Tản mạn lá số nữ cực đào hoa !
TramMinh
06/07/2013
Định kể chuyện 2 cô từng suýt thành nyêu của TM - giờ đã lấy chồng, nhưng xét lại thì tốt nhất nên để quá khứ trôi đi
khoai.khoai
06/07/2013
ôi cha cha, toàn hàng khủng, chưa từng nằm mơ. Up được thì cứ up đi.
ông cho nghiệm lý tí, Tham Lang có hôi nách kg?
ông cho nghiệm lý tí, Tham Lang có hôi nách kg?
TramMinh
06/07/2013
khoai.khoai, on 06/07/2013 - 11:45, said:
ôi cha cha, toàn hàng khủng, chưa từng nằm mơ. Up được thì cứ up đi.
ông cho nghiệm lý tí, Tham Lang có hôi nách kg?
ông cho nghiệm lý tí, Tham Lang có hôi nách kg?
Còn các cô đã up thì bỏ Tham Lang mà đi chứ Tham Lang ko bỏ họ !
Còn chuyện hôi nách thì gần như ông/bà nào mồ hôi ra mà chả hôi ! Ko thì người ta bán mấy lăn khử mùi nhiều thế làm cái gì !
TramMinh
07/07/2013
Ngẫm lại các em TM từng thích, thì đều có đặc điểm chung học hành khá, mặt hơi tròn, mặt đầy đặn ! Và cũng chỉ có 2 kiểu chiều cao điển hình, 3m/2 (thấp) và xấp xỉ m60 (cao). Có vẻ đều hội tụ trong cung Thê này !
TramMinh
07/07/2013
khoai.khoai
07/07/2013
Có khi em Chi số 1 cũng yêu/mến ông đấy, nhưng có thể ông không định hướng rõ ràng cho em nó, nên em nó phải đi lấy chồng.
Còn ảnh em nó không up lên đi.
Còn ảnh em nó không up lên đi.
khoai.khoai
07/07/2013
TramMinh, on 06/07/2013 - 12:03, said:
Cô còn lại là kiểu tán chơi (thấy có lỗi với lương tâm) nên ko cần up !
Còn các cô đã up thì bỏ Tham Lang mà đi chứ Tham Lang ko bỏ họ !
Còn chuyện hôi nách thì gần như ông/bà nào mồ hôi ra mà chả hôi ! Ko thì người ta bán mấy lăn khử mùi nhiều thế làm cái gì !
Còn các cô đã up thì bỏ Tham Lang mà đi chứ Tham Lang ko bỏ họ !
Còn chuyện hôi nách thì gần như ông/bà nào mồ hôi ra mà chả hôi ! Ko thì người ta bán mấy lăn khử mùi nhiều thế làm cái gì !
Tham Lang thì tham tham, lang thang nên cứ phang đại đi. Sách nói thế.
TramMinh
07/07/2013
khoai.khoai, on 07/07/2013 - 22:22, said:
Tham Lang thì tham tham, lang thang nên cứ phang đại đi. Sách nói thế.
Cái cô ảnh ở trên - hồi đó chồng hiện tại đang tán cô này thì TM nhảy vào, khiến cô này bị sét đánh. Từ lúc gặp nhau lần đầu tới lúc nắm tay (mất mất first kiss của TM) chỉ có vỏn vẹn 13 ngày CHuyện cứ tiếp diễn sau đấy 1 tuần thì cô này mới bđầu định hình đc chuyện gì đã xẩy ra, và nói với TM chỉ coi là bạn, TM hồi đó gà qué - lại đi nghe thêm tin cô này lăng nhăng nên cứ nghĩ là thật, có hôm đòi gặp ko đc TM đợi ở trước cổng cả tối (thực ra là vào quán game uýnh) Sau vụ đấy TM quyết tâm ko thèm gặp nữa (mặc dù cô này có lần hẹn gặp vì nhớ TM), sau đấy có vài trò hề xẩy ra rồi chuyện cứ thế từ từ trôi đi. Giờ ngẫm lại thấy tiếc (cái Thân cư Thất Sát nó phũ với người ta quá) ! Đây là cô duy nhất TM thấy tiếc thực sự ! Còn các cô còn lại thì "may mà chưa thành đôi" Hồi đó hành động nông nổi, có cô gét TM tới tận bây giờ !
feelsogood
07/07/2013
khoai.khoai, on 07/07/2013 - 22:22, said:
Tham Lang thì tham tham, lang thang nên cứ phang đại đi. Sách nói thế.
tham lang thì cũng không bất nhân bất nghĩa nhé bác :-ss
cái phang đại của bác chỉ có ở loại tiểu nhân,dụ dỗ người khác :-j
Chứ chẳng thuộc tham lang đâu :-j
có 2 thực tại về đào hoa là
+ Xấu là kẻ chuyên đi tà lưa người khác rồi...là con người có 2 yếu tố , sinh lý cao + hành động và ý nghĩ dâm dục theo nghĩa xấu.
+ Tốt là kẻ dễ thu hút người khác qua ngoại hình cũng có thể qua giao tiếp (nói chuyện), nếu ko giao tiếp nói chuyện với người ta thì lấy đâu ra được người ta thích - ở đây có thể thu hút cả người cùng giới. Nhưng ko hề có sự xấu xa là tà lưa rồi đi tới chuyện...(ko có hành động dâm dục)
Tham lang vậy nhưng mà vẫn có lương thâm,thiện hay ác là do MÌNH.
khoai.khoai
07/07/2013
TramMinh, on 07/07/2013 - 22:38, said:
Làm thế là mất phúc đấy bác. CHuyện này sẽ kể sau - nhưng ko up ảnh !
Cái cô ảnh ở trên - hồi đó chồng hiện tại đang tán cô này thì TM nhảy vào, khiến cô này bị sét đánh. Từ lúc gặp nhau lần đầu tới lúc nắm tay (mất mất first kiss của TM) chỉ có vỏn vẹn 13 ngày CHuyện cứ tiếp diễn sau đấy 1 tuần thì cô này mới bđầu định hình đc chuyện gì đã xẩy ra, và nói với TM chỉ coi là bạn, TM hồi đó gà qué - lại đi nghe thêm tin cô này lăng nhăng nên cứ nghĩ là thật, có hôm đòi gặp ko đc TM đợi ở trước cổng cả tối (thực ra là vào quán game uýnh) Sau vụ đấy TM quyết tâm ko thèm gặp nữa (mặc dù cô này có lần hẹn gặp vì nhớ TM), sau đấy có vài trò hề xẩy ra rồi chuyện cứ thế từ từ trôi đi. Giờ ngẫm lại thấy tiếc (cái Thân cư Thất Sát nó phũ với người ta quá) ! Đây là cô duy nhất TM thấy tiếc thực sự ! Còn các cô còn lại thì "may mà chưa thành đôi" Hồi đó hành động nông nổi, có cô gét TM tới tận bây giờ !
Cái cô ảnh ở trên - hồi đó chồng hiện tại đang tán cô này thì TM nhảy vào, khiến cô này bị sét đánh. Từ lúc gặp nhau lần đầu tới lúc nắm tay (mất mất first kiss của TM) chỉ có vỏn vẹn 13 ngày CHuyện cứ tiếp diễn sau đấy 1 tuần thì cô này mới bđầu định hình đc chuyện gì đã xẩy ra, và nói với TM chỉ coi là bạn, TM hồi đó gà qué - lại đi nghe thêm tin cô này lăng nhăng nên cứ nghĩ là thật, có hôm đòi gặp ko đc TM đợi ở trước cổng cả tối (thực ra là vào quán game uýnh) Sau vụ đấy TM quyết tâm ko thèm gặp nữa (mặc dù cô này có lần hẹn gặp vì nhớ TM), sau đấy có vài trò hề xẩy ra rồi chuyện cứ thế từ từ trôi đi. Giờ ngẫm lại thấy tiếc (cái Thân cư Thất Sát nó phũ với người ta quá) ! Đây là cô duy nhất TM thấy tiếc thực sự ! Còn các cô còn lại thì "may mà chưa thành đôi" Hồi đó hành động nông nổi, có cô gét TM tới tận bây giờ !
Thế hồi này chắc hết gà rồi.
Sao cô ấy lại ghét vậy nhỉ?
Sửa bởi khoai.khoai: 07/07/2013 - 22:53
khoai.khoai
07/07/2013
feelsogood, on 07/07/2013 - 22:46, said:
:-o , tham lang thì nàm sao???
tham lang thì cũng không bất nhân bất nghĩa nhé bác :-ss
cái phang đại của bác chỉ có ở loại tiểu nhân,dụ dỗ người khác :-j
Chứ chẳng thuộc tham lang đâu :-j
có 2 thực tại về đào hoa là
+ Xấu là kẻ chuyên đi tà lưa người khác rồi...là con người có 2 yếu tố , sinh lý cao + hành động và ý nghĩ dâm dục theo nghĩa xấu.
+ Tốt là kẻ dễ thu hút người khác qua ngoại hình cũng có thể qua giao tiếp (nói chuyện), nếu ko giao tiếp nói chuyện với người ta thì lấy đâu ra được người ta thích - ở đây có thể thu hút cả người cùng giới. Nhưng ko hề có sự xấu xa là tà lưa rồi đi tới chuyện...(ko có hành động dâm dục)
Tham lang vậy nhưng mà vẫn có lương thâm,thiện hay ác là do MÌNH.
tham lang thì cũng không bất nhân bất nghĩa nhé bác :-ss
cái phang đại của bác chỉ có ở loại tiểu nhân,dụ dỗ người khác :-j
Chứ chẳng thuộc tham lang đâu :-j
có 2 thực tại về đào hoa là
+ Xấu là kẻ chuyên đi tà lưa người khác rồi...là con người có 2 yếu tố , sinh lý cao + hành động và ý nghĩ dâm dục theo nghĩa xấu.
+ Tốt là kẻ dễ thu hút người khác qua ngoại hình cũng có thể qua giao tiếp (nói chuyện), nếu ko giao tiếp nói chuyện với người ta thì lấy đâu ra được người ta thích - ở đây có thể thu hút cả người cùng giới. Nhưng ko hề có sự xấu xa là tà lưa rồi đi tới chuyện...(ko có hành động dâm dục)
Tham lang vậy nhưng mà vẫn có lương thâm,thiện hay ác là do MÌNH.
Mình cũng không rõ, thấy sách nói vậy.
feelsogood Tham Lang à? Tự thấy mình thế nào? Ah mà có hôi nách không, hỏi nghiệm lý?