goldfish, on 22/03/2022 - 23:58, said:
Em cũng làm y như anh. Cho 1 cơ hội thôi, không rõ ràng dứt khoát thì biến. Đến lúc kết hôn tự khắc sẽ kết hôn, nguời tự khắc sẽ có, không thiếu người, không phải vội.
Tại sao, vì số nó như thế. Số kết hôn thì sẽ ko một mình. Số một mình thì sẽ ko kết hôn.
cái đó đúng nhưng mà hơi quá, người ta chết thật thì mình cũng ... buồn đến chết, hay buồn quá mà chết,
vì cái gì nó nằm trong lòng mình mãi mà ko được giải toả nó sẽ chuyển thành cảm xúc tiêu cực, dẫn đến suy nghị tiêu cực,
cho nên việc mình cần làm là từ từ dẫn dắt cho họ hiểu, cái gì cần làm, cái gì là không nên,
vấn đề là giấy rách phải giữ lấy lề, là nguyên tắc bất di bất dịch,
nghĩa là âm phải theo dương, hình thức phải theo nội dung, vạn biến / trung gian phải kết chuyển về bất biến / cố định,
Lấy chồng thì phải theo chồng,
hình thức thì mình có thể linh động được, không quá câu nệ, hay cứng nhắc / hễ tâm của họ mà theo mình là thành công rồi,
còn ai gặp ai trước, cũng ko quá quan trọng đâu,
vợ chồng là tình nghĩa mà, tình nghĩa đâu phải như phát xít được;
------------------------------------------------------------------------
có người hỏi tại sao ông vô tình, ông ác với người khác quá vậy, ông chơi gì mà thiên vị vậy
làm sao mà tránh khỏi, tình là gì, ko ai đo đếm được,
1 thuốc >< n bệnh,
vế Lý tôi ko bao giờ nghiêng, nhưng về Tình là có, mà nam nữ quan hệ tình cảm mà, Lý 100% ko tình cũng ko được.
có cô gào mỏi họng, không thấy ông H đâu hết, có cô chỉ làm sai 1 lần, ông H bỏ luôn, mà có cô làm sai quá trời, ông ấy vẫn cho qua hết ! He he
thế nên, đừng hỏi anh vì sao, vì tình chứ vì gì,
chỉ biết là luôn có 2 vế: vô tình và hũu tình, về lý thì cứ thế mà chấp hành, nhưng về tình thì khác, có thiên vị rõ rệt,
vì vậy khi trọng tài người nước này cầm còi thì bên này ủng hộ, bên kia phản đối, dù họ vẫn là trọng tài ! trọng tài là cha mẹ,
về danh chính ngôn thuận thì họ phải công bằng, nhưng tình cảm ko ai đo được,