

Ai đã và đang trong đại hạn Thiên Không thì vào đây
#46
Gửi vào 15/04/2013 - 11:18
+ Tốt nghiệp DH. Di chuyển ra chỗ ở mới xa gia đình. Thất nghiệp.
+ TIền bạc ra nhiều hơn vào.
+ Đang học linh tinh để chờ thư hồi âm gọi nhập học của 1 trường bên Anh (theo dạng du học tại chỗ) nhưng có vẻ ko hy vọng gì lắm..
#47
Gửi vào 15/04/2013 - 13:39
ThienCo0502, on 15/04/2013 - 11:18, said:
+ Tốt nghiệp DH. Di chuyển ra chỗ ở mới xa gia đình. Thất nghiệp.
+ TIền bạc ra nhiều hơn vào.
+ Đang học linh tinh để chờ thư hồi âm gọi nhập học của 1 trường bên Anh (theo dạng du học tại chỗ) nhưng có vẻ ko hy vọng gì lắm..
Từ 27-29t ,cháu mới vào hạn Th Ko Cự Đồng
tvn
Thanked by 1 Member:
|
|
#48
Gửi vào 15/04/2013 - 18:02
Sau đây là các sự kiện chính cháu đã trải qua.
Năm 2006 chị 2 lấy chồng.
Năm 2007 đậu đại học bk
Năm 2010 ông ngoại bị bệnh mất.
Năm 2011 cháu bị tai nạn xe, bị thương nhẹ, có bạn gái, ông nội bị bệnh mất.
Tháng 1DL / 2012 tốt nghiệp đồng thời có việc làm luôn, tháng 7DL/2012 chia tay bạn gái, ngày 17/11/2012 đi công tác ở nước ngoài 2 tuần.
#49
Gửi vào 15/04/2013 - 19:03
Những ai trong hạn Thiên Không, hay mắc cách cục hiểm nghèo, hãy lòng thành trì niệm chú Đại bi. Bản thân mình đã 3 lần ứng nghiệm hiển linh đối với chính bản thân mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#50
Gửi vào 15/04/2013 - 21:26
peterchau89, on 15/04/2013 - 18:02, said:
Sau đây là các sự kiện chính cháu đã trải qua.
Năm 2006 chị 2 lấy chồng.
Năm 2007 đậu đại học bk
Năm 2010 ông ngoại bị bệnh mất.
Năm 2011 cháu bị tai nạn xe, bị thương nhẹ, có bạn gái, ông nội bị bệnh mất.
Tháng 1DL / 2012 tốt nghiệp đồng thời có việc làm luôn, tháng 7DL/2012 chia tay bạn gái, ngày 17/11/2012 đi công tác ở nước ngoài 2 tuần.
16-18,3 t ở dậu vcd tử Tham quyền 2004-2006
19,3-21,6 ở tỵ ,thiên tướng Thái tuế đà la hỏa tinh 2007-2009
22,6-25 ở sửu ,Phủ Ko Bạch Hổ 2010 -13
Năm 2011 cháu bị tai nạn xe, bị thương nhẹ, Tiểu hạn năm mão ở Tỵ,có Tướng lưu Mã Lưu Triệt.Lưu Đào hoa nhập Tý,Thê cung: có bạn gái.
Bậc Ông Bà là Tử Phủ ,ông nội bị bệnh mất.
Tháng 1DL / 2012 tốt nghiệp đồng thời có việc làm luôn, ngày 17/11/2012 đi công tác ở nước ngoài 2 tuần:Lưu Mã Nhập Mệnh ở Dần.Lưu Đào Hoa nhập Ách,tại dậu,có Thất sát nên chia tay bạn gái,tháng 7DL/2012
tvn
Sửa bởi tuvinut: 15/04/2013 - 21:28
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 16/04/2013 - 02:12
Thêm một việc nữa cho bác Tuvinut nghiệm lý: bà ngoại cháu mất năm 2010, thọ 94 tuổi, bà chỉ đau khoảng 1 tuần thì đi rất nhẹ nhàng.
Xin kể trường hợp của mình:
Hồi nhỏ, khoảng 8 - 10 tuổi, mình thường theo bà ngoại đi chùa, bé không biết gì bà lạy bao nhiêu lạy thì lạy theo, nên tháng nào cũng lạy đến hơn 100 lạy sám hối. Thời gian này có vài lần mơ thấy thần tiên đến đón lên trời chơi, không phải là đức Quan Âm mà là một người ngồi trên kiệu sai 2 tiên nữ đứng hai bên bay xuống đưa mình lên. Mẹ mình sợ quá đi cúng, nhưng mình không có sao cả. Thời gian này, bà ngoại bảo chép kinh Phật và chú Đại bi giúp bà, mình chép vài quyển vở nên thuộc được một đoạn chú, nhưng không niệm trừ khi đi chùa với bà.
Khoảng 14 tuổi, mình bị đau cảm một trận, uống thuốc bình thường chứ không vào bệnh viện, nhưng mệt lắm nên nằm trên giường suốt ngày chứ không phải kiểu cảm mà còn đi lại. Mình còn nhớ đến khoảng 2,3 giờ sáng, mình thấy trong người tự nhiên lạnh toát, mệt không chịu nổi, không biết làm sao gọi ba mẹ vì ba mẹ ở phòng khác rồi, nghĩ phải gọi ba đưa vào bệnh viện liền, nhưng lúc đó còn nhỏ nên nghĩ bây giờ khuya rồi đi làm sao, vậy là chỉ biết niệm Phật gọi Phật cứu con. Mình vẫn còn nhớ sau khi niệm xong thì tự nhiên mình nhắm mắt mà thấy một ánh sáng chói lòa. Sáng mai, mình đi lại, ăn uống bình thường y như hôm qua không bị đau luôn, không cần uống thuốc gì nữa.
Đến thời sinh viên, đi dạy kèm, mẹ của học trò mình phát tâm in Chú đại bi làm công đức cho chùa, tự nhiên lại tặng cho mình một quyển. Mình nghĩ đây là duyên, nên dù lúc đó không có tâm nguyện gì, chỉ xin được bình an, tối nào mình cũng niệm chú Đại bi trước khi đi ngủ, có lúc mệt quá nằm niệm luôn. Hồi đó, lo âu nhiều thứ, gặp Phật Quan Âm một lần trong giấc mơ. Phật vỗ nhẹ trên lưng rồi nói: "Con đừng lo, mọi chuyền rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhân là sơn mà sơn cũng là Nhân". Thức dậy, tay mình vẫn còn chắp trên ngực. Cho đến giờ, mình vẫn chưa hiểu hết ý câu nói "Nhân là sơn mà sơn cũng là nhân" của Phật, có vài lần hỏi sư trong chùa nhưng chưa ai giảng được. Mình hay mơ, thường dậy quên hết, nhưng giấc mơ này nhớ từng chi tiết, lời nói.
Lần thứ ba thì mình niệm chú Đại bi cầu xin thật sự, liên quan đến nghề nghiệp cuộc đời. Mình cũng nằm mơ, xin không kể hết ra đây vì giấc mơ dài, nhưng kỳ lạ là mình cũng nhớ từng chi tiết sau khi thức dậy. Mình tham gia vào một cuộc kiểm tra, giống như là kỳ thi chọn ai vào làm công việc đó vậy, và mình là người điểm cao nhất. Nhưng cuối cùng, mình không được chọn. Trong giấc mơ, ông thần bảo mình ghi tên ngươi vào đây, một năm nữa thì ra đến biển, và đưa cho mình một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Lúc đó mình run quá, nhưng vừa ghi cũng vừa nghĩ sao lâu thế trong khi chỉ tuần sau đã biết kết quả rồi. Cuối cùng nghiệm thấy y như vậy, lần đó mình đứng đầu mà lại trượt, đúng 1 năm sau mới toại nguyện.
Mình kể lại câu chuyện của mình, hầu giúp mọi người bớt lo lắng. Nếu có lòng chí thành niệm Phật và trì chú Đại bi, Phật sẽ linh thiêng ứng nghiệm giúp mình và người thân qua cơn hoạn nạn.
Cảm ơn bác Tuvinut và mọi người đã đọc.
Thanked by 6 Members:
|
|
#52
Gửi vào 16/04/2013 - 03:08
Người ta thường nói, những người trong đại hạn Thiên Không hay thiên về tâm linh hoặc tự nhiên hứng thú với tôn giáo, hoặc tư nhiên thích hoạt động, ra ngoài nhiều, trái ngược hẳn với trước đây. Em nghĩ điều đó phản ánh bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người, đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã, vô thức người ta muốn bám, muốn bấu víu vào 1 thứ gì đó, cho họ sự an ủi, sức mạnh và niềm tin để tiếp tục chống chọi và vượt qua nghịch cảnh.
Em đã và đang trải qua cảm giác mỗi ngày mất dần 1 tia hi vọng cho sự nghiệp của mình, lại thêm vị đắng của sự thất bại năm rồi còn âm ỉ, nên thấm thía lắm cái cảm giác trống rỗng của việc không có gì để mong đợi trong tương lai cả. Trong hoàn cảnh đó, tôn giáo đã cứu rỗi em rất nhiều.
Tuy nhiên, tham vọng trong em vẫn còn cao, vẫn cảm thấy bất mãn vì tự dưng lại bị "trói tay trói chân" ở những năm đẹp nhất, trẻ trung hăng say nhất của cuộc đời, nên nhiều lúc cũng lơ là việc học đạo. Nay đọc bài viết của chị, em xem đó như 1 lời nhắc nhở và động viên nhẹ nhàng mà cơ duyên mang lại, xin cảm ơn chị lần nữa, chúc chị và những ai đang trong đại hạn TK sẽ vượt qua giai đoạn "khó nhằn" này 1 cách nhẹ nhàng nhất, và chúc chị thực hiện được ước mơ du học của mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#53
Gửi vào 16/04/2013 - 10:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#54
Gửi vào 16/04/2013 - 11:10
SongHoai, on 16/04/2013 - 02:12, said:
Thêm một việc nữa cho bác Tuvinut nghiệm lý: bà ngoại cháu mất năm 2010, thọ 94 tuổi, bà chỉ đau khoảng 1 tuần thì đi rất nhẹ nhàng.
Xin kể trường hợp của mình:
Hồi nhỏ, khoảng 8 - 10 tuổi, mình thường theo bà ngoại đi chùa, bé không biết gì bà lạy bao nhiêu lạy thì lạy theo, nên tháng nào cũng lạy đến hơn 100 lạy sám hối. Thời gian này có vài lần mơ thấy thần tiên đến đón lên trời chơi, không phải là đức Quan Âm mà là một người ngồi trên kiệu sai 2 tiên nữ đứng hai bên bay xuống đưa mình lên. Mẹ mình sợ quá đi cúng, nhưng mình không có sao cả. Thời gian này, bà ngoại bảo chép kinh Phật và chú Đại bi giúp bà, mình chép vài quyển vở nên thuộc được một đoạn chú, nhưng không niệm trừ khi đi chùa với bà.
Khoảng 14 tuổi, mình bị đau cảm một trận, uống thuốc bình thường chứ không vào bệnh viện, nhưng mệt lắm nên nằm trên giường suốt ngày chứ không phải kiểu cảm mà còn đi lại. Mình còn nhớ đến khoảng 2,3 giờ sáng, mình thấy trong người tự nhiên lạnh toát, mệt không chịu nổi, không biết làm sao gọi ba mẹ vì ba mẹ ở phòng khác rồi, nghĩ phải gọi ba đưa vào bệnh viện liền, nhưng lúc đó còn nhỏ nên nghĩ bây giờ khuya rồi đi làm sao, vậy là chỉ biết niệm Phật gọi Phật cứu con. Mình vẫn còn nhớ sau khi niệm xong thì tự nhiên mình nhắm mắt mà thấy một ánh sáng chói lòa. Sáng mai, mình đi lại, ăn uống bình thường y như hôm qua không bị đau luôn, không cần uống thuốc gì nữa.
Đến thời sinh viên, đi dạy kèm, mẹ của học trò mình phát tâm in Chú đại bi làm công đức cho chùa, tự nhiên lại tặng cho mình một quyển. Mình nghĩ đây là duyên, nên dù lúc đó không có tâm nguyện gì, chỉ xin được bình an, tối nào mình cũng niệm chú Đại bi trước khi đi ngủ, có lúc mệt quá nằm niệm luôn. Hồi đó, lo âu nhiều thứ, gặp Phật Quan Âm một lần trong giấc mơ. Phật vỗ nhẹ trên lưng rồi nói: "Con đừng lo, mọi chuyền rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhân là sơn mà sơn cũng là Nhân". Thức dậy, tay mình vẫn còn chắp trên ngực. Cho đến giờ, mình vẫn chưa hiểu hết ý câu nói "Nhân là sơn mà sơn cũng là nhân" của Phật, có vài lần hỏi sư trong chùa nhưng chưa ai giảng được. Mình hay mơ, thường dậy quên hết, nhưng giấc mơ này nhớ từng chi tiết, lời nói.
Lần thứ ba thì mình niệm chú Đại bi cầu xin thật sự, liên quan đến nghề nghiệp cuộc đời. Mình cũng nằm mơ, xin không kể hết ra đây vì giấc mơ dài, nhưng kỳ lạ là mình cũng nhớ từng chi tiết sau khi thức dậy. Mình tham gia vào một cuộc kiểm tra, giống như là kỳ thi chọn ai vào làm công việc đó vậy, và mình là người điểm cao nhất. Nhưng cuối cùng, mình không được chọn. Trong giấc mơ, ông thần bảo mình ghi tên ngươi vào đây, một năm nữa thì ra đến biển, và đưa cho mình một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Lúc đó mình run quá, nhưng vừa ghi cũng vừa nghĩ sao lâu thế trong khi chỉ tuần sau đã biết kết quả rồi. Cuối cùng nghiệm thấy y như vậy, lần đó mình đứng đầu mà lại trượt, đúng 1 năm sau mới toại nguyện.
Mình kể lại câu chuyện của mình, hầu giúp mọi người bớt lo lắng. Nếu có lòng chí thành niệm Phật và trì chú Đại bi, Phật sẽ linh thiêng ứng nghiệm giúp mình và người thân qua cơn hoạn nạn.
Cảm ơn bác Tuvinut và mọi người đã đọc.
chị này chắc có căn nên nó mới linh ứng thế
Thanked by 1 Member:
|
|
#55
Gửi vào 16/04/2013 - 11:13
Bạn cháu từ nhỏ thông minh, học hành giỏi giang và luôn cố gắng, ra ngoài được rất nhiều bạn trai thích. Nhưng chuyện tình duyên chưa đi đến đâu. Năm ngoái Nhâm Thìn người yêu thứ 2 tính tình rất hợp với nó, 2 người có khoảng thời gian yêu nhau rất lãng mạn đột nhiên đi lấy vợ vào cuối năm không rõ lý do.
Năm nay đột nhiên có tin rất mừng về công việc, nó vừa nhận được tin đỗ rất cao trong kỳ thi công chức, tham vọng về sự nghiệp và du học được thắp sáng lại. Chuyện tình duyên cũng đang có tín hiệu mới.
Bởi vậy cháu thấy rất mừng cho nó, tuy nhiên cháu đọc ở topic này có người nói hạn thiên không sẽ đưa người ta lên thật cao rồi cho người ta ngã thật đau, cháu nghe mà lo cho bạn cháu quá, nên cháu muốn hỏi bác liệu bạn cháu có bị "ngã thật đau" không ạ? Nó đã chả còn hi vọng gì vào tình yêu nữa rồi, giờ chỉ tìm niềm vui trong công việc và ước mơ đi du học thôi.
Sang năm đại tiểu hạn của bạn cháu đều ở cung phúc đức có thiên không, liệu có phải sẽ bị thiên không tàn phá gấp đôi? Tàn phá như thế nào đây? Và cũng phải gặp họa "vũ đào" như bác xem cho 1 chị ở trên?
Còn đây là lá số của cháu, cần nghiệm lý điều gì bác cứ hỏi cháu sẽ trả lời ạ. Cháu phải trải qua hạn thiên không quá sớm nên chả cảm thấy gì cả, chưa có gì để mà mất, và cũng chẳng được gì hết, tình duyên sự nghiệp chưa đâu vào đâu, cháu còn thấy đại hạn sau tuy chỉ nhị hợp thiên không mà còn mệt mỏi hơn.
Cháu xin chúc bác sức khỏe và mong bác cho bạn cháu lời khuyên ạ!
#56
Gửi vào 16/04/2013 - 12:36
Đố bác các đại vận trước và hiện tại của baoha diễn biến thế nào? (chưa nói chuyện tương lai)
#58
Gửi vào 16/04/2013 - 17:55
Cháu vừa trải qua đại hạn thiên không với đầy đủ cung bậc hỉ nộ ái ố...
Cháu không biết nhiều về tử vi nhưng thấy có nhiều trường phái cho rằng Thiên Không chỉ là sao nhỏ thôi.
#59
Gửi vào 16/04/2013 - 20:24
DV Thiên Không 42-51, Tài phát một mạch 10 năm, từ tay trắng (86) đến năm 96 thì có 2-3 cái nhà ở HN.
Trong vận này đi xa, có dính đến pháp luật, gia đình lục đục, những năm nào tài phát mạnh nhất, nghề gì ? Đây là lá số người thân, cháu biết rõ từng năm. Ngoài ra lá số nay rất hay ở nhiều điểm, một cuộc đời sóng gió, nhiều thay đổi nhưng gặp rất nhiều may mắn. Mỗi một ĐV là một thay đổi lớn. Mời tất cả những ai có hứng.
Sonicc
#60
Gửi vào 16/04/2013 - 20:35
wildsoul, on 16/04/2013 - 11:13, said:
Đó ko phải do hạn th Ko ! Đó là do LĐH 24T vào NÔ ,có CỰ LƯU ĐÀO -người yêu bỏ đi
Năm nay đột nhiên có tin rất mừng về công việc, nó vừa nhận được tin đỗ rất cao trong kỳ thi công chức, tham vọng về sự nghiệp và du học được thắp sáng lại.
Đó là năm nay LĐH vào cung tuất ,có Tử Tướng ,là Lưu Quan,cũng là cung DI nguyên cục
Chuyện tình duyên cũng đang có tín hiệu mới. Bởi vậy cháu thấy rất mừng cho nó, tuy nhiên cháu đọc ở topic này có người nói hạn thiên không sẽ đưa người ta lên thật cao rồi cho người ta ngã thật đau, cháu nghe mà lo cho bạn cháu quá, nên cháu muốn hỏi bác liệu bạn cháu có bị "ngã thật đau" không ạ? Nó đã chả còn hi vọng gì vào tình yêu nữa rồi, giờ chỉ tìm niềm vui trong công việc và ước mơ đi du học thôi. Sang năm đại tiểu hạn của bạn cháu đều ở cung phúc đức có thiên không, liệu có phải sẽ bị thiên không tàn phá gấp đôi? Tàn phá như thế nào đây? Và cũng phải gặp họa "vũ đào" như bác xem cho 1 chị ở trên?
Ko,nó ko tàn phá gấp đôi,và cũng ko có Hạn "vũ đào" vì Đào lưu chuyển đến Mão rồi
Còn đây là lá số của cháu, cần nghiệm lý điều gì bác cứ hỏi cháu sẽ trả lời ạ. Cháu phải trải qua hạn thiên không quá sớm nên chả cảm thấy gì cả, chưa có gì để mà mất, và cũng chẳng được gì hết, tình duyên sự nghiệp chưa đâu vào đâu, cháu còn thấy đại hạn sau tuy chỉ nhị hợp thiên không mà còn mệt mỏi hơn. Cháu xin chúc bác sức khỏe và mong bác cho bạn cháu lời khuyên ạ!
Th Ko gặp Triệt nên lại thành CÓ,ĐƯỢC nên cháu ko cảm thấy gì.
Đại hạn sau ,có Hình ,Linh cũng ko đáng ngại vì có TRIỆT rồi.
Sửa bởi tuvinut: 16/04/2013 - 20:48
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Miêu tả cảnh giới thiền của các cõi trời |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Đồng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Tướng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












