SPLT, on 17/01/2025 - 09:01, said:
Thầy Hiếu coi sai thì kệ thầy ấy. Ai chẳng có sai lầm. Nhất là mấy người chỉ đọc sách chứ ít thực hành.
Em muốn hp thì phải sửa thói liêm phá thẳng tính bất chấp hậu quả đó đi. Người phụ nữ khôn là người biết chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành ko có gì chứ ko phải cứ bé xé ra to như vậy
Ca ko quan tâm thầy Hiếu chém gì về tứ trụ. Ca chỉ quan tâm xem thầy ấy ngộ ra đc gì về đạo lý từ việc nghiên cứu tứ trụ thôi. Đạo lý về âm dương, chồng vợ ... etc
Chứ tứ trụ ca ko quan tâm
tôi biết SPLT là người có đầu óc tính toán,
tôi không nói nhiều đến đúng sai / vì bên này cho là đúng thì bên kia sẽ cho là sai.
nó là 2 mặt của 1 vấn đề.
muốn cưới thì cần quái gì phải xem bát tự,
vì ý chí chủ quan là quyết định mà !!! muốn cưới thì cứ nhảy ra mà cưới,
nhưng bạn muốn hợp thức hoá ý chí tự sướng của bạn thành quy luật khách quan thì điều đó ko thể xảy ra,
bất kể bạn có gào thét, chửi rủa, cả vú lấp miệng em, kệ bạn !
mà tôi nói đến cái giá phải trả mà thôi.
vì đi theo hướng nào, đúng hay sai đều phải trả giá hết.
và cái giá đó để trả cho cái gì, có đáng hay không,
cái giá phải trả sẽ kết thúc chuyên đề này.
Hết và hết.
chủ đề này tôi viết cho những ai muốn đọc, còn ko muốn thì biến !!!
p/s tại sao người cứ là phải muốn ờ, hành vi của tôi là dựa theo quy luật khách quan,
ấy là vì sự phát triển bền vững, phải nghìn năm như 1 ngày mới nói được, mới có tý teo bày đặt ty toe
còn muốn phát triển theo ý mình, rồi tung hô, tôi lấy vợ, lấy chồng, thì vào đây làm quái gì,
tôi khẳng định rất nhiều người không cần lý số, vì yêu mà đến, có phải vì lý số mà đến !!!
tôi đã viết rất nhiều lần, hiện tượng đánh lừa bản chất,
1 thầy lý số nói đúng những hiện tượng xảy ra, ko có nghĩa là người đó hiểu bản chất vấn đề.
ai ko suy nghĩ, cứ thích vào gào thét theo ý mình thì biến giùm !!!
muốn biết mình làm đúng hay sai đừng có tưởng bở, ko dễ đâu.
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/01/2025 - 16:41