←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ai Có Vợ Dữ Vào Đây

Locked

17 18 19 20 21 |»|

vietbao1623's Photo vietbao1623 12/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHANTHI, on 12/08/2013 - 09:30, said:

Cô đơn , cô độc thì rất đúng ...
Sao mà mình chỉ khoái 1 cuộc sống ít bị làm phiền , mình sợ tiếng ồn kinh khủng . Càng yên ắng càng thích . Giống như đi tu ấy .
Dẫu thế khi ra đừong mình lại là trung tâm của đám đông ...quái thật đấy , ko hiểu nổi .
Ko hiểu trong lá số mình có thể hiện mình có cái cách sống ở nứoc ngoài không nhỉ ???
Bạn Vietbao cho mình đôi lời với .
em nghĩ anh có xu hướng thôi, chứ chắc anh chỉ sống ở nưóc ngoài vì công việc hay học hành gì đó
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 12/08/2013

cháu chờ bác tam thiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 13/08/2013

Coi chừng mọi người hiểu lầm khi cháu viết không rõ ý : "cháu chờ bác tam thiên Đi hái hoa không ? Đi mới :xxxxxxxxxxxxx"
Cám ơn Cháu bé gái yêu.
Tamthien
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 13/08/2013

@ Tử Phủ Vũ Tướng.
Hỏi: Cung phối em hơi hỗn độn, vừa có cách cục dữ dằn (SPT Hình KK lưu hà kiếp sát), vừa có cách cục tốt bụng ân nghĩa (Thiên phúc, ân quang, long đức...). Bác xem em có nguy cơ lấy phải chồng dữ vũ phu ko ? Trả lời: KHÔNG. Tại sao vậy?
Do Phu cung có cách "Tính Dữ, Tâm Hiền". Người SPT ngộ Sát tinh luôn cương nghị, trực tính, nói thẳng, hành dộng liều lĩnh. Nhưng nếu hội Không-Hồng, Quang Quý, Tứ Đức không bao giờ hành ác mà có thể Tu thành Phật do bỏ dao xuống. Vậy em có thể không lo chồng vũ phu, nhưng em phải chấp nhận vợ chồng em 'Đồng sàng, Dị mộng" do Mệnh Vũ ngộ Cô Quả ở thế La- Võng. Vài hàng chia sẽ. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 13/08/2013 - 00:20
Trích dẫn

zbb's Photo zbb 13/08/2013

Chú TamThien cho cháu xin vài lời về vợ cháu sau này với ạ, xem cháu có cơ hội vào hội " được vợ dữ" không ạ. cháu cảm ơn Chú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi zbb: 13/08/2013 - 02:47
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 13/08/2013

Khối thuốc nổ cần phải có ngòi nổ kích hoạt thì mới nổ được
Nếu không sẽ vô dung
Nhân chi sơ tinh bản thiện , hầu hết con người ha hung dũ đều do hoàn cảnh tác đông j
Khi người ta nhận lời cưới nhau về nhf nhau chung xây tổ ấm ấy là khởi nguồn của yêu thương thì làm sao dữ được
Sau này người ta đổi thánh thành hung dữ ghen tuông là do người phối ngẫu của mình , cùng với hoàn cảnh tác đông mà tạo ra thôi
Chính tại người chồng , bài bạc , rượu chè say xìn , gái gú lăng nhăng , ăn cây táo rào cây sung.......hành xử không be nice với vợ nên lâu ngày sẽ làm cho bản chat , sát phá tham kình đà linh hoả không kiếp kỵ của nó nổi lên

Vậy nếu mình là người chồng honest và sincere thì làm sao mà vợ mình dữ tợn được .

Ai bợm trợn đởm lược như bà Ngô đình Nhu , thế nhưng những người thân cận kể rằng chưa bao giờ tháy bà dám hỗn với chồng , duy nhất chỉ một làn là vụ đảo chính 1960 , khi TT Diệm và ông Nhu đang bàn nhau tình đâu hàng quân đảo chính thì bà từ cầu thang chạy xuống nói lờn tiếng tại sao phải đâu hàng quân chó đẻ , thế rồi bà tự cầm phône điều đọng các nơi , kết quả là quân đảo chính thất bai.
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 13/08/2013

@zbb
Thân cư Thê ngộ Quang Quý, Xương Khúc, Thai Toạ, Tam Đức, Đào Hồng, Hỉ Long. Số có vợ xinh xắn, vượng phu ích tử. Nếu thương vợ nhiều sẽ hưởng Quan vượng (công danh sự nghiệp) do Vũ Tham Miếu toạ Sửu hội Song Lộc.
Vài chia sẽ. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 13/08/2013 - 06:20
Trích dẫn

tara's Photo tara 13/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 13/08/2013 - 03:54, said:

Khối thuốc nổ cần phải có ngòi nổ kích hoạt thì mới nổ được
Nếu không sẽ vô dung
Nhân chi sơ tinh bản thiện , hầu hết con người ha hung dũ đều do hoàn cảnh tác đông j
Khi người ta nhận lời cưới nhau về nhf nhau chung xây tổ ấm ấy là khởi nguồn của yêu thương thì làm sao dữ được
Sau này người ta đổi thánh thành hung dữ ghen tuông là do người phối ngẫu của mình , cùng với hoàn cảnh tác đông mà tạo ra thôi
Chính tại người chồng , bài bạc , rượu chè say xìn , gái gú lăng nhăng , ăn cây táo rào cây sung.......hành xử không be nice với vợ nên lâu ngày sẽ làm cho bản chat , sát phá tham kình đà linh hoả không kiếp kỵ của nó nổi lên

Vậy nếu mình là người chồng honest và sincere thì làm sao mà vợ mình dữ tợn được .

Anh MM nói rất là đúng. Không ai muốn làm "bà chằn" với ông xã, có lửa mới có khói.


Trích dẫn

tara's Photo tara 13/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tara, on 13/08/2013 - 07:50, said:

Tính nói cám ơn anh Minhminh có bài viết hay nhưng không biết cách trích đoạn nên làm sai cách thức .
Trích dẫn

phucdanghoa's Photo phucdanghoa 13/08/2013

Chào TamThien,mình theo dõi top này từ đầu,bài nào vừa đăng là mình xem ngay, hiazzzzz cũng thấy "tủi thân",vì có muốn làm "vợ dữ hay có chồng dữ" kg được! ( vì đã ly dị từ năm 2004 rùi) mình thì kg may gặp ngay ông chồng bay bướm trăng hoa lá hẹ,chứ hông có dữ. Mình kg biết có "được" tập kế tiếp nữa hông?! mà "nếu có" thì kg biết "ra sao" nửa?! Mong TamThien ngó qua lá số của mình với.
( Nếu mình có đi sai chủ đề mong bạn thông cảm cho "người nhiều tâm sự" nhé! ) Chúc TâmThiên nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.
lá số của mình nè : IMG]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[/IMG
Trích dẫn

ngaynang's Photo ngaynang 13/08/2013

Cháu được mọi người nói là vợ dữ, nhưng tự bản thân cháu thấy những việc mình làm với chồng là cần thiết, cháu mong bác xem giúp cháu xem cháu có phải vợ dữ hay không? và nếu có thì bác tư vấn cháu cách hóa giải để có một cuộc sống vợ chồng đồng thuận và hạnh phúc. Cảm ơn bác!
Cháu là nữ sinh lúc 0h 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 1979 dương lịch. Đây là lá số của cháu.
Sửa bởi damhan: 13/08/2013 - 09:44
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 13/08/2013

Cháu xin một không gian nhỏ trong đây vì có thể cháu hơi lạc đề.
Chú Tamthien ơi, chú có thể cho cháu vài cảm nhận về sự tương tác của hai lá số này với nhau không ạ?
Hiện anh là bạn cháu. Chú có ngại khi nhận được những câu hỏi về mối quan hệ đôi lứa không ạ?
Chú đừng ngại vì cháu đang cần sự chia sẻ.

Lá số cháu:

Lá số bạn:

Băn khoăn của cháu là:
Ta giúp người, hay ta hại người
Ta giúp mình, hay ta hại mình

Cảm nhận sao chú chia sẻ vậy được không ạ. Không có gì là xấu hoàn toàn, cũng không có gì là tốt hoàn toàn. Nhưng có đủ lực để đỡ đần, dìu dắt nhau không hay.... vì tâm cháu hay động. Cháu cảm ơn chú!
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 13/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 13/08/2013 - 00:06, said:

Coi chừng mọi người hiểu lầm khi cháu viết không rõ ý : "cháu chờ bác tam thiên Đi hái hoa không ? Đi mới :xxxxxxxxxxxxx"
Cám ơn Cháu bé gái yêu.
Tamthien

vâng

đến lượt ngan chưa bác ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 13/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucdanghoa, on 13/08/2013 - 09:24, said:

Chào TamThien,mình theo dõi top này từ đầu,bài nào vừa đăng là mình xem ngay, hiazzzzz cũng thấy "tủi thân",vì có muốn làm "vợ dữ hay có chồng dữ" kg được! ( vì đã ly dị từ năm 2004 rùi) mình thì kg may gặp ngay ông chồng bay bướm trăng hoa lá hẹ,chứ hông có dữ. Mình kg biết có "được" tập kế tiếp nữa hông?! mà "nếu có" thì kg biết "ra sao" nửa?! Mong TamThien ngó qua lá số của mình với.
( Nếu mình có đi sai chủ đề mong bạn thông cảm cho "người nhiều tâm sự" nhé! ) Chúc TâmThiên nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.
lá số của mình nè : IMG]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[/IMG
Phucdanghoa,
Chọn hình bà già răng sún nhìn ớn quá vậy. Lập Topic bên coi tử vi, tôi chia sẽ nha. Thân
Tamthien
Trích dẫn

huynguyen's Photo huynguyen 13/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucdanghoa, on 13/08/2013 - 09:24, said:

Chào TamThien,mình theo dõi top này từ đầu,bài nào vừa đăng là mình xem ngay, hiazzzzz cũng thấy "tủi thân",vì có muốn làm "vợ dữ hay có chồng dữ" kg được! ( vì đã ly dị từ năm 2004 rùi) mình thì kg may gặp ngay ông chồng bay bướm trăng hoa lá hẹ,chứ hông có dữ. Mình kg biết có "được" tập kế tiếp nữa hông?! mà "nếu có" thì kg biết "ra sao" nửa?! Mong TamThien ngó qua lá số của mình với.
( Nếu mình có đi sai chủ đề mong bạn thông cảm cho "người nhiều tâm sự" nhé! ) Chúc TâmThiên nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.
lá số của mình nè : IMG]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[/IMG
Chị để cái avatar này đào hống có nước chạy mất dép. hehe. Lâu quá không găp Chị.Chị khỏe không?
Trích dẫn
Locked

17 18 19 20 21 |»|