Tử vi chiết tự, Vòng Trường sinh - bí quyế...
lethanhnhi
16/05/2013
lethanhnhi
16/05/2013
Canhdoan
16/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 15:46, said:
cảm ơn hay đọc bài em
vui vẻ thoai
vui vẻ thoai
tôi rất thích kiến thức bạn chia sẻ, bạn có tuệ duyên nên có một "đẳng cấp" cao hơn đám làng nhàng đọc sách rồi nói lại, nhưng thấy nóng như ổ kiến lửa nên tự nhiên nổi máu "chọc" bạn xíu cho đỡ xì trét nhé .
Sửa bởi Canhdoan: 16/05/2013 - 16:09
lethanhnhi
16/05/2013
Canhdoan, on 16/05/2013 - 15:50, said:
tôi rất thích kiến thức bạn chia sẻ, bạn có tuệ nên có một "đẳng cấp" cao hơn đám làng nhàng đọc sách rồi nói lại, nhưng thấy nóng như ổ kiến lửa nên tự nhiên nổi máu "chọc" bạn xíu cho đỡ xì trét nhé.
nhưng vui vẻ thành thật thì có 7 phần bản chất
còn bị nhiễm cái xấu xa, bậy bạ lưu manh thì may mới có 3 phần
cho nên :
đồng mông dị giáo
sống như trẻ con thì kiến thức nó vào dễ thôi
lethanhnhi
16/05/2013
Canhdoan, on 16/05/2013 - 15:50, said:
tôi rất thích kiến thức bạn chia sẻ, bạn có tuệ nên có một "đẳng cấp" cao hơn đám làng nhàng đọc sách rồi nói lại, nhưng thấy nóng như ổ kiến lửa nên tự nhiên nổi máu "chọc" bạn xíu cho đỡ xì trét nhé.
anh nhịn, trong lòng thì cứ ghi thù tác dạ, nhịn tới 3 năm, lúc đó thì mình làm khổ mình lắm
chửi bới, có gì nói cho hết, sau đó thanh thản
em là thế, cho nên em béo phị, đặt lưng xuống là ngáy rồi
lethanhnhi
16/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 15:55, said:
ví dụ anh tức 1 người
anh nhịn, trong lòng thì cứ ghi thù tác dạ, nhịn tới 3 năm, lúc đó thì mình làm khổ mình lắm
chửi bới, có gì nói cho hết, sau đó thanh thản
em là thế, cho nên em béo phị, đặt lưng xuống là ngáy rồi
anh nhịn, trong lòng thì cứ ghi thù tác dạ, nhịn tới 3 năm, lúc đó thì mình làm khổ mình lắm
chửi bới, có gì nói cho hết, sau đó thanh thản
em là thế, cho nên em béo phị, đặt lưng xuống là ngáy rồi
lethanhnhi
16/05/2013
chiều hôm nay không hiểu sao có duyên nói chuyện với 3 người Quí Hợi mà cùng dính tới sao Phá Quân
Quảng Nam, khi mới bật máy tình nên thì nghe 1 bài hát về Quảng Nam, không hiểu là duyên gì, kì lạ thật
Quảng Nam, khi mới bật máy tình nên thì nghe 1 bài hát về Quảng Nam, không hiểu là duyên gì, kì lạ thật
Canhdoan
16/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 15:55, said:
ví dụ anh tức 1 người
anh nhịn, trong lòng thì cứ ghi thù tác dạ, nhịn tới 3 năm, lúc đó thì mình làm khổ mình lắm
chửi bới, có gì nói cho hết, sau đó thanh thản
em là thế, cho nên em béo phị, đặt lưng xuống là ngáy rồi
anh nhịn, trong lòng thì cứ ghi thù tác dạ, nhịn tới 3 năm, lúc đó thì mình làm khổ mình lắm
chửi bới, có gì nói cho hết, sau đó thanh thản
em là thế, cho nên em béo phị, đặt lưng xuống là ngáy rồi
còn mình, được cái hổng tức ai. Không phải liệt dây thần kinh tức, coi như phước đức ông bà để cho được cái nết vậy.
Vui vui thôi, sau này có bài gì cũng sẽ theo dõi để học hỏi thêm.
mà theo cao thủ Lethanhnhi thì mình Cự Môn 4 góc, Nhật lạc Hợi nên xấu lắm, đang vui vẻ chờ xấu đây.
Nhưng đây là topic của người khác, mình và bạn đừng làm loãng chủ đề nữa. Hi hi.
Canhdoan
16/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 16:02, said:
chiều hôm nay không hiểu sao có duyên nói chuyện với 3 người Quí Hợi mà cùng dính tới sao Phá Quân
Quảng Nam, khi mới bật máy tình nên thì nghe 1 bài hát về Quảng Nam, không hiểu là duyên gì, kì lạ thật
Quảng Nam, khi mới bật máy tình nên thì nghe 1 bài hát về Quảng Nam, không hiểu là duyên gì, kì lạ thật
ủa, sao biết Quý Hợi QNam nhỉ? (em dốt thì bày em chớ quánh em tội)
lethanhnhi
16/05/2013
ThanhThien
16/05/2013
Anh lethanhnhi béo phị à, chắc mũm mĩm đáng yêu lắm nhỉ ^^
Anh nói rất đúng, tức thì thà cứ chửi xong thôi, còn hơn là cứ ôm mãi trong lòng. Cái này là của trẻ 4-5 tuổi (hoặc hơn chút). Em chúc anh ngày càng trẻ hơn nữa, chỉ còn độ 01 tuổi hoặc vài tháng thôi, ai nói gì cũng cười được, như vậy là trong lòng không ôm nên không cần nghĩ đến buông
Anh nói rất đúng, tức thì thà cứ chửi xong thôi, còn hơn là cứ ôm mãi trong lòng. Cái này là của trẻ 4-5 tuổi (hoặc hơn chút). Em chúc anh ngày càng trẻ hơn nữa, chỉ còn độ 01 tuổi hoặc vài tháng thôi, ai nói gì cũng cười được, như vậy là trong lòng không ôm nên không cần nghĩ đến buông
lethanhnhi
16/05/2013
ThanhThien, on 16/05/2013 - 22:07, said:
Anh lethanhnhi béo phị à, chắc mũm mĩm đáng yêu lắm nhỉ ^^
Anh nói rất đúng, tức thì thà cứ chửi xong thôi, còn hơn là cứ ôm mãi trong lòng. Cái này là của trẻ 4-5 tuổi (hoặc hơn chút). Em chúc anh ngày càng trẻ hơn nữa, chỉ còn độ 01 tuổi hoặc vài tháng thôi, ai nói gì cũng cười được, như vậy là trong lòng không ôm nên không cần nghĩ đến buông
Anh nói rất đúng, tức thì thà cứ chửi xong thôi, còn hơn là cứ ôm mãi trong lòng. Cái này là của trẻ 4-5 tuổi (hoặc hơn chút). Em chúc anh ngày càng trẻ hơn nữa, chỉ còn độ 01 tuổi hoặc vài tháng thôi, ai nói gì cũng cười được, như vậy là trong lòng không ôm nên không cần nghĩ đến buông
bạn anh chơi rất thân ở vùng Quảng Nam, Nông Sơn
toàn đại gia về gỗ thôi
lethanhnhi
16/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 22:42, said:
ủa , trên là anh đùa mà
bạn anh chơi rất thân ở vùng Quảng Nam, Nông Sơn
toàn đại gia về gỗ thôi
bạn anh chơi rất thân ở vùng Quảng Nam, Nông Sơn
toàn đại gia về gỗ thôi
hồi anh vô đó họ nói mắm ké, mình nghe thành mắm cáy, ăn 1 lúc thấy con cá nhỏ nhỏ mới hiểu
mình hay trêu người, lúc nói thật thì ko ai tin
Canhdoan
17/05/2013
lethanhnhi, on 16/05/2013 - 22:44, said:
ở đó có món bánh tráng chấm mắm cá
hồi anh vô đó họ nói mắm ké, mình nghe thành mắm cáy, ăn 1 lúc thấy con cá nhỏ nhỏ mới hiểu
mình hay trêu người, lúc nói thật thì ko ai tin
hồi anh vô đó họ nói mắm ké, mình nghe thành mắm cáy, ăn 1 lúc thấy con cá nhỏ nhỏ mới hiểu
mình hay trêu người, lúc nói thật thì ko ai tin
trời đất, đó là mắm cái, (mắm làm bằng cá cơm - lên GG tìm cái ảnh là ra ngay) mà dân Quảng đọc bỏ mất âm thành mắm ké (âm tương đương thôi - không biết viết bằng từ gì)
Sửa bởi Canhdoan: 17/05/2013 - 10:10