Bí Mật Nguyên Lý Bát Trạch - VinhL
KimCa
27/11/2014
lethanhnhi, on 27/11/2014 - 12:21, said:
Anh nói thật , anh toàn nên mạng đọc trộm các bài của chú và các cao nhân trên đây rồi ra ngoài nói phét kiếm tiền. Chú mà ra ngoài. Anh nói xin lỗi, đm bọn thầy bên ngoài chỉ có về quê chăn vịt
Ai nói gì đâu, ý của tôi là anh nên vặn cho nhỏ âm lượng chút xíu, nổ to quá cả làng đau đầu lắm. Nếu âm lượng vừa đủ mà nhạc lại hay thì người ta mới có hứng thú nghe. Chứ vừa to lại vừa tạp âm thì ai nghe. Làm người cũng phải biết cách đối nhân xử thế, giao tiếp cũng phải có chút kỹ năng. Đâu phải cứ nói gì là người ta đều nghe.
Tôi thấy anh hơn đuợc nhiều người, sẵn sàng cho các thầy về quê chăn vịt, đuổi gà, kiếm được nhiều tiền là quá tốt. Vn lại có thêm nhân tài lý số. Tôi thì chắc có duyên làm thầy, nên chỉ vào diễn đàn để chém gió và nói đểu tí, chứ không phải vì mục đích câu khách xem bói.
lethanhnhi
27/11/2014
Không , em mới là chân mệnh làm thầy
Em nói đúng, các thầy bên ngoài toàn học mót trên mạng là ra ngoài chém chứ trình ăn thế éo được em. Anh cũng đói quá nên hay nên mạng chém gió câu khách
Mỗi ngày anh tiêu cho 1 mình anh 5 trăm ngàn, lại nuôi cái quán. Không trông chờ vào câu kẹo mà cứ tin vào quan hệ của anh với cái quán thì sống thế éo nào
Nửa năm một lần có người trên TVLS rủ anh đi nhậu nếu mà anh có Duyên gặp. Cái trình câu của anh nó cũng ngang Lã Vọng ****
Các thầy thật cũng có tí tự trọng éo thèm lên mạng câu khách mỗi một mình anh thỉnh thoảng vào ho hắng mặt dày. Các thầy ấy chắc ngu, một mình anh khôn. Cái kiểu này anh cứ lên mạng học Bí chiêu của Trần Đoàn 2 với Trạng Trình 2 như chú là nhà lầu xe hơi bể bơi anh một mớ
Chú cho anh chính thức gọi chú một tiếng thầy Can cho anh nhẹ lòng
Anh thấy các thầy ở ngoài toàn bàn chuyện mua lô đất này, mua xe mấy chấm, cặp em chân dài này chân dài kia , đi lễ đền này, xây chùa kia
Chứ chả ai bàn Tử Vi với phong Thuỷ làm gì
Chỉ có lên mạng anh mới gặp cao nhân, thượng khách , đại Sư , và các Thánh như chú
Các thầy toàn rủ đi nhậu đi chơi hư bỏ mẹ. Anh lên mạng học các cao nhân
Em nói đúng, các thầy bên ngoài toàn học mót trên mạng là ra ngoài chém chứ trình ăn thế éo được em. Anh cũng đói quá nên hay nên mạng chém gió câu khách
Mỗi ngày anh tiêu cho 1 mình anh 5 trăm ngàn, lại nuôi cái quán. Không trông chờ vào câu kẹo mà cứ tin vào quan hệ của anh với cái quán thì sống thế éo nào
Nửa năm một lần có người trên TVLS rủ anh đi nhậu nếu mà anh có Duyên gặp. Cái trình câu của anh nó cũng ngang Lã Vọng ****
Các thầy thật cũng có tí tự trọng éo thèm lên mạng câu khách mỗi một mình anh thỉnh thoảng vào ho hắng mặt dày. Các thầy ấy chắc ngu, một mình anh khôn. Cái kiểu này anh cứ lên mạng học Bí chiêu của Trần Đoàn 2 với Trạng Trình 2 như chú là nhà lầu xe hơi bể bơi anh một mớ
Chú cho anh chính thức gọi chú một tiếng thầy Can cho anh nhẹ lòng
Anh thấy các thầy ở ngoài toàn bàn chuyện mua lô đất này, mua xe mấy chấm, cặp em chân dài này chân dài kia , đi lễ đền này, xây chùa kia
Chứ chả ai bàn Tử Vi với phong Thuỷ làm gì
Chỉ có lên mạng anh mới gặp cao nhân, thượng khách , đại Sư , và các Thánh như chú
Các thầy toàn rủ đi nhậu đi chơi hư bỏ mẹ. Anh lên mạng học các cao nhân
madona
27/11/2014
Ôi thời bây giờ,kiểu tiếp thị nạc mỡ ,giống như các ca sĩ hết thời lâu lâu lên tiêng tạo sì stress cho người ta nhớ mình,các thầy bà đồng bóng cũng giống eo éo giống ca nghệ sĩ cũng vậy thôi..
Vừa rồi nghe có thầy nổ hé hé thân chủ cho giày hàng hiệu Doctor(cả ngàn đô),rồi xem cho khách có quẻ tới 10.000 đô,thị nở này cũng mừng cho giới bà thầy VN được ngang tầm quốc tế.
Xin lỗi các vị trong đây ,em chỉ nói mỗi thầy bà đồng bóng thôi
Vừa rồi nghe có thầy nổ hé hé thân chủ cho giày hàng hiệu Doctor(cả ngàn đô),rồi xem cho khách có quẻ tới 10.000 đô,thị nở này cũng mừng cho giới bà thầy VN được ngang tầm quốc tế.
Xin lỗi các vị trong đây ,em chỉ nói mỗi thầy bà đồng bóng thôi
lethanhnhi
27/11/2014
Thầy bà mà lên mạng thì chỉ đuổi bướm bắt hoa thôi em Madonna ợ
Chỗ này là chỗ xả stress được
Ban ngày khăn xếp áo dài, tối cũng cho người ta tửng mỡ tí chứ
Chả thế mà:
Ban ngày quan lớn đi tuần
Ban đêm quan lớn lần mần như ma
Chỗ này là chỗ xả stress được
Ban ngày khăn xếp áo dài, tối cũng cho người ta tửng mỡ tí chứ
Chả thế mà:
Ban ngày quan lớn đi tuần
Ban đêm quan lớn lần mần như ma