←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nói về mệnh VCD!

Locked

2 3 4 5

thienhu's Photo thienhu 30/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 30/05/2013 - 17:05, said:

đây là kinh nghiệm khi Kim Ca giải đoán mệnh VCD, kết hợp 2 môn Tử vi - tứ trụ. các lá số mệnh VCD đa phần là xấu !

đem những lá số của Lê Thái Tổ, obama ra chỉ mang tính an ủi thôi, không nên mang 1 vài lá số đặc biệt của vĩ nhân để đánh đồng cho mệnh VCD. mệnh VCD vẫn là mệnh VCD !

Tử vi đẩu số toàn thư viết : mệnh VCD yểu chiết cô bần

không sai, không sai ! chỉ là ngày nay đời sống nâng cao, văn minh hơn thì tốt hơn, nhưng so với mức chung của xã hội thì ở mức kém !
Tiêu chuẩn 1 ng thành công đc tính ntn thì tôi ko biết nhưng lấy tiêu chuẩn giàu có thì có nhiều ng mệnh VCD chỉ có điều là giàu bẩn
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 30/05/2013

Tôi vẫn quan điểm cho rằng yểu hay bần còn tùy thuộc cách cục, tất cả các mệnh vcd hay có chủ tinh.
Trích dẫn

ThanhThien's Photo ThanhThien 30/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienhu, on 30/05/2013 - 17:09, said:

Tôi ao ước đc như bạn, tích đức về già mình ko hưởng thì con cháu hưởng, còn tôi đã làm nhiều việc thất đức để vươn lên bất chấp thủ đoạn chắc sau phải trả quả, muốn quay đầu là bờ nhưng...
thienhu không nên nghĩ tôi không làm việc tốt được vì tôi từng làm những việc xấu. Anh từng làm sai điều gì, miễn anh nhận ra thì cố gắng sửa đổi, không sửa đổi được thì làm những việc tốt để bù đắp lại. Anh không lo lắng sửa đổi bản thân, lại lo lắng vì đã tạo nghiệp thì thực ra vẫn đang vì bản thân.

Một vị tướng ra trận giết ngàn quân địch, chuyển một niệm đã cạo đầu thành sư. Làm tướng quân hay làm nhà sư, chỉ khác nhau ở một niệm.

Dũng cảm là dám chiến đấu với chính mình, đao kia anh dùng để giết người hay cắt bỏ sự tham lam của mình? Có thể rất khó, có những tính cách dường như ăn vào phản xạ, nhưng chỉ sợ không đủ quyết tâm chứ không sợ trời cao không biết đến những nỗ lực của anh.
Trích dẫn

thienhu's Photo thienhu 30/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhThien, on 30/05/2013 - 17:33, said:

thienhu không nên nghĩ tôi không làm việc tốt được vì tôi từng làm những việc xấu. Anh từng làm sai điều gì, miễn anh nhận ra thì cố gắng sửa đổi, không sửa đổi được thì làm những việc tốt để bù đắp lại. Anh không lo lắng sửa đổi bản thân, lại lo lắng vì đã tạo nghiệp thì thực ra vẫn đang vì bản thân.

Một vị tướng ra trận giết ngàn quân địch, chuyển một niệm đã cạo đầu thành sư. Làm tướng quân hay làm nhà sư, chỉ khác nhau ở một niệm.

Dũng cảm là dám chiến đấu với chính mình, đao kia anh dùng để giết người hay cắt bỏ sự tham lam của mình? Có thể rất khó, có những tính cách dường như ăn vào phản xạ, nhưng chỉ sợ không đủ quyết tâm chứ không sợ trời cao không biết đến những nỗ lực của anh.
Cảm ơn TT tôi đã ngộ ra nhiều điều, tôi đag cố làm nhiều việc thiện để sửa chữa bản thân
Trích dẫn

khoailang's Photo khoailang 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 30/05/2013 - 16:55, said:

Bản thân tui là một ví dụ điển hình sống thiện tâm, vì người nhiều hơn vì mình, chấp nhận thua thiệt, không tranh giành. Nhưng vẫn là con số 0 này. Lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết

làm gì thì làm, vì ai thì vì nhưng lúc có phải giữ, ít nhiều phải/nên có đồng ra đồng vào... anh nghe nói lại như vậy...vẫn đang cố gắng thực hiện.

vcd rất dễ quên mình vì người...

vài vời vớ va vớ vẩn...amen.
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 31/05/2013

Nhiều lúc nghĩ mình phải toan tính hơn, nhẫn tâm hơn, mưu mô hơn. Nhưng không làm được. Buồn.
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 31/05/2013 - 15:29, said:

Nhiều lúc nghĩ mình phải toan tính hơn, nhẫn tâm hơn, mưu mô hơn. Nhưng không làm được. Buồn.

Buồn làm gì hả bạn? Thiện tâm luôn luôn tốt. Cuộc đời đâu phải chỉ có tiền bạc, danh vọng,... Giả như mình nhẫn tâm hơn, thủ đoạn hơn, mưu mô hơn,... thì cũng chẳng có gì chắc chắn mình sẽ thành công hơn. Nếu như mình thành công hơn nhờ nhẫn tâm, thủ đoạn thì chắc gì cuộc đời mình đã thanh thản, đã bình yên.
Số là vậy!
Sửa bởi Vovitu: 31/05/2013 - 15:54
Trích dẫn

thienhu's Photo thienhu 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vovitu, on 31/05/2013 - 15:50, said:

Buồn làm gì hả bạn? Thiện tâm luôn luôn tốt. Cuộc đời đâu phải chỉ có tiền bạc, danh vọng,... Giả như mình nhẫn tâm hơn, thủ đoạn hơn, mưu mô hơn,... thì cũng chẳng có gì chắc chắn mình sẽ thành công hơn. Nếu như mình thành công hơn nhờ nhẫn tâm, thủ đoạn thì chắc gì cuộc đời mình đã thanh thản, đã bình yên.
Số là vậy!
Tôi đag phải trả quả đây, đã từng muốn thay đổi bản chất thủ đoạn, nhẫn tâm nhưng khó quá
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vovitu, on 31/05/2013 - 15:50, said:

Buồn làm gì hả bạn? Thiện tâm luôn luôn tốt. Cuộc đời đâu phải chỉ có tiền bạc, danh vọng,... Giả như mình nhẫn tâm hơn, thủ đoạn hơn, mưu mô hơn,... thì cũng chẳng có gì chắc chắn mình sẽ thành công hơn. Nếu như mình thành công hơn nhờ nhẫn tâm, thủ đoạn thì chắc gì cuộc đời mình đã thanh thản, đã bình yên.
Số là vậy!
Mình sẽ không bị thiệt và tổn thương đến như vậy.
Nói thì nói như vậy, nhưng bản chất là hiền rồi. Không làm được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tự hỏi, Vũ tham đây sao? Tử sát đây sao? Chẳng giống chút nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienhu, on 31/05/2013 - 16:43, said:

Tôi đag phải trả quả đây, đã từng muốn thay đổi bản chất thủ đoạn, nhẫn tâm nhưng khó quá
vậy xem số phỏng ích gì nữa hả bạn,theo tôi bạn bỏ mịa nó số má đi,cứ bản lĩnh mà sống không có số thì cũng phải sống mà,đời có bao giờ là dễ đâu khỏi xem số cũng biết được rồi.bạn nhiều tuổi chưa ? có lẽ bạn đang nhấn mạnh đến yếu tố hoàn cảnh mới khiến con người ta như vậy,thôi cố gắng hạn chế đủ ăn đỡ phải bị hoàn cảnh nó xô đẩy bạn ạ.sống thanh thản là tốt nhất đấy bạn ạ và bạn thử tìm đến 1 hình thức tín ngưỡng nào đó xem sao,tôi kiến giả bạn đến với đạo phật để giúp tâm bạn thanh thản hơn.chúc bạn sớm vượt qua chính mình
Trích dẫn

thienhu's Photo thienhu 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 31/05/2013 - 16:57, said:

vậy xem số phỏng ích gì nữa hả bạn,theo tôi bạn bỏ mịa nó số má đi,cứ bản lĩnh mà sống không có số thì cũng phải sống mà,đời có bao giờ là dễ đâu khỏi xem số cũng biết được rồi.bạn nhiều tuổi chưa ? có lẽ bạn đang nhấn mạnh đến yếu tố hoàn cảnh mới khiến con người ta như vậy,thôi cố gắng hạn chế đủ ăn đỡ phải bị hoàn cảnh nó xô đẩy bạn ạ.sống thanh thản là tốt nhất đấy bạn ạ và bạn thử tìm đến 1 hình thức tín ngưỡng nào đó xem sao,tôi kiến giả bạn đến với đạo phật để giúp tâm bạn thanh thản hơn.chúc bạn sớm vượt qua chính mình
Mình dám làm dám chịu thôi, số má thì rõ ràng rồi, sát tinh vây quanh rất nhiều, 30 tuổi nhưng va chạm XH sớm thành ra kẻ thù nhiều hơn bạn, tôi ko có căn tu chỉ dám công đức chùa chiền
Trích dẫn

ThanhThien's Photo ThanhThien 31/05/2013

Chúng ta tham gia diễn đàn này, dù có người đã hành động được tốt, có người hành động chưa được tốt nhưng ít nhiều đều hiểu đạo lý. Hiểu rằng không cái gì tự nhiên mất đi, cũng không cái gì tự nhiên cho không. Ta xứng đáng được hưởng thế nào thì dù có tranh đoạt hay thủ đoạn cũng không giúp ta có nhiều hơn, ngược lại chỉ làm mất đi những gì mình đang có, những thứ mất đi thường quý giá hơn rất nhiều!

Sống cần thực dụng, thực dụng là cái gì có lợi thì làm, không có lợi thì không làm. Thủ đoạn, dối trá, lừa đảo, ích kỉ... đều không đem lại lợi nhuận, không nên đầu tư.
Trích dẫn

pen's Photo pen 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 31/05/2013 - 15:29, said:

Nhiều lúc nghĩ mình phải toan tính hơn, nhẫn tâm hơn, mưu mô hơn. Nhưng không làm được. Buồn.

đồng cảm.
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 31/05/2013

Chị Pen iu rấu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pen's Photo pen 31/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 31/05/2013 - 17:22, said:

Chị Pen iu rấu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cô vầy làm tui ngại quá, thực ra là tui....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi k sao, ăn ở có đức nhất định sẽ có phúc, k sớm thì muộn k muộn thì sớm, k mình thì tích cho con cháu mình vậy.
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5