hieuthuyloi, on 24/06/2018 - 10:28, said:
Có hay không có sự lựa chọn ?
Một số người thì không có sự lựa chọn, nhưng một số người là có !
ví dụ: Cơ bản đối với nữ chồng là quan tinh, tuy nhiên ngoài quan tinh người ta có thể chọn Sát, thiên quan, tỷ kiếp, kình dương, thực thần, thương quan, chính ấn, kiêu thần là chồng, trừ thiên tài và chính tài ra !
Cho nên sự lựa chọn thực ra không phải là ít, nhất là khi hình thái hiển hiện rõ rệt.
Khi mà quan tinh nằm ở những đất không thuận lợi như tử tuyệt, bệnh, mộ khố, mà các thành phần khác tốt hơn thì việc chọn quan tinh sẽ là cản trở lớn, phải thuận theo thành phần có lợi nhất cho tứ trụ như sinh hóa, thông quan, bảo đảm tính vận động liên tục.
Cái mà quan tinh không thể thay thế được là tình cảm, nghĩa là dù quan tinh là cản trở lớn nó vẫn làm người ta khó bỏ vì nó có tình cảm, các thành phần khác thì không.
Gặp những trường hợp trên, cuộc sống sẽ có sự biến đổi lớn,
+ Nếu người phụ nữ vì tình cảm, chọn quan tinh, trong khi nó không có lợi cho hệ thống, thì sự lựa chọn đó gây ra hậu quả là rất đáng kể.
+ Nếu người phụ nữ không chọn quan tinh vì nó rơi vào đất bệnh, tử tuyệt, mộ khố, bị khắc mạnh, thì họ bị mất tình cảm, nhưng đổi lại, nếu chọn đúng, cuộc sống của họ sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.
Sự chọn lựa luôn làm người ta đau đầu, nếu chọn sai kết cục sẽ là 1 hướng khác, nếu chọn đúng sẽ là 1 hướng khác, số phận người đó sẽ đi theo quyết định người đó.
Trường hợp mở rộng này là những trường hợp khi quan tinh gặp sự cố, không có lợi cho sự vận động phát triển, và bát tự mở ra những khả năng có thể thay thế quan tinh, giải phóng được bế tắc.
Như thế nào là có thiên quan hả bác
hieuthuyloi, on 24/06/2018 - 10:28, said:
Có hay không có sự lựa chọn ?
Một số người thì không có sự lựa chọn, nhưng một số người là có !
ví dụ: Cơ bản đối với nữ chồng là quan tinh, tuy nhiên ngoài quan tinh người ta có thể chọn Sát, thiên quan, tỷ kiếp, kình dương, thực thần, thương quan, chính ấn, kiêu thần là chồng, trừ thiên tài và chính tài ra !
Cho nên sự lựa chọn thực ra không phải là ít, nhất là khi hình thái hiển hiện rõ rệt.
Khi mà quan tinh nằm ở những đất không thuận lợi như tử tuyệt, bệnh, mộ khố, mà các thành phần khác tốt hơn thì việc chọn quan tinh sẽ là cản trở lớn, phải thuận theo thành phần có lợi nhất cho tứ trụ như sinh hóa, thông quan, bảo đảm tính vận động liên tục.
Cái mà quan tinh không thể thay thế được là tình cảm, nghĩa là dù quan tinh là cản trở lớn nó vẫn làm người ta khó bỏ vì nó có tình cảm, các thành phần khác thì không.
Gặp những trường hợp trên, cuộc sống sẽ có sự biến đổi lớn,
+ Nếu người phụ nữ vì tình cảm, chọn quan tinh, trong khi nó không có lợi cho hệ thống, thì sự lựa chọn đó gây ra hậu quả là rất đáng kể.
+ Nếu người phụ nữ không chọn quan tinh vì nó rơi vào đất bệnh, tử tuyệt, mộ khố, bị khắc mạnh, thì họ bị mất tình cảm, nhưng đổi lại, nếu chọn đúng, cuộc sống của họ sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.
Sự chọn lựa luôn làm người ta đau đầu, nếu chọn sai kết cục sẽ là 1 hướng khác, nếu chọn đúng sẽ là 1 hướng khác, số phận người đó sẽ đi theo quyết định người đó.
Trường hợp mở rộng này là những trường hợp khi quan tinh gặp sự cố, không có lợi cho sự vận động phát triển, và bát tự mở ra những khả năng có thể thay thế quan tinh, giải phóng được bế tắc.
Mà em ko hiểu. Nếu lá số nữ không có quan tinh là không có tình cảm với ai à


















