Bấm vô chat, định bụng nhắc nhẹ học trò...
Cô:
- Đủ công lực chưa mà hạ sơn vậy em (cười cười)
Học trò:
- Đan điền cô nóng như lửa
- Hiện nay trò đang tu một đạo
- Trò coi tử vi bằng thần lực của Thiền
- Trò râu dài rồi, nhịn ăn 30 ngày không chết, sờ tay vào đầu người khác biết người ta sắp chết, thấy người ta chết khuyên người ta về tụng kinh, trò tu cứu khổ cứu đời, không lấy tiền
- Trò giúp xong có lúc nguời ta bỏ bì thư cả mấy triệu
Cô hoảng qúa cười cười bảo trò:
- thôi hôm nào về SG cô trò gặp coi râu dài cỡ nào, về cô dẫn đi ăn, nhịn ăn không chết chắc ăn cũng không chết
Trò quăng cho cô một công án Thiền
- khi nào cô trả lời được câu con gì ba mắt thì cô trò gặp nhau được.
Cô chạy xe về, như đi trên mặt nước. Cậu học trò này sinh năm 89, từng là thủ khoa của khóa, lấy xong thạc sĩ rồi. Đang ở Hà Nội.
Bớ làng nước cho "cô" đáp án ở VN đang có cái đạo gì kì vậy?
Định bụng nhắn cho trò câu: "thà em làm cái thằng học trò giỏi hơn là một ông thầy dốt cho cô đỡ nổ con mắt" nhưng ngẩn tò te không nói được.
Buồn!!!!!!!
Sửa bởi Canhdoan: 20/09/2013 - 01:00