Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nananmtta, on 17/06/2022 - 21:05, said:
Theo em thì không phải "nữ chỉ thích kiếm tiền, không thiết tha việc yêu đương hay lập gia đình ck, có con" mà là do năng lực, nguồn lực của người nữ đó không đủ khả năng để làm tốt cả 2 hạng mục là yêu đương/lập gia đình/có con và kiếm tiền (em đang nói đến những người nữ đã có nhận thức ở cả 2 hạng mục này, ko đề cập đến những người bẩm sinh đã đam mê kiếm tiền hay chỉ thiết tha yêu đương/lập gđ/...).
Với những người đã có trải nghiệm thì từ các kinh nghiệm yêu đương trước đó, họ nhận thấy là việc đầu tư vào tình cảm sau những lần không được như ý nó không đem lại niềm vui, tích cực, hi vọng, an toàn,... mà chỉ rút cạn năng lượng thì lúc đó nên chuyển hướng sang xây dựng niềm yêu thích khác như kiếm tiền.
Gần đây em có biết được 2 điều này và thấy đỡ u mê hơn:
- Tình yêu không phải phấn đấu mà có, nó là duyên số. Mình có thể đặt mục tiêu cho công việc nhưng tuyệt đối không đặt mục tiêu trong tình yêu
- Nhà và bạn đời không phải thứ tìm là thấy, đến lúc ắt sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tự khắc sẽ xuất hiện thôi.
Vậy thì bài toán trở nên đơn giản rùi ạ, đó là thay vì tập trung vào tình yêu vì tính ưa cảm xúc khi yêu đương (bằng chứng là mình đã thử và kết quả thì không được theo ý mình) thì tại sao không thích cái khác, gần gũi ngay nhất là làm việc kiếm tiền để sẵn sàng khi tình yêu đến.
Theo anh tư duy như thế này có cần sửa chỗ nào không ạ?
Mà hình như em đang nhìn kết quả thực tế để rút kinh nghiệm rồi điều chỉnh để có thể tiếp cận cả tình yêu và công việc còn anh đang giải thích tại sao một người nữ có xu hướng thiên về công việc hơn là tình cảm gđ bằng bát tự. Ài, lại u mê hơn rồi ạ???????
nói chung thì thành bại đều do cách nhìn hết,
cứ nhìn theo cái kiểu thấy lợi thì đến thấy bất lợi thì đi, thấy hiện tượng ko thấy bản chất, thấy cây ko thấy rừng, thấy sự vật sự việc không thấy mục đích động cơ,
thì cuối cùng vẫn là xôi hỏng, bỏng không, thuận là bề ngoài, đạo mới là cơ bản
ví dụ: sách viết / mùa xuân mộc chuyên, gặp thuỷ nhiều thì nghèo hèn; mùa đông thuỷ độc, gặp kim thịnh thì cả đời vất vả, túng thiếu, (***)
đó là cái nhìn của kẻ hớt váng, chả ra cơm ra cháo gì,
tôi đã gặp người tuổi Thân giàu sang nhờ nghề thuỷ lợi, nghe thì có vẻ hí hửng, nhưng thuỷ sinh thân thì sẽ bại dậu, mà thân thì phải đến dậu, vậy thì nên tự hào giàu sang hay nên khóc, nên vui hay nên buồn !
vậy nó mới khuyên, tuổi thân chớ làm giàu bằng thuỷ, tuổi hợi thì không nên theo mộc, tuổi dần kỵ Hoả, tuổi Tỵ thì không dính đến kim !!!
1 bên thì khen ngợi, ca tụng nức nở, 1 bên thì khuyên đừng có ngu mà chui đầu vào đó !!!
------------------------------
bạn đời sẽ tìm thấy nếu trong số bạn nó có điều đó !
chứ ko phải cứ tự nhiên khơi khơi mà nó đến /
có nhỏ kia, bảo nhỏ áo đỏ cần cho đi gấp ! Anh bảo rằng, đứa nào mà lấy nó, t*o cho 10 cây vàng, vì trong bát tự không có thông tin lấy chồng, thì có cho cũng chả ai nhận !!!
không lo nhìn bản thân mình có gì, cứ tự huyễn hoặc, đến lúc tự khắc xuất hiện thôi, .... có mà đến sáng .... cũng chả có ai !!!
tôi cũng nói thêm cho các vị biết
những kẻ đã nói ở (***) kia là những kẻ rất nghĩa khí, chính trực
chứ không hèn nhát, vòng vo như đám quan làm sai xong quanh co chối tội, địa vị quan to làm đến cấp bộ trưởng mà lại hèn nhát, dám làm không dám chịu; đó là vì tài quan vượng mà thân không vượng ! thuận theo nịnh bợ ngọt ngào mà leo lên ghế quan, cho nên quan như từ tử bình nói cũng chả phú quý gì; mang danh quan, nhưng gan là chuột nhắt. kinh hãi khiếp sợ.
đến khi gặp cái đám thương quan gặp sát + kình dương, thì họ biến cái lũ thanh cao, phú quý kia thành đám chuột nhắt, ha ha
Sửa bởi hieuthuyloi: 18/06/2022 - 17:28