Sự đồng bộ về thông tin của bát tự đối với việc kết hôn và lựa chọn bạn đời.
- Bạn muốn lấy vợ tốt, chồng tốt, vâng đó là ý muốn của bao người.
- Nhưng nếu bạn chỉ có thể lấy được vợ hoặc chồng có thông tin xấu, ok, bạn có lấy không, nếu có chắc chắn bạn sẽ chọn người có thông tin ít xấu nhất trong những người có thông tin xấu !
- Không thể và có thể luôn đối lập ý muốn vô tận của các bạn.
+ tốt thì muốn tốt hơn nữa, không muốn hài lòng với những gì mình đang có.
+ xấu dưới đáy vẫn mơ hái sao trên trời.
Nhưng sự thật là bạn chỉ có thể liệu cơm gắp mắm trong phạm trù của mình.
Bạn hãy xem tôi xét các trường hợp sau:
TH1: Người có giờ sinh xấu
---- giờ sinh là kết quả của đời người, giờ sinh xấu cho thấy thông tin hôn nhân xấu, vì hôn nhân là cái nhân, giờ sinh là kết quả
vậy thì bạn không thể chọn được người tốt kể cả những người phù hợp nhất nếu giờ sinh là xấu, chỉ chọn được những người ít xấu nhất trong số những người xấu.
TH2: Vận xấu
----- Các vận sau kết hôn là hành trình của hôn nhân, nếu tôi nhìn thấy độ tuổi 40, 50, 60, 70 là các vận xấu xí, thì cuộc hôn nhân của bạn không thể nào tốt được, chỉ mong bạn chọn được người đừng có quá tệ là được.
TH3: Quan tinh xấu
---- quan tinh là chỗ dựa của hôn nhân, là căn bản của cuộc sống, quan tinh mà xấu thì đời sống vợ chồng không thể cơm lành canh ngọt hay tình ta như hàng cây đã qua mùa giông bão được, mà sẽ căng thẳng, buồn phiền, dậy sóng, khi quan tinh xấu bạn đừng mong tìm bạn đời tốt, hãy kết hôn ở thế chân vạc, hay như khí trơ, cứ trơ trơ không tương tác thì tốt.
TH4: thần sát xấu
---- Những thần sát xấu như thập ác đại bại, thường chỉ về cái sự vô phúc, vô lộc, hay sao quả tú, khôi canh chỉ sự vô duyên, sao âm dương xô lệch chỉ xào xáo, gia đình 2 bên không ưa nhau. Nếu ko có cứu giải gặp hung hóa cát, bạn cũng đừng mong có cuộc sống hôn nhân tốt, tìm được người tốt.
KL: Phải liệu cơm gắp mắm, hôn nhân không tốt cho tất cả, có người chỉ mong bằng 1/100 của người khác là may mắn lắm rồi, phải biết mình biết người mà chọn người ở độ nào: rất tốt, tốt, vừa, tạm được, hơi xấu, xấu vừa,
sở dĩ tôi nói vậy là vì sao ?
vì nhiều bạn hỏi tìm vợ, kiếm chồng, tôi chọn cho lá số bát tự tốt nhất, xong rồi họ tìm không ra !
Sau đó họ quay lại nói với tôi, anh đưa em lá số này sao em tìm hoài mà chẳng gặp !
Bạn biết tại sao không, vì lá số tôi đưa họ đều là lá số tốt, tức là phù hợp với họ nhất.
Nhưng mà phúc phận của họ, không thể với tới điều đó, không đủ phúc phận để hưởng điều đó,
vì vậy họ tìm không ra ! Như thế thì lợi bất cập hại,
vì phải vừa với tầm của họ, họ mới gặp được.
ví du: ông A đưa anh lá số cô B bảo anh, anh xem có hợp không
anh nhìn lá số ông A anh thấy tệ quá ! Nếu anh bảo lá số cô B không hợp phải đi tìm người khác thì biết đến bao giờ !
Nhiều khi phúc phận ông A tệ như vậy, chỉ gặp cô B là vừa, là phù hợp thì sao.
nên anh sẽ im lặng.
Sửa bởi hieuthuyloi: 04/03/2018 - 09:39