Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
Tâm Thiện
19/08/2013
Jianglai86, on 19/08/2013 - 15:35, said:
Chú Tam Thien iu quý. Bạn cháu có Tả Hữu hội xung chiếu Thê cung, nhưng lại có Vũ Khúc, Cô Quả, Tử vi..hội chiếu trong tam hợp Mệnh - Thân Cung (Tam hợp mệnh thân cung trùng nhau), thì liệu có tránh được Đa thê không ạ :
Bạn cháu từ xưa cũng nhiều người thích, nhưng chẳng yêu ai, bao nhiêu người mai mối giới thiệu cũng chả thích ai.. Yêu cháu là The first love mới ghê... =))) 28 tuổi mới có mối tình đầu, xem ra " Cô Quả" khắc chế cũng nặng ý ạ
Bạn cháu từ xưa cũng nhiều người thích, nhưng chẳng yêu ai, bao nhiêu người mai mối giới thiệu cũng chả thích ai.. Yêu cháu là The first love mới ghê... =))) 28 tuổi mới có mối tình đầu, xem ra " Cô Quả" khắc chế cũng nặng ý ạ
Nghiên cứu Tử Vi muốn luận đúng không phải đếm sao, cộng cung mà phải kìm cảm xúc nhìn lá số bằng trực giác của mình. Vấn đề Trai có số đa thê: Nếu 90 tuổi chết thì 89 vẫn có cơ hội lấy vợ nữa. Cháu rõ chưa?
Tamthien
hoavang
19/08/2013
Anh Tamthien noi nghe sợ thật. Dù gì cũng mang tiếng cái số đa thê rồi ...90 tuổi chết mà 89 tuổi cũng tranh thủ "dớt" thêm 1 cô vợ... ...căng thẳng thật...
Kapuchino
19/08/2013
Có lẽ vậy ạ.. Cậu cháu có số đa thê, nhưng lại là người cực hiền lành, chung thủy, chính trực.. Vợ chồng sống với nhau được 2 thằng con zai, thằng con lớn cũng được 25, 26 tuổi.. thì đùng cái phát hiện mợ cháu cặp bồ, bà ý nhất mực đòi li dị, mặc cho cậu cháu níu dữ... cuối cùng 2 vợ chồng chia tay.. 1 vài năm do không chịu được cô đơn, cậu cháu đã đến với 1 cô khác, và có 1 đứa con gái...
Đúng là cái số đã định thì không tránh được, mà đôi khi chả phải do người có số đa thê.. biết đâu lại do vợ của người ấy gây ra... hic hic
Đúng là cái số đã định thì không tránh được, mà đôi khi chả phải do người có số đa thê.. biết đâu lại do vợ của người ấy gây ra... hic hic
Kapuchino
19/08/2013
hoavang, on 19/08/2013 - 15:59, said:
Anh Tamthien noi nghe sợ thật. Dù gì cũng mang tiếng cái số đa thê rồi ...90 tuổi chết mà 89 tuổi cũng tranh thủ "dớt" thêm 1 cô vợ... ...căng thẳng thật...
Cháu thấy mấy chú số đa thê là sướng mà )) càng lấy vợ sau thì vợ càng trẻ càng xinh.. hị hị
Chỉ khổ chị em.. lấy chồng sau thì may ra tìm được người cùng cảnh ngộ, không thì ở vậy nuôi con.. hic xì
hoavang
19/08/2013
tamthien, on 19/08/2013 - 13:44, said:
Hoa vàng tươi,
Đa thê sướng có thể vì lấy vợ sau trẻ hơn vợ trước. Đa phu khổ vì chồng sau già mà mình còn phải chiều chuộng hơn chồng đầu. Nghiệm lý thử xem.
Đa thê sướng có thể vì lấy vợ sau trẻ hơn vợ trước. Đa phu khổ vì chồng sau già mà mình còn phải chiều chuộng hơn chồng đầu. Nghiệm lý thử xem.
Anh Tamthien nói em mới nhớ, em gặp 2 trường hợp có hoàn cảnh khá giống nhau. Chị này 18 tuổi lấy chồng 28 tuổi, chồng yêu nhưng mà ghen phát sợ, chị này vừa vắng nhà 1 tí là điện thoại liên tục. Sống không nổi, nên 22 tuổi li dị. 25 tuổi kết hôn với bác 55 tuổi. Chị này quay ngược lại ghen, suốt ngày cứ check điện thoại, facebook chồng. Chồng mà đi công tác là cứ 5, 10 phút là gọi, khuya đang ngủ cũng gọi. Chị ấy bảo sơ hở tí là ông này lăng nhăng ngay...
Đúng là chồng già vẫn không mất giá nhạ
Mà đa thê cũng ngộ nhỉ. ...càng lấy vợ, vợ càng trẻ
hoavang
Sửa bởi hoavang: 19/08/2013 - 16:12
Kapuchino
19/08/2013
Thế nhân tiện cháu lại kể cho các chú chuyện này... Để chứng minh là Đa Thê khổ
Anh họ cháu, sinh năm 1980:
- Lấy vợ đầu năm 27 tuổi, được 2 tháng thì về bà vợ lăng nhăng, đã thế lại còn lười, cãi chồng, bố mẹ chồng như chém chả, đến nỗi ông ý phải đi giặt quần áo cho vợ, lau nhà cho vợ. Trong khi đó ông ý vẫn ra ngoài kiếm tiền. Ông ý có dự định định cư Đài Loan nên muốn chị ý ở nhà học, nhưng bà này ở nhà suốt ngày nhắn tin cho zai.. => 2 vợ chồng cãi nhau, được 3 tháng bà ý bỏ về nhà mẹ đẻ, kêu là phải khi nào bố mẹ chồng và chồng tới xin lỗi, rước về mới về => Bỏ vợ thứ 1
- Năm 31 tuổi, lấy vợ thứ 2, trẻ hơn vợ thứ 1 hai tuổi, xinh hơn, có vẻ đảm đang hơn 1 tí. Nhưng tính bà này không chịu được cô đơn. Anh cháu làm việc ở Đài Loan, vợ 2 ở Việt Nam với bố mẹ chồng. bà ý không chịu được cô đơn nên ra ngoài lăng nhăng, gia đình cháu bắt gặp, nhưng anh cháu vẫn tha thứ, vì nghĩ tới danh dự bố mẹ không muốn lỡ bước lần nữa...
- Tha thứ rồi, nhưng anh cháu chưa kịp về VN, bảo bà ý sang ĐL bà ý không sang, giờ thì đang bỏ nhà đi theo zai...Không hiểu ông ý có tiếp vợ 3 hay không, hay là lại tha thứ tiếp
=> Đấy các chú..Đa thê là sướng hay khổ còn tùy số nhé =))))))))
Anh họ cháu, sinh năm 1980:
- Lấy vợ đầu năm 27 tuổi, được 2 tháng thì về bà vợ lăng nhăng, đã thế lại còn lười, cãi chồng, bố mẹ chồng như chém chả, đến nỗi ông ý phải đi giặt quần áo cho vợ, lau nhà cho vợ. Trong khi đó ông ý vẫn ra ngoài kiếm tiền. Ông ý có dự định định cư Đài Loan nên muốn chị ý ở nhà học, nhưng bà này ở nhà suốt ngày nhắn tin cho zai.. => 2 vợ chồng cãi nhau, được 3 tháng bà ý bỏ về nhà mẹ đẻ, kêu là phải khi nào bố mẹ chồng và chồng tới xin lỗi, rước về mới về => Bỏ vợ thứ 1
- Năm 31 tuổi, lấy vợ thứ 2, trẻ hơn vợ thứ 1 hai tuổi, xinh hơn, có vẻ đảm đang hơn 1 tí. Nhưng tính bà này không chịu được cô đơn. Anh cháu làm việc ở Đài Loan, vợ 2 ở Việt Nam với bố mẹ chồng. bà ý không chịu được cô đơn nên ra ngoài lăng nhăng, gia đình cháu bắt gặp, nhưng anh cháu vẫn tha thứ, vì nghĩ tới danh dự bố mẹ không muốn lỡ bước lần nữa...
- Tha thứ rồi, nhưng anh cháu chưa kịp về VN, bảo bà ý sang ĐL bà ý không sang, giờ thì đang bỏ nhà đi theo zai...Không hiểu ông ý có tiếp vợ 3 hay không, hay là lại tha thứ tiếp
=> Đấy các chú..Đa thê là sướng hay khổ còn tùy số nhé =))))))))
bluebird2304
19/08/2013
Jianglai86, on 19/08/2013 - 16:31, said:
Thế nhân tiện cháu lại kể cho các chú chuyện này... Để chứng minh là Đa Thê khổ
Anh họ cháu, sinh năm 1980:
- Lấy vợ đầu năm 27 tuổi, được 2 tháng thì về bà vợ lăng nhăng, đã thế lại còn lười, cãi chồng, bố mẹ chồng như chém chả, đến nỗi ông ý phải đi giặt quần áo cho vợ, lau nhà cho vợ. Trong khi đó ông ý vẫn ra ngoài kiếm tiền. Ông ý có dự định định cư Đài Loan nên muốn chị ý ở nhà học, nhưng bà này ở nhà suốt ngày nhắn tin cho zai.. => 2 vợ chồng cãi nhau, được 3 tháng bà ý bỏ về nhà mẹ đẻ, kêu là phải khi nào bố mẹ chồng và chồng tới xin lỗi, rước về mới về => Bỏ vợ thứ 1
- Năm 31 tuổi, lấy vợ thứ 2, trẻ hơn vợ thứ 1 hai tuổi, xinh hơn, có vẻ đảm đang hơn 1 tí. Nhưng tính bà này không chịu được cô đơn. Anh cháu làm việc ở Đài Loan, vợ 2 ở Việt Nam với bố mẹ chồng. bà ý không chịu được cô đơn nên ra ngoài lăng nhăng, gia đình cháu bắt gặp, nhưng anh cháu vẫn tha thứ, vì nghĩ tới danh dự bố mẹ không muốn lỡ bước lần nữa...
- Tha thứ rồi, nhưng anh cháu chưa kịp về VN, bảo bà ý sang ĐL bà ý không sang, giờ thì đang bỏ nhà đi theo zai...Không hiểu ông ý có tiếp vợ 3 hay không, hay là lại tha thứ tiếp
=> Đấy các chú..Đa thê là sướng hay khổ còn tùy số nhé =))))))))
Anh họ cháu, sinh năm 1980:
- Lấy vợ đầu năm 27 tuổi, được 2 tháng thì về bà vợ lăng nhăng, đã thế lại còn lười, cãi chồng, bố mẹ chồng như chém chả, đến nỗi ông ý phải đi giặt quần áo cho vợ, lau nhà cho vợ. Trong khi đó ông ý vẫn ra ngoài kiếm tiền. Ông ý có dự định định cư Đài Loan nên muốn chị ý ở nhà học, nhưng bà này ở nhà suốt ngày nhắn tin cho zai.. => 2 vợ chồng cãi nhau, được 3 tháng bà ý bỏ về nhà mẹ đẻ, kêu là phải khi nào bố mẹ chồng và chồng tới xin lỗi, rước về mới về => Bỏ vợ thứ 1
- Năm 31 tuổi, lấy vợ thứ 2, trẻ hơn vợ thứ 1 hai tuổi, xinh hơn, có vẻ đảm đang hơn 1 tí. Nhưng tính bà này không chịu được cô đơn. Anh cháu làm việc ở Đài Loan, vợ 2 ở Việt Nam với bố mẹ chồng. bà ý không chịu được cô đơn nên ra ngoài lăng nhăng, gia đình cháu bắt gặp, nhưng anh cháu vẫn tha thứ, vì nghĩ tới danh dự bố mẹ không muốn lỡ bước lần nữa...
- Tha thứ rồi, nhưng anh cháu chưa kịp về VN, bảo bà ý sang ĐL bà ý không sang, giờ thì đang bỏ nhà đi theo zai...Không hiểu ông ý có tiếp vợ 3 hay không, hay là lại tha thứ tiếp
=> Đấy các chú..Đa thê là sướng hay khổ còn tùy số nhé =))))))))
alightstar
19/08/2013
anhuong1185
19/08/2013
tamthien, on 19/08/2013 - 13:11, said:
Muốn không làm vợ bé thì lấy chồng đã từng ly dị vợ, nếu trai tân thì chồng lớn hơn vợ 10 tuổi. Số mệnh mà cháu, lo quá làm gì.
Tamthien
Tamthien
Tammy
19/08/2013
bloodandtear, on 19/08/2013 - 21:01, said:
dạ vẫn biết là số nhưng cháu không muốn phải bị 2 đời chồng hic hic, trai tân hơn 10,đến 15t không vấn đề, càng trưởng thành trong suy nghĩ, nhưng cháu không biết là có duyên được lấy chồng hơn tuổi như thế không nữa
Vẫn còn đỡ hơn là gần 50 mới có chồng.
Cháu đề nghị chú Tamthien mở topic mới về chồng tốt, chồng xấu cho các chị em gái
Sửa bởi Tammy: 19/08/2013 - 21:18
ThuHoaDienTrang
19/08/2013
"Đa thê sướng có thể vì lấy vợ sau trẻ hơn vợ trước. Đa phu khổ vì chồng sau già mà mình còn phải chiều chuộng hơn chồng đầu. Nghiệm lý thử xem".
Cái này nghe mà sợ quá.Nhưng hi vọng yêu rồi mới lấy, chứ nếu muốn tìm một chỗ dựa và lấy thì chiều chuộng sao nỗi. Chi cần nghĩ ở bên người mà mình k yêu, k có cảm giác cứ thấy ghê ghê.
Sửa bởi trang2: 19/08/2013 - 21:28
Cái này nghe mà sợ quá.Nhưng hi vọng yêu rồi mới lấy, chứ nếu muốn tìm một chỗ dựa và lấy thì chiều chuộng sao nỗi. Chi cần nghĩ ở bên người mà mình k yêu, k có cảm giác cứ thấy ghê ghê.
Sửa bởi trang2: 19/08/2013 - 21:28
anhuong1185
19/08/2013
anhuong1185
19/08/2013
trang2, on 19/08/2013 - 21:18, said:
"Đa thê sướng có thể vì lấy vợ sau trẻ hơn vợ trước. Đa phu khổ vì chồng sau già mà mình còn phải chiều chuộng hơn chồng đầu. Nghiệm lý thử xem".
Cái này nghe mà sợ quá.Nhưng hi vọng yêu rồi mới lấy, chứ nếu muốn tìm một chỗ dựa và lấy thì chiều chuộng sao nỗi. Chi cần nghĩ ở bên người mà mình k yêu, k có cảm giác cứ thấy ghê ghê.
Cái này nghe mà sợ quá.Nhưng hi vọng yêu rồi mới lấy, chứ nếu muốn tìm một chỗ dựa và lấy thì chiều chuộng sao nỗi. Chi cần nghĩ ở bên người mà mình k yêu, k có cảm giác cứ thấy ghê ghê.
ThuHoaDienTrang
19/08/2013
"cẩn thận bác tamthien nhắc nhở sang mục tâm sự đấy chị ơi "
Em yên tâm, chị dạo này toàn bị chú ý nhắc nhiều đâm khôn ra, hok dám đi chệch chủ đề (chú ý mà nói 1 thì phải hiểu 2, k hiểu cũng cố mà hiểu), chú ý mở top này đang mong chị em vào thảo luận nữa đấy, nhất là các chị 'chằn".
Em yên tâm, chị dạo này toàn bị chú ý nhắc nhiều đâm khôn ra, hok dám đi chệch chủ đề (chú ý mà nói 1 thì phải hiểu 2, k hiểu cũng cố mà hiểu), chú ý mở top này đang mong chị em vào thảo luận nữa đấy, nhất là các chị 'chằn".


