Các cách Độc Thân - Không vợ Không Chồng
blackbunny
15/04/2014
Nguyentuananh79
15/04/2014
IamMun, on 14/04/2014 - 15:36, said:
liệu em có ế suốt đời không chị.em khó tính, tính cô độc, chắc mai mốt lủi thủi về trồng khoai thật
T.AO
15/04/2014
tianmimi
15/04/2014
bultiep, on 14/04/2014 - 16:49, said:
Tại Phúc xấu, mình cũng bị ảnh hưởng. Mệt nhỉ. Phúc xấu làm cung Phu cũng dính lụy phiền hà. Chẹp... Người ngoài nhìn vào, thấy lộn xộn họ cũng ngán. Rồi suy luận mình cũng...thế. Cung Phúc nát quá.
Thử đi xa lập nghiệp xem. biết đâu có thể thay đổi được gì chăng.
Thử đi xa lập nghiệp xem. biết đâu có thể thay đổi được gì chăng.
bultiep
15/04/2014
@tianmimi: huynh đệ gặp phá toái, đừng ở gần họ, bạn sẽ khổ vì họ. Nên sống xa nhà thì đỡ hơn. Phúc xấu thì tránh đi, vận này đang dính Cự Kị ở Phúc, hết vận này thì chạy đi.
bluebird2304
15/04/2014
blackbunny, on 14/04/2014 - 15:30, said:
ở đây chắc không ai có lá số ế rõ nét như mình nhỉ
Đâu đến nỗi , chồng tốt mà , e rằng bạn đanh đá hơn . Nhìn cung Nô tốt, cung Phu tốt thì chắc cưới dễ dàng. Bị cái như lão Tôn nói, kén quá. Cung Nô đẹp quá có khi nào suốt ngày so sánh, tội ông chồng
Sửa bởi bluebird2304: 15/04/2014 - 14:26
Tuanthien
15/04/2014
Lá số này chắc Ế 100% , nhờ các bác , các chú , các anh chị , các bạn làm mai cho cháu 1 lá số Ế khác dể mong giải ế ạ
bultiep
15/04/2014
tuanthien chỉ muộn chồng thôi. Sau 34t sẽ có gia đình. Phải tan 1 lần, sau mới ở đời được.
Tuanthien
15/04/2014
tianmimi, on 15/04/2014 - 13:13, said:
Tôi từng ra nước ngoài làm, được sếp tin tưởng nâng đỡ kiếm được nhiều tiền, nhưng cấp dưới người ta ghen tỵ so bì gây khó khăn cho mình... mình là người sống vì tinh thần nhiều....thấy vì tiền mà mệt mỏi tinh thần thì tiền đó cũng chẳng có ích gì....nên suy nghĩ quyết định về nước và làm nhân viên văn phòng bình thường...dù có chút bất công ...nhưng nghĩ bon chen chẳng đi đến đâu cũng chẳng giàu to được nên mặc kệ....an phận ...vì cứ có cơ hội kiếm tiền là thấy có phiền phức nên bản thân tự tìm cách tránh....mình là người không nhòm ngó của ai...ai giàu mặc ai...đừng làm phiền và liên luỵ đến mình ....nhưng đời nó đâu cho mình được yên....mình an phận bình yên thì có những kẻ thấy mình thanh thản quá lại muốn gây sóng gió...toàn tự dưng hạn ở đâu gây đến đấy chứ.....tự đặt điều thị phi mà chính bản thân mình còn chưa bao h nghĩ đến và làm đến......ví dụ như Bố mình ...con cái đătj tour cho đi du lịch ...tour đó ghi là 5ngày 4 đêm nhưng chiều nó mới khởi hành thế là chửi con cái là ngu ....nó ăn bớt nửa ngày ..mà *** cũng đặt tour đó à rồi đòi đốt nhà ...đuổi con cái ra khỏi nhà...kêu là bất hiếu ....sau đó vẫn đi du lịch ...và cả đoàn ai cũng đi tour đó họ chẳng nói gì ...đơn giản là tour lịch trình như vậy giá cả như vậy mình đồng ý thì mình đặt tour họ đâu có ép mình ...mình giải thích cho hiểu nhưng không thèm hiểu và chửi con cái không ra gì ... gia đình mình nó như địa ngục ...phải sống trong sự dè chừng bởi vì sơ suất một chút là to chuyện..cây tên mình đứng tên sổ đổ ...động tý là đuổi con cái đi ....muốn đi khỏi nhà nhưng ai gánh vác 2 cái thân già ở nhà chỉ ăn và chơi không cần biết con cái đi làm vất vả như nào...sống bằng cách nào ...13 tuổi đã ra ngoài đường kiếm tiền để nuôi thân và nuôi e... các e được học hành là do các chị đi làm thuê nuôi ...chứ đâu có do bố mẹ nuôi....mẹ đẻ 5 đứa con đánh đề bán hết cả tài sản đến cả đôi dép con đi cũng bán ...cái mâm cơm cũng bán ...đến nỗi trở thành điên ....thì thử hỏi con cái học hỏi ở mẹ điều gì ? ...bố thì kiếm được tiền thì đi chơi gái... nó có bầu vác đến nhà bắt đền con cái nhục nhã lại phải cho nó tiền để nó đừng đến nữa.... ông ấy không thấy điều đó là xấu hổ với con cái mà vẫn đi lén lút quan hệ với gái điếm...chị e phải tự bao bọc lẫn nhau nuôi nhau ăn học nên người.... người ta cùng lắm 1 năm đi du lịch 1 đến 2 lần ...nhưng Bố mình cứ thích là đi một năm vài lần... chưa kể ông ấy ốm đau mổ xẻ tiền thuốc thang...mà ông ấy bị bệnh mổ một lần do đi chơi gái bị liên quan đến bộ phận sinh dục...con cái lại nai lưng ra lo cho ông ấy...có những người bố mẹ như này ...con cái được hưởng điều gì....? phúc đâu có đâu ...sự dạy dỗ cũng đâu có... may mà chị em không đi theo vết xe đổ của bố mẹ ...bây h ai cũng đàng hoàng....em gái làm giám đốc cty xây dựng.....chị gái an phận bên chồng ở nước ngoài...e gái nữa cũng an phận bên chồng ở nước ngoài...e trai thì tạm thời công việc ổn định làm thiết kế cho chị gái....còn mỗi mình là chẳng ra đâu vào với đâu....con e gái làm giám đốc kiếm được nhiều tiền thì nó cũng lo cho thân nó...chứ cũng chẳng cho bố mẹ mình cái gì....cũng bởi ông bà đâu cho nó cái gì làm nền tảng đâu...nó cũng phải bươn chải để đi học thành người đấy chứ ....chị gái cũng giúp nhà chút ít....e gái thì chắc cũng sẽ giúp đỡ ...trước đây khi chị e ở cùng nhau cũng cãi cọ ....sau thì cùng đỡ ...nhưng cũng không hợp nhau...họ cũng gây cho mình nhiều buồn phiền .(không tiện kể ) .cuộc đời mình hi sinh nhiều cho chị e nhưng lại bị người ta chà đạp ...gây oan ức.....mình nói rồi....tất cả chị em mình ...bố mẹ mình....người yêu mình đều gây cho mình buồn phiền và đau khổ...mình chẳng biết làm gì ngoài việc sống tồn tại để rồi xem những gì xảy ra tiếp mà đối phó thôi....sợ đến nỗi nghĩ đến lấy chồng và có con lại thêm nhiều nỗi lo lắng ..sợ.phải chia ly...sợ phải chịu đựng thêm những nỗi đau khác....nên ở vậy mặc kệ đời ..........
Kapuchino
15/04/2014
Cảnh báo anh chị em post lá số nhớ ghi thông tin lá số...không là ra đảo họp hội FA đới....
Sửa bởi Jianglai: 15/04/2014 - 19:28
Sửa bởi Jianglai: 15/04/2014 - 19:28
tianmimi
15/04/2014
ellen
15/04/2014
hic hic.... cho chị gia nhập hội FA với nha, sao mà tình duyên lận đận đến vậy, cứ biết nhau 1 thời gian là đường ai nấy đi à, tuổi thân dễ sợ mặc dù chị cũng k gọi là khó tính .......bao giờ chống lầy đây.... phá với chả quân Phá Quân đâu oy
cherry191
15/04/2014
987654321, on 15/04/2014 - 20:01, said:
hic hic.... cho chị gia nhập hội FA với nha, sao mà tình duyên lận đận đến vậy, cứ biết nhau 1 thời gian là đường ai nấy đi à, tuổi thân dễ sợ mặc dù chị cũng k gọi là khó tính .......bao giờ chống lầy đây.... phá với chả quân Phá Quân đâu oy
ellen
15/04/2014
ko có đâu em ơi, chuyện gần tới rùi đụng chuyện này nọ bên nhà trai nên chị thấy ko xong, xách dép chạy, còn ngừi mình thích thì đi cứi ngừi khác....thiệt là đau lòng quá đi....