Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
							
							
								
								Búp Sen
							
							08/09/2014
						
						ThuHoaDienTrang, on 08/09/2014 - 08:37, said:
Em cũng Thiên Hình ở cung phu và Thiên Riêu ở cung phúc, mối tình đầu em nghĩ cũng là duyên nghiệp, gặp 1 cách rất chi là tình huống phải gặp.....hành khổ nhau 1 time khi trả hết nghiệp thì xa nhau, và cũng do ý chí của mình kiên quyết đẩy ra ra nữa....Chắc có Triệt ở Phúc nên mới đỡ hơn, không cưới nhau như chị.Nhưng tập 2 của chị không sao đâu....ai đời khổ mãi vì tình thế, với tập 1 có kinh nghiệp hơn tý rồi, lựa tập 2 sẽ thông minh hơn...và rút ra đc 1 điều, những thằng mà quá giỏi đầu óc nó không bình thường, tình đầu là ông Bách Khoa lớp tài năng trẻ cho em thấy điều đó..Nhưng trước khi cưới chồng chị có mối tình sâu đậm với ai chưa nhỉ?
Đời 1 đúng nghĩa là đời 1 đó em, là người chính thức hẹn hò đầu tiên cho đến bây giờ, nói chung cái gì cũng là lần thứ nhất hết, hi hi. Nhưng chị không có ý chí và kiên quyết như em, có lẽ kiếp trước đi giành đồ ăn của người ta nhiều quá giờ phải trả lại. Mà chắc trả xong rồi nên cũng bớt ưu tư, vẫn có thể nghĩ tốt cho người (dĩ nhiên là có lúc nghĩ xấu vì cái tội làm mình buồn khổ, nhưng việc gì xảy đến cũng có lý do mà).
Phù phù, sau bài này chắc hai chị em bị chú tamthien uýnh đòn vì cái tội 888 quá
P.S: đừng có gọi người ta là thằng nghen em
							
							
								
								ThuHoaDienTrang
							
							08/09/2014
						
						
							Nghiệm lý tý lý thuyết chú nói thoai mà.....  
Em gọi Thằng là gọi chung cho một kiểu người như thế? Chị phải nói em đừng gọi là "nó" thì đúng hơn. E đc cái khi không yêu nữa thì lãng quên nhanh, không vương vấn gì .....nhưng gọi là "nó" vì cái cách Chí phèo khi níu kéo tình cảm của người ta, và cái cách hành xử cuối cùng xứng đáng nhận điều đó, em là em ghét cứ lèo nhèo, cái gì cũng phát một cho nhanh.
Nói thế thôi chứ, giờ không ghét và k còn gì nữa rồi....đầu tiên thì có tâm trạng "bỏ thì thương, vương thì tội"////,,....sau đó là thấy "thương " k biết thương hại hay tình thương thật...và cuối cùng k còn đọng lại gì đc trong đầu mà chỉ có cảm giác sợ những gì đã trãi qua, sợ lặp lại và chạy mất tông lào...lúc này đầu óc đã tỉnh và thần kinh đã vững nên mới biết sợ....giờ mà anh ta người có dát đầy vàng ròng cũng chạy mất dép....Cảm ơn vì mình vốn có tính cách TS nên cũng có tý mạnh mẽ, kiên quyết khi cần mặc dù phần đa là đa cảm, và cũng may đc cái nhạy cảm nhưng lại quên nhanh những thứ cần quên, quên 1 cách triệt để....không thì đau tim cả đời.
Bài học rút ra đc sau vụ này là : Hãy tin vào cảm giác của mình, khi nào ở bên người nào có cảm giác bình yên, đích thị người đó là của mình...còn dùng lý trí mà bỏ quên cảm giác là không ổn, cứ thấy bất an và k có niềm tin nhưng cứ thấy anh ta đệp choai, giỏi mà cố nốt ,mà hi vọng trong bất an là sai lầm.
						
					Em gọi Thằng là gọi chung cho một kiểu người như thế? Chị phải nói em đừng gọi là "nó" thì đúng hơn. E đc cái khi không yêu nữa thì lãng quên nhanh, không vương vấn gì .....nhưng gọi là "nó" vì cái cách Chí phèo khi níu kéo tình cảm của người ta, và cái cách hành xử cuối cùng xứng đáng nhận điều đó, em là em ghét cứ lèo nhèo, cái gì cũng phát một cho nhanh.
Nói thế thôi chứ, giờ không ghét và k còn gì nữa rồi....đầu tiên thì có tâm trạng "bỏ thì thương, vương thì tội"////,,....sau đó là thấy "thương " k biết thương hại hay tình thương thật...và cuối cùng k còn đọng lại gì đc trong đầu mà chỉ có cảm giác sợ những gì đã trãi qua, sợ lặp lại và chạy mất tông lào...lúc này đầu óc đã tỉnh và thần kinh đã vững nên mới biết sợ....giờ mà anh ta người có dát đầy vàng ròng cũng chạy mất dép....Cảm ơn vì mình vốn có tính cách TS nên cũng có tý mạnh mẽ, kiên quyết khi cần mặc dù phần đa là đa cảm, và cũng may đc cái nhạy cảm nhưng lại quên nhanh những thứ cần quên, quên 1 cách triệt để....không thì đau tim cả đời.
Bài học rút ra đc sau vụ này là : Hãy tin vào cảm giác của mình, khi nào ở bên người nào có cảm giác bình yên, đích thị người đó là của mình...còn dùng lý trí mà bỏ quên cảm giác là không ổn, cứ thấy bất an và k có niềm tin nhưng cứ thấy anh ta đệp choai, giỏi mà cố nốt ,mà hi vọng trong bất an là sai lầm.
							
							
								
								HatCat90
							
							09/09/2014
						
						
							" giỏi việc nước, đảm việc nhà "
Tài và Quan có đẹp, mà k biết cách yêu chồng, thì cũng bằng số 0 tròn trĩnh!
 
								
		
								
						
						
					Tài và Quan có đẹp, mà k biết cách yêu chồng, thì cũng bằng số 0 tròn trĩnh!
							
							
								
								luyenphomhay123456
							
							12/09/2014
						
						
							Bác tam thiên xem con có thễ vào hội được không? hihihi
 
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								dunghoangdai
							
							12/09/2014
						
						
							Gửi bác Tamthien! đọc topic của Bác mà tôi cứ rúc rích cười suốt. Bác thua tôi tuổi về sinh học nhưng bề dày về cuộc sống và kiến thức của Bác thật làm tôi bái phục  
Tôi tự nhận thấy mình khá hiền lành nhưng bạn bè chồng tôi hay chê chồng tôi là thằng đội vợ lên đầu còn gia đình thì nói tôi bắt nạt chồng. .. Nhờ bác coi thử xem nỗi oan này của tôi là oan Thị Kính hay oan Thị màu đây?
Tôi là Nữ sinh lúc 4h sáng ngày 08/06/1964 tại Miền Bắc VN, lá số của tôi đây:
								
		
								
						
						
					Tôi tự nhận thấy mình khá hiền lành nhưng bạn bè chồng tôi hay chê chồng tôi là thằng đội vợ lên đầu còn gia đình thì nói tôi bắt nạt chồng. .. Nhờ bác coi thử xem nỗi oan này của tôi là oan Thị Kính hay oan Thị màu đây?
Tôi là Nữ sinh lúc 4h sáng ngày 08/06/1964 tại Miền Bắc VN, lá số của tôi đây:
							
							
								
								quyenha1988
							
							13/09/2014
						
						
							Chồng mình ko phải kẻ sợ vợ cũng chả nể vợ. Nhưng đúng là gặp phải vợ dữ mà vẫn là thanh niên cứng:)). Thế nên có vợ dữ và thân cư thê chưa chắc đã sợ vợ. chỉ sợ ko có vợ thôi;))
Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
 
								
		
								
						
						
					Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
							
							
								
								quyenha1988
							
							13/09/2014
						
						
							Chồng mình ko phải kẻ sợ vợ cũng chả nể vợ. Nhưng đúng là gặp phải vợ dữ mà vẫn là thanh niên cứng:)). Thế nên có vợ dữ và thân cư thê chưa chắc đã sợ vợ. chỉ sợ ko có vợ thôi;))
Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
 
								
		
								
						
						
					Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
							
							
								
								thienquan2014
							
							08/11/2014
						
						La số cháu trai sinh ngày 15/4/1985 giờ Mùi tại Hà Nội
đây là lá số cháu trai tôi, yêu 2 lần đều tan vỡ lần thứ 2 chuẩn bị cưới nhưng rồi cũng hủy, cô thứ 2 rất ghê gớm tính thô bạo,
cháu trai tôi tính hiền nhưng cục tính
năm nay mới có người yêu
lá số này cũng thuộc dạng sợ vợ hay nể vợ hả bác
và đặc biệt cả 3 cô ny của cháu trai tôi thì đều học ngành về ngoại ngữ
xin bác tam thien cho vài lời nhận xét
quyenha1988, on 13/09/2014 - 23:20, said:
Chồng mình ko phải kẻ sợ vợ cũng chả nể vợ. Nhưng đúng là gặp phải vợ dữ mà vẫn là thanh niên cứng:)). Thế nên có vợ dữ và thân cư thê chưa chắc đã sợ vợ. chỉ sợ ko có vợ thôi;))
Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
 
Âm nam sinh 9g30p ngày 08/07/1981 tại miền bắc vn
Sửa bởi thienquan2014: 08/11/2014 - 10:33
							
							
								
								CuTuatNhatNgoMenh
							
							08/11/2014
						
						
							Lá số này sợ vợ chắc luôn bác TâmThiện ạ, cháu tự lấy mình làm ví dụ nghiệm lý cho mọi người, vợ chồng hay khắc khẩu, khi khắc khẩu vợ chửi mắng chồng im không dám nói lại gì, hở ra nói thêm câu gì giải thích vợ nó lại càng đầu gấu bắt lỗi tỏ ra hổ báo hơn, có lần nó cầm cái này cái kia ném (ổ khóa, con dao), có lần nó cầm dao đuổi đòi chém, đâm chết, có lần nó dùng kéo khâu đâm vào đùi cháu thành 2 cái lỗ nên giờ cháu sợ nó như sợ cọp không dám dây vào.
 
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								Vô Danh Thiên Địa
							
							25/07/2016
						
						
							Nếu là vợ dữ thật sự thì chắc ...không dám vào. Tam thập lục kế ... tôi chạy trước.
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								atrungkakadn
							
							18/11/2016
						
						
							Nhờ bác TâmThiện xem giúp lá số cháu cung Thê VCD có tuần án ngữ với ạ..!! 
 
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							19/11/2016
						
						
							Nhờ bác TâmThiện xem giúp lá số cháu cung Thê VCD có tuần án ngữ với ạ..!!
Cháu Trung, đây là topic nghiệm lý các lá số "vợ chằn" không phải mục xem số. Cháu nên vào mục Coi Tử Vi hỏi các vấn đề liên quan nhé. Riêng lá số này, năm nay 2016 mà chưa vợ thì phải qua năm 2018 và 2020 mới có vợ. Đương số nhờ vợ giúp làm nên sự nghiệp, vợ đài các, có tinh thần và khí sắc, đặc biệt là rất nghiêm nghị, không ghen hổn, nói bừa. Đương số được hưởng cách "Nghèo vì bạn mà Sang vì vợ" (Nô Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Hình, Song Phá Hao. Thê Tuế Hổ Phù, Long Phượng, Thai Tọa, Khôi Việt, Cơ Lương Lộc). Thân
Tâm Thiện
						
					Cháu Trung, đây là topic nghiệm lý các lá số "vợ chằn" không phải mục xem số. Cháu nên vào mục Coi Tử Vi hỏi các vấn đề liên quan nhé. Riêng lá số này, năm nay 2016 mà chưa vợ thì phải qua năm 2018 và 2020 mới có vợ. Đương số nhờ vợ giúp làm nên sự nghiệp, vợ đài các, có tinh thần và khí sắc, đặc biệt là rất nghiêm nghị, không ghen hổn, nói bừa. Đương số được hưởng cách "Nghèo vì bạn mà Sang vì vợ" (Nô Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Hình, Song Phá Hao. Thê Tuế Hổ Phù, Long Phượng, Thai Tọa, Khôi Việt, Cơ Lương Lộc). Thân
Tâm Thiện
							
							
								
								atrungkakadn
							
							19/11/2016
						
						Tâm Thiện, on 19/11/2016 - 06:37, said:
Nhờ bác TâmThiện xem giúp lá số cháu cung Thê VCD có tuần án ngữ với ạ..!!
Cháu Trung, đây là topic nghiệm lý các lá số "vợ chằn" không phải mục xem số. Cháu nên vào mục Coi Tử Vi hỏi các vấn đề liên quan nhé. Riêng lá số này, năm nay 2016 mà chưa vợ thì phải qua năm 2018 và 2020 mới có vợ. Đương số nhờ vợ giúp làm nên sự nghiệp, vợ đài các, có tinh thần và khí sắc, đặc biệt là rất nghiêm nghị, không ghen hổn, nói bừa. Đương số được hưởng cách "Nghèo vì bạn mà Sang vì vợ" (Nô Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Hình, Song Phá Hao. Thê Tuế Hổ Phù, Long Phượng, Thai Tọa, Khôi Việt, Cơ Lương Lộc). Thân
Tâm Thiện
Cháu Trung, đây là topic nghiệm lý các lá số "vợ chằn" không phải mục xem số. Cháu nên vào mục Coi Tử Vi hỏi các vấn đề liên quan nhé. Riêng lá số này, năm nay 2016 mà chưa vợ thì phải qua năm 2018 và 2020 mới có vợ. Đương số nhờ vợ giúp làm nên sự nghiệp, vợ đài các, có tinh thần và khí sắc, đặc biệt là rất nghiêm nghị, không ghen hổn, nói bừa. Đương số được hưởng cách "Nghèo vì bạn mà Sang vì vợ" (Nô Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Hình, Song Phá Hao. Thê Tuế Hổ Phù, Long Phượng, Thai Tọa, Khôi Việt, Cơ Lương Lộc). Thân
Tâm Thiện
Dạ cháu xin cảm ơn bác Tâm Thiện.
Lần sau có vấn đề gì cháu sẽ vào mục Coi Tử Vi lập topic mới đàng hoàng.
Cảm ơn bác Tâm Thiện đã chỉ dạy cháu.
Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ..!!
							
							
								
								Votu123
							
							20/11/2016
						
						
							Dạ, con mạn phép tham gia topic và xin bác Tâm Thiện xem giúp con lá số có phải là vợ dữ không? Vì bây giờ con chưa lập gia đình nhưng đôi lúc cũng có một vài người bạn thân nói con hung dữ với người yêu. Mong bác coi giúp con, để con biết mà tu dưỡng lại tâm tính ạ. Con cảm ơn bác.
 
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								Votu123
							
							21/11/2016
						
						
							Dạ con xin bổ sung một số thông tin 
- Con là con gái một trong gia đình, ở miền Nam
- Mẹ con đã từng bỏ thai là em của con, cũng đã có nhiều người nói là em trai con vẫn đi theo con
- Con sinh vào lúc 2h sáng ngày 06/01/1992 theo mẹ con nói là như vậy ạ.
- Con tự thấy mình ko phải người ko biết điều nhưng đã trải qua 2 mối tình, thì với bạn trai lúc nào cũng có chuyện mà người ta nói con là hung dữ. Còn theo bản thân, con không cho mình là hung dữ chỉ là quá thẳng thắn và đôi lúc có chút mạnh mẽ nhưng yếu đuối thì luôn thường trực.
Dạ con cảm ơn bác Tâm Thiện
								
		
								
						
						
					- Con là con gái một trong gia đình, ở miền Nam
- Mẹ con đã từng bỏ thai là em của con, cũng đã có nhiều người nói là em trai con vẫn đi theo con
- Con sinh vào lúc 2h sáng ngày 06/01/1992 theo mẹ con nói là như vậy ạ.
- Con tự thấy mình ko phải người ko biết điều nhưng đã trải qua 2 mối tình, thì với bạn trai lúc nào cũng có chuyện mà người ta nói con là hung dữ. Còn theo bản thân, con không cho mình là hung dữ chỉ là quá thẳng thắn và đôi lúc có chút mạnh mẽ nhưng yếu đuối thì luôn thường trực.
Dạ con cảm ơn bác Tâm Thiện


