CHUYỆN VUI - HIỂU NHẦM
HongKyChung
03/08/2013
"HIỂU NHẦM"
Cục trưởng giáo dục đến một trường học thị sát, nhìn thấy trong lớp học có một mô hình quả Địa cầu, liền hỏi cậu Tom:
"Em thử nói xem, mô hình quả Địa cầu này vì sao lại nghiêng 23,5o?"
Cậu Tom trả lời một cách sợ hãi:
"Không phải em làm nghiêng nó!"
Cục trưởng lắc đầu, quay sang hỏi cậu Jack. Cậu Jack hai tay mở ra, nói:
"Ngài cũng nhìn thấy, em vừa mới đi vào!"
Cục trưởng hỏi thầy giáo một cách nghi ngờ là sự thể làm sao?
Thầy giáo với vẻ xin lỗi:
"Không thể trách chúng nó được, mô hình quả Địa cầu này khi mua về đã là như thế rồi".
Ông Hiệu trưởng nhìn thấy vẻ mặt của ngài Cục trưởng ngày càng không đẹp mắt, vội vàng giải thích:
"Nói ra hơi hổ thẹn, vì kinh phí của nhà trường có hạn, chúng tôi mua là hàng hạ giá".
minhminh
07/08/2013
Một nhà sư đi bộ dọc đường , sư khát nước nên ghé quán , trả tiền rồi lays một chai nước
Vì đang cơn khát nên sư mỏ nắp và tu
Cô gái thấy vậy bèn nói : thày ơi để em lấy ..( ý nói đi lấy cái cốc ) , nhưng cô chưa kịp nói hết thì thày trả lời
--Đừng láy để tôi tu
Cô gái : thày tu mặc thầy em cứ lấy
Sư trả lời : thôi , nếu cô quyết lấy thì tôi bỏ tu
Vì đang cơn khát nên sư mỏ nắp và tu
Cô gái thấy vậy bèn nói : thày ơi để em lấy ..( ý nói đi lấy cái cốc ) , nhưng cô chưa kịp nói hết thì thày trả lời
--Đừng láy để tôi tu
Cô gái : thày tu mặc thầy em cứ lấy
Sư trả lời : thôi , nếu cô quyết lấy thì tôi bỏ tu
giomuaha
21/08/2013
ĂN KHÔNG?
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
- Ăn không ???
- Nàng: ăn !!!
- Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
- Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
- !?!?!?!?!?!?!?
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
- Ăn không ???
- Nàng: ăn !!!
- Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
- Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
- !?!?!?!?!?!?!?
giomuaha
23/08/2013
Một học sinh làm bài văn miêu tả nhân vật Từ Hải như sau:
Nguyễn Du là bậc thầy trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá.Ông tả Từ Hải thật ngầu: Vai "năm tấc", thân "mười thước" y như ông thần đèn chứ làm sao có thiệt.Ông tả chổ này còn độc đáo hơn: râu hùm, hàm èn, mài ngài. Như vậy chỉ một câu mà có tới ba đại diện loại vật: hổ, chim, bướm, thiệt là tài.
Giáo viên bộ môn khi đọc bài chấm điểm liền phê: văn chương cẩu thả, dùng từ bậy bạ, tưởng tượng loạn xạ, thiệt là tài quá xá.1 điểm
Nguyễn Du là bậc thầy trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá.Ông tả Từ Hải thật ngầu: Vai "năm tấc", thân "mười thước" y như ông thần đèn chứ làm sao có thiệt.Ông tả chổ này còn độc đáo hơn: râu hùm, hàm èn, mài ngài. Như vậy chỉ một câu mà có tới ba đại diện loại vật: hổ, chim, bướm, thiệt là tài.
Giáo viên bộ môn khi đọc bài chấm điểm liền phê: văn chương cẩu thả, dùng từ bậy bạ, tưởng tượng loạn xạ, thiệt là tài quá xá.1 điểm
HoangHoaManDinh
10/12/2013
ROBOT
Bố tính tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công ông ta thử con trai.
Con trai vừa đi học về ông ta đêm robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà Anzel chơi!
Robot phát hiện nói dối, táng cho thằng con trai một cái. ông bố cười!
- Đó con thấy chưa, nói dối làm gì cho bị táng. lúc bằng tuổi con bố k dám nói dối ông nội con nửa lời!
Robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ cười nói:
- sao anh lại đánh con, dù sao nó cũng là con của anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi...
Bố tính tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công ông ta thử con trai.
Con trai vừa đi học về ông ta đêm robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà Anzel chơi!
Robot phát hiện nói dối, táng cho thằng con trai một cái. ông bố cười!
- Đó con thấy chưa, nói dối làm gì cho bị táng. lúc bằng tuổi con bố k dám nói dối ông nội con nửa lời!
Robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ cười nói:
- sao anh lại đánh con, dù sao nó cũng là con của anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi...