Minh An, on 24/03/2013 - 20:43, said:
Nếu được Minh An xin chị tên họ của cháu vào hòm thư được không?
Mình cũng không biết, Cha là công chức bình thường, Mẹ cũng công chức bình thường cũng có tâm Tu Đạo nhưng không mê tín chỉ thờ tại gia và rất ít đi chùa. Cháu bé không thờ cúng gì không mê tín, nhưng hay học trên mạng về Kinh dịch và nhiều lần trao đổi với Mình - thấy cháu bé có khả năng khá lạ. Ví dụ như khi trao đổi Mình đang tranh thủ làm gì với ai Cháu cũng nói ngay được chính xác. Mình hỏi sao biết ? Cháu nói là do thần giao cách cảm nên biết..........
Có lẽ kiếp trước Cháu là TU ĐẠO - Theo truyền lại khi chuyển kiếp qua cầu NẠI HÀ ai cũng bị uống nước lú để quên kiếp đã qua, vì vậy dù không biết được kiếp trước nhưng cái gốc có thể vẫn tồn tại đến kiếp này nên khi được đọc, học và được giao tiếp thì dễ nhớ hơn người bình thường. Và cũng có thể vì thế mà những việc không đúng với gốc bị ngang trở chăng ???