì rất có thể bạn có thể đánh đổi mọi thứ mà chẳng có gì xảy ra cả.
Vấn đề là: Có ai chắc tương lai mình sẽ là loại người nào hay không... tôi nghĩ là không...
Còn bạn là người chỉ thấy mình là trung tâm vũ trụ, nghe ai đó có chuyện đau lòng đang ăn cơm vẫn thấy ngọn miệng như thường thì rất có thể bạn có thể đánh đổi mọi thứ mà chẳng có gì xảy ra cả.
Vấn đề là: Có ai chắc tương lai mình sẽ là loại người nào hay không... tôi nghĩ là không...
#3
Gửi vào 08/06/2011 - 09:18
VDTT, on 07/06/2011 - 11:04, said:
Tùy bạn là loại người gì. Nếu bạn là người biết mủi lòng trước nghịch cảnh thì không nên đánh đổi mọi thứ, vì không sớm thì muộn bạn sẽ bị lương tâm dằn vặt.
Còn bạn là người chỉ thấy mình là trung tâm vũ trụ, nghe ai đó có chuyện đau lòng đang ăn cơm vẫn thấy ngọn miệng như thường thì rất có thể bạn có thể đánh đổi mọi thứ mà chẳng có gì xảy ra cả.
Vấn đề là: Có ai chắc tương lai mình sẽ là loại người nào hay không... tôi nghĩ là không...
Còn bạn là người chỉ thấy mình là trung tâm vũ trụ, nghe ai đó có chuyện đau lòng đang ăn cơm vẫn thấy ngọn miệng như thường thì rất có thể bạn có thể đánh đổi mọi thứ mà chẳng có gì xảy ra cả.
Vấn đề là: Có ai chắc tương lai mình sẽ là loại người nào hay không... tôi nghĩ là không...
Hi vọng được nghe nhiều ý kiến hơn
#4
Gửi vào 08/06/2011 - 09:42
Thực ra mình nghĩ đời là sự đánh đổi, được cái nọ mất cái kia. Khó nói trước. Ở đất nước này càng rõ nhất là đối với con gái. Con gái thì được công danh là mất gia đình. Nhưng đàn ông ở đây thông thường được cả, họ ko muốn mất gì, lao đầu làm việc, bỏ việc nhà cho vợ. Nhưng ngược lại, vợ làm thế thì không được. Trời không cho không ai cái gì cả.
#5
Gửi vào 14/06/2011 - 08:27
Công danh sự nghiệp tạo nên dong chính mình mới đáng, dù sao mình cũng rất tự hào về nó. Còn hơn những kẻ xu nịnh, luồn lách, thủ đoạn hạng này có thể nói là tiểu nhân. Làm vậy mà dù có lên cao đến đâu đi chăng nữa tôi cũng không phục. Đồng ý phải có người giúp đỡ thì mới nhanh tiến thân, nhưng tự thân vận động, tự lực cánh sinh mới là chủ yêu, Bác Hồ đã nói vậy rồi. Còn về việc có rất nhiều người như vậy thì cũng không trách được.
Vài dòng chúc mọi người vui vẻ.
Vài dòng chúc mọi người vui vẻ.
#6
Gửi vào 14/06/2011 - 09:27
@ giaokhoa
Theo tôi nghĩ như những gì bạn nói thì đó chỉ là mặt trái cảu xã hội thôi.
một phần rất nhỏ. cái gì cũng phải trả giá hết. những trường hợp đó đa phần là do họ không hiểu biết, không dc giáo dục tử tế. không phân biệt được thế nào là đúng và thế nào là sai?
đó không thể gọi là "Trí" hướng dc. chỉ có thể gọi là "Chí" tham vọng thôi.
Nếu dùng "Chí" thì có thể bất chấp thú đoạn để đạt dc mục đích của mình.
Nếu dùng "Trí" thì họ tự biết cách biến ước mơ của mình thành hiện thực. họ biết được cái gì đáng và không đáng làm.
Theo tôi nghĩ như những gì bạn nói thì đó chỉ là mặt trái cảu xã hội thôi.
một phần rất nhỏ. cái gì cũng phải trả giá hết. những trường hợp đó đa phần là do họ không hiểu biết, không dc giáo dục tử tế. không phân biệt được thế nào là đúng và thế nào là sai?
đó không thể gọi là "Trí" hướng dc. chỉ có thể gọi là "Chí" tham vọng thôi.
Nếu dùng "Chí" thì có thể bất chấp thú đoạn để đạt dc mục đích của mình.
Nếu dùng "Trí" thì họ tự biết cách biến ước mơ của mình thành hiện thực. họ biết được cái gì đáng và không đáng làm.
#7
Gửi vào 15/06/2011 - 10:33
Mỗi người có một quan điểm khác nhau, mình không phải là họ nên không hiểu được họ cần gì...!!!
Theo bạn ntn là hạnh phúc?
Có người cho rằng nhiều tiền là hạnh phúc, người khác lại nghĩ có địa vị là hp, có người chọn gia đình, tình yêu...tùy theo sự lựa chọn của mội người mà họ sẽ hành động để đạt được "cái hp" đó...vậy biết đâu trong quá trình đi đến hp của mình bạn đã từng " sẵn sàng trả giá,bất chấp cả danh dự..." mà mình đã k nhận ra, hay đã lấp liếm điều đó vì cho rằng mình...k sai!!!
Mình k hay nhận xét về người khác, vì MÌNH K LÀ HỌ, nên k hiểu được họ bằng chính bản thân họ, mỗi người đều được quyền chọn con đường đi của mình và " trồng cây nào sẽ hái quả đó". Nếu như mọi việc đều tốt đẹp, mọi con người đều thánh thiện thì xã hội đã k còn là xã hội...!!!
Theo bạn ntn là hạnh phúc?
Có người cho rằng nhiều tiền là hạnh phúc, người khác lại nghĩ có địa vị là hp, có người chọn gia đình, tình yêu...tùy theo sự lựa chọn của mội người mà họ sẽ hành động để đạt được "cái hp" đó...vậy biết đâu trong quá trình đi đến hp của mình bạn đã từng " sẵn sàng trả giá,bất chấp cả danh dự..." mà mình đã k nhận ra, hay đã lấp liếm điều đó vì cho rằng mình...k sai!!!
Mình k hay nhận xét về người khác, vì MÌNH K LÀ HỌ, nên k hiểu được họ bằng chính bản thân họ, mỗi người đều được quyền chọn con đường đi của mình và " trồng cây nào sẽ hái quả đó". Nếu như mọi việc đều tốt đẹp, mọi con người đều thánh thiện thì xã hội đã k còn là xã hội...!!!
#8
Gửi vào 15/06/2011 - 10:57
Gieo nhân nào nhận được quả ấy.
#9
Gửi vào 17/06/2011 - 13:43
"Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác."
Tiếc thay nhiều người hay làm điều ngược lại. Tỉ tội nghiệp.
Tiếc thay nhiều người hay làm điều ngược lại. Tỉ tội nghiệp.
#10
Gửi vào 17/06/2011 - 18:39
bonggon, on 15/06/2011 - 10:33, said:
Mỗi người có một quan điểm khác nhau, mình không phải là họ nên không hiểu được họ cần gì...!!!
Theo bạn ntn là hạnh phúc?
Có người cho rằng nhiều tiền là hạnh phúc, người khác lại nghĩ có địa vị là hp, có người chọn gia đình, tình yêu...tùy theo sự lựa chọn của mội người mà họ sẽ hành động để đạt được "cái hp" đó...vậy biết đâu trong quá trình đi đến hp của mình bạn đã từng " sẵn sàng trả giá,bất chấp cả danh dự..." mà mình đã k nhận ra, hay đã lấp liếm điều đó vì cho rằng mình...k sai!!!
Mình k hay nhận xét về người khác, vì MÌNH K LÀ HỌ, nên k hiểu được họ bằng chính bản thân họ, mỗi người đều được quyền chọn con đường đi của mình và " trồng cây nào sẽ hái quả đó". Nếu như mọi việc đều tốt đẹp, mọi con người đều thánh thiện thì xã hội đã k còn là xã hội...!!!
Theo bạn ntn là hạnh phúc?
Có người cho rằng nhiều tiền là hạnh phúc, người khác lại nghĩ có địa vị là hp, có người chọn gia đình, tình yêu...tùy theo sự lựa chọn của mội người mà họ sẽ hành động để đạt được "cái hp" đó...vậy biết đâu trong quá trình đi đến hp của mình bạn đã từng " sẵn sàng trả giá,bất chấp cả danh dự..." mà mình đã k nhận ra, hay đã lấp liếm điều đó vì cho rằng mình...k sai!!!
Mình k hay nhận xét về người khác, vì MÌNH K LÀ HỌ, nên k hiểu được họ bằng chính bản thân họ, mỗi người đều được quyền chọn con đường đi của mình và " trồng cây nào sẽ hái quả đó". Nếu như mọi việc đều tốt đẹp, mọi con người đều thánh thiện thì xã hội đã k còn là xã hội...!!!
TTH thấy như thế này:
có nhiều người giàu nhưng vẫn ko sang trọng, ko dc mọi người tôn trọng và kính nể,vẫn bị khinh rẻ...
có nhiều người nghèo nhưng lại sang, dc mọi người kính nể và tôn trọng....
Bạn hỏi ntn là hạnh phúc?
TTH xin trả lời như sau: (câu này TTH dc các anh thuộc thế hệ cuối 6x đầu 7x dạy TTH cách đây 02 năm)
Nếu mình biết cách làm cho những người xung quanh mình dc hp thì tự mình cũng sẽ cảm thấy hp hơn.
Nếu mình ko biết làm cho ai hp thì mình sẽ ko bao giờ hiểu dc hp thực sự là cài gì?
TTH kính bạn!
#11
Gửi vào 18/06/2011 - 09:28
Cảm ơn TTH nhiều!
Nhưng nếu như cuộc sống này ai cũng biết nghĩ cho người khác, đặt niềm vui của người khác lên trên bản thân mình, đau trên nỗi đau của người khác, thì cuộc sống này đã tươi đẹp biết bao, làm gì có chuyện bạo lực, ghen tuông, cướp đoạt, chém giết...
Ở đây chúng đang đề cập đến " Thành công,sự nghiệp có cẩn phải đánh đổi bằng mọi giá?". Mình lý luận như trên vì cho rằng quan điểm mỗi người khác nhau, người ta có làm mọi thủ đoạn để có được thành công chăng qua là vì điều đó đối với họ là quan trọng, cao hơn cả những đạo lý, tình người, ...
"Như thế nào là hạnh phúc?" câu trả lời tùy thuộc vào bản thân của mỗi người xem điều gì đối với họ là quan trọng nhất...!!!
Kính Bạn!
Nhưng nếu như cuộc sống này ai cũng biết nghĩ cho người khác, đặt niềm vui của người khác lên trên bản thân mình, đau trên nỗi đau của người khác, thì cuộc sống này đã tươi đẹp biết bao, làm gì có chuyện bạo lực, ghen tuông, cướp đoạt, chém giết...
Ở đây chúng đang đề cập đến " Thành công,sự nghiệp có cẩn phải đánh đổi bằng mọi giá?". Mình lý luận như trên vì cho rằng quan điểm mỗi người khác nhau, người ta có làm mọi thủ đoạn để có được thành công chăng qua là vì điều đó đối với họ là quan trọng, cao hơn cả những đạo lý, tình người, ...
"Như thế nào là hạnh phúc?" câu trả lời tùy thuộc vào bản thân của mỗi người xem điều gì đối với họ là quan trọng nhất...!!!
Kính Bạn!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Có một núi Thanh Thành đẹp tựa chốn tiên cảnh tại Tứ Xuyên |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký thành đại gia |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
![]() |
|
![]() Hào ẩn phục tại hào động liệu có được coi là hào động? - Quẻ em gái hỏi để theo nghiệp giảng dạy |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | DuVan |
|
![]() |
|
![]() Phản ứng của HLV thanh nhạc người Mỹ với PHƯƠNG MỸ CHI 声乐老师对芳美芝的真实评价 Nikki's Reaction to BUÔN TRĂNG |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký thành tỷ phú![]() |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












