THẦN KHÊ ĐỊNH SỐ
quangdct
06/09/2013
Nhìn Phương Tây ấy sao họ giàu hàng mấy chục đời mà chẳng suy chuyển. Ai có tầm nhìn như Nobel thì con cháu ko lo hết tiền, thậm chí còn lưu danh. Còn suy vi thì tránh sao được vì đó là quy luật nhưng 10 năm và 200 năm thì khác nhau lắm
banghuynh
06/09/2013
Vợ Giàu hay Nghèo chẳng có gì gọi là xấu cả.
Vấn đề ở đây là tư tưởng và hành động của mỗi người khi qua điểm chọn Vợ mà thôi :
@Tiến Nam : Chọn Vợ quan trọng nhất là tình yêu và sự chân thành ... đúng chứ?
@quangdct : Chọn Vợ quan trọng nhất nhất là giàu sang và danh thế .... đúng chứ?
Phải rạch ròi vấn đề nào là trọng tâm hay quan trọng nhất, chứ khơi khơi kiểu chung như : giàu, đẹp, tốt tính .... chắc chỉ tưởng tượng thôi chứ khó tìm ra.
Tranh luận quan điểm sống hay nói cụ thể là chọn Vợ thì phải có sự so sánh nặng nhẹ về vấn đề rồi, cãi chung chung thì ai cũng đúng .... hehe...
Thân.
Vấn đề ở đây là tư tưởng và hành động của mỗi người khi qua điểm chọn Vợ mà thôi :
@Tiến Nam : Chọn Vợ quan trọng nhất là tình yêu và sự chân thành ... đúng chứ?
@quangdct : Chọn Vợ quan trọng nhất nhất là giàu sang và danh thế .... đúng chứ?
Phải rạch ròi vấn đề nào là trọng tâm hay quan trọng nhất, chứ khơi khơi kiểu chung như : giàu, đẹp, tốt tính .... chắc chỉ tưởng tượng thôi chứ khó tìm ra.
Tranh luận quan điểm sống hay nói cụ thể là chọn Vợ thì phải có sự so sánh nặng nhẹ về vấn đề rồi, cãi chung chung thì ai cũng đúng .... hehe...
Thân.
ThienA
06/09/2013
Thực ra song lộc cũng chỉ là tình trạng anh được đặt vào cái chum toàn gạo thôi, có thể cái chum gạo đó do bố mẹ, ông bà anh, hoặc chính anh tạo ra, còn ở trong chum gạo có hạnh phúc hay không thì là vấn đề khác.
Những lá số như Nobel chẳng hạn, tôi nghĩ thế, chẳng có gì liên quan đến lộc hay tiền, có khi toàn không kiếp, kình đà, hỏa linh làm chủ.
Những cách cục sáng tạo đều là những cách cục suy nghĩ khác người, dám dấn thân, cực khổ, dám đam mê, sáng tạo, cống hiến. Còn giàu sang, tiền bạc, danh vọng,vv... là những cái chạy theo sau thôi, chứ họ cũng chưa chắc cầu những cái đó.
Nói chung, xã hội có những giá trị tinh thần cao hơn các giá trị vật chất, tiền bạc nhiều. Còn chạy theo cái gì là tùy lựa chọn của mỗi người.
Ông tổ Trần Đoàn tu tiên, luyện đan, vi vu bốn phương, tu tiên theo Đạo Lão, chắc không phải nghĩ ra tử vi để con cháu bói xem bao giờ thì chúng nó giàu hay nổi danh hề hề. Có khi đang dạy cho chúng nó biết lúc nào thì gặp mấy loại bả vinh hoa ấy để mà tránh ấy chứ.
Những lá số như Nobel chẳng hạn, tôi nghĩ thế, chẳng có gì liên quan đến lộc hay tiền, có khi toàn không kiếp, kình đà, hỏa linh làm chủ.
Những cách cục sáng tạo đều là những cách cục suy nghĩ khác người, dám dấn thân, cực khổ, dám đam mê, sáng tạo, cống hiến. Còn giàu sang, tiền bạc, danh vọng,vv... là những cái chạy theo sau thôi, chứ họ cũng chưa chắc cầu những cái đó.
Nói chung, xã hội có những giá trị tinh thần cao hơn các giá trị vật chất, tiền bạc nhiều. Còn chạy theo cái gì là tùy lựa chọn của mỗi người.
Ông tổ Trần Đoàn tu tiên, luyện đan, vi vu bốn phương, tu tiên theo Đạo Lão, chắc không phải nghĩ ra tử vi để con cháu bói xem bao giờ thì chúng nó giàu hay nổi danh hề hề. Có khi đang dạy cho chúng nó biết lúc nào thì gặp mấy loại bả vinh hoa ấy để mà tránh ấy chứ.
thotho
06/09/2013
ThienA
06/09/2013
hì hì, viết nhầm bạn ah. Thời buổi âm dương lộn đầu, dễ mà tưởng là khó, kinh sách trích dẫn loạn xạ cả ^^
thotho
06/09/2013
quangdct
06/09/2013
Mong mọi ng đọc kỹ và đừng suy diễn theo ý mình. Tôi nói: Ng bản lĩnh có thể quyết định đời mình. Khi chọn vợ, họ có thể tìm được ng vợ như ý (hiền thục, đạo đức, tài sắc và gia thế tốt).
Còn tất nhiên ng ko làm được thì ở ng tiết nc bọt (thèm nhỏ rãi) và ghen tức là hiển nhiên (vì muốn nhưng ko làm đc đành chém jó thôi).
Cuối cùng Phúc đức tại Mẫu. Tổ tông giàu có cũng phải Phúc đức sâu dày mới có, Phúc mỏng chỉ ăn mày thôi.
Còn tất nhiên ng ko làm được thì ở ng tiết nc bọt (thèm nhỏ rãi) và ghen tức là hiển nhiên (vì muốn nhưng ko làm đc đành chém jó thôi).
Cuối cùng Phúc đức tại Mẫu. Tổ tông giàu có cũng phải Phúc đức sâu dày mới có, Phúc mỏng chỉ ăn mày thôi.
thotho
06/09/2013
Chọn vợ phải xem mình với có tới hay không.
Xinh, chân dài, nhà giàu, em thích chứ, yêu chứ.
Nhưng kể cả người ta yêu mình, mình yêu người ta, em cũng không muốn lấy.
Vì sao!?
"Vì yêu nên muốn xa người..."
mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Yeu-Cach-Tro-TUAN-VU/IW68A8II.html
Xinh, chân dài, nhà giàu, em thích chứ, yêu chứ.
Nhưng kể cả người ta yêu mình, mình yêu người ta, em cũng không muốn lấy.
Vì sao!?
"Vì yêu nên muốn xa người..."
mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Yeu-Cach-Tro-TUAN-VU/IW68A8II.html
ThienA
06/09/2013
Thì họ cũng lầm như tôi thôi ^^
Thực ra câu Kinh Thánh này được Chúa Giê su nói ra sau khi thử thách cửa ải cuối cùng của một người thanh niên muốn theo Chúa.
Ở đời cũng vậy, Địa kiếp là 1 trong những cửa ải khó nhất của cuộc sống Tự hủy, hỷ xả của PG, hay là thập giá của đạo CG.
Thế nên gặp người Địa kiếp, hãy cân Tâm rộng rãi của họ để biết Phúc họa.
(16) và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (17) Ðức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18) Người ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðức Giêsu đáp: "Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình". (20) Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?" (21) Ðức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
(23) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. (24) Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". (25) Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" (26) Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được".
Thực ra câu Kinh Thánh này được Chúa Giê su nói ra sau khi thử thách cửa ải cuối cùng của một người thanh niên muốn theo Chúa.
Ở đời cũng vậy, Địa kiếp là 1 trong những cửa ải khó nhất của cuộc sống Tự hủy, hỷ xả của PG, hay là thập giá của đạo CG.
Thế nên gặp người Địa kiếp, hãy cân Tâm rộng rãi của họ để biết Phúc họa.
(16) và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (17) Ðức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18) Người ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðức Giêsu đáp: "Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình". (20) Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?" (21) Ðức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
(23) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. (24) Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". (25) Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" (26) Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được".
ThienA
06/09/2013
Quân tử vấn hung, tiểu nhân vấn cát.
Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần
((chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm ;Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm)
Không biết ở đây có ai có lá số của cô bé Huyền chíp Xách ba lô lên và đi không ?
Không biết tử vi của cô này có cách gì hâm hâm điên điên so với nhiều bậc cha chú không ?
Vào face, thấy mấy dòng này hay hay, chắc là mẫu người thích lấy trải nghiệm kiểu trái khoáy khác tính toán bình thường làm gia tài.
"Châu Phi với tôi là một châu lục của cảm xúc, những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi thấy yếu đuối như ở châu Phi: cô đơn về mặt tinh thần, suy sụp về mặt thể chất, bị đói, bị bỏ rơi, ám ảnh căn bệnh thế kỷ. Chưa bao giờ tôi thấy đơn độc như vậy, có khi bị 6 thanh niên cầm dao dí vào cổ cướp mà xung quanh không ai giơ một ngón tay lên giúp. Chưa bao giờ tôi thấy tức giận đến thế: những hủ tục trọng nam khinh nữ, quan niệm cho rằng người nước ngoài nào cũng là túi tiền di động. Cũng chưa bao giờ tôi thấy muốn đấm vào mặt ai nhiều đến chừng này: khi người ta cứ khăng khăng bảo tôi là người Trung Quốc, khi đám đàn ông hỏi tôi giá bao nhiêu để cưới tôi làm vợ. Nhưng cũng chưa bao giờ trái tim tôi rung động mạnh: những anh chàng mặc áo rách nửa lưng rón rén xin được chạm vào tóc tôi vì lần đầu tiên được thấy tóc dài; những cô bé không nói được tiếng Anh, ú ớ chỉ vào đôi dép rách tôi đang đi, rồi không ngần ngại ngồi bệt xuống đất giúp tôi khâu lại; những người dân làng gầy gò, ăn chẳng có mà ăn nhưng khi thấy tôi ăn lạc sống đã hốt hoảng chạy về nhà tìm có gì ăn được mang hết ra cho tôi. Con người châu Phi đơn giản và hoang dã, nhưng trái tim họ to và ấm." - Trích Lời tựa, tập 2 - Đừng chết ở Châu Phi.
Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần
((chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm ;Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm)
Không biết ở đây có ai có lá số của cô bé Huyền chíp Xách ba lô lên và đi không ?
Không biết tử vi của cô này có cách gì hâm hâm điên điên so với nhiều bậc cha chú không ?
Vào face, thấy mấy dòng này hay hay, chắc là mẫu người thích lấy trải nghiệm kiểu trái khoáy khác tính toán bình thường làm gia tài.
"Châu Phi với tôi là một châu lục của cảm xúc, những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi thấy yếu đuối như ở châu Phi: cô đơn về mặt tinh thần, suy sụp về mặt thể chất, bị đói, bị bỏ rơi, ám ảnh căn bệnh thế kỷ. Chưa bao giờ tôi thấy đơn độc như vậy, có khi bị 6 thanh niên cầm dao dí vào cổ cướp mà xung quanh không ai giơ một ngón tay lên giúp. Chưa bao giờ tôi thấy tức giận đến thế: những hủ tục trọng nam khinh nữ, quan niệm cho rằng người nước ngoài nào cũng là túi tiền di động. Cũng chưa bao giờ tôi thấy muốn đấm vào mặt ai nhiều đến chừng này: khi người ta cứ khăng khăng bảo tôi là người Trung Quốc, khi đám đàn ông hỏi tôi giá bao nhiêu để cưới tôi làm vợ. Nhưng cũng chưa bao giờ trái tim tôi rung động mạnh: những anh chàng mặc áo rách nửa lưng rón rén xin được chạm vào tóc tôi vì lần đầu tiên được thấy tóc dài; những cô bé không nói được tiếng Anh, ú ớ chỉ vào đôi dép rách tôi đang đi, rồi không ngần ngại ngồi bệt xuống đất giúp tôi khâu lại; những người dân làng gầy gò, ăn chẳng có mà ăn nhưng khi thấy tôi ăn lạc sống đã hốt hoảng chạy về nhà tìm có gì ăn được mang hết ra cho tôi. Con người châu Phi đơn giản và hoang dã, nhưng trái tim họ to và ấm." - Trích Lời tựa, tập 2 - Đừng chết ở Châu Phi.
lethanhnhi
06/09/2013
Giáp thì đầu hàng can, mà tí thì đầu hàng chi
cho nên người giáp ti thì vốn đã lanh và khôn hơn tất cả các tuổi khác trong lục thập khoa giáp
người cao thì bàn về tâm thuật , vì ngày tháng năm sinh tuy cùng, hoàn cảnh thì lại khác, nhưng lục sát tinh là sợi dây dẫn dắt con người
xưa nói 3 phiền nhiễu: tham sân si
chưa đủ
cao cấp hơn còn có ngã mạn và nghi
phiền não ngã mạn thì vi tế, nó khởi nên để trói buộc ta ki ta đã có trí để vượt qua 3 phiền não kia
1 kẻ trí vượt qua lửa giận hờn, vì hiểu cái mê mơ khi tức giận
tự nhiên có 1 kẻ nói: anh ngu hơn tôi
thế là cái Ngã Mạn , cái chấp vào tri thức nổi nên, cũng cái lửa giận nổi lên.
Người trí cũng bị sa vào phiền não sơ đẳng ban đầu
khi ta giận cái bóng, cái bóng như nhạo ta
khi ta ngạo mạn thì trí bị che lấp, mất tỉnh táo nhận định
có tham nên có mất mát
co háo danh nên có nhục
có giận hờn nên có đau khổ
Tâm đã hiểu tâm, thì ngoài có nói cười, trong vốn coi như gió va nước
Hiền hữu, vui thay, đạo tuy không đồng nhưng nhìn qua ắt biết hiền nhân ghé cửa
cho nên người giáp ti thì vốn đã lanh và khôn hơn tất cả các tuổi khác trong lục thập khoa giáp
người cao thì bàn về tâm thuật , vì ngày tháng năm sinh tuy cùng, hoàn cảnh thì lại khác, nhưng lục sát tinh là sợi dây dẫn dắt con người
xưa nói 3 phiền nhiễu: tham sân si
chưa đủ
cao cấp hơn còn có ngã mạn và nghi
phiền não ngã mạn thì vi tế, nó khởi nên để trói buộc ta ki ta đã có trí để vượt qua 3 phiền não kia
1 kẻ trí vượt qua lửa giận hờn, vì hiểu cái mê mơ khi tức giận
tự nhiên có 1 kẻ nói: anh ngu hơn tôi
thế là cái Ngã Mạn , cái chấp vào tri thức nổi nên, cũng cái lửa giận nổi lên.
Người trí cũng bị sa vào phiền não sơ đẳng ban đầu
khi ta giận cái bóng, cái bóng như nhạo ta
khi ta ngạo mạn thì trí bị che lấp, mất tỉnh táo nhận định
có tham nên có mất mát
co háo danh nên có nhục
có giận hờn nên có đau khổ
Tâm đã hiểu tâm, thì ngoài có nói cười, trong vốn coi như gió va nước
Hiền hữu, vui thay, đạo tuy không đồng nhưng nhìn qua ắt biết hiền nhân ghé cửa
NguaQuaDoc
07/09/2013
còn phân biệt là còn bao biện,ai cũng tốt nếu họ tốt.vợ có không tốt thì cũng là vợ mình chẳng lẽ lại bỏ sao các anh em ?
@thiên A : mình rất tân đắc cách nhìn về địa kiếp của bạn qua kinh nghiệm bản thân mình mang địa kiếp.
thôi ai tốt thì phát huy ai xấu thì khắc phục biết thế nào cho đủ đây.
@thiên A : mình rất tân đắc cách nhìn về địa kiếp của bạn qua kinh nghiệm bản thân mình mang địa kiếp.
bluebird2304
07/09/2013
Mình thấy nhiều chu kì khác nhau. Vòng xem tướng là vòng ấn tượng đầu tiên, sau đó là vòng xem tử vi (nếu có, theo kiểu bạn bè), còn muốn biết gia đình giàu hay không, giàu đến đâu thì thường lúc đó đã là bạn gái tương đối quen thuộc rồi.( Còn nếu xem cách ăn mặt đi xe thì hơi khó chính xác vì biết đâu vung tay quá trán hay tính tình không thích khoe khoang). Mà nếu là có tình cảm rồi thì mình nghỉ không nên xét gia thế hay để ý điều gì khác nhiều như tướng số ,lá số ngoài sự hoà hợp đồng điệu về tâm hồn (và thể xác nếu được chấm mút). Haiizz, mình toàn lý thuyết suông
TVUD
07/09/2013
Lấy vợ cũng do duyên số nhưng lựa chọn của mình cũng góp phần quyết định rất nhiều. Em thì thích tính nết nhiều hơn. Tuy nhiên còn do quan điểm của mỗi người nếu thấy phù hợp....Nhưng đúng là vợ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời ta. Kiếp sau em vẫn chọn vợ hiền nếu phải chọn giữa Tiền và Tính cách.kể cả chấp nhận nghèo. Cò đc cả 2 thì ngon rồi. Có lẽ tính em hơi cổ các bác nhỉ. Nhưng em thích vợ nấu cơm cho mình ăn lắm chứ em không thích vợ ngồi sai người khác nấu cho mình ăn.