SPLT, on 17/01/2025 - 17:16, said:
Tạm ko bàn.
Nhưng vụ toàn cầu hoá thì Hiếu đúng. Ko hiểu sao Hiếu đoán đc. Do vị trí công tác, nghiên cứu trong viện kinh tế nào à? Hay nghe người khác nói, hay nhờ nghiên cứu tứ trụ.
Đó là 1 cái dương mưu to nhất thế giới. phá hủy hoàn toàn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nước đang phát triển. Trong đó có Vn.
Tất cả đều dính bẫy. Trừ Putin.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá để làm gì khi mà cái gì ta ko làm đc thì có thể mua. Mà còn mua đc với giá rẻ.
Cho nên, ko có nước nào gia nhập WTO xong mà còn có thể công nghiệp hoá thành công.
Và khi Mẽo trở mặt, đòi cấm vận là thua hết. Vì nước nào cũng ko thể tự cung tự cấp cho thị trường trong nước. Nó cấm vận phát là xong phim, sụp đổ thị trường, có thể còn sụp đổ luôn chế độ.
Đến to như TQ, giỏi như TQ, to mồm như TQ mà Mỹ cấm vận Chip bán dẫn phát là cũng ngoan như cún luôn. Hèn là gì? Nhục là gì?
Rất đáng sợ. Chẳng tốn quả tên lửa nào.
Vũ khí cấm vận này hiện tại chỉ thua ở Nga. Ko hiểu sao Nga ko bị cấm vận ảnh hưởng. Hay bị ảnh hưởng rồi nhưng vẫn đang gồng lên chịu đựng nên chưa thấy đc.
người đồng cảm.
--------------------------------
tôi nghe đâu đó, có ai đó nói rằng đồng bric sẽ thay thế đồng usd,
đúng là dân trẻ con,
ảo tưởng,
trần đoàn ngày xưa trằn trọc băn khoăn, cuối cùng ông ta lại chọn chuột làm vua xứ mèo,
tức để sao tử vi làm vua,
nhiều kẻ căm ghét muốn hạ bệ, nhưng chả biết làm sao,
vì cái khó là vạn sự khởi đầu nan, và đã lỡ dính chàm, phóng lao phải theo lao, đường 1 chiều ko cách chi quay lại được,
và cái thế bố trí nó nằm ngay lúc đầu, và đã vô thế thì dù có vùng vẫy, la hét, làm mọi cách, vẫn ko cách chi thoát được, chỉ có nước chết mà thôi.
vậy, dù biết Sai, vẫn phải phóng lao theo cái Sai đó, và cái kết đã biết trước !!!
giống như theo kiểu quay clip se.x tống tiền, cài thế sẵn ngay từ đầu, đã lỡ dính chàm, cùng hội cùng thuyền, giờ muốn phản lại, muốn hoàn lương hả, muốn thoát hả, ko dễ đâu,
t*o sẽ dùng ngay cái clip đó trói mày lại,
Trung Quốc nói thẳng phải nhờ đồng USD mới có ngày hôm nay,
bây giờ muốn phản hả,
chia tay đòi quà,
mà quà đó là toàn bộ thành quả phát triển tất tần tật, từ đầu đến cuối, sự thật trần trụi là bạn chả có gì, trần truồng như nhộng, quá ảo tưởng !!!
lỡ dính chàm rồi, ko hoàn lương được đâu, cái thế hiểm có ngay lúc đầu tiên, phút ban đầu,
vô thế rồi chỉ có nước chết thôi, đó là cái hiểm của sao tử vi,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hạnh phúc gia đình quyết định bởi vấn đề kinh tế
sao tử vi bao trùm hết,
và là 1 thách thức của trần đoàn,
cho những kẻ dám thách thức trật tự thống trị của tử vi,
hiện nay 1 gia đình lương thiện,
2 vợ chồng đi làm,
vợ kế toán
chồng làm bảo hiểm
làm ngày làm đêm, chỉ đủ sống và nuôi 1 đứa con duy nhất, ko có tích luỹ để mua đất, mua nhà hay đầu tư phát triển nhá !
biết là rơi vào thế thống trị của tử vi, tức Mẽo,
mà ko sao thoát ra được !!!
người nghèo sẽ ngày càng nghèo đi và ko lối thoát !!!
biết là chết từ từ mà ko cách nào chống lại !
hôn nhân bị đặt vào thách thức khủng khiếp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
về kết hôn
người bắc thì ko có hôn nhân muộn màng đâu,
trai gái yêu nhau là 23 - 25 là lên dĩa hết rồi,
cậu bắc ninh 97, lấy vợ nhật 99, 2020 cưới rồi,
yêu quá rồi, tinh trùng lên não luôn, 1 năm sau thằng cu tòi ra, đấy là hạnh phúc,
muộn màng là do tranh đấu = có những người đi đấu tranh chưa về / mang lời thề quyết đạp đổ sự thống trị của sao tử vi / từng đêm địa đầu hun hút gió sâu,
nói gì thì nói, muộn mấy thì đến cửa hưu môn cũng phải thành gia thất,
bên độn giáp người ta tranh cãi cửa hưu môn có phải hôn nhân giá thú hay không,
điều đó chỉ dành cho những kẻ đi đấu tranh mà thôi.
------------------------------------------------------
bài viết dành riêng cho người đồng cảm SPLT.

















