Thiên Ri vào nghiệm lý là xem sai rồi. Rồi lại phán sẽ sớm ly hôn.
Toàn là phán người khác không thể kết hôn. Hôn nhân nát bấy.
Thực tế là ai cũng có đôi có cặp. Kết hôn gần hết.
Mình giỏi quá. Minh hay quá. Chê bai hôn nhân người khác không ra cái gì. Mình thì sao. 20 năm rồi đ*o cứoi được ai.
Xem sai thì cứ nhận mẹ nó là sai. Từ xưa đến giờ có xem đúng được cái gì đâu.
Phán tôi là đại hạn Quý Sửu này xấu. Xấu mà năm nào cũng làm ra được vài tỉ. Không biết xấu cái con mẹ gì luôn.
Chị kiếm ra được tiền tỉ. Chị đ*o cưới thằng nào mà thu nhập = 1/10 thu nhập của chị nha. Đéo có ngu & khùng nha. Bớt bớt cái mỏ xía vào hôn nhân người khác đi nha.
Nói là số không chồng. Sao lòi ra thằng đại gia tới hỏi cưới vậy?
Tôi có dự định năm nay cưới. Vào xác nhận luôn là số đ*o có chồng. Hôn nhân đ*o xảy ra đi. Có dám hùng hù mà phán ko?
Xem sai bét mà còn hùng hù xác nhận kết hôn năm đấy là chính xác. Vậy ông xác nhận xem chừng ông lấy vợ? Tới đúng ngày đó quăng tờ đăng ký kết hôn lên để mọi người kiểm chứng. Mà quăng tờ thiệt đấy nhé. Chứ ở VN tờ đkkh vẫn làm giả được. Mấy thằng gay nó làm giả để làm IVF đấy.
Sửa bởi xuongheo: 14/01/2025 - 20:41

















