Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Alone13, on 06/11/2021 - 12:05, said:
Nếu không no bụng, tất cả chỉ là lừa đảo =)))))))
Củ cà rốt à nhầm con thỏ nó nói thế @@!
=)))))
Gốc của người không phải ở cái bụng à ?
À nhầm đó là gốc của động vật =)))))
Lý triết hay triết lý đều là đánh rắm !
Không mang lại cái bụng ấm cho mình sau đó là cho người bên cạnh và nhiều người khác đều là nhảm nhí !
=))))))))))
Giờ hút không khí xong đến nhà nhau chơi mà cãi nhau =))))))
Những điều của bạn T.AO tôi sẵn sàng trả lời
VNDCCH và VNCH đều cùng tồn tại 21 năm, cho đến trước khi có sự kiện 30/04/1975
tức là anh nói anh sai hay anh đúng / anh mạnh anh hay yếu gì, thì điều đó cũng chả có nghĩa gì, vì anh chưa làm được gì tôi cả mà,
bởi vì sai hay đúng gì thì nó vẫn tồn tại đó thôi, cho đến trước ngày 11/03/1975 VNCH vẫn là 1 quốc gia có đầy đủ đất cát như năm 1954 (trừ Phước Long)
cho nên anh nói gì cũng vậy thôi, anh chưa làm gì được người khác đâu, nhưng khi 1 bên đến năm 2021 vẫn tồn tại và 1 bên đã biến mất thì lúc đó nói được;
Tôi có nhớ câu chuyện chết đói của năm 1945, vì họ đói nên số đông họ mò lên hà nội và họ chết thật,
1 số nằm chờ chết ở nhà vì ko có sức đi lang thang, nhưng vì số đông đã đi hết, mà cây cỏ thì mọc lên rất nhanh, nên chính những người tưởng là chết đói ở nhà kia kìa, chính họ lại không chết, mà chính những người mò lên hà nội mới bỏ xác dọc đường đó;
----- nỗi sợ chết đói đã khiến người ta phạm phải sai lầm và .... chết thật !
thứ 1/ không cãi trên tiến trình / vì chả ai hơn được ai trong cái quá trình lặn ngụp đó cả,
thứ 2/ chỉ có kết quả cuối cùng mới nói được, mà lịch sử bây giờ mới là năm 2021 chưa phải là năm 10.000 !
thứ 3 / tôi theo anh thì tôi chắc chắn sẽ chết trước anh, vì tôi luôn đi sau anh, mà mấy đứa non nớt chết, chứ cáo già có bao giờ chết,
nghĩa là tôi chưa chết vì đi theo phe của tôi mà tôi đã chết vì cả tin đi theo phe của anh rồi !
------ đó là điều mà SPLT muốn nghe, ai trường tồn người đó đúng. mọi con đường đều về thành La Mã, đừng có bỏ xác dọc đường nhá,
cho mày no đó, mà mày bị diệt trước thì xong phim.
cái tồn tại là cái hợp lý
còn cái trường tồn thì phải là cái đúng, tức là nó hàm chứa sự thật. trường tồn = hằng số = bất biến
1 bên phải thích nghi để có chén cơm, phải chiều theo, phải hòa nhập, để mà tồn tại trước, chứ ai biết ngày mai là đâu, nên thôi, tôi cũng im lặng,
Sửa bởi hieuthuyloi: 06/11/2021 - 13:36