Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
alightstar
20/08/2013
hehe, mình đâu có đề cao vấn đề... đó đâu, nếu bạn có tìm được hai người yêu bạn thật lòng trong khi đó một người đã khui thùng rồi một người còn giữ gìn thì bạn sẽ chọn ai. Thanks jiangnai86 nhé mình tìm được người đó rồi. Đủ hết tiêu chuẩn của mình nhé
Kapuchino
20/08/2013
alightstar, on 20/08/2013 - 12:45, said:
hehe, mình đâu có đề cao vấn đề... đó đâu, nếu bạn có tìm được hai người yêu bạn thật lòng trong khi đó một người đã khui thùng rồi một người còn giữ gìn thì bạn sẽ chọn ai. Thanks jiangnai86 nhé mình tìm được người đó rồi. Đủ hết tiêu chuẩn của mình nhé
Tặng bạn thêm câu nữa " Người đàn ông tuyệt vời không phải là người mà có nhiều cô gái ngưỡng mộ, đó là người mà khiến cho tất cả các cô gái phải ngưỡng mộ vợ anh ta..."
Sửa bởi Jianglai86: 20/08/2013 - 12:57
NguaQuaDoc
20/08/2013
Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ??? xin đính chính....
" Người đàn ông tuyệt vời không phải là người mà có nhiều cô gái ngưỡng mộ, đó là người mà khiến cho tất cả các cô gái phải ngưỡng mộ vợ anh ta..." câu này theo ý hiểu của anh là tất cả các cô gái ngưỡng mộ người vợ dữ như cọp vậy mà lấy được người chồng giỏi giang,chịu khó,dễ bảo phải không ?
" Người đàn ông tuyệt vời không phải là người mà có nhiều cô gái ngưỡng mộ, đó là người mà khiến cho tất cả các cô gái phải ngưỡng mộ vợ anh ta..." câu này theo ý hiểu của anh là tất cả các cô gái ngưỡng mộ người vợ dữ như cọp vậy mà lấy được người chồng giỏi giang,chịu khó,dễ bảo phải không ?
Kapuchino
20/08/2013
NguaQuaDoc, on 20/08/2013 - 12:55, said:
Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ??? xin đính chính....
" Người đàn ông tuyệt vời không phải là người mà có nhiều cô gái ngưỡng mộ, đó là người mà khiến cho tất cả các cô gái phải ngưỡng mộ vợ anh ta..." câu này theo ý hiểu của anh là tất cả các cô gái ngưỡng mộ người vợ dữ như cọp vậy mà lấy được người chồng giỏi giang,chịu khó,dễ bảo phải không ?
" Người đàn ông tuyệt vời không phải là người mà có nhiều cô gái ngưỡng mộ, đó là người mà khiến cho tất cả các cô gái phải ngưỡng mộ vợ anh ta..." câu này theo ý hiểu của anh là tất cả các cô gái ngưỡng mộ người vợ dữ như cọp vậy mà lấy được người chồng giỏi giang,chịu khó,dễ bảo phải không ?
ợ.. ngưỡng mộ vì cô gái đó được anh chồng yêu thương, quan tâm, chăm sóc .. Như vậy có gì sai.. Em thì nghĩ đàn ông không hề ngốc, khi họ đã bỏ công ra yêu thương và quan tâm ai đó, cô gái ấy cũng không phải tầm thường.. chả có ông nào yêu bà vợ chằn, dữ như cọp, suốt ngày mắng chồng chửi con =))))))
Mà cũng chả có bà vợ nào mà chồng yêu thương chăm sóc như vậy mà lại phụ lòng chồng mình anh ah...
Anh nói vợ dữ như cọp nhưng có bao giờ anh đứng ở phía người ta mà nghĩ, người ta đã vì anh hy sinh bao nhiêu là thứ, liệu mấy cái cô ngọt ngào nhẹ nhàng bên ngoài kia, có chăm sóc được anh như thế không, có biết vun vén cho gia đình không, hay chỉ biết đòi hỏi anh cái này cái nọ...
Haizzzzz....E chưa chồng nhưng suy từ mẹ em, những người xung quanh em mà ra :D:D
Sửa bởi Jianglai86: 20/08/2013 - 13:04
Tâm Thiện
20/08/2013
alightstar, on 20/08/2013 - 11:15, said:
vì cháu không muốn khui thùng trước nên không thích hốt vỏ chú tamthien ạ
Sửa bởi tamthien: 20/08/2013 - 13:15
hoavang
20/08/2013
@Jianglai86 nói hay ghê luôn...
Hoavang không có ý vô lễ với ông bà xưa đâu, nhưng mà hoavang nghĩ "Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" là quơ đũa cả bó luôn ấy chứ...Có người này người kia chứ...xã hội giờ thiếu gì "đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu" hay "đàn bà nông cạn giếng khơi " chứ....Ngay trong câu tục ngữ (?) đã thấy trọng nam khinh nữ rồi...
hoavang
Hoavang không có ý vô lễ với ông bà xưa đâu, nhưng mà hoavang nghĩ "Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" là quơ đũa cả bó luôn ấy chứ...Có người này người kia chứ...xã hội giờ thiếu gì "đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu" hay "đàn bà nông cạn giếng khơi " chứ....Ngay trong câu tục ngữ (?) đã thấy trọng nam khinh nữ rồi...
hoavang
NguaQuaDoc
20/08/2013
ơ,jianglai86 em nói đúng mà,nhưng đây là hội vợ dữ mà em.chứ cô gái nào mà như em miêu tả thì quả thật ai lấy được người như vậy thì quả là có phúc.cũng đi học như nhau nhưng có người giỏi có người kém,rồi quan điểm sống khác nhau cho lên giới nào cũng thế cũng có kiểu này kiểu kia.cho lên ông trùm TamThien mới ngửa mặt lên trời kêu là đời có số rồi lập ra hội vợ Dữ mà các em thấy ngày nay.nhưng có tem vẫn hơn em ạ,anh nói thật đấy
LongQuan
20/08/2013
Chủ đề ngày càng chat nhảm, nghiệm lý chả thấy đâu. Người thì khoe lá số xem ai nói gì, nó giúp các vấn đề được giải quyết hay không? Rời bàn phím mới giải quyết được. Người thì ra vẻ có số bà đồng bà cốt, xem hạn xem hót... líu lo cho người khác còn số mình cắm bãi ruồi bâu.
Tiên sinh tamthien xem ra nhọc công vô ích, giờ lại tốn thời gian ngồi chém gió.
Tiên sinh tamthien xem ra nhọc công vô ích, giờ lại tốn thời gian ngồi chém gió.
NguaQuaDoc
20/08/2013
nghe tên topic đã thấy là xả tress rồi mà bác LongQuan,bác quá nhời .
LongQuan
20/08/2013
Đây là chuyên mục Nghiên cứu và thảo luận (về các nghiên cứu) mà NguaQuaDoc.
Tâm Thiện
20/08/2013
LongQuan, on 20/08/2013 - 13:29, said:
Chủ đề ngày càng chat nhảm, nghiệm lý chả thấy đâu. Người thì khoe lá số xem ai nói gì, nó giúp các vấn đề được giải quyết hay không? Rời bàn phím mới giải quyết được. Người thì ra vẻ có số bà đồng bà cốt, xem hạn xem hót... líu lo cho người khác còn số mình cắm bãi ruồi bâu.
Tiên sinh tamthien xem ra nhọc công vô ích, giờ lại tốn thời gian ngồi chém gió.
Tiên sinh tamthien xem ra nhọc công vô ích, giờ lại tốn thời gian ngồi chém gió.
Vì các em cháu bị vợ dữ muốn vào đây có nơi tâm sự, có ngày thì bàn học thuật, ngày bàn gió mưa vậy mà.
Thông cảm nha.
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 20/08/2013 - 13:38
NguaQuaDoc
20/08/2013
Kapuchino
20/08/2013
tamthien, on 20/08/2013 - 13:13, said:
Lúc trẻ chú cũng quân tử Tàu như cháu, nhưng khi đi nước ngoài học, về tem bị bóc rồi, tội nghiệp nàng phải đành vác đò sang sông. (Lúc đò tử vi còn kém, nên tức lắm, giờ hiểu tại số cả)
Sửa bởi Jianglai86: 20/08/2013 - 13:56


