Diệu Nhung, on 01/04/2013 - 21:23, said:
Hai lá số dưới đây học giỏi, bình thường hay dốt ?
Lá số người chị : Nữ, sinh lúc 5h45 ngày 30/07/1991 DL
Lá số người em : Nữ, sinh lúc 5h45 ngày 04/02/1998 DL
Hôm nay DN chẳng đi làm... ở nhà tán chuyện với các bạn đây...
Hình như việc nhìn lá số đánh giá sự thông minh, học giỏi tưởng đơn giản nhưng lại là điều rất khó thì phải - DN thấy nhiều topic các bạn đoán hạn khá chuẩn nhưng đoán cái vụ thông minh học giỏi này không được chính xác lắm... mong các bạn nghiệm lý xem xét laị vấn đề để ngày một hoàn thiện hơn lý thuyết của mình...
DN công bố đáp án theo những tiêu chí DN đưa ra các bạn nhé !
1 - Gen di truyền : Cha mẹ đều tốt nghiệp đại học (ngày xưa tốt nghiệp đại học cũng được xếp vào tầng lớp tri thức rồi đó các bạn ạ).
Người mẹ là chị gái con Bác ruột DN. Khi đi học được nhiều người khen giỏi, nhưng chính xác mà nói (theo quan điểm tiêu chí topic này đề ra) thì chỉ trên khá mà thôi. Chị là người có nghị lực chăm chỉ nên việc học hành, thi cử, công việc khá thuận lợi.
Về người cha, DN không biết rõ chuyện học giỏi hay khá, nhưng anh ấy sinh ra trong một gia đình dòng tộc nổi tiếng có truyền thống học hành. Cha anh ấy là giáo viên dạy cấp 3, mấy anh em đều vào đại học (tất cả đều thành đạt) có người thành đạt trong sự nghiệp hoc hành và cũng có người là tiến sỹ toán học, giảng dạy trong các trường đại học.
Cha mẹ cháu là những người rất giỏi chuyên môn.
2 - Lá số : ......
3 - Giáo dục : Chị gái con bác của DN, cha mất sớm khi chị ấy còn rất nhỏ, anh trai đầu, người anh trai duy nhất cũng mất sớm (khi sự nghiệp bắt đầu thăng hoa) nên chị là người chịu thương chịu khó và đặc biệt rất thương anh chị em mình. Con út trong gia đình nhưng có điều kiện kinh tế khá giả, chị ấy trở thành trụ cột cho cả đại gia đình với sự quan tâm chia sẻ, bao bọc hết mực....
Anh rể là người sinh ra trong một gia đình khá mô phạm cộng thêm bản tính chỉn chu công việc và cùng với chị luôn mơ về tương lai các con mình sáng lạng...
Đó là tinh thần và truyền thống giáo dục trong gia đinh các cháu.
4 - Môi trường : Cháu sinh ra ở thành phố tỉnh lẻ và được học hành dưới những mái trường tốt nhất.
5 - Hoạt động của trẻ :
Về người chị :
Các bạn ạ, ngày ấy DN chính là sợi dây tơ hồng nối anh chị ấy (cha mẹ cháu) đến với nhau và cũng chính DN là một trong những người đưa mẹ cháu đến bệnh viện sinh hạ cháu. Sau khi sinh cháu xong, anh rể vội vàng hấp tấp vào hỏi :
- con trai hay con gái hả em ?
- Chúc mừng anh, một cô công chúa anh định đặt tên cháu là gi chưa ?
Có lẽ vì quá mong muốn đứa con trai đầu lòng nên anh tiu nghỉu trả lời:
- Trần Thị Không Muốn !
Câu trả lời ấy làm cho tất cả những người xung quanh phì cười và mãi sau này vẫn luôn là đề tài vui cho mấy chị em gặp nhau "ôn nghèo kể khổ" chuyện xưa... bản thân cháu không hiểu gì, cứ thấy các gì cười rúc rích với cái tên Trần Thị Không Muốn nên có lúc cháu tò mò hỏi "gì ơi, Trần Thị Không Muốn là ai mà các gì hay kể đến vậy ?"....
Khi còn nhỏ, cháu rất thích học vẽ và cháu 5 lần đạt giải nhất toàn quốc... ngày đó nhiều người định hướng cháu đi vào lĩnh vực nghệ thuật nhưng mẹ cháu cứ thích học Toán Lý Hóa mới là đỉnh cơ, mới là trí tuệ cơ. Bản thân cháu ảnh hưởng tư tưởng của mẹ và phải chăng đến một tuổi nào đấy cháu không còn say mê vẽ nữa ?
Từ cấp 1 đến hết cấp cháu học luôn đứng đầu lớp, cháu giỏi cả văn lẫn toán, các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đều đạt giải nhất và là giải nhất thủ khoa.
Học xong cấp 1 cháu đậu á khoa vào trường chuyên cấp 2.
Nếu đánh giá sự thông minh thì DN cho rằng cháu không thông minh bằng lá số nữ chuyên toán sinh năm 1986 (post ở những trang đầu) nhưng cháu lại là đứa trẻ trưởng thành, sớm có tầm nhìn xa trông rộng, sớm biết đinh hướng cho cuộc đời mình (cháu giống như cậu bé con trai bạn DN sinh năm 1995) luôn tự lên kế hoạch, luôn có khát vọng và đủ ý chí, nghi lực, sự siêng năng chăm chỉ để thực hiện hoàn thành kế hoạch mình đề ra.
Nhớ lại, hồi còn bé, thấy hai cậu con trai (con chị gái ruột DN) học giỏi, đạt nhiều thành tích và đang du học ở Anh, cháu đã nuôi ước mơ đạt được như thế và cháu nói với chị gái DN rằng "gì ạ, lớn lên nhất định cháu cũng làm được như hai em, cháu sẽ đi du học nước ngoài như hai em bây giờ !"... Còn bé xíu thế mà xưng chị với hai thằng cu lớn tướng hơn mình gần chục tuổi...
Bước lên cấp hai, học đến lớp 8, cháu vẫn giữ phong độ học rất tốt, chữ đẹp và các bạn trong lớp luôn ngưỡng mộ cháu. Thế nhưng - cháu âm thầm tự nhận thấy, riêng môn toán, tương lai minh sẽ thua một số bạn trai vậy nên cháu chuyển sang hóa, đầu tư cho môn Hóa và cháu đã đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn hóa năm lớp 9. Bản tính cháu luôn không muốn thua kém ai trong học tập và học rất đều....
Lên cấp 3 cháu thi đậu vào lớp chuyên Hóa của một trường chuyên được giới chuyên môn đánh giá khá nổi tiếng trong cả nước và cháu bắt đầu chuyển hướng cho kế hoạch du học của mình, cháu đầu tư học tiếng anh rất nhiều.
Thi đại hoc 28.5 vào khoa Kinh tế đối ngoại trường đại học Ngoại thương và cũng là một trong những học sinh nội trội của khoa (chính cậu bạn con trai DN mất vì ung thử phổi năm ngoái học giỏi nhưng cũng rất ngưỡng mộ cháu).
Sau học kỳ đầu năm đại học thứ nhất, đạt kết quả học tập tốt và trải qua một số kỳ thi nữa, cháu được bộ đại học cấp học bổng 322 du học ở Úc.
Nhập học Úc một thời gian, thấy quá đông sinh viên châu á, tứ xứ... cháu mới nhận thấy đây không phải là môi trường tốt nhất cho sự nghiệp học hành của mình. Cháu đã tìm cách xoay chuyên sang Anh hoặc mỹ nhưng nhiều người khuyên cháu, con gái có thì đi tới đi lui mất thời gian tuổi xuân. Cháu đành ngậm ngùi chấp nhận và biết rằng còn đường sang Anh sang mỹ học lên cao của mình đã bị chặn, bởi đại học ở Úc chỉ 3 năm sẽ không đủ tiêu chuẩn học cao học ở những trường tốt tại Anh và Mỹ, vậy nên cháu định hướng sang Hà lan học tiến sỹ - một môi trường giáo dục tốt ở châu âu.
Cháu học đại học trong nước một năm, sang Úc học tiếp 3 năm, hiện cháu học năm cuối và thời gian này cháu học và đang thực tập tại Hà Lan... Dự tính đầu năm sau cháu đến Hà Lan học tiến sỹ.
Các bạn có biết không, DN rất ngưỡng mộ người cháu này và luôn lấy cháu làm gương cho các con trai DN...
Thêm một chút về mệnh Triệt Thân Tuần : Từ khi sinh ra cháu chưa hề khổ, học hành luôn thuận buồm xuôi gió (chỉ có vụ du học ở Úc làm cháu không hài lòng mà thôi) bố mẹ cháu khá giả, gia đình cháu sống trong một biệt thự ba tầng có sân vườn, có xe ô tô. DN nghĩ kinh tế bố mẹ cháu đủ lo cho tương lai con cái....
Về cô em :
Xét hình thức hai chị em xinh xinh, người chị siêng học nhưng cũng rất biết ăn mặc. Chị trắng trẻo xinh xắn, hơi thấp (cha mẹ cung thấp) cô em cao ráo hơn chút và xinh xắn hơn, sành điệu hơn, cá tính hơn, ngang tàng hơn, học hành ngẫu hứng chứ không bài bản siêng năng như chị, thích thì say mê không thích là bỏ... đã vậy lại có cảm xúc sớm với bạn trai nên mẹ cháu phải thường xuyên quan tâm lo lắng, đưa đón nhiều hơn.
Về mặt thông minh, cô em không thua kém gì chị, chỉ cần chẩn chỉnh học hành là kết quả chuyển biến rõ rệt. Lúc cháu lên cấp 2 cũng là lúc chị cháu thi vào đại học, hồi đó người chị vừa học thi vừa kèm cặp em ôn thi và cô em đã đậu thủ khoa trường chuyên cấp hai. Hiện tại, học trong lớp cháu luôn được đánh giá là thông minh tài tử, tiếp thu nhanh... năm nay cháu lên cấp 3 và thi vào trường chuyên ngày xưa chị cháu đã học.
Cảm ơn các bạn !