TH1: Suy tủy bẩm sinh
xemchovui
03/10/2012
Gặp gia đình em bé trên một chuyến xe.
Em bé khoảng 4 tuổi, bị suy tủy bẩm sinh.
Biểu hiện: Gần như bị liệt, chân ko cử động được, cổ ko điều khiển được. Tay có thể cử động chậm chạp. Không ngồi, ko đứng được.Nói được. Bề ngoài tầm vóc và cân nặng nhìn như trẻ bình thường.
Đã đi chữa châm cứu tại nhà BS Võ Tài Thu (ko phải thầy Thu trực tiếp chữa)
Đã đi chữa tại bệnh viện Việt Nam-Cuba. Bác sỹ kết luận Suy tủy bẩm sinh, tủy bị nhũn.
Ko vào Viện Nhi TW.
Gia đình nghèo, bố mẹ bán hàng rong. Sau khi đẻ được 3 con gái thì đẻ rốn cháu trai này.
Tiện thể, xemchovui có hỏi về ngày giờ sinh để ai đó xem thêm tử vi coi cháu bé có cơ hội khỏe mạnh bình thường lại ko, trông rất thương.
Viên Đình Anh, sinh 5h30 tối, 25-4-2009.
Em bé khoảng 4 tuổi, bị suy tủy bẩm sinh.
Biểu hiện: Gần như bị liệt, chân ko cử động được, cổ ko điều khiển được. Tay có thể cử động chậm chạp. Không ngồi, ko đứng được.Nói được. Bề ngoài tầm vóc và cân nặng nhìn như trẻ bình thường.
Đã đi chữa châm cứu tại nhà BS Võ Tài Thu (ko phải thầy Thu trực tiếp chữa)
Đã đi chữa tại bệnh viện Việt Nam-Cuba. Bác sỹ kết luận Suy tủy bẩm sinh, tủy bị nhũn.
Ko vào Viện Nhi TW.
Gia đình nghèo, bố mẹ bán hàng rong. Sau khi đẻ được 3 con gái thì đẻ rốn cháu trai này.
Tiện thể, xemchovui có hỏi về ngày giờ sinh để ai đó xem thêm tử vi coi cháu bé có cơ hội khỏe mạnh bình thường lại ko, trông rất thương.
Viên Đình Anh, sinh 5h30 tối, 25-4-2009.
minhminh
04/10/2012
khoa học dù tiến bộ thế nào đi nữa cũng vẫn có những giới hạn của nó .
longmahoidau
14/03/2013
Nấu cháo Đậu xanh để ăn.
-------------------------------------------------------
Có lẽ nào phố buồn đến thế
Để hàng cây ngơ ngác tìm về........
-------------------------------------------------------
Có lẽ nào phố buồn đến thế
Để hàng cây ngơ ngác tìm về........