

thơ ngẫu hứng
#1261
Gửi vào 28/11/2013 - 01:52
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Thanked by 7 Members:
|
|
#1262
Gửi vào 28/11/2013 - 09:57
CamLinh, on 27/11/2013 - 15:54, said:
Biết nhìn biết chọn đúng người đại gia
Ví kia đầy những là tiền
Mau mau chuyển phát đường bay cho lành
Chàng ơi đã có lòng thành
Tiền đô hay việt thiếp nào dám chê
chủ yếu em phải ngoan
túi anh có cả vạn
ngày mai anh chuyển phát
đi qua đường hàng không
ở nhà đừng ngóng trông
rồi tiền anh sẽ đến
Thanked by 5 Members:
|
|
#1263
Gửi vào 28/11/2013 - 10:59
Sáng nay rơi vào miền nhớ khiến ngày hư
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1265
Gửi vào 28/11/2013 - 11:35
Sửa bởi trang2: 28/11/2013 - 11:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#1266
Gửi vào 28/11/2013 - 11:42
Tôi Phá Quân cũng loãng mạn mà =)) Thôi trả lại topic thơ cho các bác làm thơ, không 8 nữa, 8 ra chỗ khác. Dù sao bài này em cũng bình thơ nên không được xóa đâu nha các bác Mod. Hơn nữa tôi nghĩ thơ làm ra phải có người bình, nếu không thì thơ chỉ là thơ trôi đi trôi đi mà chẳng ai để ý.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1267
Gửi vào 28/11/2013 - 11:49
greenlily, on 28/11/2013 - 11:42, said:
Tôi Phá Quân cũng loãng mạn mà =)) Thôi trả lại topic thơ cho các bác làm thơ, không 8 nữa, 8 ra chỗ khác. Dù sao bài này em cũng bình thơ nên không được xóa đâu nha các bác Mod. Hơn nữa tôi nghĩ thơ làm ra phải có người bình, nếu không thì thơ chỉ là thơ trôi đi trôi đi mà chẳng ai để ý.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1269
Gửi vào 28/11/2013 - 22:54
bloodandtears, on 28/11/2013 - 09:57, said:
chủ yếu em phải ngoan
túi anh có cả vạn
ngày mai anh chuyển phát
đi qua đường hàng không
ở nhà đừng ngóng trông
rồi tiền anh sẽ đến
Tiếng đồng hồ lách cách
Ngồi đếm từng phút giây
Mong cho trời chóng sáng
Tiền ơi nhanh về đây
Thanked by 4 Members:
|
|
#1270
Gửi vào 29/11/2013 - 00:44
Rồi quảy lên vai
Đi qua những đêm dài hun hút...
Sửa bởi lekimthoa: 29/11/2013 - 00:45
Thanked by 5 Members:
|
|
#1271
Gửi vào 29/11/2013 - 00:46
Gánh đến bậc thềm vấp phải chiêm bao
..........................................
Thanked by 5 Members:
|
|
#1272
Gửi vào 29/11/2013 - 09:54
Khóc nỗi sầu bi chốn dương gian.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1273
Gửi vào 29/11/2013 - 10:06
Lấy nhau về tắt thở rất nhanh
Thanked by 3 Members:
|
|
#1274
Gửi vào 29/11/2013 - 10:28
trang2, on 29/11/2013 - 00:46, said:
Gánh đến bậc thềm vấp phải chiêm bao
..........................................
Chạy ra bậc thềm mất bóng chiêm bao.
Những câu thơ hay mà đắt giá, đa nghĩa thì dễ gây cảm hứng cho người khác chắp nối, râu ông nọ cắm cằm bà kia!
Thanked by 2 Members:
|
|
#1275
Gửi vào 29/11/2013 - 10:30
hongtiem, on 29/11/2013 - 10:28, said:
Chạy ra bậc thềm mất bóng chiêm bao.
Những câu thơ hay mà đắt giá, đa nghĩa thì dễ gây cảm hứng cho người khác chắp nối, râu ông nọ cắm cằm bà kia!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












