Lá Số Người Vợ Đảm Đang
Kapuchino
20/08/2013
phucdanghoa, on 20/08/2013 - 10:58, said:
Ngựa ơi, ngọt ngào,dịu dàng với phụ nữ em ơi,kg được quánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa,chứ ném đá thì ....coi chừng bị phản công lại...lúc đó...xách dép chạy kg kịp nghe em ui!
Anh Ngựa đang bị em ném đá ở topic " Vợ dữ" , sợ quá chạy mất tiêu rồi =)))))))
tram919
20/08/2013
Chú Tamthien:
Mừng ơi là mừng chú ạ. Hy vọng được chồng con như thế là trên cả tuyệt vời rồi, dù duyên phận của cháu "chờ người nơi ấy nhưng ...chờ hoài hổng thấy". Hehe Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình luôn hạnh phúc trong cuộc sống và an lạc thân tâm
tamthien, on 20/08/2013 - 12:43, said:
Lá số này tương đối đủ chuẩn. Do Phu cư ngọ ngộ Thiên Phúc. Thân cư Phúc ngộ Thiên Quan (vợ chồng vì Nghĩa sẽ không bỏ nhau). Tử hội Khoa, Việt ,Hồng, Xương Khúc, Quyền, Quý (Con xinh đẹp, thông minh, học giỏi, hiển đạt)
Mừng ơi là mừng chú ạ. Hy vọng được chồng con như thế là trên cả tuyệt vời rồi, dù duyên phận của cháu "chờ người nơi ấy nhưng ...chờ hoài hổng thấy". Hehe Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình luôn hạnh phúc trong cuộc sống và an lạc thân tâm
anhuong1185
20/08/2013
tram919, on 20/08/2013 - 13:10, said:
Chú Tamthien:
Mừng ơi là mừng chú ạ. Hy vọng được chồng con như thế là trên cả tuyệt vời rồi, dù duyên phận của cháu "chờ người nơi ấy nhưng ...chờ hoài hổng thấy". Hehe Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình luôn hạnh phúc trong cuộc sống và an lạc thân tâm
Mừng ơi là mừng chú ạ. Hy vọng được chồng con như thế là trên cả tuyệt vời rồi, dù duyên phận của cháu "chờ người nơi ấy nhưng ...chờ hoài hổng thấy". Hehe Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình luôn hạnh phúc trong cuộc sống và an lạc thân tâm
Sửa bởi bloodandtear: 20/08/2013 - 13:18
phucdanghoa
20/08/2013
Kapuchino
20/08/2013
hoavang, on 20/08/2013 - 11:32, said:
giờ phút này 17 bác ghé topic này...mà không ai dám post lá số lên...em nghĩ là tại cái "đảm đang" không dấu của anh Tamthien đó.
..Em cũng không dám post... Chú Tam Thiên phán không dấu là anh em chạy mất tiêu )) Mình thì tự nhận mình đảm đang có dấu rùi, sơ gì ạ =))))) Post cho các bác chém đây ạ
Sửa bởi Jianglai86: 20/08/2013 - 13:20
Tâm Thiện
20/08/2013
anhuong1185
20/08/2013
@
Jianglai86: chị ơi sang chủ đề vượng phu ích tử rồi, và rất nhiều chị em đã rớt đài,,,em là 1 trong số đó, em đã thử, còn chị thì sao
Jianglai86: chị ơi sang chủ đề vượng phu ích tử rồi, và rất nhiều chị em đã rớt đài,,,em là 1 trong số đó, em đã thử, còn chị thì sao
phucdanghoa
20/08/2013
tamthien, on 20/08/2013 - 12:52, said:
Nhắc lại tích xưa: Số đa phu khổ do chồng sau già mà mình phải chìu chuộng (sợ bị bỏ lần nữa) hơn chồng đầu.
Kapuchino
20/08/2013
Tammy, on 20/08/2013 - 12:37, said:
Chú Tam Thiên: Nếu cung tử xấu, thì mình nuôi các trẻ mồ côi có giúp được không?
Cháu cũng đọc kinh và xin lễ cho các thai nhi. Trời có nhân quả mà, tớ nghĩ ông trời không phụ lòng người, cố gắng làm nhiều việc tốt sẽ được báo đáp... cô nhên.. yeah yeah..
Sống phải có niềm tin... Yeah Yeah....
Tâm Thiện
20/08/2013
Hugo, on 20/08/2013 - 13:09, said:
lá số cháu tình cờ thấy.bác Tamthien tham khảokhè khè
Tâm Thiện
20/08/2013
phucdanghoa, on 20/08/2013 - 13:28, said:
"chời ơi" CHỒNG SAU GIÀ MÀ MÌNH PHẢI CHÌU CHUỘNG? hic! Em thật sự yêu thì em mới chìu được Anh ơi! Thôi,cái gì cũng do duyên số,ráng tu tâm tích đức và chấp nhận những gì "sẽ có",sống buông xả cho lòng thanh thản!
NguaQuaDoc
20/08/2013
phucdanghoa
20/08/2013
tamthien, on 20/08/2013 - 13:33, said:
Chồng già thường có kinh nghiệm để vợ yêu rồi mới dở chứng, đố em không ghen, không chìu ông già này.
NguaQuaDoc
20/08/2013
anh có kình dương lực sĩ đồng cung tại tật ách hay mệnh thân không chị phucdanghoa ?