CỤC SỐ NGŨ HÀNH TỔNG LUẬN ĐẨU SỐ
lethanhnhi
31/07/2013
Cái loại mày: 1 chữ bẻ làm đôi không biết
Cháu thưa cụ cháu đào mả bố nên thấy bát quái khác nhau, bọn mày, tao hỏi thật sao lừa đảot m,à không thấy bẩn tưởi , tởm lợm
caÍ danh dự, lòng tự trọng của 1 con người chúng mày để đâu???????
Cháu thưa cụ cháu đào mả bố nên thấy bát quái khác nhau, bọn mày, tao hỏi thật sao lừa đảot m,à không thấy bẩn tưởi , tởm lợm
caÍ danh dự, lòng tự trọng của 1 con người chúng mày để đâu???????
minhgiac
31/07/2013
anh phong ạ, các thằng lêthanhnhi chắc bố nó không dạy được cái lại này anh ạ nên anh không thèm chấp với hạng này làm gì! con lethanh nhị này vợ mày, mẹ mày không trêu gì tao nên tao cũng muốn nói xúc phạm đên họ. nên mình đừng làm người nữa. chó nó hợp với nhân tính của mày ấy
@ tình cờ. bạn k biết đọc sao? tôi đả động tới nó bao giơ? sống phải công minh!
@ tình cờ. bạn k biết đọc sao? tôi đả động tới nó bao giơ? sống phải công minh!
minhgiac
31/07/2013
minhgiac, on 30/07/2013 - 23:52, said:
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
minhgiac
31/07/2013
minhgiac, on 30/07/2013 - 23:29, said:
à cái thằng nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
minhgiac
31/07/2013
lethanhnhi
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
Sửa bởi minhgiac: 31/07/2013 - 00:08
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
Sửa bởi minhgiac: 31/07/2013 - 00:08
lethanhnhi
31/07/2013
minhgiac, on 31/07/2013 - 00:07, said:
lethanhnhi
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
anh với Minh An, Minh Thuấn tự họ rõ
họ không nợ anh mà anh càng không nợ họ
còn chú, tài thì sơ mà tâm thì hèn hạ, ở thì người ta khinh, đi thì người ta ghét
học hành thì không, tài thì không, tâm thì ki bo kiệt sỉ nghĩ ai cũng thèm muốn thứ mình có trong khi mình chẳng có cái gì, mỗi lúc anh vui, chú là cái bịch bông mà anh thích nhất
minhgiac
31/07/2013
lethanhnhi
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz2aY9jZYN2
TuViLySo.Org
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8U9XFo
TuViLySo.Org
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz2aY9jZYN2
TuViLySo.Org
phonghue
31/07/2013
Anh Nhi viết chữ hán, chữ Nôm, Chữ tau, Chữ tây gì cũng được hết. Mình dịch cho. Hay là biết có mấy chữ đem ra khè vậy. viết thêm vài chữ nữa đi chứ.
minhgiac
31/07/2013
lethanhnhi
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz2aYA9yiqv
TuViLySo.Org
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz2aYA9yiqv
TuViLySo.Org
lethanhnhi
31/07/2013
lethanhnhi, on 31/07/2013 - 00:10, said:
haaaaaaaaaaaaaaa
anh với Minh An, Minh Thuấn tự họ rõ
họ không nợ anh mà anh càng không nợ họ
còn chú, tài thì sơ mà tâm thì hèn hạ, ở thì người ta khinh, đi thì người ta ghét
học hành thì không, tài thì không, tâm thì ki bo kiệt sỉ nghĩ ai cũng thèm muốn thứ mình có trong khi mình chẳng có cái gì, mỗi lúc anh vui, chú là cái bịch bông mà anh thích nhất
anh với Minh An, Minh Thuấn tự họ rõ
họ không nợ anh mà anh càng không nợ họ
còn chú, tài thì sơ mà tâm thì hèn hạ, ở thì người ta khinh, đi thì người ta ghét
học hành thì không, tài thì không, tâm thì ki bo kiệt sỉ nghĩ ai cũng thèm muốn thứ mình có trong khi mình chẳng có cái gì, mỗi lúc anh vui, chú là cái bịch bông mà anh thích nhất
làm ông thầy đừng làm thằng thầy
sao bao thừng, anh lại phí công chửi chú
mày khôn tao nể, mày ngu tao ko thèm chấp
mày là loại vừa ngu, vừa bất tài vừa kiêu ngọa, vừa vô dụng
chữ việt chưa hiểu, chữ Nho mù tịt nhưng lúc nào cũng bố ông Tây, tao ghét
lethanhnhi
31/07/2013
lethanhnhi
31/07/2013
cám ơn, đồ ngốc nhé
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lethanhnhi
31/07/2013
minhgiac, on 31/07/2013 - 00:18, said:
ethanhnhi
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aYBRH1sf
TuViLySo.Org cám ơn, đồ ngốc nhé
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thế vừa rồi lên gặp cậu minh an, với minh thuấn họ bó thí cho tý chữ, mấy bữa ăn sống qua ngày giờ không chửi người ta nữa hả? người ta xem cho cỡ bổ trưởng, còn mày chỉ thằng khoác nác . kiếm ăn còn khó nữa là tuổi gì? lại còn định dịch thêu để sống sao? mịa mà cũng giám chửi người ta! sao bây giờ không chửi nữa? mày không thấy nhục hả? mày có ai là chơi với mày được không? có ai mà mày không chửi không? mày có là bố con chó xồm ý. mặt mày dày đến lỗi k có danh dự hả? sống hèn thì ăn cứt mà sống ấy! đúng cái loại không biết đến liêm sỉ là gì nữa!
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aY8MeFmA
TuViLySo.Org
à cái thằng lethanhi nó ghen ăn tức ở với em mà, nó muốn gặp để xin ít chữ, nhưng không gặp nó nên nó theo suốt để đớp, sửa mà. chứ có gì đâu! kệ nó anh ạ, chó mà ak ak. cũng như bác vui vui tử tế với nó nó cũng đả, anh thất sát, anh em với nó là cúng đớp, và một số người khác như cô titit, cậu MA, anh MT, cậu kim ca và rất nhiều người khác nó cũng chỉu. thằng này thích oai, thích được tôn sùng là giỏi, phải nịnh, phải gặp nó, phải đãi nó ăn thì nó mới vui khakha nó mới vui, mới ngoan. ít ngày trước nó nên gặp MA, MT, thanh vân, trường giang gì đó, gọi là bố thí cho nó tý ân hệu nó mới ngừng chịu sửa và đớp người ta, người khác. chứ trước nó hở ra là nó đớp người ta, bây giờ lại nên đó anh anh mới chả em em, nhục như chó ấy mà có biết gì đâu. thằng này nó là thằng tàu lai nên cái tính rất thâm và đầy sự ích kỷ hẹp hòi và tiểu nhân. muốn nó nói tốt thì phải cho nó là nhất, là tướng, là giỏi, cho ăn nữa ak ak. xem ra bệnh thằng này càng ngày càng khó chữa. lắm lúc muốn đập vào mặt nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chấp gì một thằng như thế, mình bẩn người ra ak ak. nên kệ cha nó! đằng nào nó mà chả chết, sống như chó thì chết cũng vậy thui! @@@@@ khổ thế anh ạ! khakha đngs là vô bỏ mà mất thời gian với súc vật này quá. bố mẹ nó không biết dậy sao trời?
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2aYBRH1sf
TuViLySo.Org cám ơn, đồ ngốc nhé
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa