Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
Tâm Thiện
05/09/2013
alightstar
05/09/2013
Tammy
05/09/2013
@Alightstar: Người nào cũng cầm kiếm sắt mà, vợ em thì như tướng cầm kiếm, vừa dữ vừa ghen, vợ em em như bà la sát cầm kiếm
Chú ơi, cháu diến tả vậy có hợp lý không?
tram919
05/09/2013
Chú tamthien oi,
Chú xem giúp cháu vợ anh này thuộc top vợ dữ hay hiền ạ? Cháu cảm ơn chú
Chú xem giúp cháu vợ anh này thuộc top vợ dữ hay hiền ạ? Cháu cảm ơn chú
Tammy
05/09/2013
Tram: Cung thê SPT
đà, linh, điếu, khốc, tang, kỵ, hư tuế. Chắc chỉ....hơi dữ chút thôi
Tâm Thiện
05/09/2013
Tram919: Nam Quý Sửu có vợ "Chằn" do Mệnh ngộ Hình Riêu. Thê SPT hội Kị Đà Hỏa Linh.
tram919
05/09/2013
alightstar
05/09/2013
chú tamthien cho cháu hỏi, cháu nghĩ nhưng vẫn chưa ra. Chú nói cháu có thể có hai vợ thuơng đều cả hai. Tại sao không là khẳng định như các bạn khác là đa thê nhưchú đã xem ạ?
Tâm Thiện
05/09/2013
alightstar, on 05/09/2013 - 12:36, said:
chú tamthien cho cháu hỏi, cháu nghĩ nhưng vẫn chưa ra. Chú nói cháu có thể có hai vợ thuơng đều cả hai. Tại sao không là khẳng định như các bạn khác là đa thê nhưchú đã xem ạ?
ngauhungyeuem
05/09/2013
anhuong1185
05/09/2013
ngauhungyeuem, on 05/09/2013 - 13:26, said:
Chú cứ lo, cung thê của anh Cự Kỵ tang hổ giáp kình giáp đà, ngộ hình riêu khốc hư kiếp khách cô quả đẩu quân tuế phá.
Anh còn chưa than, chú than cái giề.
ngauhungyeuem
05/09/2013
bloodandtear, on 05/09/2013 - 14:22, said:
công nhận,con gái k sợ chồng mình có bồ thì thôi các ông đa thê lại sợ..hzz...chém cha cái kiếp lấy chồng chung--- kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Sợ chứ, bất cứ ai suy nghĩ nghiêm túc đều sợ. Nhiêu ông chẳng làm gì mà gái nó cứ bu vào(nhưng luôn nghiêm túc). Vợ ở nhà nghe phong phanh tiếng gió, lại thêm đứa nào nó ghét nó thêm măm thêm muối, lâu ngày bà vợ không lồng lên mới sợ. Lúc đo ông chồng có giải thích cũng như không, chén bát bay vài ngày, vài tuần mới ngừng là chắc chắn.
Như tôi đi lấy vợ này, gặp cả nhà vợ ăn rồi cứ thích tính toán, thích trèo lên đầu để ngồi, bếp núc thì không chịu làm, nản quá phải bỏ luôn.
Kết luận: nam hay nữ đã sông thì luôn có cái để sợ. Thích nghi được thì tốt, không thì phải tìm môi trường khác phù hợp hơn để phát triển thôi.
anhuong1185
05/09/2013
ngauhungyeuem, on 05/09/2013 - 15:09, said:
Sợ chứ, bất cứ ai suy nghĩ nghiêm túc đều sợ. Nhiêu ông chẳng làm gì mà gái nó cứ bu vào(nhưng luôn nghiêm túc). Vợ ở nhà nghe phong phanh tiếng gió, lại thêm đứa nào nó ghét nó thêm măm thêm muối, lâu ngày bà vợ không lồng lên mới sợ. Lúc đo ông chồng có giải thích cũng như không, chén bát bay vài ngày, vài tuần mới ngừng là chắc chắn.
Như tôi đi lấy vợ này, gặp cả nhà vợ ăn rồi cứ thích tính toán, thích trèo lên đầu để ngồi, bếp núc thì không chịu làm, nản quá phải bỏ luôn.
Kết luận: nam hay nữ đã sông thì luôn có cái để sợ. Thích nghi được thì tốt, không thì phải tìm môi trường khác phù hợp hơn để phát triển thôi.
Như tôi đi lấy vợ này, gặp cả nhà vợ ăn rồi cứ thích tính toán, thích trèo lên đầu để ngồi, bếp núc thì không chịu làm, nản quá phải bỏ luôn.
Kết luận: nam hay nữ đã sông thì luôn có cái để sợ. Thích nghi được thì tốt, không thì phải tìm môi trường khác phù hợp hơn để phát triển thôi.
ngauhungyeuem
05/09/2013
Có thể tạm gọi như thế, đính hôn còn 1 tháng nữa là cưới, nhưng vẫn phải huỷ.