

#391
Gửi vào 29/08/2014 - 12:51
Thanked by 3 Members:
|
|
#392
Gửi vào 29/08/2014 - 12:52
Ok, cảm ơn bạn đã phản hồi vận hạn Quý Tỵ.
Đúng là vẫn loanh quoanh ở chỗ tam hợp thân tí thìn đó, chuyện không hay đến với bạn cũng là ở đó nên phải lưu ý đừng cho là vận không xấu. Theo tướng bạn mô tả thì đúng là mệnh bạn ăn vào Thiên Tướng, nhưng Thiên Tướng đi với Tử vi thì mất hết hào hoa, chỉ có làm việc và đóng góp, người ở thế Long Đức nữa càng nói lên công việc hay phải kiến tạo cho người, không được đền đáp xứng đáng. Rất đáng tiếc cho Thiên Tướng!
Cùng lá số này mà ăn vào Phá Quân thì công danh bạn tốt hơn, nhưng hôn nhân lại dở! Thôi thì nữ nhân Thiên Tướng yếm thế còn hơn ăn vào Phá quân xảo quyệt, tự đắc, không thể đong đủ với Thiên Không KIếp Sát.
Nếu bạn giữ tâm tính của người Thiên Tướng, Long Đức thì cũng là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ. Nhưng như đã nói ở bài trước số bạn hôn nhân lận đận thêm cung Phu Phá quân là khắc bạc, nhưng vợ chồng bạn là duyên nghiệp. Hiểu và chấp nhận duyên đó thì tốt cho bạn.
Nói chung số bạn lận đận tình duyên, công việc, thế TPVT này là chán nhất cho người mệnh Thuỷ. Chỉ có nhờ vào chồng mà có chút tiền tài. Công danh có năng lực nhưng chỉ đạt ở mức trung.
Cảm ơn bạn giúp nghiệm lý lá số.
#393
Gửi vào 29/08/2014 - 13:56
Lainguyen, on 29/08/2014 - 11:54, said:
Chắc là như chú nói con ứng với sao Thiên tướng nên mặc dù mệnh không thân kiếp hãm nhưng thân hình con vẫn tròn trịa,da dẻ trắng hồng,mọi người ai cũng khen con có làn da đẹp.
Nhưng con cũng thắc mắc con ăn vào Thiên Tướng thì công danh sự nghiệp phải sáng sủa chứ đằng này làm trong công ty cứ bị mọi người chèn ép,đố kỵ.Đã làm được 6 năm ở công ty này mà cứ bị chuyển việc liên tục từ việc này qua việc khác,mặc dù được nhận xét là người có năng lực làm cái gì cũng được,nhưng vẫn dậm chân tại chỗ là 1 nhân viên bình thường.
Mong chú giải thích cho con hiểu là tại vì sao như vậy?.
Con chúc chú luôn luôn vui khỏe,thành công trong cuộc sống!.
Thanked by 2 Members:
|
|
#394
Gửi vào 29/08/2014 - 16:04
Andrew, on 29/08/2014 - 13:56, said:
bultiep, on 29/08/2014 - 12:51, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#395
Gửi vào 29/08/2014 - 17:37
nhatquanq1, on 29/08/2014 - 12:52, said:
Ok, cảm ơn bạn đã phản hồi vận hạn Quý Tỵ.
Đúng là vẫn loanh quoanh ở chỗ tam hợp thân tí thìn đó, chuyện không hay đến với bạn cũng là ở đó nên phải lưu ý đừng cho là vận không xấu. Theo tướng bạn mô tả thì đúng là mệnh bạn ăn vào Thiên Tướng, nhưng Thiên Tướng đi với Tử vi thì mất hết hào hoa, chỉ có làm việc và đóng góp, người ở thế Long Đức nữa càng nói lên công việc hay phải kiến tạo cho người, không được đền đáp xứng đáng. Rất đáng tiếc cho Thiên Tướng!
Cùng lá số này mà ăn vào Phá Quân thì công danh bạn tốt hơn, nhưng hôn nhân lại dở! Thôi thì nữ nhân Thiên Tướng yếm thế còn hơn ăn vào Phá quân xảo quyệt, tự đắc, không thể đong đủ với Thiên Không KIếp Sát.
Nếu bạn giữ tâm tính của người Thiên Tướng, Long Đức thì cũng là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ. Nhưng như đã nói ở bài trước số bạn hôn nhân lận đận thêm cung Phu Phá quân là khắc bạc, nhưng vợ chồng bạn là duyên nghiệp. Hiểu và chấp nhận duyên đó thì tốt cho bạn.
Nói chung số bạn lận đận tình duyên, công việc, thế TPVT này là chán nhất cho người mệnh Thuỷ. Chỉ có nhờ vào chồng mà có chút tiền tài. Công danh có năng lực nhưng chỉ đạt ở mức trung.
Cảm ơn bạn giúp nghiệm lý lá số.
Khi người chồng hiện tại và mình chia tay (lúc đó chưa là vợ chồng).Mình đã rời quê hương vào TPHCM sinh sống,chồng mình ở quê bị một tai nạn khủng khiếp tưởng chừng như không qua khỏi,nhưng may mắn là anh đã qua khỏi và BS chuẩn đoán sẽ bị tâm thần.Lúc đó nghe tin mình rất buồn nhưng mình và chồng mình đã chia tay rồi nên mình nghỉ sẽ không thể nào thành vợ thành chồng được.Một hôm tình cờ đi chung với chị làm chung công ty đến phòng trọ chị đó chơi mình gặp được một người cũng thuê phòng trọ cùng dãy với chị làm chung,vừa nhìn thấy mình,chú đó đã kêu mình vào phòng và nhìn mình và chú ấy đã bảo mình xòe bàn tay ra cho chú xem chú đó nói:Người mà cháu yêu thương đang gặp một kiếp nạn.Bây giờ chú khuyên cháu nên về lấy người đó làm chồng vì đây là duyên nghiệp.Vừa nghe đến đó mình giật mình nhưng cũng kịp bình tĩnh và hỏi lại chú ấy:nhưng hiện tại người đó không phải là người bình thường nữa mà chú kêu con về lấy làm chồng vậy chú.Chú đó trả lời :chỉ cần cháu chịu về lấy người đó thì tự nhiên sẽ hết.Mình hỏi sao lạ vậy chú?.Chú đó nói là :do cháu và người đó có duyên nợ mà người đó nợ cháu,nên khi người đó và cháu không đến được với nhau thì người đó sẽ bị trời phạt nên mới như vậy.
Mình không tin điều đó,nhưng mình về suy nghỉ và quyết định về lấy người đó làm chồng để xem chú đó nói có đúng không?.Lúc đó đúng là một quyết định liều lĩnh,mình về lấy người đó làm chồng trong sự ngỡ ngàng của chòm xóm láng giềng và cả trong người thân của gia đình mình và gia đình chồng hiện tại.
Quả đúng như lời chú đó nói khi cưới mình về được nữa tháng thì chồng mình dần bình phục,hồi đó mình còn nhớ chồng mình đã nói với mình:không hiểu sao từ lúc cưới em về đầu anh không còn đau nhức nữa.Sau đó mẹ chồng mình bảo mình dẫn chồng vào bệnh viện khám lại,nhưng khi đến bệnh viện chồng mình không chịu khám và nói anh đã bình thường rồi không có gì phải khám.Đến bây giờ thì chồng mình vẫn bình thường không có biểu hiện gì là người không bình thường nữa.
Chính vì thế mình tin vào DUYÊN NGHIỆP.
Thanked by 8 Members:
|
|
#396
Gửi vào 29/08/2014 - 18:04
deptrailoitaime, on 28/08/2014 - 15:18, said:
Đọc thấy sao mọi người sợ KK quá à . Tuy nhiên e rất thích tụi KK là cái gan góc và ý chí của nó .
Tuy còn trẻ nhưng cũng từng trải thấy đ.c lòng người và sự bạc bẽo cuộc đời . Hạn 24 của e có bát tọa liệu có phải lúc đó sự nghiệp sẽ ổn định và cưới vợ không ? Mong các bác xem giùm .
Về cá nhân thì thấy người KK thì thường có duyên vs đạo pháp , tâm linh .
Sau 34t mới lấy vợ cơ. Vận 24t Cô-Quả-Kị-Đà chưa tìm được ý trung nhân.
Thanked by 2 Members:
|
|
#397
Gửi vào 29/08/2014 - 19:04
#398
Gửi vào 30/08/2014 - 10:47
bultiep, on 29/08/2014 - 18:04, said:
#399
Gửi vào 30/08/2014 - 11:53
deptrailoitaime, on 30/08/2014 - 10:47, said:
Tử Vi-Tả Hữu-Kình-Lộc thiên về kinh doanh. Ngộ Triệt thì may mắn kém đi nhiều, Thân cư Tài có Sát- Kiếp-Khốc-Hao sẽ có thời điểm phá bại khó khăn.. Quan Hỏa-Kị-Phá Toái tranh chấp quyết liệt. Vậy là môi trường kiếm sống không dễ dàng. Vận 44t nguy cơ phá sản, cẩn thận dễ mắc lừa giao hàng nhưng ko nhận được tiền.
Lá số này kinh doanh hàng "đặc biệt" vì dụ như chủ đề, cho vay lãi, hoặc buôn...sừng tê giác . Không thì chứng khoán...
Sửa bởi bultiep: 30/08/2014 - 12:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#400
Gửi vào 30/08/2014 - 16:13
bultiep, on 30/08/2014 - 11:53, said:
Lá số này kinh doanh hàng "đặc biệt" vì dụ như chủ đề, cho vay lãi, hoặc buôn...sừng tê giác . Không thì chứng khoán...
bác tiep vui tính quá ) tiếc là tê giác VN tuyệt chủng rồi . còn chủ đề , vay lãi , chứng khoán , v..v.. mấy cái đó nghe chừng không bền
Có người bảo lên vào công an , bồ đội , quân sự thì có công danh thời loạn ) . Mà cháu thấy cũng không phù hợp vs mình . Ngưỡng cửa 19 đôi mươi quả là gây nhiều khó khăn vs mọi người về lựa chọn con đường của mình phải không bác ?hiiiiiiiiii . Cháu cảm ơn chúc bác vui vẻ sức khỏe hiiiiii
Sửa bởi deptrailoitaime: 30/08/2014 - 16:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#401
Gửi vào 30/08/2014 - 16:20
(Và thêm nghề "cầm đồ" bổ sung cho ls bạn )
Bạn thân cư tài như vậy dễ gặp họa phá sản. Biết là thế, nhưng nhiều khi cs không cho người ta quá nhiều sự lựa chọn.
Ls tôi cũng tạp cách, làm rất nhiều nghề tùy thời điểm. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng. Bây giờ IT lên ngôi, chứ ngày xưa đâu có nghề lập trình đâu!
Sửa bởi bultiep: 30/08/2014 - 16:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#402
Gửi vào 30/08/2014 - 16:36
#403
Gửi vào 30/08/2014 - 16:53
Hugo, on 30/08/2014 - 16:36, said:
hihi, hugo mệnh cùng đứa cháu gái tôi đang làm bên Kiểm tra. Nó vận KK hơi vất vả. Thực ra thì KK nó hay xoay sở mình, vặn vẹo đủ kiểu. Mình đành nhẫn nhịn chiều nó thôi. Ai cũng có vận hạn đó cả. Mà hugo thân Tả Hữu-Thai thế này, huhu, vận đào hồng nhiều cô quấy nhiễu lắm huhu... Họa hay phúc đây? ?
Hồi xưa chồng tôi cũng vận như vậy, thân cũng Tả-Hữu, ôi thôi thôi, bốn năm cô đua nhau dụ. Khổ lắm! Cô này trách, cô kia móc.... Cuối cùng chạy theo mình vì mình ko biết trách móc. Lấy vợ trong vận này vô cùng khó chọn lựa.
Giờ cũng đã hai mấy năm rồi.
Sửa bởi bultiep: 30/08/2014 - 17:10
Thanked by 5 Members:
|
|
#404
Gửi vào 30/08/2014 - 17:20
bultiep, on 30/08/2014 - 16:53, said:
Hồi xưa chồng tôi cũng vận như vậy, thân cũng Tả-Hữu, ôi thôi thôi, bốn năm cô đua nhau dụ. Khổ lắm! Cô này trách, cô kia móc.... Cuối cùng chạy theo mình vì mình ko biết trách móc. Lấy vợ trong vận này vô cùng khó chọn lựa.
Giờ cũng đã hai mấy năm rồi.
con cám ơn dì
vậy là con vận sau chiến đấu ở mặt trận tình ái và kẻ thù là nử nhi hả dì
cơ mà dù có thắng hay thua thì KK nó củng làm 1 nửa hồn con mất, 1 nửa hồn kia bổng dại khờ
Thanked by 1 Member:
|
|
#405
Gửi vào 30/08/2014 - 17:33
bultiep, on 30/08/2014 - 16:20, said:
(Và thêm nghề "cầm đồ" bổ sung cho ls bạn )
Bạn thân cư tài như vậy dễ gặp họa phá sản. Biết là thế, nhưng nhiều khi cs không cho người ta quá nhiều sự lựa chọn.
Ls tôi cũng tạp cách, làm rất nhiều nghề tùy thời điểm. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng. Bây giờ IT lên ngôi, chứ ngày xưa đâu có nghề lập trình đâu!
Dạ vâng ạ . Giống như người các cụ bảo là :" Nghề chọn người chứ người không chọn nghề " ^^ . Cuộc đời thăng trầm lên xuống , phúc họa khôn lường .chỉ mong các bác mệnh KK trong diễn đàn sẻ chia chút ít về thăng trầm , đường đời người mệnh này .
Thú thật vs bác tiep là nhà ngoại cháu cũng làm chuyên về cầm đồ , vay lãi . Mà cháu thấy nghề này bạc quá !
Thôi thì đôi lúc ta lên để cuộc đời trôi đi đâu thì trôi bác ạ . Như câu thơ cụ Nguyễn Du
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() THIÊN KHÔNG CHO, TA TỰ ĐI LẤY (chọn năm/ tháng sinh tối ưu cho con) |
Linh Tinh | ThienKhoi999 |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi lịch can chi đã cập nhật chưa, lịch đang dùng còn hiệu lực không? |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












