Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
Tammy
28/09/2013
Lá số của Ngau hưng đưa thê SPT hãm (nghe thấy sợ rồi), thì tâm không biết ra sao chứ nhìn vào thì không thấy hiền rồi.
Thê ôm đào hồng, tam đức, quang phúc và một bầy sát tinh, có thể tâm hiền, nhưng miệng thì không hiền. Mệnh ôm song hao, chắc vợ phải chằn mới dữ tiền cho chồng được, nhưng ông chồng cũng không dễ bị bắt nạt.
ngauhungyeuem
28/09/2013
Bà đầu Tammy đoán thì NgauHung chưa biết. hehe. Ông này lấy bà vợ thứ ba thì chả biết hiền hay không.
Tammy
28/09/2013
ngauhungyeuem, on 28/09/2013 - 22:48, said:
Bà đầu Tammy đoán thì NgauHung chưa biết. hehe. Ông này lấy bà vợ thứ ba thì chả biết hiền hay không.
Sửa bởi Tammy: 28/09/2013 - 23:01
ngauhungyeuem
28/09/2013
Toàn xài tiền của người khác mang đến. hiếm khi xài tiền của mình. Ông này không giàu nhưng rất sang. chả hiểu tại sao.
Vợ toàn chửi ổng không chịu đi kiếm tiền giống người khác.(Ông ta là thạc sĩ Kinh tế)
Sửa bởi ngauhungyeuem: 28/09/2013 - 23:06
Vợ toàn chửi ổng không chịu đi kiếm tiền giống người khác.(Ông ta là thạc sĩ Kinh tế)
Sửa bởi ngauhungyeuem: 28/09/2013 - 23:06
Tammy
29/09/2013
ngauhungyeuem, on 28/09/2013 - 23:03, said:
Toàn xài tiền của người khác mang đến. hiếm khi xài tiền của mình. Ông này không giàu nhưng rất sang. chả hiểu tại sao.
Vợ toàn chửi ổng không chịu đi kiếm tiền giống người khác.(Ông ta là thạc sĩ Kinh tế)
Vợ toàn chửi ổng không chịu đi kiếm tiền giống người khác.(Ông ta là thạc sĩ Kinh tế)
Tâm Thiện
29/09/2013
ngauhungyeuem
29/09/2013
Dạ, bà này là vợ 3 chú. Ông này bước ra đường sang cự, ghé nhà cũng cực sang( trong tác phong, vợ rất tế nhị và hiểu biết). Cháu bó tay.
đang suy ngẫm xem có đúng giờ sinh hay không.
đang suy ngẫm xem có đúng giờ sinh hay không.
ngauhungyeuem
29/09/2013
Trong khi cháu là thằng cùi pắp ghé nhà. Ax ax. Vợ cực kỳ lịch sự, nhã nhặn. Theo giờ sinh, ông ta nói là đúng, vì nhà ông ấy rất kỹ chuyện này. Bó tay, bó chân tập 2.
Sửa bởi ngauhungyeuem: 29/09/2013 - 00:37
Sửa bởi ngauhungyeuem: 29/09/2013 - 00:37
Tâm Thiện
29/09/2013
ngauhungyeuem, on 29/09/2013 - 00:32, said:
Dạ, bà này là vợ 3 chú. Ông này bước ra đường sang cự, ghé nhà cũng cực sang( trong tác phong, vợ rất tế nhị và hiểu biết). Cháu bó tay.
đang suy ngẫm xem có đúng giờ sinh hay không.
đang suy ngẫm xem có đúng giờ sinh hay không.
Sửa bởi tamthien: 29/09/2013 - 01:10
ngauhungyeuem
29/09/2013
Để 10 năm nữa cháu xong công danh rồi nghiệm lý ạ. 1 lần, ớn lắm rồi
(Cháu đang tính không lấy vợ, kiếm con tự nuôi để nối dõi. Nhưng ngẫm lại con không có mẹ thì thiệt thòi nên suy đi ngẫm lại tập 2 không biết thế nào)
Làm người không khổ nhưng mệt thật.
Chợt nghĩ, nếu là Tiên, Tiên không được hỷ nộ ái ố, sinh ly tử biệt. Vậy Tiên khổ hay người khổ?
(Cháu đang tính không lấy vợ, kiếm con tự nuôi để nối dõi. Nhưng ngẫm lại con không có mẹ thì thiệt thòi nên suy đi ngẫm lại tập 2 không biết thế nào)
Làm người không khổ nhưng mệt thật.
Chợt nghĩ, nếu là Tiên, Tiên không được hỷ nộ ái ố, sinh ly tử biệt. Vậy Tiên khổ hay người khổ?
Tâm Thiện
29/09/2013
Ngauhungyeuem: Nếu có duyên gặp bây giờ hay 10 năm nữa không khác, vì khi gặp vợ là "Tiên", khi sống chung là "Tiền". Vậy khổ là do cái gì?
Sửa bởi tamthien: 29/09/2013 - 01:24
Sửa bởi tamthien: 29/09/2013 - 01:24
ngauhungyeuem
29/09/2013
Cám ơn chú Tâm Thiện.
Chú cho lời khuyên rất hữu ích. Nhưng tính cháu cố chấp, đến khi nào cháu bỏ được từ "Nhưng" thì có lẽ chú cháu ta có duyên gặp nhau. Cháu không dám hứa bậy, Do duyên vậy.
Cháu Tâm
Chú cho lời khuyên rất hữu ích. Nhưng tính cháu cố chấp, đến khi nào cháu bỏ được từ "Nhưng" thì có lẽ chú cháu ta có duyên gặp nhau. Cháu không dám hứa bậy, Do duyên vậy.
Cháu Tâm
ngauhungyeuem
29/09/2013
Chú Tâm Thiện.
Khổ tại Tâm, mệt tại Tạm. Sướng tại Tâm, mệt tại Tạm. Vậy. Ơ, Thế, thế thì ngó khổ dằng vặt vì khổ nó vậy. Né lời vớ vận... vợ vậy. Duyên chưa phải phận, Vợ con là nghiệp. Nếu không có nghiệp, sống làm người... <xin lỗi chú, cháu chửi thề chút xíu>... chán bỏ mẹ
Cháu Tâm
Khổ tại Tâm, mệt tại Tạm. Sướng tại Tâm, mệt tại Tạm. Vậy. Ơ, Thế, thế thì ngó khổ dằng vặt vì khổ nó vậy. Né lời vớ vận... vợ vậy. Duyên chưa phải phận, Vợ con là nghiệp. Nếu không có nghiệp, sống làm người... <xin lỗi chú, cháu chửi thề chút xíu>... chán bỏ mẹ
Cháu Tâm
Tammy
29/09/2013
ngauhungyeuem, on 29/09/2013 - 00:36, said:
Trong khi cháu là thằng cùi pắp ghé nhà. Ax ax. Vợ cực kỳ lịch sự, nhã nhặn. Theo giờ sinh, ông ta nói là đúng, vì nhà ông ấy rất kỹ chuyện này. Bó tay, bó chân tập 2.
ngauhungyeuem
29/09/2013
Hứa lần 5, không lấy vợ.
Đùng bao giờ hiểu phụ nữ. Tay nào hiểu phụ nữ, tay đó đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục < Cổ Long luận>
Đùng bao giờ hiểu phụ nữ. Tay nào hiểu phụ nữ, tay đó đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục < Cổ Long luận>