Tinh vs Cung
TuBinhTuTru
19/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
TuBinhTuTru, on 19/11/2013 - 06:21, said:
Chỉ là ý kiến cá nhân của Sophocles cũng như của Stephen Hawking không hơn không kém và nếu hỏi rằng:
thì có phải Pascal với Sophocles đã không đồng bộ trong chiều nhận đinh về Chúa à? Vậy, thực ra Chúa dành tặng cho con người món quà cao quý nhất là Lý trí hay là Trái tim?
Dân ba phải thì sẽ hô hào rằng chẳng phải Chúa đã cho con người cả hai đó sao?
thì có phải Pascal với Sophocles đã không đồng bộ trong chiều nhận đinh về Chúa à? Vậy, thực ra Chúa dành tặng cho con người món quà cao quý nhất là Lý trí hay là Trái tim?
Dân ba phải thì sẽ hô hào rằng chẳng phải Chúa đã cho con người cả hai đó sao?
Là Trái tim không phải lý trí . TBTT dùng lý trí để chứng minh được điều này không ?
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
TuBinhTuTru
19/11/2013
TuBinhTuTru
19/11/2013
PhapVan
19/11/2013
TuBinhTuTru
19/11/2013
PhapVan, on 19/11/2013 - 06:50, said:
Trên nấc thang tiến hóa tại Trái đất thì con người có cơ cấu tổ chức hoàn hảo nhất so với các sinh vật khác. Computer không tự phát ra một ý niệm, một ý chí mà cái đó Nó ngự trên tất cả vật chất!
TuBinhTuTru, on 19/11/2013 - 06:55, said:
PhapVan nói xem, PhapVan đã có "tự phát ra một ý niệm, một ý chí" gì chưa - rồi tôi phân tích thử xem PhapVan có phải là loại "siêu đẳng computer" hay không nhé!
PhapVan, on 19/11/2013 - 07:24, said:
TuBinhTuTru tự thử và kiểm định nơi mình đi nhé !
Này nhé, cái câu: "Computer không tự phát ra một ý niệm, một ý chí ..." là phát ra từ PhapVan sau khi đọc những gì tôi viết; nghĩa là, sau khi thu lượm thông tin rồi qua sự xử lý phân tích có cùng suy nghĩ hay không mà phát ra đó mà
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
TuBinhTuTru
19/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 19/11/2013 - 07:48, said:
Xúi bậy, in coma thì hỏi gì nửa ? Chẳng lẻ kêu kẻ mù dẩn đường để xuống hố cả nước à ?
Vậy là VoDanhThienDia chưa bắt kịp ý tôi muốn chứng minh rồi!
Lẽ tất nhiên, trái tim có đó nhưng không chứng minh được gì: đâu là "món quà cao quý nhất của Chúa dành tặng" vì không còn lý trí để phân biệt lý luân cho ông hay í mờ ...
TuBinhTuTru
19/11/2013
BeTra
19/11/2013
AnKhoa
19/11/2013
Trích comment về Khoa học, Triết học và Tôn giáo ...
Ý kiến thứ 1 của bạn nói rằng mục đích của tất cả các nhà tư tưởng (không phân biệt là nhà khoa học hay triết gia, tôn giáo..) là mô tả thật chính xác chân lý của tự nhiên.
Theo tôi, ý kiến ấy không đúng, vì 3 dạng nhận thức đó có thể có liên quan đến nhau, thậm chí có lúc giao thoa với nhau, nhưng mục đích không giống nhau:
- Khoa học có mục đích khám phá ra chân lý vận hành của tự nhiên, như một bức ảnh chụp tự nhiên. Thí dụ: Khoa học quan tâm tới mối quan hệ tương tác vật chất trong tự nhiên, chẳng hạn công thức E = mc2 , rồi áp dụng làm bom nguyên tử, xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
- Triết học có mục đích tìm kiếm quy luật khái quát của sự vận hành đó, thậm chí ý nghĩa của sự vận hành đó, ý nghĩa của bức ảnh chụp đó. Thí dụ: Bản chất của toán học là gì? Bản chất của nhận thức là gì? Bản chất của giáo dục là gì? Vì người ta ít để ý tới những câu hỏi này nên người ta thường phạm sai lầm trong định hướng nghiên cứu và giảng dạy khoa học. Một người giỏi toán (giỏi khoa học) có thể phạm sai lầm lớn trong giảng dạy toán học vì anh ta không biết bản chất của toán học là gì. Khoa học không quan tâm tới ý nghĩa của cái mà nó khám phá ra, vì thế có rất nhiều ứng dụng khoa học chống lại nhân loại, điển hình là bom hạt nhân,…
- Tôn giáo, nếu nó quan tâm tới tự nhiên thì cũng chỉ sử dụng những hiểu biết tự nhiên ấy để khẳng định công trình sáng tạo vĩ đại của Đấng Sáng tạo. Tôn giáo còn có mục đích giúp con người thoát khỏi “bể khổ” (Phật giáo), sống hòa hợp với tự nhiên (Lão giáo), sống hòa hợp yêu thương đồng loại (Thiên Chúa giáo), và trên hết, sống khiêm tốn và tôn thờ Thượng đế (nhiều tôn giáo lớn). Khoa học thường làm con người tự tin, tự phụ, bất chấp. Tôn giáo nhắc nhở con người biết mình tầm thường, bé nhỏ, biết kính sợ, biết tu thân. Khoa học không chịu trách nhiệm về đạo đức. Tôn giáo giúp con người sống đạo đức. Vì tôn giáo có mục đích khác hẳn khoa học: Phật giáo dạy con người tu luyện đạo đức để thăng tiến sau mỗi vòng luân hồi, Thiên Chúa giáo dạy con người phải biết sám hỗi với tội lỗi để trước sau cũng sẽ phải trình diện trước Chúa.
Nói một cách dễ hiểu: nếu khoa học giúp ích cho con người thì chỉ giúp ích được phần xác (phần thể chất), còn tôn giáo chăm sóc con người phần tinh thần, tâm linh. Triết học là cái ở giữa. Có lúc triết học chìa tay ra với khoa học. Có lúc chìa tay ra với tôn giáo. Khoa học rất giá trị, nhưng nếu chỉ có khoa học mà không có tôn giáo, con người có nguy cơ đánh mất phần hồn. Đó chính là nguy cơ trong xã hội hiện đại.
----------
PS: Mệnh lý phương Đông dường như "góp mặt" trong cả 3 lĩnh vực trên, Khoa học, Triết học và Tôn giáo, nhưng theo tôi, phần chính là ở Triết học.
Ý kiến thứ 1 của bạn nói rằng mục đích của tất cả các nhà tư tưởng (không phân biệt là nhà khoa học hay triết gia, tôn giáo..) là mô tả thật chính xác chân lý của tự nhiên.
Theo tôi, ý kiến ấy không đúng, vì 3 dạng nhận thức đó có thể có liên quan đến nhau, thậm chí có lúc giao thoa với nhau, nhưng mục đích không giống nhau:
- Khoa học có mục đích khám phá ra chân lý vận hành của tự nhiên, như một bức ảnh chụp tự nhiên. Thí dụ: Khoa học quan tâm tới mối quan hệ tương tác vật chất trong tự nhiên, chẳng hạn công thức E = mc2 , rồi áp dụng làm bom nguyên tử, xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
- Triết học có mục đích tìm kiếm quy luật khái quát của sự vận hành đó, thậm chí ý nghĩa của sự vận hành đó, ý nghĩa của bức ảnh chụp đó. Thí dụ: Bản chất của toán học là gì? Bản chất của nhận thức là gì? Bản chất của giáo dục là gì? Vì người ta ít để ý tới những câu hỏi này nên người ta thường phạm sai lầm trong định hướng nghiên cứu và giảng dạy khoa học. Một người giỏi toán (giỏi khoa học) có thể phạm sai lầm lớn trong giảng dạy toán học vì anh ta không biết bản chất của toán học là gì. Khoa học không quan tâm tới ý nghĩa của cái mà nó khám phá ra, vì thế có rất nhiều ứng dụng khoa học chống lại nhân loại, điển hình là bom hạt nhân,…
- Tôn giáo, nếu nó quan tâm tới tự nhiên thì cũng chỉ sử dụng những hiểu biết tự nhiên ấy để khẳng định công trình sáng tạo vĩ đại của Đấng Sáng tạo. Tôn giáo còn có mục đích giúp con người thoát khỏi “bể khổ” (Phật giáo), sống hòa hợp với tự nhiên (Lão giáo), sống hòa hợp yêu thương đồng loại (Thiên Chúa giáo), và trên hết, sống khiêm tốn và tôn thờ Thượng đế (nhiều tôn giáo lớn). Khoa học thường làm con người tự tin, tự phụ, bất chấp. Tôn giáo nhắc nhở con người biết mình tầm thường, bé nhỏ, biết kính sợ, biết tu thân. Khoa học không chịu trách nhiệm về đạo đức. Tôn giáo giúp con người sống đạo đức. Vì tôn giáo có mục đích khác hẳn khoa học: Phật giáo dạy con người tu luyện đạo đức để thăng tiến sau mỗi vòng luân hồi, Thiên Chúa giáo dạy con người phải biết sám hỗi với tội lỗi để trước sau cũng sẽ phải trình diện trước Chúa.
Nói một cách dễ hiểu: nếu khoa học giúp ích cho con người thì chỉ giúp ích được phần xác (phần thể chất), còn tôn giáo chăm sóc con người phần tinh thần, tâm linh. Triết học là cái ở giữa. Có lúc triết học chìa tay ra với khoa học. Có lúc chìa tay ra với tôn giáo. Khoa học rất giá trị, nhưng nếu chỉ có khoa học mà không có tôn giáo, con người có nguy cơ đánh mất phần hồn. Đó chính là nguy cơ trong xã hội hiện đại.
----------
PS: Mệnh lý phương Đông dường như "góp mặt" trong cả 3 lĩnh vực trên, Khoa học, Triết học và Tôn giáo, nhưng theo tôi, phần chính là ở Triết học.
MaiTuyetNga
19/11/2013
@ BeTra:
Khi Mệnh và Thân đồng cung, thì Cục khởi từ đâu ?
Khi Mệnh và Thân đồng cung, thì Cục khởi từ đâu ?
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
TuBinhTuTru, on 19/11/2013 - 08:14, said:
Vậy là VoDanhThienDia chưa bắt kịp ý tôi muốn chứng minh rồi!
Lẽ tất nhiên, trái tim có đó nhưng không chứng minh được gì: đâu là "món quà cao quý nhất của Chúa dành tặng" vì không còn lý trí để phân biệt lý luân cho ông hay í mờ ...
Lẽ tất nhiên, trái tim có đó nhưng không chứng minh được gì: đâu là "món quà cao quý nhất của Chúa dành tặng" vì không còn lý trí để phân biệt lý luân cho ông hay í mờ ...
Tôi có thể dùng lý trí chứng minh trái tim là "món quà cao quý nhất của Chúa dành tặng" nhưng muốn xem TBTT chứng minh như thế nào với một trái tim sống ( không phải cục thịt bo*m máu nuôi cơ thể ) và một bộ nảo sống chớ chẳng phải cô ma hay cô hồn .