Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
							
							
								
								degiocuondi11
							
							07/08/2013
						
						tamthien, on 07/08/2013 - 19:31, said:
"Ngựa" ơi!
Vợ có phải cỏ đâu mà "ngon". Anh đang chuẩn bị một chủ đề cho các anh được duyên "Hiền Thê". Nhớ ủng hộ nha.
Tamthien
Vợ có phải cỏ đâu mà "ngon". Anh đang chuẩn bị một chủ đề cho các anh được duyên "Hiền Thê". Nhớ ủng hộ nha.
Tamthien
Cháu ủng hộ chú nhiệt tình
Sửa bởi degiocuondi11: 07/08/2013 - 19:43
							
							
								
								BachLien
							
							07/08/2013
						
						
							Cháu có bộ chính tinh và tuần triệt y như của chú, vậy mai mốt chồng cháu sợ vợ, hay cháu ăn hiếp chồng, mà thiên hạ ai cũng nói Thất Sát nữ dzữ với chồng  
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							08/08/2013
						
						
							Bachlien ơi!
Cháu nói: Có bộ chính tinh và tuần triệt y như của chú. Nhưng mà là chú nào vậy, diễn đàn này có nhiều chú lắm.
Chúc cháu vui. Cháu yêu.
Tamthien
						
					Cháu nói: Có bộ chính tinh và tuần triệt y như của chú. Nhưng mà là chú nào vậy, diễn đàn này có nhiều chú lắm.
Chúc cháu vui. Cháu yêu.
Tamthien
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							09/08/2013
						
						
							Tại sao nhiều ông chồng xong công việc không muốn về nhà?
Một các cuộc điều tra về xã hội học với câu hỏi: “Vợ anh có thói xấu gì nhất?”, thì đến 82% trả lời, đó là tính nói nhiều, nói dai của các bà vợ. Phải chăng nỗi sợ này có nguồn gốc từ lúc nhỏ đã bị Mẹ giáo huấn hay la mắng nhiều quá. Lớn lên một chút bị Chị rầy. Lớn chút nữa, bị người yêu trách. Nên bây giờ các ông thường lẩn tránh các “lời khuyên” của vợ. Khi có con gái lại phàn nàn: “Con gái tôi bây giờ cũng nói nhiều chẳng thua gì mẹ nó!”.
Không hiểu các bà vợ có gì mà nói nhiều như vậy. Theo khảo sát hầu hết những “bài ca bất tận” của phái đẹp không phải là những sáng tác mới mà được tái bản nhiều lần, đến nỗi chồng thuộc lòng. Ông chồng chỉ nghe câu đầu đã biết toàn bộ nội dung của "bài hát".
Tai hại thấy rõ nhất của việc nói nhiều là đầu độc bầu không khí gia đình làm cả nhà đều bị căng thẳng. Nhiều khi chồng về đến nhà chưa thấy mặt vợ đâu đã nghe tiếng la luôn miệng. Hay các bà vợ không nói không được chăng?
Trên đời khó có ông chồng nào thoát khỏi bị vợ chê. Người làm việc trí óc, thông kinh sử thì bị vợ la rầy về tội đóng cái đinh không nên hồn, rửa bồn cầu thì cứ như sờ bình hoa. Người làm việc gì cũng khéo lại bị chê là con bệnh, đưa đi khám cũng không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì tội không biết lãng mạn là gì.
Kết luận: Khi đã lấy vợ thì kiểu gì chồng cũng bị vợ chê, không chuyện này thì chuyện khác. Xưa nay phụ nữ rất ít khen chồng. Nếu có khen thì khen chồng… hàng xóm. Nhưng khuyên đổi chồng thì chắc chắn họ lắc đầu quầy quậy. Có phải không các hội viên "Hội Được Vợ Dữ"? (Chú ý: Đừng để vợ đọc bài này nha, viết xong chưa hết run). Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 09/08/2013 - 02:05
						
					Một các cuộc điều tra về xã hội học với câu hỏi: “Vợ anh có thói xấu gì nhất?”, thì đến 82% trả lời, đó là tính nói nhiều, nói dai của các bà vợ. Phải chăng nỗi sợ này có nguồn gốc từ lúc nhỏ đã bị Mẹ giáo huấn hay la mắng nhiều quá. Lớn lên một chút bị Chị rầy. Lớn chút nữa, bị người yêu trách. Nên bây giờ các ông thường lẩn tránh các “lời khuyên” của vợ. Khi có con gái lại phàn nàn: “Con gái tôi bây giờ cũng nói nhiều chẳng thua gì mẹ nó!”.
Không hiểu các bà vợ có gì mà nói nhiều như vậy. Theo khảo sát hầu hết những “bài ca bất tận” của phái đẹp không phải là những sáng tác mới mà được tái bản nhiều lần, đến nỗi chồng thuộc lòng. Ông chồng chỉ nghe câu đầu đã biết toàn bộ nội dung của "bài hát".
Tai hại thấy rõ nhất của việc nói nhiều là đầu độc bầu không khí gia đình làm cả nhà đều bị căng thẳng. Nhiều khi chồng về đến nhà chưa thấy mặt vợ đâu đã nghe tiếng la luôn miệng. Hay các bà vợ không nói không được chăng?
Trên đời khó có ông chồng nào thoát khỏi bị vợ chê. Người làm việc trí óc, thông kinh sử thì bị vợ la rầy về tội đóng cái đinh không nên hồn, rửa bồn cầu thì cứ như sờ bình hoa. Người làm việc gì cũng khéo lại bị chê là con bệnh, đưa đi khám cũng không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì tội không biết lãng mạn là gì.
Kết luận: Khi đã lấy vợ thì kiểu gì chồng cũng bị vợ chê, không chuyện này thì chuyện khác. Xưa nay phụ nữ rất ít khen chồng. Nếu có khen thì khen chồng… hàng xóm. Nhưng khuyên đổi chồng thì chắc chắn họ lắc đầu quầy quậy. Có phải không các hội viên "Hội Được Vợ Dữ"? (Chú ý: Đừng để vợ đọc bài này nha, viết xong chưa hết run). Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 09/08/2013 - 02:05
							
							
								
								BachLien
							
							09/08/2013
						
						
							Hahaha, đọc cái comment của Chú Tamthien mắc cười thiệt, lúc viết chỉ nghĩ mình trả lời cho chủ topic, mà quên mất cái topic hot này quá trời "chú" hehehe. Dzạ, BLien có bộ chính tinh cả tuần triệt y chang chú Tamthien, nên mới thấy hay hay.
								
		
								
						
						
					
							
							
								
								tara
							
							09/08/2013
						
						
							Đọc bài anh Tamthien thấy là đúng là đàn bà có tính nói nhiều, nhưng nói đi cũng nên nói lại, nếu qúy ông để tâm chú ý tới tâm lý một chút thì sẽ không bị cằn nhằn đâu.  "nói nhiều" cũng mõi miệng chứ có sung sướng gì đâu.
@ Hoa sen trắng
Tara có sao Thât sát tại Thân, cộng thêm con địa kiếp (mệnh thân, thân kiếp) nên tính nóng. Thân nữ nhi nhưng tính trượng phu. Ông xã thì xui xẽo gặp con thất sát tại cung phu/thê thì Bạch Liên biết chuyện gì rồi.
Tara có đọc nhiều tài liệu nói về truyền tinh gì đó thì thấy lá số của vợ chồng mình có dấu hiệu truyền tinh với nhau. Mà khi có dấu hiệu đó thì như là "không duyên mà có nợ".
						
					@ Hoa sen trắng
Tara có sao Thât sát tại Thân, cộng thêm con địa kiếp (mệnh thân, thân kiếp) nên tính nóng. Thân nữ nhi nhưng tính trượng phu. Ông xã thì xui xẽo gặp con thất sát tại cung phu/thê thì Bạch Liên biết chuyện gì rồi.
Tara có đọc nhiều tài liệu nói về truyền tinh gì đó thì thấy lá số của vợ chồng mình có dấu hiệu truyền tinh với nhau. Mà khi có dấu hiệu đó thì như là "không duyên mà có nợ".
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							09/08/2013
						
						
							Tara ơi!
Ông chồng nào cũng biết vợ "nói nhiều" cũng mõi miệng chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng cụ thể như thế nào "qúy ông để tâm chú ý tới tâm lý một chút thì sẽ không bị cằn nhằn". Tara và các chị em giúp dùm nha.
(Nhất là khi vợ ôm Cự, Kị). Cám ơn nhiều lắm. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 09/08/2013 - 07:55
						
					Ông chồng nào cũng biết vợ "nói nhiều" cũng mõi miệng chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng cụ thể như thế nào "qúy ông để tâm chú ý tới tâm lý một chút thì sẽ không bị cằn nhằn". Tara và các chị em giúp dùm nha.
(Nhất là khi vợ ôm Cự, Kị). Cám ơn nhiều lắm. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 09/08/2013 - 07:55
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							09/08/2013
						
						
							Các Anh em có vợ hiền cũng cần tham khảo, xin mời vào!
Tại sao nhiều ông chồng xong công việc không muốn về nhà?
Một cuộc điều tra về xã hội học với câu hỏi: “Vợ anh có thói xấu gì nhất?”, thì đến 82% trả lời, đó là tính nói nhiều, nói dai của các bà vợ. Phải chăng nỗi sợ này có nguồn gốc từ lúc nhỏ đã bị Mẹ giáo huấn hay la mắng nhiều quá. Lớn lên một chút bị Chị rầy. Lớn chút nữa, bị người yêu trách. Nên bây giờ các ông thường lẩn tránh các “lời khuyên” của vợ. Khi có con gái lại phàn nàn: “Con gái tôi bây giờ cũng nói nhiều chẳng thua gì mẹ nó!”.
Không hiểu các bà vợ có gì mà nói nhiều như vậy. Theo khảo sát hầu hết những “bài ca bất tận” của phái đẹp không phải là những sáng tác mới mà được tái bản nhiều lần, đến nỗi chồng thuộc lòng. Ông chồng chỉ nghe câu đầu đã biết toàn bộ nội dung của "bài hát".
Tai hại thấy rõ nhất của việc nói nhiều là đầu độc bầu không khí gia đình làm cả nhà đều bị căng thẳng. Nhiều khi chồng về đến nhà chưa thấy mặt vợ đâu đã nghe tiếng la luôn miệng. Hay các bà vợ không nói không được chăng?
Trên đời khó có ông chồng nào thoát khỏi bị vợ chê. Người làm việc trí óc, thông kinh sử thì bị vợ la rầy về tội đóng cái đinh không nên hồn, rửa bồn cầu thì cứ như sờ bình hoa. Người làm việc gì cũng khéo lại bị chê là con bệnh, đưa đi khám cũng không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì tội không biết lãng mạn là gì.
Kết luận: Khi đã lấy vợ thì kiểu gì chồng cũng bị vợ chê, không chuyện này thì chuyện khác. Xưa nay phụ nữ rất ít khen chồng. Nếu có khen thì khen chồng… hàng xóm. Nhưng khuyên đổi chồng thì chắc chắn họ lắc đầu quầy quậy. Có phải không các hội viên "Hội Được Vợ Dữ"? (Chú ý: Đừng để vợ đọc bài này nha, viết xong chưa hết run). Thân
Tamthien
								
		
								
						
						
					Tại sao nhiều ông chồng xong công việc không muốn về nhà?
Một cuộc điều tra về xã hội học với câu hỏi: “Vợ anh có thói xấu gì nhất?”, thì đến 82% trả lời, đó là tính nói nhiều, nói dai của các bà vợ. Phải chăng nỗi sợ này có nguồn gốc từ lúc nhỏ đã bị Mẹ giáo huấn hay la mắng nhiều quá. Lớn lên một chút bị Chị rầy. Lớn chút nữa, bị người yêu trách. Nên bây giờ các ông thường lẩn tránh các “lời khuyên” của vợ. Khi có con gái lại phàn nàn: “Con gái tôi bây giờ cũng nói nhiều chẳng thua gì mẹ nó!”.
Không hiểu các bà vợ có gì mà nói nhiều như vậy. Theo khảo sát hầu hết những “bài ca bất tận” của phái đẹp không phải là những sáng tác mới mà được tái bản nhiều lần, đến nỗi chồng thuộc lòng. Ông chồng chỉ nghe câu đầu đã biết toàn bộ nội dung của "bài hát".
Tai hại thấy rõ nhất của việc nói nhiều là đầu độc bầu không khí gia đình làm cả nhà đều bị căng thẳng. Nhiều khi chồng về đến nhà chưa thấy mặt vợ đâu đã nghe tiếng la luôn miệng. Hay các bà vợ không nói không được chăng?
Trên đời khó có ông chồng nào thoát khỏi bị vợ chê. Người làm việc trí óc, thông kinh sử thì bị vợ la rầy về tội đóng cái đinh không nên hồn, rửa bồn cầu thì cứ như sờ bình hoa. Người làm việc gì cũng khéo lại bị chê là con bệnh, đưa đi khám cũng không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì tội không biết lãng mạn là gì.
Kết luận: Khi đã lấy vợ thì kiểu gì chồng cũng bị vợ chê, không chuyện này thì chuyện khác. Xưa nay phụ nữ rất ít khen chồng. Nếu có khen thì khen chồng… hàng xóm. Nhưng khuyên đổi chồng thì chắc chắn họ lắc đầu quầy quậy. Có phải không các hội viên "Hội Được Vợ Dữ"? (Chú ý: Đừng để vợ đọc bài này nha, viết xong chưa hết run). Thân
Tamthien
							
							
								
								vietbao1623
							
							09/08/2013
						
						
							Quả....quả ....thật, Phụ nữ không nói nhiều thì không phải là ...phụ nữ.
Anh em nào lấy vợ mà ít nói nên kiểm tra lại vợ mình. Vì phụ nữ bình thường một ngày hình như là phải min 10k từ/ngày , còn ae đàn ông là 5k từ/ngày. Vợ em ra ngoài lại ít nói...mới đau, về nhà chém gió với chồng con cứ phần phật. Nhiều khi nghe vợ, con chém gió với nhau mà hoa mắt, chóng mặt. . Nhắc nhở im lặng để ngủ, mà vợ con cứ nhe răng cười.... Hic..
Âu cũng là khả năng thiên bẩm của chị em. Ae đàn ông phải chấp nhận thôi.
Sửa bởi vietbao1623: 09/08/2013 - 15:17
						
					Anh em nào lấy vợ mà ít nói nên kiểm tra lại vợ mình. Vì phụ nữ bình thường một ngày hình như là phải min 10k từ/ngày , còn ae đàn ông là 5k từ/ngày. Vợ em ra ngoài lại ít nói...mới đau, về nhà chém gió với chồng con cứ phần phật. Nhiều khi nghe vợ, con chém gió với nhau mà hoa mắt, chóng mặt. . Nhắc nhở im lặng để ngủ, mà vợ con cứ nhe răng cười.... Hic..
Âu cũng là khả năng thiên bẩm của chị em. Ae đàn ông phải chấp nhận thôi.
Sửa bởi vietbao1623: 09/08/2013 - 15:17
							
							
								
								vietbao1623
							
							09/08/2013
						
						degiocuondi11, on 07/08/2013 - 19:40, said:
Chú TamThien nói trúng phóc vậy, vợ cháu đúng là hay bắt bẻ, nói nhiều hơn cháu. Lúc nào mà cô ấy nóng tính thì cháu cũng hoảng, chắc do mệnh vợ cháu ôm KK, còn thường thì chu đáo, quan tâm chú ạ. Cháu cứ sợ đà này thì xin gia nhập hội "được vợ dữ", lót dép hóng cách giải của các bác, hihi.
Chúc topic xôm tụ, cháu cảm ơn chú.
Bác NguaQuaDoc thông cảm, lắm lúc vợ nóng lên e cũng run bác ah, mình sai mừ nên đưa lá số lên đây xem có "được" gia nhâp hội không, còn chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà có chú TamThien nói làm e yên tâm rùi.
Chúc topic xôm tụ, cháu cảm ơn chú.
Bác NguaQuaDoc thông cảm, lắm lúc vợ nóng lên e cũng run bác ah, mình sai mừ nên đưa lá số lên đây xem có "được" gia nhâp hội không, còn chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà có chú TamThien nói làm e yên tâm rùi.
Sửa bởi vietbao1623: 09/08/2013 - 15:32
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							10/08/2013
						
						
							Các cách xung khắc, bất hòa ở Phối cung. 
						
					- Cô, Quả, Đào, Hồng, Tả, Hữu, Không, Kiếp.
 - Tồn, Vũ, Cự, Kỵ.
 - Tử-Tướng đồng cung.
 - Tử-Phá đồng cung.
 - Tử-Tham đồng cung.
 - Liêm Trinh đơn thủ tại Dần Thân.
 - Liêm, Phủ đồng cung .
 - Liêm-Tướng đồng cung.
 - Liêm-Sát đồng cung.
 - Liêm-Phá đồng cung.
 - Liêm-Tham đồng cung.
 - Thiên Đồng tại Mão, Dậu, Thìn, Tuất.
 - Đồng, Âm tại Ngọ.
 - Đồng Cự.
 - Vũ Khúc tại Thìn Tuất.
 - Vũ Phá đồng cung.
 - Vũ Sát đồng cung.
 - Nhật Cự đồng cung tại Dần, Thân.
 - Thái Âm (hãm)
 - Cự Môn tại Thìn, Tuất, Tỵ.
 - Thất Sát.
 - Phá Quân.
 - Sát Tinh (Không-Kiếp, Kình-Đà, Hỏa-Linh): Miếu, vượng thì bất hòa. Hãm thì hình khắc, chia ly.
 
							
							
								
								matnau
							
							10/08/2013
						
						
							Lá số điển hình của sự nể vợ. Đã 2 tập,nhưng tập nào cũng rất nể vợ nhé. Mà chẳng biết tại sao. Nam sinh ngày 15 thang 5 âm lịch quý mão. 1h30
								
		
								
Sửa bởi matnau: 10/08/2013 - 09:22
						
					Sửa bởi matnau: 10/08/2013 - 09:22
							
							
								
								Phuongkongfa
							
							10/08/2013
						
						
							Ta phải hết lòng kính trọng và thương yêu vợ
vì vợ ta là người thay mặt mẹ ta nuôi dưỡng giáo dục ta và các con ta nên người.
Trung (tuyệt đối) với vợ,
Hiếu với con,
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
Công việc nào cũng phải gánh vác.
Sông có thể cạn,
núi có thể mòn
song chân lý đó đời đời không bao giờ thay đổi.
Xong rồi đắp chăn đi ngủ, sóng sẽ lặng và gió sẽ dừng. Chẳng cần phải tử vi tử véo gì cả.
						
					vì vợ ta là người thay mặt mẹ ta nuôi dưỡng giáo dục ta và các con ta nên người.
Trung (tuyệt đối) với vợ,
Hiếu với con,
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
Công việc nào cũng phải gánh vác.
Sông có thể cạn,
núi có thể mòn
song chân lý đó đời đời không bao giờ thay đổi.
Xong rồi đắp chăn đi ngủ, sóng sẽ lặng và gió sẽ dừng. Chẳng cần phải tử vi tử véo gì cả.
							
							
								
								Tâm Thiện
							
							10/08/2013
						
						
							Matnau,
Đưa lá số điển hình của sự nể vợ để mọi người nghiệm lý xem: CÁCH NỂ VỢ và CÁCH CÓ VỢ DỮ có khác nhau chăng? Thân
Tamthien
						
					Đưa lá số điển hình của sự nể vợ để mọi người nghiệm lý xem: CÁCH NỂ VỢ và CÁCH CÓ VỢ DỮ có khác nhau chăng? Thân
Tamthien
							
							
								
								Titilove
							
							10/08/2013
						
						
							E buồn bác quá, bác ngó lơ em rồi.
								
		
								
Sửa bởi Titilove: 10/08/2013 - 18:43
						
					Sửa bởi Titilove: 10/08/2013 - 18:43


