Jump to content

Advertisements




Lạm bàn " thiên quan, thiên phúc quý nhân"


100 replies to this topic

#91 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 16/07/2014 - 23:18, said:

Vâng, bạn nói hay lắm. Bạn viết "phụ nữ" và "chúng nó". Dường như bạn đặt 2 chữ "phụ nữ" ở dưới đất và đứng ở trên cao nhìn xuống vậy. Hy vọng bạn sẽ cư xử với những người phụ nữ xung quanh bạn theo một cách khác.

Cô đừng oánh giá anh qua câu chữ làm gì, tuy nó thô nhưng có chết ai đâu, đừng cắc cớ nếu không muốn nghe anh nói dối.

Anh nói cho cô biết bọn đàn ông bàn về phụ nữ còn kinh hơn thế nhiều, tuy anh tệ nhưng anh không như thế với phụ nữ.

Sửa bởi AnhTanh: 16/07/2014 - 23:24


Thanked by 1 Member:

#92 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnhTanh, on 16/07/2014 - 23:23, said:

Cô đừng oánh giá anh qua câu chữ làm gì, tuy nó thô nhưng có chết ai đâu, đừng cắc cớ nếu không muốn nghe anh nói dối.

Anh nói cho cô biết bọn đàn ông bàn về phụ nữ còn kinh hơn thế nhiều, tuy anh tệ nhưng anh không như thế với phụ nữ.
Oke, chỉ cần thực tế là thế nào thôi, ko có gì.

Thanked by 1 Member:

#93 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 16/07/2014 - 23:29, said:

Oke, chỉ cần thực tế là thế nào thôi, ko có gì.

Thực tế luôn buồn mà. Vậy mới cần đàn ông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#94 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 23:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnhTanh, on 16/07/2014 - 23:31, said:

Thực tế luôn buồn mà. Vậy mới cần đàn ông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vì thực tế luôn buồn. Nên chúng tôi mới càng ngày càng phải học cách tự làm mình vui. Thực tế đúng là buồn.

Thanked by 1 Member:

#95 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 750 Bài viết:
  • 1670 thanks

Gửi vào 17/07/2014 - 12:16

Tôi thấy đàn ông tây bên này hay đi chợ cùng vợ, xách đồ giúp vợ. Khi vợ bếp núc thì chồng hút bụi, dỗ con... Chiều tối 2 vợ chồng dắt con đi công viên dạo mát...

Còn ở VN, phụ nữ đi chợ 1 mình. Nấu cơm 1 mình, tối xem sách vở cho con. Đàn ông hay la cà quán xá, hay tụ tập bài bạc. "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà...ngoại" cứ đổ riết lên các thế hệ phụ nữ.

Khi tôi còn ở VN, chồng tôi cũng giống như số đông đàn ông VN. Thua lô đề đổ tại vợ con ăn cái này cái nọ để ông ấy bị "lộn"

Sau khi ăn chơi thua bạc, bán nhà chuyển sang nước ngoài sinh sống, con người ông chuyển hóa theo đàn ông tây dần dần. Bỏ bài bạc, cũng bắt đầu đi chợ xách đồ cho vợ....

Gần mực thì đen, gần đèn cũng ló rạng không vô ích.

Tôi không ám chỉ chê bai ai cả, tùy mỗi người suy nghĩ và lựa chọn cho mình cách sống nào tốt hơn cho bản thân, cho vợ con. Sau này bạn muốn con cái mình trở thành người thế nào, bắt đầu từ bây giờ hãy thay đổi cách sống và suy nghĩ để tương lai mình khi về già, và con cái mình trưởng thành như bạn mong muốn.

Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.

#96 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 17/07/2014 - 12:23

Nói chung là mấy thằng lười hay rượu chè lô đề lại còn gia trưởng thì cứ lấy dép vả vào mồm chúng nó. đã lười , ăn hại, an bám lại còn to mồm thì cứ dép mà vả vào mồm. Nhưng bà vợ nào nói nhiều mà cứ cằn nhằn chê bai chồng suốt ngày cũng lên vả dép vào mồm. Trong cuộc sống mọi thứ nên có chừng mực là hay nhất. Nói chung đàn ông mà không nuôi được vợ con, trí ít là cái ăn hàng ngày thì cũng nên xem lại.

Thanked by 1 Member:

#97 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 17/07/2014 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 16/07/2014 - 22:06, said:

Từ bỏ nguồn gốc? Nếu tôi từ bỏ tôi đã chẳng thèm chê. Nhét chữ vào mồm người, quân tử quá
Còn cái kiểu đem ông cha người ta ra kêu kia, tôi cũng nghe nhiều cậu choai choai chơi chiêu đó mỗi khi phụ nữ nước ta kêu ca rồi.
Tôi cũng chừa bố tôi là người tôi ngưỡng mộ ra rồi. Tôi không sống đủ lâu với các cụ là nam giới ở phía trên nữa, nên tôi miễn có ý kiến cụ thể về các cụ - Nhưng dù thế nào, các cụ không được sống ở thời văn minh, nên chẳng thể đòi hỏi các cụ những điều siêu nhân.
Tôi cũng chưa từng nói "tất cả đàn ông nước ta", tôi nói "có quá nhiều", "về tổng thể"

Còn thì chê, tôi cũng chỉ học gương người đi trước thôi.



Nước ta từ dựng cơ đồ
Bốn ngàn năm lẻ địa đồ còn kia
Rừng vàng bể bạc thiếu gì
Non sông đất nước cũng thì người ta
Mà thử ngẫm: Xiêm La, Nhật Bản
Một vót lên cùng bạn liệt cường
Nước mình thua kém trăm đường




Cụ nói hơi không nể mặt các bà nhà cụ, tôi cũng đành nói hơi không nể mặt các ông nhà tôi vậy=)) :


Cái thứ nhất là những hạng người hay thờ chồng, hay nuôi con, biết tơ tằm bông vải, biết nấu nước rượu cơm. Bập bẹ được mấy tiếng tam tòng tứ đức, đã kể cho là gái thánh vợ hiền, nhưng mà một bước không ra khỏi cửa buồng, một hơi nói không thoát khỏi hơi thiếp phụ.
Hạng thứ nhất tài cán, là tranh quyền với ông chồng, đánh ghen với cậu rể. Mấy câu “ông ăn chả, bà ăn nem” với câu “võng anh đi trước, võng nàng theo sau” thời đầu miệng thuộc lóe loe, trong óc nhớ làu làu, thế mà vẫn thèm nữ quyền! Thế mà vẫn khoe phụ đạo! Còn một hạng nữa thời lại là xuất sắc ở đời bây giờ; mặt không phai nét phấn, đầu không bao giờ ngớt nước bông! Được ông Tham, ông Đốc ghé mắt liếc qua, đã tự vị là thần thánh, nghe mét-xì, bông-rua được đôi tiếng, thời đã khoe mình là văn minh, kể tấn bộ thì chỉ thấy những lên xe ô tô, vào nhà hát, xem hát bóng, nghe hát tuồng, thế là rất mực tài danh, kể khai thông thời chỉ biết ăn cao lâu, biết thức Tây, biết thức Tàu, biết mặc đồ đầm, biết đánh tài bàn, tứ sắc, thế là rất mực khôn ngoan; nghĩ tư cách phụ nữ nước ta như thế, so với “món chim lồng cá chậu, phường giá áo túi cơm”, e họ còn hơn chút đỉnh. Bởi vì bọn con trai còn tí năng lực, mà hầu hạ được món gái, còn bọn con gái thì không tí gì năng lực mà cảm hóa được món trai, nhưng nói cho đúng lẽ, thì nhân cách của phụ nữ nước ta hèn hạ đến thế, há phải tội tại phụ nữ đâu! Mà tại lịch sử nước ta là lịch sử vô giáo dục, mà thứ nhất lại là giáo dục của phụ nữ, thiệt không một tí gì?


Dù sao, nếu được nhục cùng người này thì xin cùng được nhục cùng.
Tôi cũng xin chê phụ nữ nước ta những điều cụ chê (giờ thì tất nhiên có đỡ hơn rồi, nhưng còn những điều khác nữa)

--------------------------------------


Anh Bigbang ơi, em nghĩ:
-Làm tốt cũng hay, nói tốt cũng được; rượu chè trai gái nhưng về tổng thể là người có ích cho xã hội, không phá hoại hạnh phúc của người khác - cũng được. Giỏi thì thường có tật.

-Không làm được gì, song không phá hoại - thôi cũng không đáng khuyến khích lắm, nhưng mặc kệ miễn là họ đừng phát biểu cứ phải sống như họ mới hay mới là anh hùng.

-Đi thần thánh hóa và áp đặt những "tiêu chuẩn đạo đức" kiểu rượu chè trai gái : rất không nên.
Con người ta đều không thích thay đổi những thói quen tiêu cực của mình – dễ hiểu, dễ thông cảm. Song có cần phải xuống đến mức gây áp lực bắt người khác cũng thế không?

-Bản thân cũng thích tiến bộ xã hội cho chính mình nhưng khi người khác cũng muốn thế cho bộ phận XH mà mình không thuộc về thì giãy nảy lên nói rằng truyền thống không cho phép, như vậy là chê cha ông etc: potay.com

Chúng ta không được quên cụ Phan. Cụ đả động đến nữ quyền và quyền lợi của nhiều bộ phận xã hội ngoài giới trí thức (như chính cụ) là cụ khôn lắm, cụ biết tiến bộ XH phải mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp thì mới thực hiện được.

E nói đúng, nhưng thẳng và thật quá nên anh em nó tự ti.

Nhớ chuyện cười dân gian xưa kia kể rằng:

1 thằng Pháp mất dạy nó hiếp một cô gái Việt Nam trước mặt chồng. (dĩ nhiên là thằng chồng bị dí súng vào mặt không dám làm gì rồi).

Xong xuôi bánh bèo, nó bỏ đi mất. Ông chồng lôi vợ ra đánh. Và ổng bảo:

t*o đánh mày không phải vì mày để nó hấp, mà vì lúc nó hấp mày hét to quá trời. (Thực ra thằng pháp nó dúi vào bụi gai đau quá nên bà ấy hét to ấy chớ - bả giải thích thế)

Ha ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Gabriel.Julian: 17/07/2014 - 15:10


Thanked by 1 Member:

#98 Shayo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 105 Bài viết:
  • 191 thanks

Gửi vào 17/07/2014 - 15:12

Đoạn trên là trích dẫn Phan Bội Châu. Nếu đã tin người có phận người thì cũng phải hiểu nước có phận nước. Thế thôi.

Thanked by 1 Member:

#99 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 202 thanks

Gửi vào 18/07/2014 - 23:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Silva, on 16/07/2014 - 14:39, said:

Theo thống kê của tôi thì 100 người thành công sẽ có 101 nguời thích gái gú, 90 người thích cờ bạc, 100 người nâng lên đc thì đặt xuống đc, tức là thích cờ bạc nhưng không sa ngã.

Nhất là sống ở vn, không cờ bạc, rượu gái thì không thể thành công

Tho^'ng kê ơ đâu ???? về mặt lăng nhăng với gái hay mai cô này, mốt cô kia mà vẩn thành cong thì thực tế vẩn có ..còn khoảng cờ bạc huh??? ở đó mà mơ trong 100 ng thành công đả 90 ng cờ bạc hiihihihiihh ....

Đàn ông tứ đổ tường, vướn vào mot hoac hai cái theo kiểu ...ngoại giao thi` okay, còn ôm hết tat cả và gọi là sở thích/bản chất ...ewwwwww xin lổi, chả còn giá trị gì nửa, đừng lầm lẩn giửa sự khôn khéo, dạn dày kinh nghiệm, đủ hiểu biết để cư xử, đối diện với ng và việc ...với nhửng tên nhiều tài, nhưng tật còn nhiều hơn gap đôi

Bạn trai củ của DDV, chỉ biết hút thuốc thôi ...nhưng hút theo kiểu cho có theo thói quen, rượu không biet uống ...cờ bạc không hề, gái gú thì đôi khi có chút khoe khoan ưu điểm cho mấy em "nể" (đây là điểm mình củng khong ưa lắm) ...chứ tuyệt nhiên, đang có bạn gái hoac đả khong còn độc thân ...anh ta luôn hiểu, níu lở giấu không được ...chỉ có tan nát nhà cửa ....nhưng ngồi vào bàn tiệc làm ăn, hay qua lại theo kiểu bạn bè ...có nhiều ng lớn cở tuổI cha chú ....mở mieng ra nói chuyện, chả bao giờ ai ghét hay chê bay ...làm ăn củng song phương hưởng lợi, khong muốn lấn ai và càng không muốn thua ai ....duy chỉ có mot diều, ăn xài rất phóng ...và thích hưởng thụ tiện nghi, vật chất (quần áo, ăn uống, xe cộ vv ...vvv) ...còn khoảng giúp đở, chia xẻ viec nhà như shopping mua đồ ăn, clean up ..vv...khỏi cần mở mieng nhờ ...thời buổi này, đàn ông thành công thường là nhửng hình ảnh tương tự ....chứ còn hủ hèm, hám gái, lăng nhăng, cờ bạc ...suy nghỉ lệch lạc theo thời tiền xử, phong kiến ...thì lầm to, đồng ý có nhửng ng dày dạn, phong trần và đủ cả tứ đổ tường nhưng tư cách vẩn rất đạt và thành công, chỉ là điếm được tren đầu ngón tay ...phần lớn đều là cuộc sống bệ rạt

Thân,

Thân,

#100 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 255 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 05/06/2025 - 14:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vinhthanhvnn, on 03/12/2013 - 09:42, said:

Nguy nói quá, mình nhờ có linh cảm tốt hỗ trợ mình trong nhiều vấn đề về tâm linh...Mà mình có vấn đề với ai, có thể hôm nay mình thua, lí thuyết mình, cách nhìn nhận của về 1 con người chưa được công nhận nhưng từ từ nó sẽ đúng. Ngày xưa, mình cãi nhau với 1 cao thủ về cung tử của mình, họ cho rằng cung tử này vứt đi, sẽ không con, còn phán cho mình câu :" gái độc không con", mình đọc nhiều sách của nhiều tiền bối...mình đọc câu chữ của họ tự nhiên linh cảm biết đâu là ánh sáng cho mình soi. Cao thủ nào có tài, cao thủ nào vừa có đức...Người có đức sử dụng cái tài làm lợi cho mọi người và những gì họ chỉ dẫn sẽ rất công bằng, sáng suốt....
Có một lần 1 cao thủ trên tvls về nước, anh ta nói rằng:" thằng vk nào trên bàn tay cũng có chỉ tay này", tôi đưa bàn tay ra và nói :" tôi cũng có chỉ tay như vậy", anh ta gạt phắt :" cũng không đi được", anh ta trả lời cho qua và chẳng muốn trả lời vì bản tính anh ta không ưa con gái, chứ nam nhân là anh ta tận tình xem cho. Nên đạo đức ở những môn bói toán cũng cần như y đức của bác sĩ.
Mình chưa nói hết về Thiên Phúc, mình đồng ý nó là sự thử thách xem mình có vượt qua được chướng ngại, cám dỗ không...cung quan tôi có Thiên Phúc, thấy làm mấy việc từ thiện, đi chùa chiền...thì được ni thầy quí mến lắm. Tôi có 1 thực tế kể cho mọi người nghe nghiệm lí:" năm rồi, hạn tam tai, năm tuổi và sao Kế Đô", xem tử vi thấy ớn quá...tôi đi chùa. Thật sự, đi chùa mục đích ban đầu chỉ là cúng sao giải hạn như mọi người ( cái tâm chưa thực sự khởi)...nhưng tính tôi ít đi chùa giàu hay to lớn...tôi thấy chùa nào hẻo lánh, ít người viếng, nghèo là tôi hay đi viếng. Đi lần thứ 2 tôi gặp 1 ni, tôi lạy Phật xong, ni bắt chuyện...tâm sự chuyện con cái, hôn nhân tôi tự nhiên khóc...ni nói :" con đừng đòi trả hết nghiệp, nghiệp nhiều làm sao trả hết, con cố gắng làm công quả, đọc kinh, sám hối, xin xóa nghiệp". Từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tôi đi chùa chuyên tâm như vậy. Tôi thấy cảnh chùa thanh tịnh, chứ cũng ít nghĩ đi chùa thường xuyên để giải nghiệp. Một tuần tôi đi chùa 4,5 ngày, mặc áo nâu, đọc kinh...rằm hay mùng một vào chùa nấu cơm cho bá tánh...tôi đi làm đến nhận lương là biếu ni, rằm hay lễ là cúng tiền để mua thức ăn nấu cho Phật tử. Nhiều khi tôi mua đồ ăn cho mấy ni, nghĩ làm vậy thì hay hơn. Tôi ăn chay gần cả tháng...Tự nhiên, ăn mặn thấy ngán....Như vậy, đây là do Thiên Phúc cung quan, làm việc không nghĩ đến ích lợi của mình. Tháng nào lỡ sài nhiều nhưng tiền nào chừa cho nhà chùa là ưu tiên để đó, dù phải tiết kiệm lại...tôi lên chùa quét dọn, nấu ăn...Tự nhiên, cuối năm tôi có con....Trong khi cha thằng bé còn ngỡ ngàng vì bác sĩ Châu Âu nói anh ta khó mà có con nữa. Vậy Quan và Phúc tôi nghĩ có liên quan đến nhau. Cung tử có Thiên Hỉ, ngày xưa xem bói bà kia nói :" cô khóc hoài từ lúc mang thai nhưng thằng nhỏ sẽ rất vui, nó sẽ làm cô hạnh phúc, nó cười suốt". Ai cũng nói khi mang thai không nên buồn vì nó sẽ ảnh hưởng đến em bé, em bé sẽ buồn nên tôi không có tin nhưng...giờ mới thấy đúng. Chẳng biết do lên chùa cầu hay sao mà đầu thằng bé rất ít tóc, gần như trọc, nụ cười của nó như ông Di Lặc. Lúc nào lái xe trên đường tôi nhớ lại nụ cười của con mà thấy hạnh phúc lạ lùng, con như ánh sáng của ơn Trên.
Ô hô hô, quả thật là mệnh thiên phúc khá có duyên với Phật đạo.

Tôi thường xuyên ăn trứng vịt lộn, thỉnh thoảng ăn bữa thịt chó, tối đến đi ngủ lại mở Chú Lăng Nghiêm siêu độ cho những con vịt con chó tôi ăn, linh hồn của những con vịt con chó đó nhờ nghe Phật âm có lẽ chẳng những không thù hận tôi mà còn biết ơn tôi, nhờ tôi mà chúng nó mới thoát khỏi kiếp nghiệt súc nhanh hơn, tiến đến kiếp người.

Người khác nương tựa Phật đạo, tôi sử dụng Phật đạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#101 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 255 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 05/06/2025 - 14:20

Phật dạy "Không nên làm điều trái với lương tâm!", nếu tâm ta định nghĩa việc nào là việc tốt thì sẽ không có nghiệp quả, hãy tư duy như vậy. Giết người để bảo vệ đất nước chính là việc tốt, vậy nên giết người theo hoàn cảnh đó hoàn toàn không có tội. Tư duy cấp tiến sẽ giúp nhân loại phát triển hơn.

Các nhà khoa học cũng giết hàng vạn người, nhưng hy sinh vạn người để cứu trăm vạn người, tỷ người trong tương lai là đáng lắm chứ? Lãnh đạo của công ty sa thải 20% nhân sự để cứu 80% nhân sự và cả công ty cũng là điều nên làm. Xét 1 sự việc phải xét khách quan và tổng thể, không thể đánh giá ngay được!

Tôi viết những dòng này khi đang nghe Địa Tạng kinh

Sửa bởi ThienKhoi8666: 05/06/2025 - 14:28







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |