Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trang2, on 14/10/2013 - 17:38, said:
Chết em mất thôi, nghĩ lại không biết mình có "ghê gớm " không nữa. Cơ mà không sao, ai cũng có quyền lựa chọn mà, cơ bản là em luôn mở sẵn tấm lòng nhưng người ta không nhận thì cũng chẳng gì cả, cái chính là mình sẵn lòng cho đi, cứ cho đi nhiều có ngày ắt sẽ nhận đc lại, k nhận lại đc thì cứ để "gió cuốn đi', nhưng vẫn cảm thấy như HUGO, nhìn thấy chữ cụ VDTD vui qúá. Mà vẫn phải nói với cụ thêm điều nữa ,nếu cụ nhận thấy xung quanh mình toàn là kẻ thù thì điều đó sẽ thành hiện thực trong suy nghĩ cụ đấy, ngược lại cụ nghĩ xung quanh mình có bọn trẻ vui vui, thỉnh thoảng cãi nhau cho vui cửa vui nhà thì sẽ thấy đúng là xung quanh mình toàn người như thế....Điều đau xót và tiếc nuối nhất là không tin vào điều tốt đẹp (vì có thể k nhận đc điều ấy, hoặc chính điều ấy đánh mất niềm tin)..Thôi vậy, chúc cụ tất cả, cụ không "dám" với cháu nên cháu sẽ tránh cụ vậy,cứ thấy cụ ở đâu là cháU tránh ở đó, vì cháu mà đi vào kiểu gì thì cũng 1 là cãi nhau( vì bất đồng) 2 là đồng ý, mà cụ lại k dám nên cháu chuồn cho nhanh vì "kính lão đắc thọ" .
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
P/s: Cơ mà cụ không đc quên là nhờ chuyện ỏm tỏi ở đây mà cụ đã học thêm đc cái mới về phông chữa nhé.
Ối, cô trang2 vừa hé cửa đã đóng xập một cái rồi, may là tôi chống gậy lụm xụm chậm chạp không kịp vào nếu không thì Khổ vì cửa rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thế là từ nay thôi hết cãi rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cãi ơi chào cãi nhé ...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Cô có thấy gì từ mặt hồ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nơi phố khổ đông người qua không ?
PS: Cám ơn @ nhiều nhen, thấy tôi học lẹ không ? Hihi