←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sưu tầm lá số có đời sống tâm thần không ổ...

Locked

1 2 3 |»|

Minh An's Photo Minh An 13/07/2013

Hiện nay Minh An đang rất mong muốn sưu tầm những lá số có biểu hiện tâm thần không ổn định. Trong đó, không hẳn là bệnh nhân tâm thần mà bất kì những lá số có trạng thái bất ổn tâm lý kéo dài.

Mục tiêu của việc sưu tầm này nhằm tập hợp hồ sơ để củng cố cho nỗ lực dùng Tử Vi khám phá đời sống tinh thần một con người.

Vậy kính mong các anh chị và diễn đàn chia sẻ giúp Minh An những lá số có đặc điểm như trên. Khi anh chị cung cấp lá số, vui lòng giúp Minh An nêu rõ các biểu hiện hoặc bệnh lý.

- Đọc và thuân thủ Điều lệ phòng Học thuật Tử Vi
- Bắt buộc phải đánh máy rõ dòng thông tin lá số trước khi dán lá số minh họa:
Họ tên, giới tính, ngày sinh DL, giờ sinh, nơi sinh. ví dụ: Minh Vy, Nữ, 07/07/1980 DL, 18h20, Sài gòn

Minh An xin chân thành cảm ơn.
Sửa bởi huygen: 18/07/2013 - 18:29
Lý do:: bổ sung
Trích dẫn

KimQuy's Photo KimQuy 13/07/2013

1 đời lệ thuộc vào rượu, cũng ko hẳn là nghiện, như 1 cái nghiệp
-> mỗi ngày đều đều có 2 lần biến đổi tâm thần

về già tâm trí trì trệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 13/07/2013

Cảm ơn anh KimQuy đã chia sẻ.

Về tính cách biểu hiện : Người này thông minh, trọng tình nghĩa. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bất mãn.


Có lẽ đời sống hôn nhân gây ảnh hưởng mạnh đến người này và sau khi sinh đứa con út thì có lẽ người này mới sa đà hẳn.

Một tuổi thơ khá phiêu bạt hoặc hình ảnh người cha khuyết thiếu cũng gây nên những ám ảnh sợ hãi rất lớn. Nên cho dù người này bề ngoài "phổi bò", thích huyênh hoang và khôn khéo ( thưở trẻ), thì những biểu hiện ấy nhằm vỗ về một nội tâm hay sợ hãi những điều vu vơ. Điều này khiến đương số ghen tuông rất mạnh và kiểm soát người vợ gắt gao, mặc dù, chính bản thân đương số có dấu hiệu đa dâm.

Có thể cho rằng, người này sớm xa người cha, hoặc người cha có lối sống cục cằn thô lỗ gây nên hiện trạng trên.

Nếu có thể, mong anh hồi đáp những suy luận trên giúp Minh An. Cảm ơn anh nhiều.
Sửa bởi Minh An: 13/07/2013 - 16:41
Trích dẫn

tripheo's Photo tripheo 13/07/2013

Lá số trầm cảm nặng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số trầm cảm nhẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

StickyRice's Photo StickyRice 13/07/2013

Lá số từng trải qua trầm cảm vào năm ngoái, có biểu hiện quá nhạy cảm với cuộc sống ,quá đè nén cảm xúc bản thân .Đã thoát khỏi trầm cảm qua thiền ,tuy nhiên hiện tại vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát .Nhờ Minh An xem giùm người này có gì khác biệt về tinh thần và cuộc sống nhằm tìm cách khắc phục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TramMinh's Photo TramMinh 13/07/2013

Trên tvls TM thấy có 2 người tương tự.
+ 1 người bị "tâm thần phần liệt" từ 2010 (chứng hoang tưởng - có kết luận của Bác Sĩ), mệnh Nhật Kị kèm ám tinh cự môn !
+ Người còn lại theo TM đang ở giai đoạn đầu (chứng tự kỷ), đại loại khi đc nói thì nói ko mục đích, nói ko ai hiểu gì hết (giống biểu hiện của người trên). Mệnh đồng kị kèm ám tinh cự môn !
PS : Sợ lại bị ném đá nên TM chỉ chia sẻ đc tới đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KimQuy's Photo KimQuy 13/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 13/07/2013 - 16:39, said:

Cảm ơn anh KimQuy đã chia sẻ.

Về tính cách biểu hiện : Người này thông minh, trọng tình nghĩa. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng -> đúng
Bất mãn -> đúng 1 nửa, người này hay bất mãn nhưng kiểu trí phèo lúc tâm trí ko ổn định, lúc bình thường thì thờ ơ - thích từ chối việc... vì có 1 chút máu tự cao - sĩ diện - ngại động tay chân - ko thích trách nhiệm, hay nói cách khác là ích kỷ...


Có lẽ đời sống hôn nhân gây ảnh hưởng mạnh đến người này và sau khi sinh đứa con út thì có lẽ người này mới sa đà hẳn.
-> hôn nhân người này đúng là ko tốt, vợ chồng như nước với lửa, trụ đc đến giờ phải nói là kỳ tích...
Bản thân đsố sa đà rượu chè từ trẻ ~2x ( khi chưa lấy vợ ) bất chấp các căn bệnh Dạ dày ( hồi 2x xuýt chết nhưng may có thày thuốc dân tộc cứu - ông thày này can đsố cai rượu cũng ko nge)... và cao huyết áp, gút... mẹ ruột van nài khóc, họ hàng nói đủ kiểu ko nge... ngày ngày cứ đến giờ là: làm tí... -> bỏ bê việc họ hàng - gia đình... dù là trưởng
Hình như trưởng từ đời đsố trở đi hơi suy...


Một tuổi thơ khá phiêu bạt hoặc hình ảnh người cha khuyết thiếu cũng gây nên những ám ảnh sợ hãi rất lớn. Nên cho dù người này bề ngoài "phổi bò", thích huyênh hoang và khôn khéo ( thưở trẻ), thì những biểu hiện ấy nhằm vỗ về một nội tâm hay sợ hãi những điều vu vơ. Điều này khiến đương số ghen tuông rất mạnh và kiểm soát người vợ gắt gao, mặc dù, chính bản thân đương số có dấu hiệu đa dâm.
-> cha đsố xa gia đình làm ăn... còn đsố hầu như ko có nỗi sợ hay lo lắng nào... có 1 thời ghen tuông đa nghi vợ, gia đình lục đục nhưng ko kiểm soát - 1 phần vì tính: lười...
đa dâm thì Kimquy ko thấy tin đồn nào...


Có thể cho rằng, người này sớm xa người cha, hoặc người cha có lối sống cục cằn thô lỗ gây nên hiện trạng trên.
-> Cha đsố nghiêm khắc nhưng mẫu mực, trọng tình nghĩa, đi xa làm ăn ít khi về nên đsố ko ảnh hưởng và ko được giáo dục gì từ người cha...

Trích dẫn

yeah's Photo yeah 13/07/2013

Người này cao 1m70, mắt to, nhìn khắc khổ. Người này hồi nhỏ chậm 3 tuổi mới biết nói, đi, bị bệnh động kinh, thần kinh yếu. Hiện giờ vẫn nói ngọng, đã lấy vợ năm 2010, có trai năm 2011 bị tự kỷ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeah's Photo yeah 13/07/2013

Đây là lá số con trai đương số K, sinh mổ do mẹ không rặn đẻ được. Mong bạn Minh An xem giúp bé liệu có chữa khỏi được bệnh tự kỷ không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

trangngoclan's Photo trangngoclan 13/07/2013

Em đang trên di động nên không đưa lá số của mình nên được.. em xin được cung cấp thông tin
Ngày sinh 07/02/1993, dương lịch. 05:45
1 năm nay em thâm trầm, sâu sắc rất nhiều, trải qua những sóng gió cuộc đời, có những đêm em hoàn toàn không ngủ tí nào, chỉ cần 1 sự việc cung co the khiến em dễ ko kiểm soat duoc ban than minh
Thậm chí da co luc em mua thuốc an than nhưng không dám dùng vì sợ nó sẽ thành thói quen không thể từ bỏ và phải phụ thuộc vào no...
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 14/07/2013

Gửi Minh An ls tâm thần phân liệt , hiện nay thuốc men hàng ngày nhưng hay tự ý ngừng thuốc.

Người này mắc bệnh tự kỷ nặng, lúc tôi biết phải gặp bs mỗi ngày, hình như mới mất.


Sửa bởi nguy: 14/07/2013 - 04:17
Trích dẫn

canhchimtroi's Photo canhchimtroi 14/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói chung, mình hay cảm thấy buồn chán, bạn bè hay bảo mình hay tự kỷ và sống hơi lập dị. Một đứa bạn học Y nó bảo mình bị chứng rối loại tâm lý, từ trước tới giờ xảy ra việc gì dù nhỏ thôi mình cũng hay lo lắng quá lên và mình rất hay rơi vào trạng thái hoảng hốt. Đi làm viết sai cái hóa đơn đỏ đầu tiên, bị cảnh cáo, từ đó mỗi lần nhìn thấy hóa đơn đỏ là mình lại thấy sợ, khi viết tay mình rất run, đang viết mà có tiếng động bất kỳ nào đó là mình lại giật bắn người... Đi làm thì không nói chuyện với ai và bị cho nghỉ việc trong một thời gian ngắn với lý do giao tiếp kém. Tháng 2 âm vừa rồi mình bị ngã xe máy, mình mới biết đi xe thôi, lúc tập đi xe thì lúc nào cũng như người mất hồn, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, nhưng đến bây giờ mình vẫn không dám đụng đến xe máy nữa, thậm chí ngồi sau xe cũng cứ thấy hoảng. Mình không khống chế được những cái sợ hãi mà với người khác lại thấy dễ dàng, thành ra bây giờ mình lúc nào cũng cảm thấy bất an, sống chán nản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 14/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

StickyRice, on 13/07/2013 - 19:33, said:

Lá số từng trải qua trầm cảm vào năm ngoái, có biểu hiện quá nhạy cảm với cuộc sống ,quá đè nén cảm xúc bản thân .Đã thoát khỏi trầm cảm qua thiền ,tuy nhiên hiện tại vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát .Nhờ Minh An xem giùm người này có gì khác biệt về tinh thần và cuộc sống nhằm tìm cách khắc phục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thưa anh, người này tâm sáng, ham muốn chia sẻ và làm việc thiện nhiều.

Chỉ có điều, đối tượng là người hành động theo cảm xúc. Nhu cầu của họ đơn giản là cần được thừa nhận và tôn trọng cảm xúc.

Quan sát thấy cha mẹ là những người có khẩu ngôn không giữ gìn chăng?

Đối phương thuở nhỏ bị tổn thương cảm xúc vì lời nói, sự so sánh hoặc hạ thấp cái tôi nhiều. Bởi vậy đương số tuy nồng nhiệt trọng tình, nhưng bộc lộ ra thường ngày sợ có phần cục cằn, lời nói khó biểu đạt cảm xúc. Thường có biểu hiện chống đối cha mẹ.

Mệnh có Phá, cá tính cương cường nên chống trụ được. Nhưng đến đại vận 22, phá gặp vũ, vốn là cô tinh, tổn thương tích tụ trong lòng. Những giá trị sống và luân lý bị đảo lộn do tình cảm nam nữ không được đền đáp ( có thể là đơn phương yêu).

trong đại vận này đương số khá nguy hiểm về sức khỏe tinh thần.

Việc tìm kiếm 1 người bạn thật tốt có lẽ sẽ giúp đương số rất nhiều.

Người bạn này, nên có mệnh Phủ tướng, hoặc thứ nữa là Cự môn.

Trong năm nay, đương số e rằng còn 1 lần tái phát vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch.

Mong gia đình lưu ý, lời đoán có thể sai nhưng việc đề phòng vẫn là cần thiết.

Quan sát lá số, anh thử xem đương số thân nhiệt có cao, miệng thường khô,rêu lưỡi màu trắng đầu cổ hay lắc. Đương số nếu có những biểu hiện trên thì thử nên cho đương số tham gia các hoạt động thể thao và khám về gan.
Trích dẫn

Titilove's Photo Titilove 14/07/2013

Lá số chính chủ luôn ạ, bị trầm cảm nặng nhất vào đại hạn 13-22 tuổi,khoảng thời gian ấy hầu như đêm nào cũng khóc,chủ yếu do bất mãn sự đời, thức đến sáng đêm. Hậu quả nữa là dẫn đến rối loạn nội tiết tố, doctor phán do thần kinh ko ổn định mà ra. Kính nhờ bạn Minh An.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Titilove: 14/07/2013 - 17:47
Trích dẫn

pinkytran's Photo pinkytran 14/07/2013

Đây là ls của mình. Năm ngoái mình có giai đoạn bị bất ổn về tâm thần, do stress trầm trọng trong công việc và cuộc sống riêng:

- Tháng 8 - tháng 9/2012: bị mất ngủ nặng, khóc cười vô cớ.
- Tháng 10 - cuối tháng 12/2012: trầm cảm nhẹ (do bs chẩn đoán), sau đó tự khỏi tới giờ (không cần dùng thuốc).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói chung, mình là kiểu người dễ xúc động, sống phụ thuộc vào cảm xúc, dễ bị stress, hay đau đầu trầm trọng mỗi khi stress hay đau buồn.

Mọi người nhận xét cảm xúc của mình thay đổi thất thường, thoắt vui thoắt buồn, vừa bi quan khóc lóc, vài phút sau lại có thể tươi cười được ngay. Cá nhân mình cũng tự nhận thấy như vậy, nên cố gắng điều chỉnh tâm lý sống lạc quan hơn.

Hi vọng có ích cho nghiệm lý của bạn.

P.S: À, thêm nữa, bs từng nói mình có thân nhiệt hơi cao hơn bình thường, từ nhỏ tới giờ hay bị các bệnh về nhiệt.
Sửa bởi pinkytran: 14/07/2013 - 18:32
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|