←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin hỏi đây là Tử Vi gì?

Locked

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Hôm qua, tôi gặp người bạn mới (qua mới gặp).
Sau vài chén làm quen, anh nói: 2 người chuẩn bị cưới, vợ đi xem 3 nơi thì các Thầy đều nói "lấy nhau là vong mạng".
Chồng: Đinh Tỵ 1977
Vợ: Bính Dần 1986

Nghe thấy lạ tôi liền hỏi người vợ: xem môn gì, ở đâu?

Người vợ: Thầy xem Tử Vi của hai vợ chồng.

Tôi: xin phép anh chị, tôi ngó qua 2 lá số được không?

2 người đều bảo họ không biết giờ sinh, OmG
Vậy Thầy xem Tử Vi kiểu gì nhỉ? Có ai biết đó là môn gì không chỉ Krish với.

Vạn tạ,
Krishamodini
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 24/10/2021

Nam Đinh Tỵ, Mệnh Quái thuộc Khôn
Nữ Bính Dần, Mệnh Quái thuộc Khảm

--> Xét về Mệnh Quái, thì là Tuyệt Mạng.

Tỵ Dần lại Lục hại.

Nên mới có kết luận là xấu.

Đó là cách giản dị mà xưa các cụ hay xét để chọn tuổi ngời phối ngẫu cho con. Cũng đúng phần nào chứ không hẳn sai.

Còn nếu xét kỹ lưỡng thì xét lá số tử vi, sẽ có cái nhìn rộng hơn.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Cám ơn Bác Expander,
Vậy các cụ chỉ cần học Thập lục hoa giáp, 10 Can, 12 Chi, Xung / Hợp / Hại, Kim / Mộc / Thủy / Hoả / Thổ là có thể phán chính xác là VONG MẠNG luôn hả Bác?

Với người mới hoàn toàn, mấy cái này đọc 3 ngày là thuộc hết mà
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 24/10/2021

Tam sao thất bản, không loại trừ tai thì nghe thầy nói "tuyệt mạng" nhưng nhớ vô đầu lại thành "vong mạng".

Thầy nói tuổi 2 người này lấy nhau thì phạm "tuyệt mạng" không sai, vì cứ dựa vào lý thuyết mà phán thôi. Chủ lấy nhau sẽ gặp nhiều điều hung, cho ba mẹ, con cái, nhà cửa và chính bản thân 2 người... (chứ không phải "vong mạng" tức tắc tử).

Đó là kiến thức của mấy cụ thầy đồ, học được Can, Chi, Bát Quái rồi áp vào. Điều quan trọng là được dân gian ưa chuộng, tin dùng. Dẫu Tử Vi, Bát Tự có chi tiết hơn nhiều, nhưng xưa mấy ai học được, huống hồ "phép vua thua lệ làng", nên phần kiến thức này, dẫu đơn giản, nhưng ở xã hội phong kiến xưa mấy ai biết chữ nên lại thành của hiếm.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Đúng là Tuyệt Mạng, Tỵ hại Dần,
Nhưng hai người đó nói rất rõ là người vợ sẽ Chết nếu vẫn cứ tiếp tục lấy.
Rồi sau đó, cúng bái gì đấy theo Thầy vì sợ quá!

Nhưng quả thật cũng không loại trừ tam sao thất bản, vì Krish cũng chỉ nghe 1 tai vậy.

Krish cũng có giải thích một xíu, vì nó chỉ là một trong rất nhiều yếu tố để phân định chi tiết.
Nhưng cơ bản họ chẳng nghe, cũng không tin, vì cũng không biết Krish biết mấy món này!

Nhưng dù sao đó cũng là câu chuyện, nhỡ người nào gặp phải thì chú ý hơn hehe.

Cám ơn Bác chia sẻ,
Lâu rồi cũng không gặp Bác, chúc Bác mạnh khỏe, vui vẻ!

Nếu sau có dịp lại gặp vợ chồng này, mà họ đi xem bói cũng đi theo cùng cho biết hehe
Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 24/10/2021

Kể chuyện tâm linh tí bữa mơ đi xem bói bị cầm tay rất đau hôm.sau mém thành rồng 9 ngón =)))))))
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 24/10/2021

Mình nghĩ họ coi theo Tứ Trụ.

Theo Tứ Trụ, những người sinh cùng ngày đều có lá số 75% giống nhau, trừ trụ giờ. Không áp dụng cho người sinh giờ Tý vì giờ Tý lập qua ngày hôm sau.

Trụ tháng & ngày là nói về cung Phu. Trụ giờ nói về con cái.

Không cần trụ giờ thì thầy Tứ Trụ có thể phỏng đoán về hôn nhân.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Matday1506,
Đây không phải tâm linh, thế trạng, tinh thần, sức khỏe của cậu không được tốt, làm việc gì lơ là một chút rất dễ gặp nguy hiểm.

Ví như chạy xe đi đường ngủ gật nữa thì không biết nguy hiểm đến chừng nào.

Vậy nên cố gắng khi làm bất cứ việc gì hãy cẩn trọng hơn.
Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 24/10/2021

Ớ ợ ờ ơ em có tài xế riêng nó lái em ngủ thì có làm sao =)))))))

Nguy hiểm chỗ nào =)))))))
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Cám ơn coco quan tâm,
Ý của tôi lập topic có ý nghĩa khác, nhưng đó là câu chuyện thật 100% và theo như đôi bạn kia thì Thầy đó xem Tử Vi, nếu Krish nói đó là "Lẩu thập cẩm" thì chắc họ cho Krish ăn Bát Rượu tướng rồi.

Đó là ví dụ thôi Mayday1506,

Như trước đây tôi có vào Xưởng in, thấy một số người cụt một hoặc vài đầu ngón tay.
Thực ra đó là bệnh nghề nghiệp, ngày trước thì máy móc chưa hiện đại tối tân như bây giờ, nên độ an toàn rất thấp, họ đưa tay xén giấy trong lúc mệt mỏi... nên sự cố đã xảy ra.
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 24/10/2021

Cám ơn Krish, cũng chúc Krish khỏe mạnh, vui vẻ!

Huyền học mênh mông, càng ngâm cứu càng thấy bản thân mình nhỏ bé, tựa như tập bơi ở giữa biển. Nhưng rất vui vì thấy nhiều người bơi cùng mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đối với người không biết, thì đi coi bói mà có đề cập đến Can, Chi ... (túm lại mấy thứ có nghĩa từ chữ Nho) là quy hết thành "Tử Vi" đấy. Ít ra ở đây, đôi vợ chồng này cũng "chỉ mặt, điểm tên" được 1 Khoa, chứ nói chung chung là đi "coi bói". Hiểu theo nghĩa rộng, sẽ có rất nhiều tầng nghĩa của việc đi "coi Tử Vi", như Tử Vi 12 con giáp, Tử Vi 12 cung hoàng đạo... Gặp thầy có tâm thì có khi được việc, bằng không thì tiền mất tật mang. Có nhiều thầy kể cả tốt hay xấu thì cũng đều hướng dẫn đương số làm cái lễ cúng, chẳng phải là cúng giải thì cũng là cúng cầu, kiểu gì cũng hao tiền.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 24/10/2021

Hehe chỉ có Bác Expander là đọc được hết tâm can của Krish.

Cũng đồng ý với Bác là bản thân mình, hay Trái Đất này cũng quá nhỏ bé so với Vũ trụ bao la.
Nói về bơi thì ở đây, bất cứ ai ít nhất cũng đã từng một lần vô địch hehe
Trích dẫn
Locked