

Tây Cống kí sự
#1
Gửi vào 29/12/2012 - 11:30
thay vì định đưa 1 cuốn sách cổ để đàm luận, sợ lại va chạm với các cao thủ, vậy xin hầu chuyện 1 cuộc đi du hí, tìm ra 1 học thuyết chung chung
vì 1 câu chuyện của cá nhân, như cách Bác MINH Minh nói thì không ai nói gì được, vì tôi kể chuyện tôi, kể chuyện học Tử Vi
Vốn cố hương quê cha đất tổ là An Giang, mỗi lần vào miền đất phương Nam nơi Tây cống: tức là dân Cao Miên phía Tây cống cho nước Việt ta làm quà cưới, và sau này người Tàu vẫn gọi: Tây cống, tức Sài Gòn
nhà tôi đến nay đã là 3 đời làm cái nghề coi Tử Vi, cũng nghe thơ phú rồi chính thức học năm 16 tuổi, thời gian qua Trung Hoa làm thông dịch có học thêm các sách, nghĩ mình thế là đủ
Nhân lúc rảnh thì nên mạng chơi, chỉ vì tò mò
Nào ngờ là kì duyên
được gặp thầy Huy, đệ tử dòng địa lí của cụ Việt Hải, thầy của thầy Huy có tham học tử vi dòng cụ Ba La và cụ Thiên Lương
được gặp thêm bác Minh Minh, tác giả cuốn Tử Vi thực hành
Bác đã bỏ Tử Vi nhiều năm, thầy thì không chỉ cách dắt tay mà cho 1 nền tảng tư duy, những yếu tố chính mà qua đó dựng nên cả 1 dòng xem
và được chỉ cho về bói Dịch, dòng lục hào
hồi đó trong túi có 2 món Tử Vi và lục hào nghĩ thế lưng nghề đã ổn, có thể tự tin
vào Sài Gòn , được gặp thêm cao thủ về Mai Hoa, và những nhân chứng đã gặp cụ BaLa và các thầy thời trước, hóa ra các cụ kiêm nhiều môn chứ không phải mỗi Tử Vi, trong đó có lục hào
Thanked by 19 Members:
|
|
#2
Gửi vào 29/12/2012 - 11:41
vào khoe chiến tích, cụ cười và coi thường, nói: Tử Vi các ông coi vớ vẩn
à, thế thì phải giã
chú gieo quẻ đi, chút nữa chú mất tiền , quả thực ăn chừng chưa hết bữa cơm thì có người thu tiền
càng vênh váo, thì cụ có nói:
anh mới tri mệnh, nhân văn chứ chưa đưa hành thứ 5 vào tứ trụ, chưa xửa mệnh, coi như anh cũng vô ích
tạo hành thứ 5 chưa xong chứ đừng nói đến pháp Phong Thủy, cải số
vì có hành thứ năm nên khí số tiên Thiên vậy mà con người đời sống khác nhau
như con tôi, anh đoán nó đỗ đại học không???
chấm tử vi, Mệnh Mão tang hổ, tính khí số , lưu năm là trượt
tôi nói: trượt
Chú cười: nam trúng bắc trượt
năm đó em đó thi, chú bảo vô Nam, cuối cùng nếu thi ngoài Hà Nội thì thiếu 0,5 điểm
Nam thì thừa điểm
1 chìa khóa cho vấn đề đồng số khác mệnh, số 7 người 3 và giải mệnh
ăn 1 gáo nước lạnh, nhưng hay, vì thế tôi ở lại nhà , tham học
Thanked by 19 Members:
|
|
#3
Gửi vào 29/12/2012 - 12:03
thầy coi về địa lí kết hợp với pháp
lấy tinh hoa phái huyền không, nhưng không phải là coi bói nhà mà là di sao mượn sao hoán số
hồi ngoài Bắc, có nghe chuyện mượn sao cải số, tôi hay châm chích, cười
mà thực tế mấy thầy ấy có làm được đâu mà tôi không cười
nhưng từ từ theo thầy , đúng là vỡ ra nhiều
số mệnh là trò chơi, con người thắng được số
đơn giản là chuyện đưa hành thứ 5 vào tứ trụ, đã cứu sống nhiều người
nói chi đến chuyện mượn sao cải số, quả là phi thường, mới ngộ ra coi bói giỏi cũng chỉ là tầm thường
thầy do thiên duyên mà vỡ ra, học đến độ chân không đi được, lại tự mình đi khắp nơi chứng về SỰ
Lí là Lí , không có Sự thì ấy là cái Lí chết, và đã cứu nhiều người, làm nhiều việc kì lạ
1 người đàn ông thấp bé, bề ngoài tầm thường, ăn nói vụng về, nhưng về võ học là truyền nhân phái Không Động
thầy của các bậc thầy, trò hữu danh, thầy thì ẩn dật vô danh!!!!Ôi người tài thời nào cũng vậy
sau này mới có duyên được thầy Huy tặng cho cuốn sách cổ của Ngọc Thiềm tiên sinh, hóa ra việc đưa hành thứ 5 vào Tử Vi có từ thời cổ, vậy là càng tự tin
xưa nay người tài đều chung chí hướng, cái vui của Trang Lão ai hay
cải được số và cải cho chính mình mới là cái quí
trọn pháp về Tử Vi, dành thời gian cho địa lí, phong thủy
mới hiểu ý thánh nhân nói Thiên địa nhân hợp nhất
mới hiểu Thánh Khổng dạy: tu thân, tề gia, trị quốc
tại sao làm việc lớn là trị quốc phải bắt đầu từ tu thân tề gia?????giờ mới thấm
không cần ngày tháng năm, vào nhà là người ta biết sự nghiệp anh đến đâu, làm thế nào???ra sao
đấy mới chỉ là bói nhà, còn dưới bói mệnh, chữa nhà chữa mệnh là hay
còn nếu học lí, thì như 1 hôm có 1 cao nhân đến tìm tôi:
anh bị hạn năm nay, năm sau anh kém
anh này chơi "bói " Huyền không, nào có coi Tử Vi ra gì
sau khi thầy nhìn khớí, nói mắt thần thoát đừng mơ gì tới tiền
anh ta mới giật mình
anh coi anh phát 30 năm theo vận đất
thế anh phát chưa hay là tai nạn
giờ mới thú nhận, anh mới ngã suýt chết xong, còn cãi: anh ngã rồi, sao năm sau có thể ngã nữa, anh kế hoạch vững chắc đổ sao được
hạn cơ mã đà, tôi cứ cười, anh này theo tử vi phát 10 năm, sau 10 năm mạng không còn chứ đừng nói 30 năm, tôi không nói, ảnh hưởng sỹ diện cao nhân
cuối cùng là nhờ chữa....
vì nói về lý, anh ta là bậc thầy, về sự thì là số 0
và còn nhiều điều kì lạ, mỗi ngày
bận chút, khất cả nhà, hầu chuyện sau...........( còn nữa)
Thanked by 28 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#4
Gửi vào 30/12/2012 - 09:47
tướng của anh ứng thì nhà anh sẽ ở như vậy, sẽ sinh ra con người như vậy
học lục hào thì ai cũng biết:
tử tôn khắc quan quỉ
vậy ông làm quan vượng, thì phải tổn hào tử tôn
nhưng ở nhà lâu thì mới ứng
nói ra thì sư phụ Minh Minh chửi đệ tử chết thôi hen
1 ngày đẹp trời, có 1 tay làm quan bị Nhị soi
bước vào nhà nói ngay, tất nhiên phải soi thấy 1 điểm xấu báo trong nhà thì mới ứng
anh vợ chồng lục đục , con cái mất 1 đứa
tay đó rụng rời, thầy nhìn được khí,
tôi dùng tâm soi, .....
thiên địa nhân, xem lá số mà từ lá số chưa luận ra cung Điền thì cũng là 1 cái kém
từ tướng mạo mà chưa coi ra cái nhà thì cũng là cái yếu
làm thầy là hào phụ mẫu
sinh tôi vi phụ mẫu, tôi khắc vi thê tài
thê tài phục thù khắc phụ mẫu
cho nên thầy giỏi thì duyên tình lận đận, tiền lấy đâu ra nhiều
cho nên có cái thuyết nhất bần nhị yểu tam vô tử
cứ 2 em mặc bikini ôm trong tay, tiền bạc rủng rỉnh thì lấy đâu ra giỏi
vào coi bói, coi ngươc cho mấy thầy: tình duyên thầy trắc trở, gia đạo bất an
thế là khỏi mất tiền
hôm nay viết vậy thôi
quá đủ để mọi người đưa khoa học vào 1 ngành nhân văn
Thanked by 14 Members:
|
|
#5
Gửi vào 30/12/2012 - 15:27
cùng trang lứa với ta nên gọi huynh đệ
con cái cháu chắt cùng huyết thống của ta nên gọi tử tôn
vợ giữ hầu bao tiền bạc của cải nên gọi thê tài
làm quan mà thanh liêm chính trực nên gọi là quan là phụ mẫu chi quan , quan mà tham lam nhũng nhiễu tàn nhẫn ác độc với dân thì gọi là quỉ , từ quan sang quỉ chỉ bước một bước
Thanked by 17 Members:
|
|
#6
Gửi vào 30/12/2012 - 19:01
số Nhị tạm gửi cho ruồi nó coi
năm bính thân căn nhà yêu quí sinh tù vận, năm đó nếu không hay thì tù oan tù uổng
cho nên lại 1 năm lang thang
đời có 3 nguyên tắc:
chính trị không ham
việc quan không bàn
tức thì chửi, việc ác không làm
nhà thì phải sửa, đạo thì phải theo
biết họa thì tránh họa
tuy là đi coi số, mà thực ra là đi cứu người
ôi, không biết có cứu nổi mình không
có điều: tri mệnh là lẽ bất phạ
trời hại ta thì nên trách
ta hại ta thì đừng oán ai, đi coi số mà số mình không chữa nổi thì coi làm gì
một nỗi buồn sâu thẳm, như tiếng đàn u tịch của sứ Phù Tang
như con nhạn lạc đàn, cứ bay mãi mà không nơi tổ ấm
số phận: tại sao ông không tha cho ai
tôi cả đời đấu với ông
tôi đã thắng ông vài lần, trận cuối cùng này ai thắng????
Thanked by 12 Members:
|
|
#7
Gửi vào 30/12/2012 - 19:03
đỏ thì chỉ tiến
họa thì chữa
toàn nghịch với ông trời, ông ấy tha làm sao được????
khổng Minh giả chết cầu thọ mạng mà còn không nổi, liệu kẻ hèn này có cải số cho mình nổi không
hoang mang
Thanked by 4 Members:
|
|
#8
Gửi vào 30/12/2012 - 19:22
lethanhnhi, on 30/12/2012 - 19:01, said:
tôi cả đời đấu với ông
tôi đã thắng ông vài lần, trận cuối cùng này ai thắng????
Số phận không đấu với ai, chỉ thử thách người đó
Số phận cũng đủ bao dung để chừa cho anh một con đường, nếu anh biết cách tìm ra
Thanked by 9 Members:
|
|
#9
Gửi vào 30/12/2012 - 19:35
Đúng,có lẽ trời cho ai đó biết tức là trời sẽ cho kèm theo thử thách
1 người không biết, ngày hôm nay vẫn đi làm , ngày mai đã ở bệnh viện
loài người được tạo hóa cho cái quyền kì lạ là định đoạt số phận của mình
có lẽ vì vậy Phật nói: duy có thân người tu trực tiếp thành Phật
có phải là vì đạo lí đó chăng
qua 50 tuổi, việc đời xong, em tìm 1 nơi nào cô tịch tịnh tu cho xong
việc đời như giấc mộng, ngày nào còn vui đùa ngây thơ
ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt lại gần 30 tuổi
đời như cơn gió........
làm thân con người khổ quá
biết lắm khổ tâm nhiều
bạn tri kỉ hỡi
Thanked by 13 Members:
|
|
#10
Gửi vào 30/12/2012 - 19:37
vạn pháp qui tông
rồi cũng vô chùa, ai nhanh đi trước
em sau này đi trước, các bác theo sau nhé!!!!
Thanked by 3 Members:
|
|
#11
Gửi vào 30/12/2012 - 21:37
Nghĩ nhiều mà làm rì!?
Sửa bởi thotho: 30/12/2012 - 21:38
Thanked by 5 Members:
|
|
#12
Gửi vào 30/12/2012 - 22:24
Đây đâu phải người Việt gọi Miền Nam ?.
Thanked by 9 Members:
|
|
#13
Gửi vào 30/12/2012 - 22:33
To^i co' la' so^' sau dda^y, ngu+o+ì a'y ^chi² hoi²: co' qua noî² na.n này kho^ng ?
Be^.nh tu+` 2008.Kho^ng pha²i so^' cu²a to^i:theo ngu y' 2014 kho' qua.
#14
Gửi vào 31/12/2012 - 11:16
lethanhnhi, on 30/12/2012 - 19:35, said:
Đúng,có lẽ trời cho ai đó biết tức là trời sẽ cho kèm theo thử thách
1 người không biết, ngày hôm nay vẫn đi làm , ngày mai đã ở bệnh viện
loài người được tạo hóa cho cái quyền kì lạ là định đoạt số phận của mình
có lẽ vì vậy Phật nói: duy có thân người tu trực tiếp thành Phật
có phải là vì đạo lí đó chăng
qua 50 tuổi, việc đời xong, em tìm 1 nơi nào cô tịch tịnh tu cho xong
việc đời như giấc mộng, ngày nào còn vui đùa ngây thơ
ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt lại gần 30 tuổi
đời như cơn gió........
làm thân con người khổ quá
biết lắm khổ tâm nhiều
bạn tri kỉ hỡi
Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên hạ. . Ta không biết tên, đặt tên chữ đó là Đạo. Gượng gọi tên đó là Lớn. Lớn là đi, đi là xa; xa là trở lại. Cho nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn. Người cũng lớn. Trong đời có bốn thứ lớn, mà Người là một. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời; Trời bắt chước Đạo; Đạo bắt chước tự nhiên.
THẾ NÊN TA THẤY KHÔNG ĐÂU MÀ ĐẠO KHÔNG CÓ , KHÔNG TỚI , KHÔNG THÀNH ....ĐẠO CHI PHỐI ĐẤT TRỜI VẠN VẬT BẰNG CÁC QUY LUẬT TUẦN HOÀN TỰ NHIÊN , HỌC TỬ VI CŨNG LÀ 1 HÌNH THỨC HỌC ĐẠO VỀ PHƯƠNG DIÊN LÝ THUYẾT BIẾT ĐƯỢC LẼ SINH HÓA TUẦN HOÀN CỦA VẠN VẬT TỪ ĐÓ MỚI THỰC BIÊT TRƯỚC ĐÂY TA VỐN TỪ ĐÂU MÀ TỚI - HIỆN TẠI TA LÀ AI ĐANG Ở ĐÂU -VÀ RỒI SAU NÀY TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU
NGƯỜI ĐỜI MÃI CHỈ HAM KHOA QUYỀN LỘC MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG CÓ NHIỀU THỨ CÒN QUÝ GIÁ HƠN NHIỀU , CÕI ĐỜI NGẮN NGỦI CÓ VÀI CHỤC NĂM THÔI SAO KHÔNG BIẾT NHẬN RA CÁI ĐẠO VÔ THƯỢNG TRÂN BẢO MÀ TÌM TỚI RỒI ĐỂ ĐẾN NỖI MÃI TRẦM LUÂN TRONG KIẾP LUÂN HỒI SINH LÃO BỆNH TỬ CHẲNG THOÁT RA ĐƯỢC
THẾ GIAN NHƯ GIẤC MỘNG , NGƯỜI TỈNH ĐƯỢC MỘNG NÀO CÓ MẤY AI...
CHÚC MỪNG EM ĐÃ GIÁC NGỘ
Thanked by 2 Members:
|
|
#15
Gửi vào 31/12/2012 - 13:05
phusuy, on 30/12/2012 - 22:24, said:
Đây đâu phải người Việt gọi Miền Nam ?.
xin đừng giận
Sài Goòng theo tiếng Quảng Đông là Tây Cống
tôi nói để mọi người hiểu thêm tại sao lại gọi là Sài Gòn, có khi gọi mà không hiểu cái văn hóa của nó
nếu nói như ông thì cả cái dân quận 5 là Trung Cộng hay Tàu khựa????
và những ai gọi Sài Gòn thì đều là Tàu khựa vì nói tiếng Quảng Đông
ngày xưa ra móng Cái có mấy tay cửu vạn xăm chữ trên vai, tôi hỏi: sao anh săm chữ ấy???
anh thấy trên bao bì nó đẹp
chữ ấy có nghĩa: phân bón Thắng Lợi
dốt thì hay khoe chữ, về bỏ mấy cái chữ trên đầu đi
lố bịch
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












