←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tìm vế đối.

thoithoi's Photo thoithoi 07/07/2011

Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm.

Tình cờ tôi đọc được câu này. Mong anh em tìm vế đối.
Trích dẫn

ngụy quân tử's Photo ngụy quân tử 09/07/2011

Theo Ngụy tôi hiểu, thì 2 câu trên đã là 2 câu đối nhau rồi.

Hổ đối Nhân
bì, cốt đối diện, tâm
họa đối tri

Ngụy tôi nghĩ khó mà tìm một câu đối chuẩn khác.
Trích dẫn

thoithoi's Photo thoithoi 09/07/2011

Cảm ơn bác.

Chắc em dùng từ chưa chuẩn. Ý em, có được câu nào viết tiếp/ trả lời cho câu đó thì hay/học hỏi. ^
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 10/07/2011

HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT , TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM

ĐỐI

YÊU ĐÀNG YÊU ĐOÀN KHÔNG YÊU NƯỚC . THỜ MÁC THỜ LÊ CHẲNG THỜ NHÀ .
Sửa bởi minhminh: 10/07/2011 - 00:37
Trích dẫn

thoithoi's Photo thoithoi 10/07/2011

Cảm ơn anh MinhMinh.

Em không dám khen. Chỉ thấy quá tuyệt vời.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 10/07/2011

MINHMINH CHẲNG DÁM NHẬN TUYỆT VỜI
LĂNG NHĂNG LÍT NHÍT MẤY DÒNG CHƠI
VĂN XƯA THƠ ĐỐI BÂY GIỜ HIẾM
XÃ HỘI THỜI NAY ĐÃ ĐỔI ĐỜI .
Trích dẫn

HoaKhoa's Photo HoaKhoa 10/07/2011

MỜI ĐỐI : "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"
Trích dẫn

devuong's Photo devuong 10/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 10/07/2011 - 00:35, said:

HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT , TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM

ĐỐI

YÊU ĐÀNG YÊU ĐOÀN KHÔNG YÊU NƯỚC . THỜ MÁC THỜ LÊ CHẲNG THỜ NHÀ .

Tuyệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 11/07/2011

LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ : LÂN QUỐC VÔ NGHÌ
HỢP TÁC TOÀN DIỆN ; . XÂM LĂNG KHẮP PHƯƠNG
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI : BÀNH TRƯƠNG MÃI MÃI
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI : QUAY VỀ QUÁ KHỨ
Trích dẫn

Trac's Photo Trac 11/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 11/07/2011 - 11:28, said:

LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ : LÂN QUỐC VÔ NGHÌ
HỢP TÁC TOÀN DIỆN ; . XÂM LĂNG KHẮP PHƯƠNG
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI : BÀNH TRƯƠNG MÃI MÃI
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI : QUAY VỀ QUÁ KHỨ

Câu này dành tặng cho "Đại láng giềng của chúng ta được đấy".
Quá chuẩn, thanks bác!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

naogiangho's Photo naogiangho 30/08/2011

Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"
hàng xóm chua ngoa, vu không trắng trợn, gây gổ thường xuyên, tù trong quá khứ
Trích dẫn

naogiangho's Photo naogiangho 30/08/2011

HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT , TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM
ăn gà ăn thịt chớ ăn xương, liếc trộm liếc nhanh đừng liếc chậm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuthuy's Photo phuthuy 15/10/2011

Uống rượu, uống bia cứ ăn gian
Chơi với bạn bè hết ruột gan...
(chơi hết mình luôn hihi)
Trích dẫn