←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

hành trang xử thế vào đời.



1 2

GumBall's Photo GumBall 03/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 03/01/2014 - 09:32, said:

Không có 1 đỉnh cao nào muốn vượt lên mà không trả giá .

May thay những người được cha truyền con nối nên "công lực" tư có tự phát nhưng vẫn quanh quẩn trong phạm trù thô lậu, hẹp hòi .

À muốn qua Mỹ thành công kiểu trồi lên hụp xuống thì phải nghiên cứu Tử Vi trước khi qua đây du học nhe .

Ông này chào lâu thế nhỉ. Bản thân còn không quản lý được thì làm được cái gì.
Trích dẫn

ninuna's Photo ninuna 04/01/2014

"Tử vi là lẽ huyền vi của trời đất..." Để là một lý số gia tài ba có lẻ cuộc đời bản thân sẽ phải đánh đổi nhiều thứ quý giá. Thử xem có mấy lý số gia tên tuổi ( tài năng thực sự ) mà gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Lẽ tạo hoá công bằng...Bản thân có nếm trải hết cay đắng ngọt bùi thì mới thấu hiểu hết nỗi đau của tha nhân.

Khi lý số gia dùng tâm từ ái để khán số của bá tánh, thì lời lẽ thốt ra với lòng thông cảm thương xót cũng có môt phần nào xoa dịu được những nỗi đau của kiếp người.

Đầu năm vô đây đọc những nỡi buồn trong từng con chữ của anh Hoa Cái, thấy chạnh lòng...

Cuộc đời như mây trôi...Buông bỏ mọi sự để thân tâm được nhẹ nhàng.

Cuộc sống xung quanh còn nhiều niềm vui, mong anh gác bút nghỉ ngơi một thời gian và ung dung tự tại trong an lành.
Trích dẫn

leka113's Photo leka113 04/01/2014

số mình ra ngoài hay gặp người phụ bạc và lợi dụng
mình quá là yếu đuối hay do tích cách mình dễ bị lấy làm công cụ cho lợi ích người khác
mình muốn có một tri kỉ , nhưng cái số có lẽ chi cho mình những người lừa lọc và giả dối
e cũng là cái số ...
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 04/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 03/01/2014 - 09:01, said:

Hôm qua đi ballroom thấy 2 cặp kia nhảy đẹp quá, làm cho mình có chút ganh tị và tủi thân nhưng nghĩ lại có ai như lão HC tự học khiêu vũ qua Internet, tự suy tự diễn cũng có vẽ le lói nhưng chỉ nhảy với nàng Mèo thì OK ngoài ra không dám mời ai hết . hihi
HC
Vậy thì anh HC giỏi hơn tôi nhiều! Tôi từ xưa đến giờ chẳng học dancing, lúc hứng lên thấy người ta nhảy thì cứ nhảy theo, hehe, nhưng tôi để ý lúc đó chẳng ai rổi hơi mà quan sát mình nhảy có đúng điệu hay không đúng điệu, vì lúc đó ai ai cũng bận rộn với partner và giai điệu của âm nhạc . Tuy nhiên tôi thích nhất là sì-low rock (slow rock), lúc trẻ đi nhảy, mỗi lần đến điệu slow rock là có dịp ôm em đắm đờ đuối mà sì-lô rock ...rock rock!!!
Trích dẫn

Lạc Thư's Photo Lạc Thư 04/01/2014

Thấy các bác bàn về hành trang xử thế vào đời mà cứ nẫu cả ruột gan, cháu gái sn lấy chồng sớm, 3 năm 2 con gái, 1 cháu tuổi nhâm, sang năm 1 cháu tuổi Giáp, gia đình chồng thấy có nhiều cháu gái quá (kể cả cháu sắp sinh nữa là 6 cháu gái, mà không có cháu trai nào) cứ đòi mày phải bỏ đứa con này đi. Nạo phá thai là vấn nạn của VN, khuyên thế nào đây khi nhà chồng cháu không coi trọng về tu nhân tích đức?
Trích dẫn

milou's Photo milou 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sinhnham, on 04/01/2014 - 10:50, said:

Thấy các bác bàn về hành trang xử thế vào đời mà cứ nẫu cả ruột gan, cháu gái sn lấy chồng sớm, 3 năm 2 con gái, 1 cháu tuổi nhâm, sang năm 1 cháu tuổi Giáp, gia đình chồng thấy có nhiều cháu gái quá (kể cả cháu sắp sinh nữa là 6 cháu gái, mà không có cháu trai nào) cứ đòi mày phải bỏ đứa con này đi. Nạo phá thai là vấn nạn của VN, khuyên thế nào đây khi nhà chồng cháu không coi trọng về tu nhân tích đức?

Gia đình bên chồng đó thiệt là ác quá, bạn nên hết lòng khuyên cháu gái bảo vệ đứa con của mình, không chỉ vì cái định kiến trọng nam khinh nữ hèn hạ đó mà đi giết 1 mạng người mà giết đứa con ruột của mình. Có bỏ thì bỏ cái gia đình chồng kia chứ ai lại đi bỏ con. Qua đây cho thấy VN kém phát triển cả từ trong nền tảng đạo lý, thật đáng buồn.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

milou, on 07/01/2014 - 04:45, said:

Gia đình bên chồng đó thiệt là ác quá, bạn nên hết lòng khuyên cháu gái bảo vệ đứa con của mình, không chỉ vì cái định kiến trọng nam khinh nữ hèn hạ đó mà đi giết 1 mạng người mà giết đứa con ruột của mình. Có bỏ thì bỏ cái gia đình chồng kia chứ ai lại đi bỏ con. Qua đây cho thấy VN kém phát triển cả từ trong nền tảng đạo lý, thật đáng buồn.

Thật đáng buồn, Vn rất nhiều gia đình không thế đâu, bạn ạ.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leka113, on 04/01/2014 - 02:25, said:

số mình ra ngoài hay gặp người phụ bạc và lợi dụng
mình quá là yếu đuối hay do tích cách mình dễ bị lấy làm công cụ cho lợi ích người khác
mình muốn có một tri kỉ , nhưng cái số có lẽ chi cho mình những người lừa lọc và giả dối
e cũng là cái số ...

Hi hi, nói thiệt, mình ra ngoài ai nhìn mặt mình cũng thích lấn lướt hết trơn à. Đôi khi cũng buồn, nhưng rồi cũng quen, vì ít ra mình học được nhiều (vì ko đánh giá cao mình, nên họ không che đây suy nghĩ, kiến thức của họ) và mình thấy ngay được mặt trái bản chất của người ta. Nhờ vậy trong các mối quan hệ giao tiếp mình ở vị trí chủ động, không bị bất ngờ khi cuộc đời bỗng dưng lật ván bài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2