

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
Viết bởi hieuthuyloi, 03/03/13 16:05
6641 replies to this topic
#6631
Gửi vào Hôm qua, 11:55
Chị được cầu hôn từ năm ngoái rồi. Năm nay không cưới mà dời sang năm sau nữa. Chắc ế luôn MHTH ơi.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
#6632
Gửi vào Hôm qua, 11:56
xuongheo, on 18/05/2025 - 11:55, said:
Chị được cầu hôn từ năm ngoái rồi. Năm nay không cưới mà dời sang năm sau nữa. Chắc ế luôn MHTH ơi.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
#6633
Gửi vào Hôm qua, 12:05
à thì sẽ có người cho chị biết cảm giác đó thôi
thỉnh thoảng em có coi Coach Tuấn Lê - chuyên gia tư vấn tình cảm hôn nhân trên Youtube, hay phết chị ạ hihi nếu rảnh chị có thể coi chung zới em cho vuiii :v
Tức là lựa chọn không kết hôn cả đời á :v
ơ vậy là năm ngoái chị đc cầu hôn nhưng ko chịu anh đó, năm nay chị chờ anh khác đúng hemmm
))) hạnh phúc tự thân trước khi hạnh phúc lứa đôi :vthỉnh thoảng em có coi Coach Tuấn Lê - chuyên gia tư vấn tình cảm hôn nhân trên Youtube, hay phết chị ạ hihi nếu rảnh chị có thể coi chung zới em cho vuiii :v
MHTH, on 18/05/2025 - 11:50, said:
ơ nói như chị Nana là em chọn lấy chồng vì nhu cầu lấy chồng là đích đến hạnh phúc của em nên có thể bỏ qua những khúc mắc lỗi lầm trong tình cảm à?
không nha, em thấy hạnh phúc mới cưới chớ ko cưới để hạnh phúc đâu :v không chơi cố đấm ăn xôi đâu.
--
còn về nhu cầu hạnh phúc ai cũng có là điều hiển nhiên, lấy vợ lấy chồng là nhu cầu của người lành mạnh. Những người cảm thấy cô độc vẫn hạnh phúc trừ khi họ thoát tục hẳn không nói còn lại đều có vấn đề về tâm lý cả.
ý em là lấy chồng lấy vợ, kết hôn không phải cách để hạnh phúc, không phải sự lựa chọn. Người nào mà nghĩ đó là sự lựa chọn chỉ có thể nói người đó chưa thực sự cảm thấy, chạm đến hạnh phúc thôi.
không nha, em thấy hạnh phúc mới cưới chớ ko cưới để hạnh phúc đâu :v không chơi cố đấm ăn xôi đâu.
--
còn về nhu cầu hạnh phúc ai cũng có là điều hiển nhiên, lấy vợ lấy chồng là nhu cầu của người lành mạnh. Những người cảm thấy cô độc vẫn hạnh phúc trừ khi họ thoát tục hẳn không nói còn lại đều có vấn đề về tâm lý cả.
ý em là lấy chồng lấy vợ, kết hôn không phải cách để hạnh phúc, không phải sự lựa chọn. Người nào mà nghĩ đó là sự lựa chọn chỉ có thể nói người đó chưa thực sự cảm thấy, chạm đến hạnh phúc thôi.
Tức là lựa chọn không kết hôn cả đời á :v
xuongheo, on 18/05/2025 - 11:55, said:
Chị được cầu hôn từ năm ngoái rồi. Năm nay không cưới mà dời sang năm sau nữa. Chắc ế luôn MHTH ơi.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
ơ vậy là năm ngoái chị đc cầu hôn nhưng ko chịu anh đó, năm nay chị chờ anh khác đúng hemmm
#6634
Gửi vào Hôm qua, 12:23
Ôi lý luận thì vô cùng lắm vì mỗi người mỗi góc nhìn mà, hoàn cảnh của anh ntn thì anh lựa chọn nt đó. Chị ko có í j đâu, đơn giản lắm, hạnh phúc là mục đích thì sao ko hạnh phúc từ bây h còn lập gđ cũg là 1 trong nhiều phương tiện, đừng giữ phương tiện khư khư ra để tôi phải thì tôi mới hạnh phúc.
Giống như đến một thời điểm thì lấy vì do lấy vì tôi thấy vui thôi chả vì lí do gì, sau chữ vì đã là hạnh phúc có điều kiện, mà có điều kiện thì lúc này lúc kia là bt mà
Giống như đến một thời điểm thì lấy vì do lấy vì tôi thấy vui thôi chả vì lí do gì, sau chữ vì đã là hạnh phúc có điều kiện, mà có điều kiện thì lúc này lúc kia là bt mà
Thanked by 1 Member:
|
|
#6635
Gửi vào Hôm qua, 12:34
xuongheo, on 18/05/2025 - 11:55, said:
Chị được cầu hôn từ năm ngoái rồi. Năm nay không cưới mà dời sang năm sau nữa. Chắc ế luôn MHTH ơi.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
Chị nghĩ duyên chưa tới thì mình vẫn chưa gặp được chồng hoặc vợ. Chứ không phải vì tính cách mình có vấn đề đâu em.
Em Autumn dí anh SPLT đi. Anh ấy xem cho chị năm 2020. Đoán đúng kinh hồn, miêu tả 80% chính xác từ ngoại hình đến tính cách. Anh ấy còn đang hoạt động đó.
#6636
Gửi vào Hôm qua, 12:39
Ôi lý luận thì vô cùng lắm vì mỗi người mỗi góc nhìn mà, hoàn cảnh của anh ntn thì anh lựa chọn nt đó. Chị ko có í j đâu, đơn giản lắm, hạnh phúc là mục đích thì sao ko hạnh phúc từ bây h còn lập gđ cũg là 1 trong nhiều phương tiện, đừng giữ phương tiện khư khư ra để tôi phải thì tôi mới hạnh phúc.
em đồng quan điểm.
Giống như đến một thời điểm thì lấy vì do lấy vì tôi thấy vui thôi chả vì lí do gì, sau chữ vì đã là hạnh phúc có điều kiện, mà có điều kiện thì lúc này lúc kia là bt mà
chưa hiểu lắm ạ, kiểu như mọi thứ tự nhiên mà đến nhưng sâu xa là có điều kiện đạt mới tiến triển => có điều kiện mới hạnh phúc khác gì đá vế trước: "đừng giữ phương tiện khư khư ra để tôi phải thì tôi mới hạnh phúc."
---
mà thôi dạo này em ngu lém ko hiểu j nhiều đâu, ngu si hưởng thái bình :v
hôm nọ em đọc trên fb có người hỏi lời khuyên dành cho các chị em sắp lấy chồng là j?
em đọc dòng đầu tiên:"lấy chồng yêu chồng" kim chỉ nam nên không cần đọc thêm những dòng tiếp theo )
em đồng quan điểm.
Giống như đến một thời điểm thì lấy vì do lấy vì tôi thấy vui thôi chả vì lí do gì, sau chữ vì đã là hạnh phúc có điều kiện, mà có điều kiện thì lúc này lúc kia là bt mà
chưa hiểu lắm ạ, kiểu như mọi thứ tự nhiên mà đến nhưng sâu xa là có điều kiện đạt mới tiến triển => có điều kiện mới hạnh phúc khác gì đá vế trước: "đừng giữ phương tiện khư khư ra để tôi phải thì tôi mới hạnh phúc."
---
mà thôi dạo này em ngu lém ko hiểu j nhiều đâu, ngu si hưởng thái bình :v
hôm nọ em đọc trên fb có người hỏi lời khuyên dành cho các chị em sắp lấy chồng là j?
em đọc dòng đầu tiên:"lấy chồng yêu chồng" kim chỉ nam nên không cần đọc thêm những dòng tiếp theo )
Thanked by 1 Member:
|
|
#6637
Gửi vào Hôm qua, 12:58
Giống như em truy đến tận cùng mỗi việc làm hành động của em trong cuộc sống, liên tiếp hỏi … để làm j? cho đến cùng tận thì em sẽ thấy đó đều là nhu cầu hạnh phúc, cái đấy là lí do chính đáng rất con người.
(Ví dụ, chị chỉ nói rất Nôm thôi nhé: đi làm để làm j? Để kiếm tiền => kiếm tiền để làm j? Để mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,… => Mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,.. để làm j? Để vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi => …. Để làm j => Để hạnh phúc
Đào tiếp, hạnh phúc cho ai,…)
Nhưng hạnh phúc lại có hạnh phúc có điều kiện và vô điều kiện.
Vô điều kiện thì dành cho bậc giác ngộ, tỉnh thức
Vậy thì đừng giữ khư khư phương tiện tức là nếu thấy phương tiện ko phù hợp thì:
- hoặc là: bỏ thay bằng phương tiện khác (độc thân, thiện nguyện, đóng góp xh,…)
- hoặc là: sửa, sửa thì sửa mình thôi.
- hoặc là: chấp nhận thấu hiểu kiên nhẫn đi tiếp để hoá giải
Đó chính là lựa chọn.
Giống như đến một thời điểm lấy vì thấy vui thì tức là bản thân đã tự vui rồi, ko cần thêm gì cả. Nhưng tại sao nói ko cần nhưng a vẫn muốn lập gia đình, vì muốn. Mà sâu xa chắc là do duyên, mình có quyết đc đâu.
Đúng vậy tuỳ cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm thôi
(Ví dụ, chị chỉ nói rất Nôm thôi nhé: đi làm để làm j? Để kiếm tiền => kiếm tiền để làm j? Để mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,… => Mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,.. để làm j? Để vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi => …. Để làm j => Để hạnh phúc
Đào tiếp, hạnh phúc cho ai,…)
Nhưng hạnh phúc lại có hạnh phúc có điều kiện và vô điều kiện.
Vô điều kiện thì dành cho bậc giác ngộ, tỉnh thức
Vậy thì đừng giữ khư khư phương tiện tức là nếu thấy phương tiện ko phù hợp thì:
- hoặc là: bỏ thay bằng phương tiện khác (độc thân, thiện nguyện, đóng góp xh,…)
- hoặc là: sửa, sửa thì sửa mình thôi.
- hoặc là: chấp nhận thấu hiểu kiên nhẫn đi tiếp để hoá giải
Đó chính là lựa chọn.
Giống như đến một thời điểm lấy vì thấy vui thì tức là bản thân đã tự vui rồi, ko cần thêm gì cả. Nhưng tại sao nói ko cần nhưng a vẫn muốn lập gia đình, vì muốn. Mà sâu xa chắc là do duyên, mình có quyết đc đâu.
Đúng vậy tuỳ cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm thôi
#6638
Gửi vào Hôm qua, 13:03
---
À em hiểu sơ sơ:
1. Lấy vợ lấy chồng một cách tự nhiên đến thời điểm => có điều kiện nằm trong đó để đạt thành kết quả nhưng điều kiện này nhẹ nhàng tự nhiên không áp đặt và ko áp lực, nói chung là kiểu zời đặt đâu con nằm đó.
2. Lấy vợ lấy chồng theo kiểu yêu cầu đối phương phải đạt được cái này cái kia mới cưới => người tự tạo áp lực lên chính bản thân mình.
3. Lấy vợ lấy chồng để đạt chỉ tiêu cưới hỏi => này mới đúng là cố đấm ăn xôi nè.
4. Không chọn lấy vợ lấy chồng vì: - Tư tưởng thoát ly đời sống xã hội.
- Tâm lý có vấn đề.
Còn trường hợp muốn lấy nhưng chưa đủ duyên chưa gặp được đúng người đa phần rơi vào số 2.
---
)) sâu xa là do hormone thúc đẩy ))
thui em nc với ny đây, nay CN ny dậy trễ nên lên chém zó với anh chị hê hê
À em hiểu sơ sơ:
1. Lấy vợ lấy chồng một cách tự nhiên đến thời điểm => có điều kiện nằm trong đó để đạt thành kết quả nhưng điều kiện này nhẹ nhàng tự nhiên không áp đặt và ko áp lực, nói chung là kiểu zời đặt đâu con nằm đó.
2. Lấy vợ lấy chồng theo kiểu yêu cầu đối phương phải đạt được cái này cái kia mới cưới => người tự tạo áp lực lên chính bản thân mình.
3. Lấy vợ lấy chồng để đạt chỉ tiêu cưới hỏi => này mới đúng là cố đấm ăn xôi nè.
4. Không chọn lấy vợ lấy chồng vì: - Tư tưởng thoát ly đời sống xã hội.
- Tâm lý có vấn đề.
Còn trường hợp muốn lấy nhưng chưa đủ duyên chưa gặp được đúng người đa phần rơi vào số 2.
---
)) sâu xa là do hormone thúc đẩy ))
thui em nc với ny đây, nay CN ny dậy trễ nên lên chém zó với anh chị hê hê
#6639
Gửi vào Hôm qua, 13:05
Ừ nhưng mình ko quyết đc đâu, Cô thương thui
Thanked by 1 Member:
|
|
#6640
Gửi vào Hôm qua, 16:31
Autumn2024, on 18/05/2025 - 12:58, said:
Giống như em truy đến tận cùng mỗi việc làm hành động của em trong cuộc sống, liên tiếp hỏi … để làm j? cho đến cùng tận thì em sẽ thấy đó đều là nhu cầu hạnh phúc, cái đấy là lí do chính đáng rất con người.
(Ví dụ, chị chỉ nói rất Nôm thôi nhé: đi làm để làm j? Để kiếm tiền => kiếm tiền để làm j? Để mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,… => Mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,.. để làm j? Để vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi => …. Để làm j => Để hạnh phúc
Đào tiếp, hạnh phúc cho ai,…)
Nhưng hạnh phúc lại có hạnh phúc có điều kiện và vô điều kiện.
Vô điều kiện thì dành cho bậc giác ngộ, tỉnh thức
Vậy thì đừng giữ khư khư phương tiện tức là nếu thấy phương tiện ko phù hợp thì:
- hoặc là: bỏ thay bằng phương tiện khác (độc thân, thiện nguyện, đóng góp xh,…)
- hoặc là: sửa, sửa thì sửa mình thôi.
- hoặc là: chấp nhận thấu hiểu kiên nhẫn đi tiếp để hoá giải
Đó chính là lựa chọn.
Giống như đến một thời điểm lấy vì thấy vui thì tức là bản thân đã tự vui rồi, ko cần thêm gì cả. Nhưng tại sao nói ko cần nhưng a vẫn muốn lập gia đình, vì muốn. Mà sâu xa chắc là do duyên, mình có quyết đc đâu.
Đúng vậy tuỳ cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm thôi
(Ví dụ, chị chỉ nói rất Nôm thôi nhé: đi làm để làm j? Để kiếm tiền => kiếm tiền để làm j? Để mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,… => Mua sắm, nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ,.. để làm j? Để vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi => …. Để làm j => Để hạnh phúc
Đào tiếp, hạnh phúc cho ai,…)
Nhưng hạnh phúc lại có hạnh phúc có điều kiện và vô điều kiện.
Vô điều kiện thì dành cho bậc giác ngộ, tỉnh thức
Vậy thì đừng giữ khư khư phương tiện tức là nếu thấy phương tiện ko phù hợp thì:
- hoặc là: bỏ thay bằng phương tiện khác (độc thân, thiện nguyện, đóng góp xh,…)
- hoặc là: sửa, sửa thì sửa mình thôi.
- hoặc là: chấp nhận thấu hiểu kiên nhẫn đi tiếp để hoá giải
Đó chính là lựa chọn.
Giống như đến một thời điểm lấy vì thấy vui thì tức là bản thân đã tự vui rồi, ko cần thêm gì cả. Nhưng tại sao nói ko cần nhưng a vẫn muốn lập gia đình, vì muốn. Mà sâu xa chắc là do duyên, mình có quyết đc đâu.
Đúng vậy tuỳ cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm thôi
câu cuối giống thầy Hiếu à nhee :v
Nhưng ở đây em chỉ bàn về có lấy chồng lấy vợ hay không lấy thôi.
Người lấy vợ lấy chồng vẫn thiện nguyện, tham gia xh đc bth, vẫn sửa mình và vẫn chấp nhận thấu hiểu để hóa giải mọi chuyện(thích nghi môi trường).
Thanked by 1 Member:
|
|
#6641
Gửi vào Hôm qua, 18:24
Uh, trước hay sau khi lấy mình vẫn có thể làm những điều đó mà, muốn thì tìm cách nha. Lại hỏi tiếp muốn là muốn gì? Có đủ lớn không? Hay cũng chỉ lờ mờ như cảm xúc khi ăn món ngon, mặc đẹp, làm việc mình thích, ngắm cái đẹp,… xong rồi thôi. Hay là mong muốn cho đi, chia sẻ, đồng hành,…
Lại hỏi nữa, tại sao lại muốn, vì tự nhiên thấy thích, con người mà. Thế tại sao lại thích? Nếu bảo thích một người vì bạn ấy quan tâm chăm sóc mình (giả sự vậy đi), thì nếu sau này họ ko quan tâm chăm sóc mình nữa thì có thích bạn ấy nữa ko? Khi cái mong muốn lớn đến nt thì lấy thôi. He he
Dễ nhất là do duyên số ))
Lại hỏi nữa, tại sao lại muốn, vì tự nhiên thấy thích, con người mà. Thế tại sao lại thích? Nếu bảo thích một người vì bạn ấy quan tâm chăm sóc mình (giả sự vậy đi), thì nếu sau này họ ko quan tâm chăm sóc mình nữa thì có thích bạn ấy nữa ko? Khi cái mong muốn lớn đến nt thì lấy thôi. He he
Dễ nhất là do duyên số ))
#6642
Gửi vào Hôm qua, 22:56
Con người đến với nhau và ở được với nhau lâu là do sự kết nối mà chị. Sự kết nối đến từ cả 2 phía chứ :v
Cả 2 phía mà cùng chân thành và chú tâm kết nối với nhau thì làm gì có chia rẽ, làm gì có tùy duyên :v
Thực ra vẫn nằm ở ý chí và sự lựa chọn, sâu xa gốc rễ nằm ở cách bản thân được giáo dục và sự tự giáo dục chính mình, còn sâu hơn nữa thì do zời :v
Cả 2 phía mà cùng chân thành và chú tâm kết nối với nhau thì làm gì có chia rẽ, làm gì có tùy duyên :v
Thực ra vẫn nằm ở ý chí và sự lựa chọn, sâu xa gốc rễ nằm ở cách bản thân được giáo dục và sự tự giáo dục chính mình, còn sâu hơn nữa thì do zời :v
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() TRUMP HÔ ‘THẮNG’ ĐÀM PHÁN, NHƯNG SỰ THẬT LÀ ĐANG LÉP VẾ NHƯỢNG BỘ TRUNG QUỐC? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
12 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












