Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
Kapuchino
18/08/2013
huongnoi, on 18/08/2013 - 20:43, said:
Tính cách quyết định số phận, tính cách không thay đổi thì số cũng vậy. Thời gian như áng mây, đời người trong hơi thở, nên xem số để biết mình phải sửa và phấn đấu ở đâu chứ không nên để chuốc thêm ưu phiền. Cùng lá số ấy, một người nữ khác không xem số bao giờ nhưng rất mực tin yêu chồng thì hôn nhân của cô ta cũng khác, khi đó cô ấy dụng được tối đa quang quý mà không phải nhờ thầy nào chỉ. Cho nên cổ nhân dạy, đạo vợ chồng tương kính như tân.
Hay quá ạ..^^
haiyen.nguyen
18/08/2013
Jianglai86, on 17/08/2013 - 11:19, said:
Chú TamThien iu quý..nhân tiện chú coi dùm cháu mấy năm tới năm nào có hạn hôn nhân =))))
Cháu với người iu đang trục trặc..rầu qúa
Cháu với người iu đang trục trặc..rầu qúa
haiyen.nguyen
18/08/2013
Chú TamThien cho cháu hỏi tí với ạ :
Mệnh (Đồng, Âm, Khoa ôm luôn Kị, Hư, khốc) ( Không, Kiếp, Hỏa Tinh, Cô quả chiếu về) thì người này thế nào hở chú ? cho cháu vài lời với.
còn cung Phu Thê VCD có Phục, Vượng, Địa võng, Linh tinh, và có Thai, Tướng,Thiên La chiếu về , vậy người này có phải là số đa phu thê ko ạ?
cháu cám ơn chú ạ.
Sửa bởi haiyen.nguyen.hcm: 18/08/2013 - 22:57
Mệnh (Đồng, Âm, Khoa ôm luôn Kị, Hư, khốc) ( Không, Kiếp, Hỏa Tinh, Cô quả chiếu về) thì người này thế nào hở chú ? cho cháu vài lời với.
còn cung Phu Thê VCD có Phục, Vượng, Địa võng, Linh tinh, và có Thai, Tướng,Thiên La chiếu về , vậy người này có phải là số đa phu thê ko ạ?
cháu cám ơn chú ạ.
Sửa bởi haiyen.nguyen.hcm: 18/08/2013 - 22:57
Kapuchino
18/08/2013
Em Hải yến
chị đúng là hay lo nghĩ, suy tư..Với người lạ thì lạnh lùng, không nói chuyện mấy.
Với bạn bè người thân thì hay nói cười, vui tính, thích trêu người khác... biết đùa
Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, kể cả khi có người iu..ha ha
Hay bị đa sầu đa cảm, dễ xúc Động, dễ khóc...nhưng chỉ 1 mình, trước mặt người ngoài thì vẫn giả vờ vui vẻ...
Hay thương người, thích làm từ thiện, dễ mủi lòng, dễ tha thứ, không để bụng bụng,không soi mói
Tính xấu thì nóng tính, thỉnh thoảng nổi cơn khó tính, thích ngăn nắp nên ghét người bừa bộn.
Khi bực mình thì dễ cao giọng với người khác, mặc dù ko cố ý. Khá bướng, nhưng ko bảo thủ. Khi làm người khác giận hay làm lành trước.
khi vui cao hứng thì nói nhiều.
Lúc buồn bực dọc thì cậy mồm không nói =)))))
He he
Sửa bởi Jianglai86: 18/08/2013 - 23:18
chị đúng là hay lo nghĩ, suy tư..Với người lạ thì lạnh lùng, không nói chuyện mấy.
Với bạn bè người thân thì hay nói cười, vui tính, thích trêu người khác... biết đùa
Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, kể cả khi có người iu..ha ha
Hay bị đa sầu đa cảm, dễ xúc Động, dễ khóc...nhưng chỉ 1 mình, trước mặt người ngoài thì vẫn giả vờ vui vẻ...
Hay thương người, thích làm từ thiện, dễ mủi lòng, dễ tha thứ, không để bụng bụng,không soi mói
Tính xấu thì nóng tính, thỉnh thoảng nổi cơn khó tính, thích ngăn nắp nên ghét người bừa bộn.
Khi bực mình thì dễ cao giọng với người khác, mặc dù ko cố ý. Khá bướng, nhưng ko bảo thủ. Khi làm người khác giận hay làm lành trước.
khi vui cao hứng thì nói nhiều.
Lúc buồn bực dọc thì cậy mồm không nói =)))))
He he
Sửa bởi Jianglai86: 18/08/2013 - 23:18
haiyen.nguyen
18/08/2013
Jianglai86, on 18/08/2013 - 23:17, said:
Em Hải yến
chị đúng là hay lo nghĩ, suy tư..Với người lạ thì lạnh lùng, không nói chuyện mấy.
Với bạn bè người thân thì hay nói cười, vui tính, thích trêu người khác... biết đùa
Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, kể cả khi có người iu..ha ha
Hay bị đa sầu đa cảm, dễ xúc Động, dễ khóc...nhưng chỉ 1 mình, trước mặt người ngoài thì vẫn giả vờ vui vẻ...
Hay thương người, thích làm từ thiện, dễ mủi lòng, dễ tha thứ, không để bụng bụng,không soi mói
Tính xấu thì nóng tính, thỉnh thoảng nổi cơn khó tính, thích ngăn nắp nên ghét người bừa bộn.
Khi bực mình thì dễ cao giọng với người khác, mặc dù ko cố ý. Khá bướng, nhưng ko bảo thủ. Khi làm người khác giận hay làm lành trước.
khi vui cao hứng thì nói nhiều.
Lúc buồn bực dọc thì cậy mồm không nói =)))))
He he
chị đúng là hay lo nghĩ, suy tư..Với người lạ thì lạnh lùng, không nói chuyện mấy.
Với bạn bè người thân thì hay nói cười, vui tính, thích trêu người khác... biết đùa
Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, kể cả khi có người iu..ha ha
Hay bị đa sầu đa cảm, dễ xúc Động, dễ khóc...nhưng chỉ 1 mình, trước mặt người ngoài thì vẫn giả vờ vui vẻ...
Hay thương người, thích làm từ thiện, dễ mủi lòng, dễ tha thứ, không để bụng bụng,không soi mói
Tính xấu thì nóng tính, thỉnh thoảng nổi cơn khó tính, thích ngăn nắp nên ghét người bừa bộn.
Khi bực mình thì dễ cao giọng với người khác, mặc dù ko cố ý. Khá bướng, nhưng ko bảo thủ. Khi làm người khác giận hay làm lành trước.
khi vui cao hứng thì nói nhiều.
Lúc buồn bực dọc thì cậy mồm không nói =)))))
He he
Tâm Thiện
18/08/2013
hoavang, on 18/08/2013 - 18:47, said:
Hồi nãy đọc cái topic lá số của cô kia ..đọc xong hoavang suy nghĩ cái câu "Đức năng thắng số và Nhân định thắng Thiên".... Cô ấy bảo trước khi cưới nhau, nhờ thầy xem số rồi, thầy có nói giảm nói tránh là năm 2007 (hình như 2008), ông chồng có con, "có lẽ ngoại tình"...Cô ấy bảo xem tử vi biết trước 20 năm sau hôn nhân có vấn đề, mà cứ nhắc nhở chồng mãi...không ngờ đùng 1 cái ông ấy lăng nhăng, và có con riêng...Biết trước mà cải số không nổi ...lá số ông chồng có ân quang thiên quý chiếu mệnh mà cũng chẳng ích gì
Vậy lá số bác nào mà "có vợ dữ" hay "có chồng ngoại tình" như hoavang thì đành phải chịu sao hả anh Tamthien ới ơi
Vậy lá số bác nào mà "có vợ dữ" hay "có chồng ngoại tình" như hoavang thì đành phải chịu sao hả anh Tamthien ới ơi
Hoa vàng hỏi: Vậy lá số bác nào mà "có vợ dữ" hay "có chồng ngoại tình" như hoavang thì đành phải chịu sao hả anh Tamthien ới ơi? Trả lời: Đúng. Nhưng có cách hóa giải. Như mọi người đều biết, nói số mệnh thì mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều lần lượt đến và đi đều như sự sắp đặt sẵn vậy. Tin hay không? Nhận hay chối từ? Do sự trải đời, nghiệm lý bởi chính cá nhân mỗi đương số. Người ngoài cuộc dù giỏi Tử vi, thông Kinh dịch nhưng chưa nghiệm lý qua hoàn cảnh thường nhăng cuội, họ làm sao thấu nỗi chua cay của đương số.
Có đau đớn tột cùng mới "ngộ" ra cách hóa giải cho nhẹ cái nghịch cảnh đang gánh. Chúc Hoavang luôn vui sống để học hỏi cách hóa giải nhé. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 18/08/2013 - 23:28
Kapuchino
18/08/2013
Tin tưởng vào luật nhân quả em ah...tin đạo phật. Chị ko theo đạo cụ nhưng hồi bé đọc kinh suốt, rất hứng thú..ha ha
haiyen.nguyen
18/08/2013
Kapuchino
18/08/2013
Tâm Thiện
19/08/2013
Tâm Thiện
19/08/2013
Tammy
19/08/2013
hoavang, on 18/08/2013 - 18:47, said:
Hồi nãy đọc cái topic lá số của cô kia ..đọc xong hoavang suy nghĩ cái câu "Đức năng thắng số và Nhân định thắng Thiên".... Cô ấy bảo trước khi cưới nhau, nhờ thầy xem số rồi, thầy có nói giảm nói tránh là năm 2007 (hình như 2008), ông chồng có con, "có lẽ ngoại tình"...Cô ấy bảo xem tử vi biết trước 20 năm sau hôn nhân có vấn đề, mà cứ nhắc nhở chồng mãi...không ngờ đùng 1 cái ông ấy lăng nhăng, và có con riêng...Biết trước mà cải số không nổi ...lá số ông chồng có ân quang thiên quý chiếu mệnh mà cũng chẳng ích gì
Vậy lá số bác nào mà "có vợ dữ" hay "có chồng ngoại tình" như hoavang thì đành phải chịu sao hả anh Tamthien ới ơi
Vậy lá số bác nào mà "có vợ dữ" hay "có chồng ngoại tình" như hoavang thì đành phải chịu sao hả anh Tamthien ới ơi
Chị Hoa vàng, Tammy xin góp ý một chút đe chị nhìn đời lạc quan hơn.
Vâng, trong 12 cung có tốt có xấu, chị không may bị cung phu, còn Tammy thì học hành dang dỡ, ngược lại Tammy lại có cha mẹ và anh em thương yêu, ít ra trong 30 năm đầ, nửa đời sau thì hãy tuỳ duyên. Cung phu xấu thì chỉ hãy lấy con cái mà an ủi. Tammy nghĩ nếu đã tin tử vi thì hãy tin vào nhân quả. Ông bà để phúc thì mình cố giữ, phúc đời này thì mình hãy tạo ra. Ngón út vừa ngắn vừa nhỏ nhưng lại ít bị lạm dụng. Tammy đi chợ đây chúc chị được vui
Tâm Thiện
19/08/2013
haiyen.nguyen.H-C-M, on 18/08/2013 - 22:56, said:
Chú TamThien cho cháu hỏi tí với ạ :
Mệnh (Đồng, Âm, Khoa ôm luôn Kị, Hư, khốc) ( Không, Kiếp, Hỏa Tinh, Cô quả chiếu về) thì người này thế nào hở chú ? cho cháu vài lời với.
còn cung Phu Thê VCD có Phục, Vượng, Địa võng, Linh tinh, và có Thai, Tướng,Thiên La chiếu về , vậy người này có phải là số đa phu thê ko ạ?
cháu cám ơn chú ạ.
Mệnh (Đồng, Âm, Khoa ôm luôn Kị, Hư, khốc) ( Không, Kiếp, Hỏa Tinh, Cô quả chiếu về) thì người này thế nào hở chú ? cho cháu vài lời với.
còn cung Phu Thê VCD có Phục, Vượng, Địa võng, Linh tinh, và có Thai, Tướng,Thiên La chiếu về , vậy người này có phải là số đa phu thê ko ạ?
cháu cám ơn chú ạ.
Cháu mở Topic ở Mục coi Tử Vi, chú trả lời nhé. Mong cháu thông cảm.
Tamthien
bluebird2304
19/08/2013
Chắc cháu đủ tư cách gia nhập hội vợ dữ. Mà hình như cháu thấy vợ dữ có cá tính cũng đáng yêu đấy chứ. Hay cháu bị bệnh tâm lý?
Sửa bởi bluebird2304: 19/08/2013 - 05:44
Sửa bởi bluebird2304: 19/08/2013 - 05:44


