- Những câu hỏi khác, em tự suy luận được.
----- Anh sẽ giúp em cái vụ hoa ven đường. Có sự nhầm lẫn ở đây.
- Hoa ven đường bản chất là hoa không xác định được tọa độ, ý nói là bất kỳ, vô định.
- Ý của nó có nghĩa là, nó không phải chỉ mình đẹp mà để chỉ kẻ kia đẹp ! Cô gái kia đẹp không phải nhờ đào hoa mà là nhờ sinh ngày bính tý, những người đàn ông mà cô gái đó gặp mới chính là hoa ven đường !
- Bạn đi đường bạn không chỉ gặp 1 bụi hoa, mà bạn gặp nhiều bụi hoa giống nhau, vì có quá nhiều bụi hoa như vậy, bạn sẽ không thể định vị được chính xác là nó nằm tại vị trí nào. Nó không có sự khác biệt, nhiều nên loạn.
- Bát tự trên, quan tinh xuất hiện 4 lần, 1 hiện, 2 tàng, 1 ẩn, ý nói là những người đàn ông đẹp mà người nữ đó gặp đều đẹp trong mắt cô ấy và họ chính là khách qua đường, chính là hoa ven đường và cô gái đó không thể biết được, ai chính là chồng mình ??!! Chứ ko phải để chỉ cô gái đó là hoa ven đường !
Vì họ đều đẹp và đều quấn lấy nhau, nên họ yêu nhau mê mệt, chính cô đó yêu 1 lúc 4 anh hoa ven đường, hoa nào đẹp mà chẳng yêu ! He he
Điều nguy hiểm là anh nào cũng tưởng em là tri kỷ của mình, hôm nay ngủ với anh này, mai lại với anh khác, có trường hợp báo đã đăng, bà trùm ma túy đã dùng tình ái để sai khiến n chú can tâm tình nguyện làm tay chân buôn ma túy cho mình. Mà hậu quả sẽ là vài đứa trẻ cùng mẹ khác cha ra đời, và ông bố không biết đứa nào là con mình ???
- Còn hoa trong rào là để chỉ chính mình đẹp, chứ không phải kẻ kia đẹp ! Ý nói là cái đẹp của mình do chính đào hoa của mình tạo ra thì nó là hoa trong rào.
ví dụ: Nữ, sinh tháng quý mão, ngày nhâm ngọ
- Dần Ngọ Tuất đào hoa tại Mão, người nữ này không đẹp, nhưng chồng người này đẹp, âm mộc chỉ có 1 ngôi, nên nó không là hoa ven đường, người nữ này chỉ gặp 1 người đẹp duy nhất (chỉ duy nhất 1 người là đẹp trong mắt cô ấy) và lấy anh ấy ! Anh ấy chính là âm mộc.
----- Còn người nữ trong ví dụ trên, anh nào đẹp cũng yêu hết, anh nào đẹp trong mắt cô đó cũng là đẹp hết, anh nào cũng là hoa hết. hoa nào cũng là hoa, nên linh tinh.
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/04/2018 - 10:15