Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MHTH, on 18/10/2022 - 22:38, said:
Nghe anh kể cũng thấy vui lây nữa.
Thật lòng chúc mừng anh !
Ừa, thích lắm em ơi =)) Anh về nhà, thật ko có khát vọng nào thực sự áp đảo trong anh, anh cứ như sống ở thiên đường vợi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trong kia, dù hay đến mức nào, cỡ như Hải bánh, ăn toàn bào ngư vi cá (nhà gửi), chỉ có ăn, vẽ tranh nước, làm linh ta linh tinh (sống vs em út dc lắm), dưng cũng oải lắm, nhìn như cô hồn các đảng =)))
Còn như anh, hơn đến 70% trong đó, cũng chỉ chờ đồ nhà, có khi thịt kho đi kho lại cả 10 ngày vẫn thấy.... ngon
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thịt 3 chỉ trong đó còn 2 chỉ rưỡi, cái đường nạc nó mỏng, nhìn xa còn tưởng là cục mỡ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
1 thời giống con trâu con bò =)))) Cán bộ thích thì thổi còi tuýt tuýt, mấy trăm mạng ko cần biết đang làm gì, nhanh chân ra xếp hàng .... điểm danh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
maxmin, on 18/10/2022 - 23:09, said:
Những số phá cách của mấy ông bình dân lìu tìu thì không nói, nhưng mấy ông có học mà "nhập kho" đều có cách cục đẹp, vào vận quá nhọ thì đi thôi. Về vẫn đầy tiền trong két. Mấy ông lìu tìu ước ao được như anh: emđi cả đời cho vợ con em nó sướng.
Có những chuyện khó nói lắm, đi 1 khóa, mất 1 nửa mối quan hệ từng tạo dựng, mất danh tiếng, mất sự nghiệp, cái đc nếu ở ngoài đời phải gấp năm gấp mười
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mấy chục năm nỗ lực ghê gớm, giờ làm lại từ đầu =)))) btw, ko sao cả
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hồi chủ tịch nước nói vs tụi anh "Cuộc đời ai cũng gặp những lúc vấp ngã, chỉ là vấp ngã của các cháu nặng nề hơn người khác mà thôi. abcxyz.... "
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn