chữ biến / có những đường không nên đi / có những cái lợi không được đụng vào
-------------------------------------------------------
tang điền thương hải / thương hải biến vi tang điền
đó là câu của cụ Khiêm, biển xanh biến thành nương dâu,
ví dụ: Nhà đó to, 7x13 to 1 cục luôn, xây cao 5 tầng, bán rẻ 150 cây giá năm 2000 / giá hữu hảo bán cho người quen
- họ rất thân với nhà tôi, và trong két lúc đó đủ tiền để mua;
- thế vì sao chính tôi lại cố vấn là ko mua, là vì nhà đó có những dấu hiệu của sự suy tàn, cậu con trai nhà đó chết trẻ, vợ chồng số ko tốt,
- mà dĩ nhiên anh ko mua thì người khác mua ! Nhiều người họ thấy hời quá mà, bỏ ra là kẻ khác hốt ngay.
Bà mua là 1 người Việt gốc ba tàu, lấy chồng Đài, bả đã dùng sắc để moi tiền gã bác sĩ đài loan, gã đó cho bả 1 căn nhà ở Đài Bắc,
và bả còn có dư tiền để mua cái nhà 150 cây vàng kia
Bả mặc mà như ko mặc cái gì, có thể nhìn xuyên thấu hết,
sau đó bả bỏ gã Đài sang Mỹ, và còn dư tiền kiếm thêm vài cái nhà nữa ở Mỹ để cho thuê, như thế bả rất giàu !
-------------------------------------------------------------------------
Đùng 1 cái bả bị bệnh ung thư, thế là lăn ra chết, tiền của thiên thì trả cho địa,
bả cầm hộ tiền cho người khác, bả hốt tiền, kẻ khác hưởng !
nhìn vào cái lợi >< và nhìn vào sự biến đổi, vì phúc phận bả sắp hết cho nên bả mới lao vào chữ lợi,
rồi chết thì tiền hoá thành hư vô hết.
Bạn có biết vì sao bả mua mà bố tôi không mua ?
ấy là bả chỉ biết có lợi thôi, bả chẳng quan tâm cái người bán cho bả là ai hết, người đó là người phúc sắp hết rồi,
phúc sắp hết, không giữ được của nữa, nên chuyển cái lợi đó cho người khác,
còn tôi, tôi biết là không thể nhận được, họ chuyển cái đó bề ngoài là lợi . bản chất là chuyển tai hoạ cho người khác,
ai tham thì dính, vì nó ko có chỗ dựa bảo đảm,
chẳng ai muốn cho người khác cái lợi, khi mà phúc họ còn lớn, họ chỉ chuyển khi họ hết phúc, giữ ko được, vậy ai nhận cái đó, sẽ gánh luôn tai hoạ, (thừa kế luôn cả quyền lẫn nghĩa vụ) đó chính là cái bẫy;
Nhận Lợi >< cũng là nhận luôn cái chết (ung thư) / người biết sẽ tránh xa. Lòng tham phải trả giá đắt.
ví dụ 2: Đất dính quy hoạch, lúc mà chưa có quy hoạch thì người ta mua đất nông nghiệp ở ven Sài Gòn để dành, như của hồi môn,
1 triệu / 1 m2 giá năm 2000, 100 triệu / 100 m2 và ông đó mua 500 m 2 / giá 500 chai
10 năm sau nó mới có quy hoạch phân khu, 1/2000 và tất cả sụp đổ / toàn bộ 500 m2 đó rơi vào quy hoạch đường giao thông (đất giao thông 100%)
thế là ăn cám ! Những người khác họ bán để cắt lỗ, vì đất nông nghiệp thì bồi thường đáng nhiêu,
riêng gã đó thì vẫn giữ nguyên, mặc ai rủ rê nói ngả nghiêng, lòng ta vẫn ko đổi,
11 năm sau, 2021, đùng 1 cái điều chỉnh quy hoạch, 1 điều kỳ diệu đã đến / toàn bộ 500 m2 biến thành mặt tiền / giá lúc này đã là 50 chai / 1 m2 rồi / cầm chắc 25 tỷ vnđ
-------- đó là sự biến đổi có lợi / từ bại hoá thành, từ mất hoá được;
đâu phải gã đó tự nhiên hưởng, gã đó là người có phúc, rất hiếu thuận với cha mẹ.
KL: ai mà nắm được chữ biến thì kẻ đó mọi thứ sẽ thành;
thấy biến mà làm / chứ ko thấy lợi mà làm !!!
Nhưng mà ít ai cưỡng lại chữ Lợi, vì lòng tham, họ không biết biến là gì đâu.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/02/2022 - 21:15