Khu đất Đại Tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ...
ngonngon
23/10/2013
Cự Cơ
29/10/2013
Trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ, thì đảo Yến đã đón vị tướng của 500 năm trước từng dày công trạng đánh đuổi quân Minh cùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi về an giấc.
Tìm danh tướng ở mộ cổ đảo Yến
Trên Đảo Yến có một ngôi mộ cổ, dân trong vùng truyền khẩu đó là mộ của danh tướng ngày xưa chung lưng đấu cật với Lê Lợi - Nguyễn Trãi cho nghiệp khởi nghĩa Lam Sơn giải phóng dân tộc khỏi giặc phương Bắc.
Những lão ông như cụ Lê Thanh Khành (78 tuổi) cho chúng tôi biết, đó là mộ của danh tướng Trần Đạt. Người Quảng Đông dẫn ngôn, dường như có tương truyền, khu đất khu vực núi Rồng và đất trong thung lũng đảo Yến là hai thế đất đẹp.
Nơi có mộ cổ trên đảo Yến chúng tôi đặt chân đến có khu đất thoai thoải, thấp dần theo hướng đông nam, cả vùng đảo khoảng 10km2 thì ở đảo chính có một mô đất thịt như phun ra từ các vỉa đá xung quanh. Ngày xưa, khi chưa có các đơn vị khoanh nuôi yến từ Khánh Hòa ra thì dân trong vùng lùa trâu bò bơi qua biển, ra đảo Yến rong thả, hết mùa vỗ béo lại cho về để bán. Trong vùng này, có ngôi mộ cổ, tương truyền đó là mộ của danh tướng Trần Đạt. Trước ngôi mộ là giếng nhỏ, khơi nguồn nước ngọt duy nhất ở đảo.
Tìm hiểu thêm các sách vở lịch sử để lại, thì gia tộc của danh tướng Trần Đạt có nhiều người được phong khanh hầu, quận công, nhiều người khoa bảng, danh cao vọng trọng từ mấy trăm năm nay. Nhà thờ họ của vị danh tướng này hiện dựng ở làng Thuận Bài, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch. Quảng Thuận nằm ở phía Bắc cầu sông Gianh, đây là một miền quê trù mật, giàu lòng yêu nước. Ông Trần Hùng Sơn, hiện là Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình, xác thực mộ cụ Trần Đạt nằm ở đảo Yến. Ông Sơn cho biết: “Tôi là cháu đằng nội của cụ Trần Đạt đời thứ 21. Theo những di ngôn của các bô lão kể lại, hơn 500 năm trước khi dẹp xong giặc Minh, cống hiến cho triều đình, lúc mất xuống, theo di nguyện của cụ, triều đình đã chuyển cụ về táng tại đảo Yến từ đó cho đến nay cũng ngót nghét mấy trăm năm”. Vậy là người Quảng Đông được đón hai vị tướng cách nhau chừng 500 năm, công lao hiển hách. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm phía bờ, ở điểm cao 110m của núi Rồng, nhìn ra đảo Yến, trên đó có mộ của danh tướng Trần Đạt có công đánh bại quân Minh khắp vùng từ Bắc Quảng Bình ra đến Hà Tĩnh-Nghệ An…
Mộ giản dị của danh tướng Trần Đạt.
Trước mộ danh tướng Trần Đạt có giếng nước ngọt.
Sửa bởi Cự Cơ: 29/10/2013 - 12:00
ewombat
02/11/2013
Ý nguyện của một người trước khi chết là rất thiêng liêng. Bác Hồ đã di chúc đi theo cụ Mác cụ Lê Nin rồi mà. Hy vọng là Bác Hồ theo ý nguyện của giáo hội phật giáo VN về làm Ngọc Phật vì hiện nay có tượng Bác trong chùa rất nhiều. Cụ Giáp là học trò Bác Hồ nhất định sẽ đi theo Thầy. Nếu Bác là Ngọc Phật, các cụ khác là Ngọc la hán còn cụ Giáp là võ tướng sẽ là Ngọc Hộ pháp. Các cụ đã đi theo Phật thì phong thủy , tử vi đều mất tác dụng. Vùng đất đặt mộ có đá chọi cây cằn, gió to sóng lớn cũng chẳng làm sao. Các vị cứ theo dõi sẽ thấy không có gì xấu hết. Muốn cho mộ cụ thiêng, các thầy cúng bảo rằng phải đọc thường xuyên trước mộ bài Chiêu Hồn Ca của cụ Nguyễn Du, nhà đại văn hào nước ta. Võ tướng ta gặp văn nhân ta sẽ đươc âm dương hài hòa, còn gì tốt bằng.
Ý kiến cho rằng cụ Giáp vào mũi rồng nằm để trấn quân Tầu trên mỏ bau xít là ý kiến ngớ ngẩn. Chả lẽ chỗ nào có Tàu lại đưa cụ đến nằm một lúc. Nếu quả tâm trí cụ Giáp quyết tâm muốn trấn quân Tàu thì phải đưa cụ lên nằm ở biên giới phía Bắc, quay đầu về Nam, đạp chân sang phía Tàu. Cụ cứ làm như cụ Phật Trần Nhân Tôn trên núi Yên tử, các nhà Phong Thủy giỏi nhất nước ta nói là cụ quyết ngự ở đó để chống Tàu bảo vệ vùng biển Bắc của ta. Ở biên giới phía Bắc còn có lợi thế hàng vạn tử sĩ VN chống Tàu nằm lại tuy bị quên lãng nhưng có thể trở thành quân âm của cụ Giáp. Tàu khó mà qua được biên giới. Cụ Giáp nằm ở mũi Rồng một thân một mình. Tiếc thay!
Ý kiến cho rằng cụ Giáp vào mũi rồng nằm để trấn quân Tầu trên mỏ bau xít là ý kiến ngớ ngẩn. Chả lẽ chỗ nào có Tàu lại đưa cụ đến nằm một lúc. Nếu quả tâm trí cụ Giáp quyết tâm muốn trấn quân Tàu thì phải đưa cụ lên nằm ở biên giới phía Bắc, quay đầu về Nam, đạp chân sang phía Tàu. Cụ cứ làm như cụ Phật Trần Nhân Tôn trên núi Yên tử, các nhà Phong Thủy giỏi nhất nước ta nói là cụ quyết ngự ở đó để chống Tàu bảo vệ vùng biển Bắc của ta. Ở biên giới phía Bắc còn có lợi thế hàng vạn tử sĩ VN chống Tàu nằm lại tuy bị quên lãng nhưng có thể trở thành quân âm của cụ Giáp. Tàu khó mà qua được biên giới. Cụ Giáp nằm ở mũi Rồng một thân một mình. Tiếc thay!
Cự Cơ
02/11/2013
Cái quan trọng là khi ngoại Bang xâm chiếm, Việt Nam sẽ xuất Danh Tướng chứ không phải là Cụ Giáp phải nằm hướng nào, đạp chân hướng nào
Vô Danh Thiên Địa
02/11/2013
ewombat, on 02/11/2013 - 04:32, said:
Ý nguyện của một người trước khi chết là rất thiêng liêng. Bác Hồ đã di chúc đi theo cụ Mác cụ Lê Nin rồi mà. Hy vọng là Bác Hồ theo ý nguyện của giáo hội phật giáo VN về làm Ngọc Phật vì hiện nay có tượng Bác trong chùa rất nhiều. Cụ Giáp là học trò Bác Hồ nhất định sẽ đi theo Thầy. Nếu Bác là Ngọc Phật, các cụ khác là Ngọc la hán còn cụ Giáp là võ tướng sẽ là Ngọc Hộ pháp. Các cụ đã đi theo Phật thì phong thủy , tử vi đều mất tác dụng. Vùng đất đặt mộ có đá chọi cây cằn, gió to sóng lớn cũng chẳng làm sao. Các vị cứ theo dõi sẽ thấy không có gì xấu hết. Muốn cho mộ cụ thiêng, các thầy cúng bảo rằng phải đọc thường xuyên trước mộ bài Chiêu Hồn Ca của cụ Nguyễn Du, nhà đại văn hào nước ta. Võ tướng ta gặp văn nhân ta sẽ đươc âm dương hài hòa, còn gì tốt bằng.
Ý kiến cho rằng cụ Giáp vào mũi rồng nằm để trấn quân Tầu trên mỏ bau xít là ý kiến ngớ ngẩn. Chả lẽ chỗ nào có Tàu lại đưa cụ đến nằm một lúc. Nếu quả tâm trí cụ Giáp quyết tâm muốn trấn quân Tàu thì phải đưa cụ lên nằm ở biên giới phía Bắc, quay đầu về Nam, đạp chân sang phía Tàu. Cụ cứ làm như cụ Phật Trần Nhân Tôn trên núi Yên tử, các nhà Phong Thủy giỏi nhất nước ta nói là cụ quyết ngự ở đó để chống Tàu bảo vệ vùng biển Bắc của ta. Ở biên giới phía Bắc còn có lợi thế hàng vạn tử sĩ VN chống Tàu nằm lại tuy bị quên lãng nhưng có thể trở thành quân âm của cụ Giáp. Tàu khó mà qua được biên giới. Cụ Giáp nằm ở mũi Rồng một thân một mình. Tiếc thay!
Ý kiến cho rằng cụ Giáp vào mũi rồng nằm để trấn quân Tầu trên mỏ bau xít là ý kiến ngớ ngẩn. Chả lẽ chỗ nào có Tàu lại đưa cụ đến nằm một lúc. Nếu quả tâm trí cụ Giáp quyết tâm muốn trấn quân Tàu thì phải đưa cụ lên nằm ở biên giới phía Bắc, quay đầu về Nam, đạp chân sang phía Tàu. Cụ cứ làm như cụ Phật Trần Nhân Tôn trên núi Yên tử, các nhà Phong Thủy giỏi nhất nước ta nói là cụ quyết ngự ở đó để chống Tàu bảo vệ vùng biển Bắc của ta. Ở biên giới phía Bắc còn có lợi thế hàng vạn tử sĩ VN chống Tàu nằm lại tuy bị quên lãng nhưng có thể trở thành quân âm của cụ Giáp. Tàu khó mà qua được biên giới. Cụ Giáp nằm ở mũi Rồng một thân một mình. Tiếc thay!
caocau
02/11/2013
Theo Phật giáo thì Hồ Minh, Võ Giáp là người đại khai sát giới, làm hại sinh mạng cả chục triệu người, chết biết về đâu ?
Theo Lão, Bách Việt thờ ma, thì may ra hiển thánh, tức là một con ma mạnh hơn ma khác !
Còn Marx vô thần chết là hết, làm đám ma lớn, xây lăng tốn tiền của chẳng qua là thủ đoạn và thủ thuật chính trị ...ma mị !!
Trường hợp này phong thuỷ vô ích.
Sửa bởi caocau: 02/11/2013 - 07:34
Theo Lão, Bách Việt thờ ma, thì may ra hiển thánh, tức là một con ma mạnh hơn ma khác !
Còn Marx vô thần chết là hết, làm đám ma lớn, xây lăng tốn tiền của chẳng qua là thủ đoạn và thủ thuật chính trị ...ma mị !!
Trường hợp này phong thuỷ vô ích.
Sửa bởi caocau: 02/11/2013 - 07:34
ThanVuong
02/11/2013
Cái tay caocau này mở miệng ra toàn mùi xxxx trong miệng bay ra! Chắc ăn xxxx nhiều đây mà. khổ thật!
còn mấy tên cầm đầu chính quyền mỹ cho chở chất độc hóa học sang dải ở vn thì gọi là nhân đạo hả?.
Sửa bởi TieuKhe: 02/11/2013 - 09:00
còn mấy tên cầm đầu chính quyền mỹ cho chở chất độc hóa học sang dải ở vn thì gọi là nhân đạo hả?.
Nhắc nhở
Đề nghị hội viên dùng từ chuẩn mực, không miệt thị người khác.
Sửa bởi TieuKhe: 02/11/2013 - 09:00
ThanVuong
02/11/2013
Tại em đanh thích oánh nhau mờ.
với lại hắn ko miệt thị người đã khuất thì em miệt thị hắn làm cái quái zì!
với lại hắn ko miệt thị người đã khuất thì em miệt thị hắn làm cái quái zì!
lhphong
02/11/2013
@caocau: Ma hiển thánh, vkl. Con dân Bách Việt là ai, tổ tiên lão, lão có gốc từ đâu, Nam Việt, Dương Việt, Tây Việt, Âu Việt hay Lạc Việt, Âu Lạc.. thờ ma ah, ko chửi không được, dcm những thằng mất gốc, ta khinh. Hỏi to cái, ghề gia truyền là buôn đậu hủ thối ah? Ở nhà ngươi thờ ma, thờ giặc, ...
Sửa bởi lhphong: 02/11/2013 - 09:34
Sửa bởi lhphong: 02/11/2013 - 09:34
ThucThan
02/11/2013
Người Việt ...thờ...ma....hết nói nổi....mất gốc...
Bản sắc văn hóa tin thần dân tộc Việt uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân. Khi ông bà tổ tiên tạ thế, con cháu thờ cúng, giỗ quải để tưởng nhớ công ơn, để nhắc nhở hậu thế, con cháu. Thêm nữa, tập tục này còn góp phần làm cho mọi người đoàn kết, tương ái, tương thân..."một giọt máu đào hơn ao nước lã", "dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mườu tháng ba".
Đây là bản sắc dân tộc có ý nghĩa to lớn mà trên thế giới ít nơi nào có.....dân tộc khác không hiểu chê bai có thể thông cảm....nay một người Việt lại chê bai...ô hô..ô...hô...
Thật có lỗi với tổ tiên.....
TieuKhe
02/11/2013
TanThuyHoang, on 02/11/2013 - 09:32, said:
Tại em đanh thích oánh nhau mờ.
với lại hắn ko miệt thị người đã khuất thì em miệt thị hắn làm cái quái zì!
với lại hắn ko miệt thị người đã khuất thì em miệt thị hắn làm cái quái zì!
ThanVuong
02/11/2013
TieuKhe, on 02/11/2013 - 14:29, said:
Không đồng ý thì mình có quyền phản bác. Tuy nhiên, lời phản bác có giá trị là lời phản bác sâu sắc, vạch rõ cái sai của họ chứ không nhất thiết là phải dùng ngôn từ không hay.
Nói thiệt với bác là những kẻ không coi người khác ra gì thì kũng ko cần lịch sự làm gì!
tốt nhất là cứ phải dập tắt ngấm ngay từ đầu. sau đó phải trái ta tính sau. bác ạ!
tuankhong
02/11/2013
ThanVuong
02/11/2013
2004 Bắt đầu làm đường lê thanh nghị. 2006 đã thành phố. đến giờ dc 7-8 năm chưa bác! chém gió mà ko có cơ sở thì rơi xuống vực ah? Em thì dân 14! nhưng quê ở hn này gần ngay bạch mai ý. trong hồ thanh nhàn ấy. trước còn có xóm liều trong hồ ấy nhưng giờ dẹp rồi.
Sửa bởi TanThuyHoang: 02/11/2013 - 22:05
Sửa bởi TanThuyHoang: 02/11/2013 - 22:05
NguaQuaDoc
03/11/2013
họ đòi chúng ta những con người biết uống nước nhớ nguồn tha thứ cho lỗi lầm bán nước phản động của họ,họ cố gắng bao biện cho chính mình để đòi cái quyền đó. nhân quả không bao giờ sai lầm họ phải trả giá bằng chính sự lạc loài đó nơi đất khách quê người.họ muốn tha thứ nhưng họ lại làm bằng cách xúc phạm những tổ tiên của chính họ để thay đổi suy nghĩ rằng họ không sai,vì vậy mãi mãi họ không được tha thứ..có rất nhiều kẻ đau lòng nhưng vì tự cao tự đại mà thôi. họ không biết cách và không có sự chân thành ..